Ðề tài đã khoá
Trang 137/163 ĐầuĐầu ... 37 87 127 135 136 137 138 139 147 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.361 tới 1.370 của 1627

Chủ đề: Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu

  1. #1361
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    NHẮN GỬI

    Xin trời mở lượng nói giùm tôi
    Dáng đẹp sao nàng chẳng kết đôi
    Chỉ tại thưa trèo cau héo đắng
    Hay còn biếng hái bụi trầu ôi
    Lần khân bạn ngại chơi bài tiến
    Nũng nịu! em quay giật số hồi
    Ở cõi trần ai người lãng tử
    Đời phàm tạo hóa giống nhau thôi

    Khắc Hiền
    28/2/2015

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  3. #1362
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ TƯ
    NHỚ NGƯỜI SÁNG LẬP

    Trên cành lá thắm trổ đầy bông
    Rực rỡ Lầu Mây đón nắng hồng
    Nốt bổng Đường thi nhờ ngã sắc
    Cung trầm Lục bát cậy huyền không
    Lời ca tứ trỗi hoài tâm hợp
    Điệu hát vần gieo mãi trí đồng
    Họa sĩ nhà thơ đều lãng mạn
    Chim chiều sải cánh nhớ Vi Thông!

    Huy Thanh

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #1363
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    CON ĐƯỜNG THƯỢNG THỌ



    Hưu về nghiệp giáo đẹp ngàn câu
    Bụi phấn rơi rơi trắng mái đầu
    Một thuở lòng say vì nghĩa nặng
    Bao lần dạ mến bởi tình sâu
    Văn chương trải rộng ngời non nước
    Kiến thức giăng dài rạng ngọc châu
    Chúc chữ an khang đường thượng thọ
    Cho ngày hạnh phúc vững bền lâu.

    Manh kỷ
    01/03/2015
    Lần sửa cuối bởi manhky; 01-03-2015 lúc 03:09 PM

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  7. #1364
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    CHÚC NĂM MỚI!

    CHÚC vẫn an bình phận thảnh thơi
    MỪNG cho hạnh phúc nở hương đời
    NĂM rồi kết quả tiền luôn đạt
    MỚI sẽ sinh thành lộc chẳng vơi
    MỌI ngõ tưng bừng tâm phấn khởi
    NHÀ chung hớn hở mặt vui ngời
    KHANG đường rợp phố lòng tươi trẻ
    THỊNH mãi xuân tràn nắng lả lơi.

    Lương Tú
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  9. #1365
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    HỒNG SÂM BỔ DƯỠNG

    Hồng Sâm đất Mẹ dưỡng bao ngày
    Tóc mượt da màu trắng trẻo thay
    Vị ngọt dâng đời dai sức khỏe
    Hương nồng tặng bạn dẻo chân tay
    Năm canh tủm tỉm nàng xao động
    Sáu khắc bồng bềnh chị vỗ lay
    Bởi thế khuyên dùng già trẻ lại
    Quên đi tuổi hạc ngát xuân đầy

    2/3/2015

    Khắc Hiền

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  11. #1366
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    NGUYEN XUAN LOC đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2015

    Bài gửi : 13
    Thanks
    234
    Thanked 124 Times in 13 Posts
    NỢ VĂN CHƯƠNG

    Văn thơ bận rộn chẳng buông tha

    Đeo bám thi nhân vạn nẻo xa.

    Tìm được tám câu đầu đã nhức

    Kiếm xong bảy chữ mắt liền hoa.

    Vẫn say suốt sáng câu tương ngộ

    Còn đắm thâu đêm khúc tráng ca.

    Vẫn biết nợ này vay khó trả

    Mà lòng vương vấn mãi quên già!

    Xuân Lộc

  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYEN XUAN LOC vì bài viết hữu ích này


  13. #1367
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    KHÚC TÌNH XUÂN

    Say tình gió lộng nắng ngời xuân
    Vũ nhạc tuôn trào dậy nắng xuân
    Ngày trải nắng xuân tươi thắm lộc
    Phím cài hoa nắng đượm hồng xuân
    Bay mềm lá mộng xuân hòa nắng
    Thả nhẹ hương mùa nắng quyện xuân
    Bày đẫm ánh xuân chiều nắng tỏa
    Say tình gió lộng nắng ngời xuân.

    Xuân ngời nắng lộng gió tình say
    Tỏa nắng chiều xuân ánh đẫm bày
    Xuân quyện nắng mùa hương nhẹ thả
    Nắng hòa xuân mộng lá mềm bay
    Xuân hồng nắng đượm hoa cài phím
    Lộc thắm xuân tươi nắng trải ngày
    Xuân nắng dậy trào tuôn nhạc vũ
    Xuân ngời nắng lộng gió tình say.

    Nguyên Xuân
    5/3/2015

  14. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  15. #1368
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    GIỌT BUỒN

    (Ngũ độ thanh)



    Xuân về nắng nhuộm cả ngàn nơi
    Én liệng trời xanh mãi chẳng dời
    Nỗi nhớ người xưa tràn biển dạ
    Niềm yêu bến hẹn tỏa hương đời
    Quê nghèo kỉ niệm còn tươi sáng
    Xóm khổ thời gian vẫn rạng ngời
    Nặng trĩu tơ lòng bao khắc khoải
    Sông lùa sóng vỗ giọt buồn rơi.

    Manh kỷ
    07/03/2015

  16. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  17. #1369
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28

    TƠ LÒNG

    Xuân về một thuở đắm hồn mơ
    Ủ mộng thềm hoa dõi bóng chờ
    Nắng tỏa bao lần gieo điệu vũ
    Mây lồng mấy độ trải tình thơ
    Hoài thương gió vọng lời êm ả
    Tưởng nhớ chiều rơi giọt thẫn thờ
    Gợi nỗi niềm xưa đầy khắc khoải
    Cho lòng rối phủ vạn đường tơ.

    Gió Bụi
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 17-03-2015 lúc 05:27 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  18. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  19. #1370
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    Nghe câu Phường Vải

    (Ví Giặm Nghệ Tĩnh)

    Đã trải qua nhiều những bến sông
    Nơi nào cũng đẹp vẫn xanh trong
    Tàn đêm giặm, ví xuôi ngàn Cả
    Suốt buổi đò đưa ngược núi Hồng
    Giọng hát gieo tình ươm vị ngọt
    lời ca ướp dạ dệt hương nồng
    Mai về Nghệ Tĩnh nghe phường vải
    Đến hội giao duyên mới thỏa lòng

    Khắc Hiền 9/3/2015
    Lần sửa cuối bởi Khắc Hiền; 09-03-2015 lúc 08:25 PM

  20. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


Ðề tài đã khoá
Trang 137/163 ĐầuĐầu ... 37 87 127 135 136 137 138 139 147 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình