+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Trang đường luật vui đặc biệt cấm bạn gái

  1. #1
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    phambachieu đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Bài gửi : 676
    Thanks
    36
    Thanked 1.236 Times in 530 Posts

    Trang đường luật vui đặc biệt cấm bạn gái

    Trang đường luật vui Phạm Bá Chiểu, đặc biệt cấm bạn gái

    1


    BÓNG ĐÁ
    Phạm Bá Chiểu

    Hai phía dàn ra một đấu trường
    Chọn toàn tướng giỏi với binh cường
    Bên công đột phá cùng ba hướng
    Phía thủ gồng che khắp bốn phương
    Hậu vệ lui về dàn dọc nẻo
    Trung phong tiến tới vạch ngang đường
    Bóng tròn trái phá bùng tung lưới
    Sung sướng reo mừng nghe đến thương



    2



    TẬP BẮN SÚNG
    Phạm Bá Chiểu

    Áp má tỳ vai nín thở vào
    Súng dài, báng đỏ, ngẩng cao cao
    Xoài chân phải rộng đừng lo lắng
    Nheo mắt cho dài chớ xuyến xao
    Hạ hạ đầu ruồi cần thẳng đứng
    Nâng nâng báng súng chớ nghiêng nhào
    Đôi mình chủ động cùng thi sức
    Bắn trúng hồng tâm, sướng sướng sao



    3



    ĐỐN CỦI (dành cho các bạn nói lái giỏi)
    Phạm Bá Chiểu

    Vung búa anh quai đốn một lèo
    Rừng sâu, núi thẳm, đá cheo leo
    Tay cầm vững chãi vung bên dốc
    Chân trụ hiên ngang chống giữa đèo
    Dũng mãnh cồn lên gân tựa hổ
    Oai hùng dập xuống bắp như beo
    Dồn lần củi lại vun thành đống
    Rừng chặt đi rồi cây bé teo



    4



    CHIM CÁNH CỤT
    Phạm Bá Chiểu

    Có một loài chim chẳng biết bay
    Loài chim Bắc cực chốn này đây
    Đầu to mỏ ngoác đen như mực
    Cánh nhỏ chân xoài trắng tựa mây
    Cổ lớn vươn dài lông thít thít
    Thân dài xoãi rộng thịt dày dày
    Lao sâu vút vút vào lòng biển
    Bắt được mồi rồi sướng lắm thay



    5



    TRÁI BẮP
    Phạm Bá Chiểu

    Lăn lẳn tròn tròn đúng bắp tay
    Nên chi gọi bắp phải rồi đây
    Chẳng hề già cả râu đen mởn
    Vẫn cứ trẻ con áo biếc dày
    Tóc ngọc thả dài so với gió
    Thân ngà vươn thẳng sánh cùng mây
    Đói lòng nhìn thấy ai không thích
    Bóc vỏ vùi tro em sướng thay



    6



    BÀN LÀ
    Phạm Bá Chiểu

    Kìa chiếc bàn là choẻ góc ba
    Muốn xinh, muốn đẹp cậy mình ta
    Cắm vào một nhát thân bùng rực
    Bấm xuống đôi lần nước bắn xa
    Là dập, là dồn, là tới tấp
    Dúi lui, dúi tới, dúi nhâm nha
    Phải đừng nhanh quá, vừa thôi nhé
    Là thật kỹ càng hãy rút ra



    7



    GIÀY
    Phạm Bá Chiểu

    Xinh thế kìa trông một chiếc giày
    Thân to mũi nhọn có nhiều dây
    Giày bung rộng rộng cho vừa lớn
    Cẳng đút sâu sâu phải thật đầy
    Phía dưới gồng mình nong với mở
    Bên trên gắng sức ấn cùng day
    Dây chằng dây buộc càng khăng khít
    Tình nghĩa vô cùng ai có hay



    8



    CỦ TỪ LÔNG
    Phạm Bá Chiểu

    Vàng ánh củ từ tua tủa lông
    Thỏa bao công sức xới, vun, trồng
    Thân tròn vỏ mỏng săn như bắp
    Cuống nhỏ lông xù xốp tựa bông
    Nuốt cả củ to thơm giữa dạ
    Ăn vài thanh nhỏ mát trong lòng
    Nhai đi, nhai lại, nhai dào dạt
    Cho thoả bao ngày ai ngóng trông



    9



    BƯỚM GẶP MƯA BÃO
    Phạm Bá Chiểu

    Bươm bướm trông kìa xinh xắn thay
    Như loài hoa đẹp biết tung bay
    Giang đôi cánh mỏng nhìn ưa thích
    Khép một thân đầy thấy đắm say
    Gió đến dập dồn râu cuộn xoáy
    Mưa về ào ạt cánh vờn xoay
    Than ôi, bão tố vừa tan hết
    Tơi tả, tiêu điều ai có hay?



    10



    QUÝ HỒ TINH BẤT QUÝ HỒ ĐA
    Phạm Bá Chiểu

    Số lượng tăng nhanh tựa ngựa phi
    Song le chất lượng chẳng ra gì
    Thừa thầy nói giỏi tiền mau đến
    Thiếu thợ làm hay của chóng đi
    Lắm kẻ mua quan dù dốt nát
    Nhiều người bán tước dẫu ngu si
    Nước nhà nguyên khí hiền tài thiếu
    Tinh quý mà đa có quý chi?



    11



    ĐÀO AO
    Phạm Bá Chiểu

    Xeo xéo nõn nà một mảnh ao
    Muốn đời tươi đẹp hãy chăm đào
    Thuổng to nện xuống mình phầm phập
    Hố rộng oằn lên nước nháo nhào
    Trên dội bùm bùm vui đến thế
    Dưới dâng oạp oạp sướng làm sao
    Nặng nề, mệt sức cùng lam lũ
    Khó nhọc mà ai cũng khát khao



    12


    GIẾNG NGẦM
    Phạm Bá Chiểu

    Tạo hóa khéo khen tạo giếng ngầm
    Thẳm sâu hun hút dưới tầng âm
    Mạch che kỹ kỹ miền trầm lắng
    Nguồn giấu sâu sâu chốn lặng thầm
    Phun dậy ầm ào nhờ cọc thọc
    Bật lên dào dạt bởi cây đâm
    Khơi thông luồng nước ngày khô hạn
    Ai nấy vui mừng thỏa chí ngâm



    13



    TỦ LẠNH
    Phạm Bá Chiểu

    Tủ lạnh nhà mình sướng quá ta
    Thân đầy, hai cánh đóng qua loa
    Cắm vào điện chạy rung toàn cửa
    Rút lại nước tuôn chảy cả nhà
    Tầng dưới lạnh mềm hoa với quả
    Phía trên đông cứng thịt cùng da
    Rùng rùng máy chạy tình êm ái
    Âm hưởng sao mà nghe thiết tha



    14



    SẮN BỎ LÒ
    Phạm Bá Chiểu

    Củ sắn to tròn chẳng thể chê
    Cầm vào chăng chắc sướng đê mê
    Vỏ ngoài tái xám xù xì lắm
    Thân giữa tươi hồng bóng bẩy ghê
    Lúc đút lò nung căng, ối! Thích!
    Khi lôi bếp nướng nhũn ồ! Phê!
    Ngàn đời, vạn kiếp ai chẳng khoái
    Lùi kỹ, ăn liền mới hả hê.



    15



    ĐỌC SÁCH
    Phạm Bá Chiểu

    Anh đè ngửa xuống, mở toang ra
    Thơm phức, nuột nà, trắng tựa hoa
    Tay nắm say sưa sờ dọc tới
    Mắt nhìn mê mẩn liếc ngang qua
    Đôi khi bảo lạ, chân dồn nhịp
    Lắm lúc khen hay, miệng xuýt xoa
    Thế giới một miền đầy hấp dẫn
    Hồn như lạc nẻo đến phương xa



    16



    CHÌA VÀ Ổ KHOÁ
    Phạm Bá Chiểu

    Hai đứa bao ngày sống lặng câm
    Gặp nhau cho thỏa thuở mơ thầm
    Ổ to dang rộng mong chờ chọc
    Chìa nhỏ vươn dài ngóng đợi đâm
    Ngoáy ngoáy ôi vui! Tra ngập lỗ
    Xoay xoay ối sướng! Xoáy đầy tâm
    Nhớt trào ào ạt trơn tru thế
    Khóa mở ra rồi vẫn muốn ngâm



    17



    QUẠT
    Phạm Bá Chiểu

    Quạt đứng,quạt nằm, quạt áp tường
    Chỉ vì chứng nóng mới tình vương
    To cành cứng thẳng đâm trong lối
    Mỏng cánh mềm cong uốn giữa đường
    Một nhát bấm vào bay bật chiếu
    Đôi vòng xoay tới lượn tung giường
    Khi trời nắng cực ai không thích
    Quạt suốt ngày đêm, ấy lẽ thường



    18



    CỐI GIÃ GẠO BÊN SUỐI
    Phạm Bá Chiểu

    Giã cả đêm thâu, giã cả ngày
    Thủy chung nào sánh cối cùng chày
    Cối chành lỗ rộng sâu sâu thẳm
    Chày bổ mình to nặng nặng dày
    Khe chảy triền miên trên đóng mạnh
    Gạo tuôn tất bật dưới đong đầy
    Núi rừng thình thịch rền vang vọng
    Cảnh ấy ai mà thấy chẳng say



    19



    ĐIẾU CÀY
    Phạm Bá Chiểu

    Tròn to lăn lẳn nắm vừa tay
    Cứng cứng dài dài ai cứ say
    Chọc chọc xoay xoay đào lỗ rộng
    Vê vê ấn ấn lấp hang đầy
    Hút vào vài nhát, hồn mê mẩn
    Phà tới đôi lần, mắt ngất ngây
    Tiên cảnh, bồng lai như mới đến
    Đổ trời, xiêu đất, chiếu giường lay



    20



    CÀ DÊ
    Phạm Bá Chiểu

    Hùng dũng vươn mình thấy đã mê
    Hồng hồng tím tím quả cà dê
    Cuống cong ắp ắp nhìn ưa thế
    Thân thẳng đầy đầy thấy khoái ghê
    Đưa miệng trôi vào, ơi đất, sướng!
    Bỏ môi tuột xuống, hỡi trời, phê!
    Món ăn khoái khẩu cùng muôn kiếp
    Chẳng có em nào lại dám chê.



    21



    CHƠI CỜ TƯỚNG
    Phạm Bá Chiểu

    Soạn sẵn đấu trường ta với ta
    Đã thề quyết chiến chẳng hề tha
    Bên công thắng thế tràn xe đỏ
    Phía thủ thua cơ lộ tướng ngà
    Mã tiến vững tâm đâm toạc cửa
    Tốt qua bền chí thọc toang nhà
    Đùng đùng pháo nổ banh cung cấm
    Sĩ, tượng bung trần mới sướng a?



    22



    BI-A
    Phạm Bá Chiểu

    Lăn lẳn trong tay gậy cứng dài
    Ngắm cho trúng đích bắn đừng sai
    Cây to đúng cỡ hình thon thả
    Lỗ rộng vừa tầm dáng mảnh mai
    Lắc dọc, căng ngang anh đọ trí
    Dồn trên, nẩy dưới chị đua tài
    Bi tròn chọc đúng chui thun thút
    Sung sướng, reo mừng ai với ai



    23



    Hê hê, dành cho các bạn trai nói lái giỏi thôi nha

    BƠM XE ĐẠP
    Phạm Bá Chiểu

    Bóp vào xẹp lép soạn bơm thôi
    Lắp xoáy đầu van chặt lắm rồi
    Nẩy cật dồn lần cần gắng sức
    Gò lưng lắc cập phải gồng hơi
    Phía trên phập mạnh trông hoành tráng
    Bên dưới phồng căng thấy tuyệt vời
    Vừa phải đúng tầm đừng cố quá
    Kẻo mà nó chửa, ới chàng ơi



    24



    ỚT ĐẠI
    Phạm Bá Chiểu

    Ớt này chẳng phải nhỏ và cay
    To lớn thẳng dài thấy rất hay
    Bóng loáng đằng đầu nhìn thích mắt
    Hồng ong phía cuối nắm êm tay
    Ăn vào một nhát a a sướng
    Nuốt tận vài hơi ối ối say
    Em xuýt, chị xoa nghe quá đã
    Ngon mà đến thế có chi tày



    25

    CÂU CÁ
    Phạm Bá Chiểu

    Cây trúc to dài anh vút ra
    Vẩy vung, vờn dứ đến là xa
    Cần trên ngúc ngoắc vàng như ngọc
    Cá dưới ngung ngoăng trắng tựa ngà
    Phao chúi mặt hồ mây bát ngát
    Lưỡi luồn đáy nước sóng bao la
    Kiên trì mồi thả không hề nản
    Kìa mắc câu rồi sướng quá a



    26

    KẸO KÉO

    Phạm Bá Chiểu



    Thơm, ngon, giòn, ngọt, dẻo, to, dày

    Kẹo kéo hình thù trông đến hay

    Lúc ngắn thun bằng ba đốt cẳng

    Khi dài vươn đến một gang tay

    Em ăn ngây ngất mơ hồn lượn

    Chị chén ngỡ ngàng mộng vía bay

    Hạng nhất trên đời chi sánh nổi

    Người ơi dùng thử sẽ mê ngay



    27

    KẸO MÚT
    Phạm Bá Chiểu


    Kẹo mút ngon ghê chẳng quá lời
    Nhào vô mua lấy ối làng ơi
    Láng hồng mỏ rộng nhìn mê kiếp
    Trơn đỏ thân to thấy sướng đời
    Môi mút lè lè em khoái chén
    Miệng nhằn chép chép chị say xơi
    Nghiện rồi đã được đòi thêm mãi
    Chẳng có điên lên lại réo trời



    28

    KEM CÂY

    Phạm Bá Chiểu



    Kem cứng cắn vào một nhát tê

    Mút mềm nước chảy khiến hồn phê

    Thân tròn cứng chắc, ôi vui thế

    Mình lẳn thuôn dài, ối sướng ghê

    Chị chén tì tì trông đến thích

    Em xơi tới tới thấy mà mê

    Ăn quen thành nghiện không cai được

    Người hít, kẻ hà quá hả hê



    29

    TÁT GÀU GIAI

    Phạm Bá Chiểu



    Ruộng cạn, đồng khô lại muốn cày

    Nên gàu phải mắc bốn làn dây

    Anh khom giằng tiến vung tay quấn

    Chị nẩy giật lùi xoạc cẳng quay

    Trắng muốt bọt bay rền vọng khắp

    Trong veo dòng chảy cuộn dâng đầy

    Tung cao đến đỉnh rồi đè xuống

    Nước vỡ đánh òa sướng đến mây



    30



    CỐI XAY BỘT NƯỚC

    Phạm Bá Chiểu



    Cối xay bột nước chính là đây

    Lắp khít vào nhau ngập ắp đầy

    Thớt dưới oai hùng cây thẳng đứng

    Thân trên dũng mãnh lỗ tròn xoay

    Quay đi vài nhát âm rền bổng

    Xoáy lại đôi vòng nước cuốn bay

    Cho thỏa bao ngày khô khốc đợi

    Khơi thông dòng chảy sướng đời thay



    31





    HÒN CHỒNG

    Phạm Bá Chiểu



    Nổi lên kỳ thú giữa trùng khơi

    Đá khít ôm nhau ngạo đất trời

    Tròn trịa hai hòn mây phủ kín

    Rộng rinh một rãnh sóng dồn lơi

    Ngàn năm gió táp tình không đổi

    Vạn kiếp mưa sa ý chẳng rời

    Ngắm cảnh lòng ai trào cảm xúc

    Vô tri còn thế huống chi người


    32


    NỒI ÁP SUẤT ĐIỆN
    Phạm Bá Chiểu

    Chiếc nồi áp suất chính là đây
    Đẹp thế cho lòng ai ngất ngây
    Mẩy mẩy to to quai với núm
    Căng căng rộng rộng ổ cùng dây
    Dập dồn đổ xuống xương còn cứng
    Rời rã lôi lên thịt đã nhầy
    Nếu muốn món ngon nên nhớ nhé
    Điện cần phải đủ, nước cần đầy


    33


    XỎ KIM
    Phạm Bá Chiểu

    Bé tẻo tèo teo kim vá may
    Một khe thuôn nhỏ vẫn chờ đây
    Nhằn nhằn, dứt dứt tròn trong miệng
    Nhấp nhấp, vê vê thẳng giữa tay
    Dúi tới, dúi lui còn lỗ trống
    Đâm hoài, đâm mãi cũng hang đầy
    Sợi dài, sợi ngắn cùng bay lượn
    Xỏ trúng được rồi sướng ngất ngây


    34


    CỐI GIÃ TRẦU
    Phạm Bá Chiểu

    Cái cối giã trầu nắm chắc tay
    Giữ cho thật chắc, đổ cho đầy
    Chày quai tới tấp nhiều hứng khởi
    Cối đảo dập dờn lắm đắm say
    Bỏ xuống lá nhìn còn cứng chắc
    Đưa lên giầu thấy đã tơi nhầy
    Được ăn, được nếm, còn được nhả
    Khoan khoái hít hà, sướng lắm thay


    35


    DỐC MÔNG*
    Phạm Bá Chiểu

    Tạo hóa kỳ tài tạo Dốc Mông
    Quê hương một dải sắc tươi hồng
    Hai vầng dâng dậy xinh triền núi
    Ba mảnh vây quanh đẹp cánh đồng
    Suối ngọc nước trong tuôn róc rách
    Tre ngà lá biếc vẫy bềnh bông
    Bao chàng trót đến không đường thoát
    Bỗng hóa thành chim mắc giữa lồng


    *Dốc Mông- Thôn Dốc Mông, xã Phúc Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.
    Lần sửa cuối bởi phambachieu; 02-03-2014 lúc 03:06 AM

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn phambachieu vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    phambachieu đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Bài gửi : 676
    Thanks
    36
    Thanked 1.236 Times in 530 Posts
    36
    MÓN CHIM
    Phạm Bá Chiểu

    Đến chợ xem chim ối ối thèm
    Thoạt nhìn nước bọt chảy tèm lem
    Vừa sờ đầu ấy căng căng cứng
    Mới vuốt lông đây rũ rũ mềm
    Nướng ngậy bỏ mồm đờ đẫn chị
    Quay thơm đút miệng thẫn thờ em
    Nhậu hoài, ăn mãi không hề chán
    Tơi tả, đã đời vẫn muốn thêm


    37
    KHẾ NGỌT
    Phạm Bá Chiểu

    Trái khế nhà ai lúng liểng cành
    Quả vàng mũm mĩm lá rờn xanh
    Khe sâu, khe rộng, khe chìm chõe
    Múi mẩy, múi to, múi nở chành
    Nhấm tới đôi lần mê dạ chú
    Xơi vào dăm nhát thú đời anh
    Mũi dao khéo lách cho ngay giữa
    Ào ạt dòng tuôn nước mát lành


    38
    GÀU GIAI
    Phạm Bá Chiểu

    Khô khốc từ lâu hạn kéo dài
    Rủ nhau đêm xuống tát gàu giai
    Cánh tay gió lượn ngùng ngoằng mãi
    Vầng ngực trăng bay nhấp nhổm hoài
    Anh nẩy mình rồng đầy dũng mãnh
    Chị co vóc phượng thật trang đài
    Nước ào mệt quá chàng mong nghỉ
    Nàng bảo chưa đầy phải suất hai

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn phambachieu vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    phambachieu đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Bài gửi : 676
    Thanks
    36
    Thanked 1.236 Times in 530 Posts
    39
    NHAI MÍA
    Phạm Bá Chiểu

    Một khúc tròn to đút tận vào
    Dồn lên, lắc cạy nước tuôn trào
    Chị xơi lóng lớn nhìn yêu thế
    Em chén thanh dài thấy sướng sao
    Người nắm dập dờn tay ngập ắp
    Kẻ nhằn nhóp nhép khoé dâng ào
    Mùa hè nắng cực ai mà chẳng
    Nhai mía cùng chia sẻ ngọt ngào



    40
    BÓNG CHUYỀN NỮ
    Phạm Bá Chiểu

    Đôi bên công thủ tỏ anh hào
    Xem màn quyết đấu khoái làm sao
    Nâng lên nhẹ lướt như mây bổng
    Đập xuống dồn lao tựa thác ào
    Bước một xoài giò em đỡ khẽ
    Chuyền hai xoạc cẳng chị nêu cao
    Bóng bay bật lưới tung sân khách
    Sung sướng vô biên tiếng thét gào


    41
    NGƯ LÔI
    Phạm Bá Chiểu

    Thuỷ chiến- ngư lôi nhất cõi đời
    Lặn sâu công phá vỡ bung trời
    Thân to dũng mãnh nhìn ôi đẹp
    Dáng lẳn oai hùng ngắm ối tươi
    Lao tới tận tàu rồi phát hoả
    Chìm vào đáy biển mới châm ngòi
    Nổ đùng nước bắn vung tung toé
    Thắng trận xong còn mảnh tả tơi



    42
    CÁ CẮN CÂU
    Phạm Bá Chiểu

    Bờ rung, ao thấp cũng rùng rùng
    Nước cuộn lênh loang muốn vỡ bùng
    Dưới giật từng hồi đâu dễ thoát
    Trên giằng mấy chặp thể nào bung
    Kẻ đau máu chảy mong đừng siết
    Người sướng thân co quyết chẳng chùng
    Toàn thắng trận này khoan khoái thế
    Cần dài dằng dặc nẩy lung tung



    43
    XỎ GIÀY
    Phạm Bá Chiểu

    Trên da mà dưới cũng là da
    Gian khó chung đường quyết vượt qua
    Ấm áp vô song khi xỏ tới
    Lạnh lùng bất tận lúc rời xa
    Trên gồng hết sức nong co lại
    Dưới gắng bung mình nới giãn ra
    Tọt đến tận sâu sung sướng lạ
    Nhấp nhô lên xuống bước cùng ta



    44
    ĐÁNH RĂNG
    Phạm Bá Chiểu

    Vừa hé ra xong đã đút vào
    Nhấp nhô lên xuống cứ lăn ào
    Dập dồn nước cuộn như rồng cuốn
    Lấp lánh bọt tuôn tựa phượng trào
    Trên chọc tới lui khoan khoái thế
    Dưới xoè rộng hẹp thảnh thơi sao
    Xong rồi làm sạch cùng hai thứ
    Hà hít nghe lòng sướng biết bao



    45
    BỘ ẤM BỐN LY
    Phạm Bá Chiểu

    Nõn nà da trắng thấy là ưa
    Quấn quýt bên nhau cả tứ mùa
    Ấm bụng chành to thân lớn rộng
    Ly eo thu nhỏ dáng thon vừa
    Một chồng hớn hở cong vòi tưới
    Bốn vợ hân hoan mở dạ lùa
    Có lúc nhỡ nhàng đầy quá mức
    Nước nôi dào dạt chảy từa lưa



    47
    MÀI DAO
    Phạm Bá Chiểu

    Em nhẵn, mình cong ngự mé hè
    Để anh mặc sức ấn, bơi, đè...
    Dao bay hối hả, mùn vung vãi
    Đá lặng im lìm, nước ướt nhoe
    Trên giật tới, lui không luyến tiếc
    Dưới mài ngang, dọc chẳng e dè
    Việc rồi rửa sạch cùng hai đứa
    Đôi mảnh thân trần khỏi chắn che



    48
    TẮM VÒI SEN
    Phạm Bá Chiểu

    Mới ngắm lòng ai bỗng dạt dào
    Một vòi bóng loáng phía cao cao
    Nắm vào cứng chắc thân săn lẳn
    Vặn đến mềm lơi nước chảy ào
    Xối tới, dội lui vui lắm thế
    Tiến lên, lùi xuống sướng làm sao
    Mình trần được khoả ngày nắng cực
    Mát mẻ cho lòng thoả khát khao



    49
    NƠM CÁ
    Phạm Bá Chiểu

    Lũ ngập cồn làng, mưa gió bung
    Rủ nhau đi bắt cá tôm cùng
    Nơm quanh ụp xuống không sao thoát
    Lóc giữa lồng lên chẳng thể bùng
    Dưới quẫy càng nhiều càng ảo não
    Trên ghì rất chặt rất oai hùng
    Lấy ra thân lả đâu sung sức
    Nhùn nhũn nào còn nẩy tứ tung


    50
    GIƯỜNG NỆM
    Phạm Bá Chiểu

    Mình khoả thân trần trắng nõn băng
    Giấc đêm chi thể sánh cho bằng
    Chàng trên mặc sức xoay, trườn, nhún...
    Nàng dưới tha hồ nẩy, giãn, căng...
    Êm ái vô biên cùng mộng phất
    Ngọt ngào bất tận với mơ thăng
    Đưa anh đến cõi thiên đường ấy
    Yêu thế chiếc giường, em biết chăng?


    51
    XE BUS CHẬT
    Phạm Bá Chiểu

    Chàng ưa chui lọt giữa em chăng
    Chật chội nhưng nhanh khó kẻ bằng
    Tiến tới, thoái lui còn nhẩu nhẩu
    Dồi lên, dập xuống vẫn băng băng
    Chị co cánh phượng tinh thần vững
    Anh uốn thân rồng khí thế hăng
    Ai cũng mồ hôi tuôn nhỏ giọt
    Càng dài nhấp nhổm lại càng tăng



    52
    GÕ MÕ
    Phạm Bá Chiểu

    Vừa đúng nắm tay gọn giữa lòng
    Tiếng vang vẳng vọng đến tầng không
    Một khe chính giữa nhìn sâu thẳm
    Hai má song đôi thấy nẩy bồng
    Mõ dưới tưng tưng tung cánh phượng
    Chày trên phập phập nẩy thân rồng
    Nguyện cầu sức khoẻ, bình an đến
    Hạnh phúc cho tình thoả ước mong



    53
    TÔ PHỞ
    Phạm Bá Chiểu

    Ơ kìa tô phở thấy hồn lay
    Nghi ngút thơm lừng đến đắm say
    Thịt tái lèo tèo còn đỏ thắm
    Hành tươi lất phất cứ xanh dày
    Thìa dằm chẳng ngớt hương nồng toả
    Đũa khuấy liên hồi khí nóng bay
    Anh hít, em hà... ôi đạt đỉnh
    Cùng nhau tận hưởng đã đời thay



    54
    TỔ CHIM RỒNG RỘC
    Phạm Bá Chiểu

    Lúng liểng, đòng đưa thấy đến xinh
    Ngôi nhà rồng rộc quả thanh bình
    Tổ to choãi rộng bung hết cửa
    Chim nhỏ luồn sâu lút cả mình
    Chim lượn muôn nơi luôn trọn nghĩa
    Tổ nằm một chốn vẫn chung tình
    Tối về, chim lại lồng trong tổ
    Nòi giống nơi này mãi sản sinh



    55
    MÚA TRỐNG HỘI LÀNG
    Phạm Bá Chiểu

    Vẳng tiếng xa nghe đã dạt dào
    Hội làng năm mới ước cùng ao
    Dùi vung dập xuống nhanh rồi chậm
    Trống choãi nâng vồng thấp lại cao
    Chị múa mấy đường thân phượng cuộn
    Anh xoay vài hướng thế công nhào
    Đón mừng xuân đến cùng chung sức
    Trai gái quây quần sướng biết bao



    56
    ÁO MƯA CHUI
    Phạm Bá Chiểu

    Loè xoè hai mép những sợi lông
    Lõm giữa vừa y một hốc lồng
    Lỗ nhỏ giang ra đầu trót lọt
    Đầu to thúc tới lỗ xuyên thông
    Chẳng nề gió giật tung phần phật
    Không quản mưa tuôn dội bập bồng
    Thời tiết chờ khi trời đổ nước
    Chui vào sung sướng cuộc đời không?



    57
    CHIẾC CHIẾU
    Phạm Bá Chiểu

    Mỏng mảnh làn da trắng tựa ngà
    Bao đường vẽ lượn đẹp như hoa
    Cong cong gấp lại nhìn xinh xắn
    Phẳng phẳng xoà ra thấy nõn nà
    Khi bẩn cuộn tròn bung sức dập
    Lúc xinh trải rộng thoả lòng xoa
    Chàng đè suốt cả đêm về sáng
    Xúc động tâm tình ta với ta



    58
    HẦM PHÁO
    Phạm Bá Chiểu

    Đánh trận nguỵ trang phải có hầm
    Đào sâu hẻm núi một tầng âm
    Tròn tròn hai bánh lăn vào tận
    Chổng chổng một nòng nghểnh giữa tâm
    Pháo lớn cồng kềnh vươn thẳng dáng
    Hầm xinh nhỏ nhắn giãn ngang tầm
    Ầm ào bung nổ chao trời đất
    Bạt gió, bùng mây tự chốn ngầm



    59
    BẮP NGÔ
    Phạm Bá Chiểu

    Quần ngoài vừa bóc thấy quần trong
    Xé tiếp nhìn xem nõn những vòng
    Hạt lớn nhấp nhô vồng mẩy mẩy
    Lông dài lất phất uốn cong cong
    Hột to vừa lảy vui trỗi dạ
    Lỗ nhỏ đã bung sướng dậy lòng
    Vùi lửa chén ngay ôi quá đã
    Chị mừng, anh khoái, hả hê mong



    60
    CỐI XAY THỊT CẦM TAY
    Phạm Bá Chiểu

    Cối trắng thoạt nhìn thấy vấn vương
    Nõn nà sáng ánh dưới vầng dương
    Lỗ to chành rộng cong cong lối
    Thịt nhỏ nhào sâu thẳng thẳng đường
    Anh xoáy vài vòng trông đã thích
    Chị quay mấy nhát thấy là thương
    Vào trong gân vẫn còn săn chắc
    Ra nhũn nhùn nhun chẳng thể cường

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn phambachieu vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    phambachieu đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Bài gửi : 676
    Thanks
    36
    Thanked 1.236 Times in 530 Posts
    61
    MÍ MẮT
    Phạm Bá Chiểu

    Trên lông mà dưới cũng là lông
    Mỗi tối cùng nhau lại lộn lồng
    Trọn kiếp chung tình, tình mãi lớn
    Suốt đời hợp nghĩa, nghĩa thêm nồng
    Tầng cao dập xuống đầy đầy ắp
    Mép thấp nâng lên nẩy nẩy vồng
    Quấn quýt đêm trường đâu biết mỏi
    Trần gian chi thể sướng bằng không?


    62
    MÁY ẢNH
    Phạm Bá Chiểu

    Hai bên dây dợ cứ lòa xòa
    Ở giữa tròn vo nhô ống ra
    Xoay tới nhỏ, to tùy mạnh, yếu
    Nhấp dần dài, ngắn thỏa gần, xa
    Bắn em một nhát ôi vui nhỉ
    Chụp chị đôi lần ối sướng nha
    Máy móc sẵn sàng trong mọi lúc
    Giữ lưu khoảnh khắc cuộc đời ta


    63
    TÁT NƯỚC, CÀY RUỘNG
    Phạm Bá Chiểu

    Mảnh ruộng ba bờ cỏ rõ dày
    Nhỏ nhỏ, tươi tươi nhất chốn này
    Mép cao múp míp xinh người sắp
    Hõm thấp lô nhô khéo kẻ bày
    Chị tát nước trào ôi ối thích
    Anh cày đất ngập á a say
    Cả hai xong việc lăn bờ cỏ
    Mơ tưởng bội thu vụ lúa này


    64
    ĐẠI BÁC NẢ PHI TRƯỜNG
    Phạm Bá Chiểu

    Oai hùng chiến cụ ngất ngư đời
    Lừng lững dâng lên đến đỉnh trời
    Hai bánh xe tròn phương thấp trụ
    Một nòng pháo thẳng hướng cao vời
    Những khi đại bác gầm ầm ã
    Ấy lúc phi trường rã tả tơi
    Nạp đạn xong rồi vào trận tiếp
    Tanh bành bắn phá chẳng hề ngơi


    64
    ĐẠI BÁC NẢ PHI TRƯỜNG
    Phạm Bá Chiểu

    Oai hùng chiến cụ ngất ngư đời
    Lừng lững dâng lên đến đỉnh trời
    Hai bánh xe tròn phương thấp trụ
    Một nòng pháo thẳng hướng cao vời
    Những khi đại bác gầm ầm ã
    Ấy lúc phi trường rã tả tơi
    Nạp đạn xong rồi vào trận tiếp
    Tanh bành bắn phá chẳng hề ngơi


    65
    KHOAN GIẾNG
    Phạm Bá Chiểu

    Nắng cực nung hè quá khổ tâm
    Phải tìm nguồn mạch dưới tầng âm
    Mũi khoan thấp xoáy rầm rầm nhảy
    Mặt đất vồng nâng nẩy nẩy ầm
    Chị đỡ nhẹ nhàng không thể trượt
    Anh đè mạnh mẽ chẳng sao nhầm
    Nước trào dữ dội ôi sung sướng
    Múa nhảy đôi ta khó thể cầm




    66
    QUẠT TRẦN
    Phạm Bá Chiểu

    Nắng cực nên chi phải cởi trần
    Ngoẵng dài một cột cắm vào thân
    Chàng vừa xoáy núm tròn tròn trịa
    Nàng đã tung quân nõn nõn ngần
    Giường, chiều rộn ràng, ầm ả cuốn
    Gối, chăn cuồn cuộn, tả tơi vần
    Cùng nhau dào dạt ôi khoan khoái
    Sướng quá từ đầu đến tận chân


    67
    CÁI LỜ
    Phạm Bá Chiểu

    Sướng nhất nhà quê có cái lờ
    Bao chàng tít mắt, thấy là mơ
    Tròn tròn, mẩy mẩy xinh khôn tả
    Hõm hõm, khum khum đẹp bất ngờ
    Miệng rộng ngoác ra còn mãi đợi
    Lươn to chui tọt chẳng sao chờ
    Vào rồi khóc thét không đường thoát
    Biết thế mà đâu thể hững hờ?


    68
    CỐI XAY
    Phạm Bá Chiểu

    Dũng mãnh trông kìa chiếc cối xay
    Dáng như rồng lộn, phượng dồn lay
    Bốn chân xoài mở dang dang rộng
    Hai thớt ôm nhau ắp ắp đầy
    Cọc dưới ngỏng lên nhìn, ối khoái
    Lỗ trên đè xuống thấy, ôi say
    Gạo vừa lột áo thân trắng nõn
    Nghỉ mệt chút nào, khỏe lại quay


    69
    MÁY ÉP MÍA
    Phạm Bá Chiểu

    Mới thấy mà lòng rộn thế a
    Máy này ép mía, trắng ngần da
    Một cây đút tới thân căng rộng
    Hai mảnh ép vào nước phóng xa
    Day tới dồn lui đòi kiệt hết
    Nhồi lên, nhấn xuống bắt tận ra
    Ngày hè nắng cực xơi vài cốc
    Mát lạnh tâm tình ta với ta



    70

    SÚNG SĂN
    Phạm Bá Chiểu

    Trời biếu mỗi chàng một súng săn
    Thấy mồi là nó lại tăng cân
    Vai hai hòm đạn trông vừa chỉnh
    Đầu một chiếc nòng thấy rất cân
    Phơ phất sợi mìn đầy mọi chốn
    Bồng bềnh gân guốc khắp toàn thân
    Suốt ngày ẩn nấp trong túi vải
    Ngập lỗ châu mai mới nổ ầm



    71
    CÁI THỚT
    Phạm Bá Chiểu

    Anh kê cho phẳng bắt em nằm
    Thỏa chí bao ngày chửa tới thăm
    Thớt dưới gồng mình rung với bật
    Dao trên gắng sức nghiến cùng băm
    Đôi khi xương cứng phang hàng chục
    Lắm lúc thịt dai giật cả trăm
    Đè xuống được rồi là xoáy tít
    Hì hà hì hục cuốn phăm phăm

  8. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn phambachieu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình