+ Trả lời chủ đề
Trang 450/563 ĐầuĐầu ... 350 400 440 448 449 450 451 452 460 500 550 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 4.491 tới 4.500 của 5626

Chủ đề: Trang thơ HỒNG THOẠI

  1. #4491
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết


    Sợ Giễu

    Trương Hồng sếp giận cũng vì em
    Lắm bữa gào lên đập cả rèm
    Mặt mũi bơ phờ râu chẳng tém
    Nương đồng rệu rã hắn nào xem
    Nhầm hôm bạn vắng chui vào hẻm
    Nhỡ lúc tiền khan phải dụng hèm
    Duỗi mặc hương mùa nông sản kém
    Lo chuồn sợ nữ khiến mày lem.


    Hồng Vy
    22-05-2020
    NGHỊCH

    Chúng bảo trên đời nghịch mỗi em
    Ngày nao cũng đợi ở bên rèm
    Chờ nam ló mặt cô liền yểm
    Đỡ khách vô nhà ả vội xem
    Bác nghị hàm râu tày rổ kẽm
    Thầy cai lỗ miệng giống lu hèm
    Bao người khiếp đảm Vy làm đẹp
    Khoảnh khắc ra về triệu chỗ lem!
    HỒNG THOẠI 23.5.20

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  3. #4492
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


    Sợ Giễu

    Trương Hồng sếp giận cũng vì em
    Lắm bữa gào lên đập cả rèm
    Mặt mũi bơ phờ râu chẳng tém
    Nương đồng rệu rã hắn nào xem
    Nhầm hôm bạn vắng chui vào hẻm
    Nhỡ lúc tiền khan phải dụng hèm
    Duỗi mặc hương mùa nông sản kém
    Lo chuồn sợ nữ khiến mày lem.


    Hồng Vy
    22-05-2020


    Mộng bên rèm

    Cả hứa mai này sẽ gọi em !
    Làm Van cứ mãi mộng bên rèm
    Cung đàn mỗi độ sao còn ém
    Đỉnh núi bao ngày vẫn đợi xem
    Những sáng đi tìm ai tại hẻm
    Về đêm đã thấy miệng quanh hèm
    U sầu tựa cửa vầng trăng kém
    Dáng liễu cô phòng lệ chảy lem !

    Vancali May. 22.2020


    NGHỊCH

    Chúng bảo trên đời nghịch mỗi em
    Ngày nao cũng đợi ở bên rèm
    Chờ nam ló mặt cô liền yểm
    Đỡ khách vô nhà ả vội xem
    Bác nghị hàm râu tày rổ kẽm
    Thầy cai lỗ miệng giống lu hèm
    Bao người khiếp đảm Vy làm đẹp
    Khoảnh khắc ra về triệu chỗ lem!
    HỒNG THOẠI 23.5.20


    Vẫn Là Em

    Thi đàn đẹp nhất Vẫn là em
    Lộng lẫy dường trăng bóng ửng rèm
    Gợi dải trai làng muôn bữa tém
    Gây phường gái tỉnh mỗi ngày xem
    Người chen đến nỗi loang đầy hẻm
    Lão mộ làm hôm mất cả hèm
    Kể nguyệt đem lường nhưng cũng kém
    Hương trời sắc ngọc chẳng phần lem.


    Hồng Vy
    23-05-2020

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  5. #4493
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    NGHỊCH

    Chúng bảo trên đời nghịch mỗi em
    Ngày nao cũng đợi ở bên rèm
    Chờ nam ló mặt cô liền yểm
    Đỡ khách vô nhà ả vội xem
    Bác nghị hàm râu tày rổ kẽm
    Thầy cai lỗ miệng giống lu hèm
    Bao người khiếp đảm Vy làm đẹp
    Khoảnh khắc ra về triệu chỗ lem!
    HỒNG THOẠI 23.5.20


    Vẫn Là Em

    Thi đàn đẹp nhất Vẫn là em
    Lộng lẫy dường trăng bóng ửng rèm
    Gợi dải trai làng muôn bữa tém
    Gây phường gái tỉnh mỗi ngày xem
    Người chen đến nỗi loang đầy hẻm
    Lão mộ làm hôm mất cả hèm
    Kể nguyệt đem lường nhưng cũng kém
    Hương trời sắc ngọc chẳng phần lem.


    Hồng Vy
    23-05-2020


    Để sắc lem

    Nổi tiếng thi đàn rực rỡ em !
    Thường hay mắc cỡ biệt sau rèm
    Hoài lo lữ khách bàn nhau kiểm
    Mãi sợ anh hào rủ đến xem
    Phượng lão thường khi tình kín hẻm
    Hồng râu cứ phải chuyện loang hèm
    Làm Vi bỗng ngại hương trời ém
    Mỗi bận ra đường để sắc lem

    Vancali May. 23.2020


  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  7. #4494
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2

    VUI THƠ VNTH
    Sợ Giễu

    Trương Hồng sếp giận cũng vì em
    Lắm bữa gào lên đập cả rèm
    Mặt mũi bơ phờ râu chẳng tém
    Nương đồng rệu rã hắn nào xem
    Nhầm hôm bạn vắng chui vào hẻm
    Nhỡ lúc tiền khan phải dụng hèm
    Duỗi mặc hương mùa nông sản kém
    Lo chuồn sợ nữ khiến mày lem.

    Hồng Vy
    22-05-2020


    Mộng bên rèm


    Cả hứa mai này sẽ gọi em !
    Làm Van cứ mãi mộng bên rèm
    Cung đàn mỗi độ sao còn ém
    Đỉnh núi bao ngày vẫn đợi xem
    Những sáng đi tìm ai tại hẻm
    Về đêm đã thấy miệng quanh hèm
    U sầu tựa cửa vầng trăng kém
    Dáng liễu cô phòng lệ chảy lem !

    Vancali May. 22.2020


    NGHỊCH

    Chúng bảo trên đời nghịch mỗi em
    Ngày nao cũng đợi ở bên rèm
    Chờ nam ló mặt cô liền yểm
    Đỡ khách vô nhà ả vội xem
    Bác nghị hàm râu tày rổ kẽm
    Thầy cai lỗ miệng giống lu hèm
    Bao người khiếp đảm Vy làm đẹp
    Khoảnh khắc ra về triệu chỗ lem!


    HỒNG THOẠI 23.5.20


    SẾP MỘNG

    Sếp Thoại khen hoài : Đẹp nhất em!
    Khuôn trăng lộng lẫy ẩn sau rèm
    Mày ngài diễm lệ hằng mong đến
    Mắt phượng yêu kiều vẫn ước xem
    Quạnh quẽ niềm mơ ngồi trước cửa
    Đìu hiu nỗi nhớ đứng bên hèm
    Hồn du cánh bướm miền tiên cảnh
    Đắm mộng canh dài với “Lọ Lem”

    BXP 23.05.202

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #4495
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết

    VUI THƠ VNTH


    Mộng bên rèm


    Cả hứa mai này sẽ gọi em !
    Làm Van cứ mãi mộng bên rèm
    Cung đàn mỗi độ sao còn ém
    Đỉnh núi bao ngày vẫn đợi xem
    Những sáng đi tìm ai tại hẻm
    Về đêm đã thấy miệng quanh hèm
    U sầu tựa cửa vầng trăng kém
    Dáng liễu cô phòng lệ chảy lem !

    Vancali May. 22.2020


    NGHỊCH

    Chúng bảo trên đời nghịch mỗi em
    Ngày nao cũng đợi ở bên rèm
    Chờ nam ló mặt cô liền yểm
    Đỡ khách vô nhà ả vội xem
    Bác nghị hàm râu tày rổ kẽm
    Thầy cai lỗ miệng giống lu hèm
    Bao người khiếp đảm Vy làm đẹp
    Khoảnh khắc ra về triệu chỗ lem!


    HỒNG THOẠI 23.5.20


    SẾP MỘNG

    Sếp Thoại khen hoài : Đẹp nhất em!
    Khuôn trăng lộng lẫy ẩn sau rèm
    Mày ngài diễm lệ hằng mong đến
    Mắt phượng yêu kiều vẫn ước xem
    Quạnh quẽ niềm mơ ngồi trước cửa
    Đìu hiu nỗi nhớ đứng bên hèm
    Hồn du cánh bướm miền tiên cảnh
    Đắm mộng canh dài với “Lọ Lem”

    BXP 23.05.202
    Mình Em

    Anh đà bỏ lại mỗi mình em
    Giữa cảnh phòng đơn xót đọng rèm
    Rũ rượi đêm về cơn tủi ém
    Bơ phờ mắt gượng nỗi buồn xem
    Hờn duyên ngõ cách sâu dường hẻm
    Dỗi phận tình rơi nát tưởng hèm
    Khắc khoải canh trường thân rã lẹm
    Thương đời lệ chảy má nường lem.


    Hồng Vy
    24-05-2020

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  11. #4496
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết
    Mình Em

    Anh đà bỏ lại mỗi mình em
    Giữa cảnh phòng đơn xót đọng rèm
    Rũ rượi đêm về cơn tủi ém
    Bơ phờ mắt gượng nỗi buồn xem
    Hờn duyên ngõ cách sâu dường hẻm
    Dỗi phận tình rơi nát tưởng hèm
    Khắc khoải canh trường thân rã lẹm
    Thương đời lệ chảy má nường lem.


    Hồng Vy
    24-05-2020

    CHÍNH EM

    Quậy đủ ba miền cũng chính em
    Thường xuyên bị ngáo tả tơi rèm
    Om sòm cảnh sát kêu gào dẹp
    Rộn rã trai làng đổ tới xem
    Bởi chị cầm dao bừng ánh kẽm
    Vì cô mở miệng toát hương hèm
    Vy là ngọc nữ sao đành kém
    Miễn nghiện chơi " xì " kẻo tiếng lem!
    HỒNG THOẠI 24.5.20

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  13. #4497
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    CHÍNH EM

    Quậy đủ ba miền cũng chính em
    Thường xuyên bị ngáo tả tơi rèm
    Om sòm cảnh sát kêu gào dẹp
    Rộn rã trai làng đổ tới xem
    Bởi chị cầm dao bừng ánh kẽm
    Vì cô mở miệng toát hương hèm
    Vy là ngọc nữ sao đành kém
    Miễn nghiện chơi " xì " kẻo tiếng lem!
    HỒNG THOẠI 24.5.20

    Lem

    Ghẹo mãi Trương Hồng Cả tức em
    Nhiều khi nổi cáu quậy tung rèm
    Cơm ngày mỗi buổi đâu buồn tém
    Nỗi hận bao chiều cứ giở xem
    Chọn bữa bùa thuê dầu cách hẻm
    Chờ hôm nợ trả dẫu vương hèm
    Nhưng thời số lão luôn nhầu lẹm
    Vẫn bị nương khều đến phải lem.


    Hồng Vy
    24-05-2020

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  15. #4498
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

    Lem

    Ghẹo mãi Trương Hồng Cả tức em
    Nhiều khi nổi cáu quậy tung rèm
    Cơm ngày mỗi buổi đâu buồn tém
    Nỗi hận bao chiều cứ giở xem
    Chọn bữa bùa thuê dầu cách hẻm
    Chờ hôm nợ trả dẫu vương hèm
    Nhưng thời số lão luôn nhầu lẹm
    Vẫn bị nương khều đến phải lem.


    Hồng Vy
    24-05-2020


    Trả đũa em !

    Có dịp ông thề trả đũa em !
    Tìm mưu cạy cửa phá bung rèm
    Kêu người hãy đến nhìn như kiểm
    Hỏi bạn qua liền chứng lẫn xem
    Tại lão hoài mong nàng tới hẻm
    Vì nương mãi ghẹo Cả hôi hèm
    Trong lòng đã quyết cơ đồ nhẹm
    Nỗi hận sao làm ả lấm lem !

    Vancali May. 24.2020


  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  17. #4499
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    CHÍNH EM

    Quậy đủ ba miền cũng chính em
    Thường xuyên bị ngáo tả tơi rèm
    Om sòm cảnh sát kêu gào dẹp
    Rộn rã trai làng đổ tới xem
    Bởi chị cầm dao bừng ánh kẽm
    Vì cô mở miệng toát hương hèm
    Vy là ngọc nữ sao đành kém
    Miễn nghiện chơi " xì " kẻo tiếng lem!


    HỒNG THOẠI 24.5.20


    Lem

    Ghẹo mãi Trương Hồng Cả tức em
    Nhiều khi nổi cáu quậy tung rèm
    Cơm ngày mỗi buổi đâu buồn tém
    Nỗi hận bao chiều cứ giở xem
    Chọn bữa bùa thuê dầu cách hẻm
    Chờ hôm nợ trả dẫu vương hèm
    Nhưng thời số lão luôn nhầu lẹm
    Vẫn bị nương khều đến phải lem.

    Hồng Vy
    24-05-2020


    Trả đũa em !

    Có dịp ông thề trả đũa em !
    Tìm mưu cạy cửa phá bung rèm
    Kêu người hãy đến nhìn như kiểm
    Hỏi bạn qua liền chứng lẫn xem
    Tại lão hoài mong nàng tới hẻm
    Vì nương mãi ghẹo Cả hôi hèm
    Trong lòng đã quyết cơ đồ nhẹm
    Nỗi hận sao làm ả lấm lem !

    Vancali May. 24.2020


    SẾP KÊU TRỜI

    Sếp Thoại kêu trời : Rất giận em
    Hôm qua định gặp … lẩn trong rèm
    Nhìn quen lắm bác dò sang hỏi
    Tưởng lạ nhiều người kéo đến xem
    Cả khổ ngồi im lời ứ hự!
    Nàng đau đứng lặng tiếng e hèm!
    Vì chưng quá kén thành dang dở
    Trượt ngã trên đường bị mặt lem.

    BXP 24.05.2020

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #4500
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết

    Lem

    Ghẹo mãi Trương Hồng Cả tức em
    Nhiều khi nổi cáu quậy tung rèm
    Cơm ngày mỗi buổi đâu buồn tém
    Nỗi hận bao chiều cứ giở xem
    Chọn bữa bùa thuê dầu cách hẻm
    Chờ hôm nợ trả dẫu vương hèm
    Nhưng thời số lão luôn nhầu lẹm
    Vẫn bị nương khều đến phải lem.


    Hồng Vy
    24-05-2020


    Trả đũa em !

    Có dịp ông thề trả đũa em !
    Tìm mưu cạy cửa phá bung rèm
    Kêu người hãy đến nhìn như kiểm
    Hỏi bạn qua liền chứng lẫn xem
    Tại lão hoài mong nàng tới hẻm
    Vì nương mãi ghẹo Cả hôi hèm
    Trong lòng đã quyết cơ đồ nhẹm
    Nỗi hận sao làm ả lấm lem !

    Vancali May. 24.2020


    CÔ BÉ BÁN RÈM

    Vy hồi thiếu nữ nhọc nhằn em
    Trĩu nặng bờ vai thuở bán rèm
    Lão mập chen vào nhanh nhẩu đếm
    Anh ròm sấn lại ỡm ờ xem
    E điều lắm cụ đòi xin tuổi
    Ghét nỗi nhiều ông gạ trả hèm
    Ảo não đâu người mua hộ bé
    Ôm về mẹ chửi khóc tèm lem!
    HỒNG THOẠI 25.5.20

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 450/563 ĐầuĐầu ... 350 400 440 448 449 450 451 452 460 500 550 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình