Lễ Vu Lan
Chào đón Vu Lan giọt lệ sa
Mưa rơi rải lạnh khắp Sơn Hà
Suối tuôn cõi thế thương tình mẹ
Núi dựng trần gian thấm nghĩa cha.
Lê Thanh Sơn
Lễ Vu Lan
Chào đón Vu Lan giọt lệ sa
Mưa rơi rải lạnh khắp Sơn Hà
Suối tuôn cõi thế thương tình mẹ
Núi dựng trần gian thấm nghĩa cha.
Lê Thanh Sơn
Dòng sông thơ
Kiếp người
Trăm năm còn có chi đâu?
Chỉ còn bãi bể nương dâu dưới trời.
Đã sinh ra kiếp luân hồi
Sắc - Không , Không - sắc thế rồi cũng qua
Áo nâu sồng. Áo cà sa
Ngày đầu - Giữa tháng nhập nhòa khói sương
Thương bao số kiếp dặm trường
Vật vờ quán chợ sầu vương nhói lòng!
Lê Thanh Sơn
Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 03-09-2016 lúc 10:41 AM Lý do: "luôn" thành "luân"
Đa mang
Nhớ người tha thiết mở đường sang
Ngày nắng đêm thâu trải ánh vàng
Gió thổi thác tuôn lòng lặng lẽ
Thi nhân cao hứng dạ đa mang.
Lê Thanh Sơn
Thu ước
Thầm ước lại về được gặp em
Câu thơ say đọc thật thân quen
Xa nhau thăm thẳm gom niềm nhớ
Giọt nắng chiều thu rụng trước thềm.
Anh chẳng lúc nào muốn cô đơn
Đời vui xen lẫn những đau buồn
Bao năm gìn giữ tình sau trước
Có lúc chia xa cũng dỗn hờn.
Đôi lần cố chấp giận hờn em
Nghĩ lại con tim thật yếu mềm
Khi sống bên nhau tròn hạnh phúc
Ngàn trùng cách trở lại yêu thêm.
Lúc nào anh cũng nhớ thương em
Gió lạnh thu buồn rít từng cơn
Nỗi niềm biết sẻ cùng ai được
Ước nguyện bên nhau sống êm đềm.
Lê Thanh Sơn
Lần sửa cuối bởi lethanhson; 14-09-2016 lúc 03:15 PM
ĐÔNG TỚI
Đông tới vườn ai đã trổ hoa
Đông sang thắm đựơm khắp mọi nhà
Đông tàn héo úa người muôn ngả
Đông lạnh lòng ai bặt tiếng ca
MM góp với các Huynh tí nhé
" Cho đi không phí
người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "
http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962