+ Trả lời chủ đề
Trang 188/196 ĐầuĐầu ... 88 138 178 186 187 188 189 190 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.871 tới 1.880 của 1951

Chủ đề: Đường luật Bùi Xuân Phượng

  1. #1871
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Hansy Xem bài viết


    Chào Huynh
    Thể thơ nào cũng có ưu có khuyết cả.
    NDT ưu chỗ nhiều nhạc tính, tránh được khá nhiều Lỗi Bệnh.
    Kém ở chỗ:
    1. Gò bó về Chính luật
    Nên NDT không thể viết khá nhiều thể thơ DL đặc biệt (Khoảng hơn 10 thể thơ ĐB) như: Thuận Nghịch độc, Thủ nhất thanh, Độc vận...
    2. Gò bó về Từ ngữ
    Nhất là từ Láy, Đệm, Kép cùng thanh.
    Theo thống kê,dùng NDT thì phải bỏ phí khoảng 1/4 cuốn Tự điển tiếng Việt
    Ngoài ra, vì phải chạy theo Thanh nên từ dùng rất gượng gạo, lạc ý, lạc nghĩa... của toàn câu, toàn bài... (kể cả thơ của những tay vỗ ngực tự xưng rất rành rọt NDT cũng vậy thôi).

    BÁNH CHƯNG NGON HAY DỞ LÀ DO CÁI RUỘT BÊN TRONG
    CHỨ LỚP LÁ GÓI BÁNH BÊN NGOÀI ĐÂU ĂN NHẰM GÌ ĐÂU HUYNH.


    Tóm lại, với tất cả các thể thơ DL Đặc biệt, chúng ta cũng nên thử qua cho biết với thiên hạ thôi. Không cần thiết phải chuyên vào 1 loại nào cả để lấy tiếng giữa làng là ta làm toàn bằng thể thơ "xịn" đó (thật ra chả ngon lành gì khi chỉ khoe mỗi 1 chiếc áo).

    Chúc Huynh vui thơ thật thoải mái như ý Huynh thích.
    HANSY
    -------
    P/s:
    Nói thật với Huynh, bất cứ thể thơ DL Đặc biệt nào Hansy cũng Làm được, cũng Họa được
    Nhưng thể thơ DL Thường, dùng Luật Bất luận (-1-3) là thể thơ Hansy mê hơn cả.
    Nó khoáng đạt, cởi mở và dễ diễn đạt đúng ý mình làm sao! Hihi

    -----------
    Cảm ơn đệ đã chân tình. Huynh tập NĐT là để rèn mình, không phải để sỹ với thiên hạ, hơn nữa, trình độ huynh thì sỹ được với ai? Tuy nhiên, huynh sẽ không lùi bước trước khó khăn. Về NĐT và bệnh lỗi, cơ bản huynh đã nắm được. Cái huynh rất thiếu và rất cần là ý từ và ngữ pháp, đệ giúp huynh nhé!
    BXP

  2. Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #1872
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    XÃ TẮC NGHÌN NĂM

    Dậy nỗi đau buồn cả bốn phương
    Toàn dân vững chí thật kiên cường
    Cao Bằng, Đổng Chúc... dù thây rã
    Chữ Thập, Sinh Tồn... dẫu máu vương
    Dõi tích Đằng Giang, thù bỏ mạng
    Nhìn uy Vạn Kiếp, trẻ lên đường
    Sơn hà một cõi thanh bình sống
    Đuổi lũ tham tàn lụy cố hương.

    VMT 26/07/2014


    XÃ TẮC NGHÌN NĂM
    (Họa y đề)

    Chân thành đảnh lễ khắp mười phương
    Đất Tổ ngàn năm vẫn quật cường
    Quyết dạ Đằng, Đa thân Hán ...rã
    Kiên lòng Phủ, Nội máu Tây ...vương
    "Toàn dân đuổi giặc" còn tươi lối
    "Sẻ dọc Trường Sơn" mãi thắm đường.
    Trí dũng hằng theo dòng Lịch sử
    "Dân là cội gốc" tỏa trầm hương

    BXP 16.8.2014

    Sửa hai từ Tây - vương là thành NĐT nhưng gò quá lại giảm giá trị bài thơ nên cứ để.

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #1873
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159


    MÙA LÁ RỤNG

    Lá rụng thu rồi anh biết không?
    Ngày mai lặng lẽ bước theo chồng
    Làm dâu đất khách đùa sương hạ
    Ở rễ quê nhà giỡn gió đông
    Cậy khói đưa về do cạnh bếp
    Nhờ hương tỏa đến bởi trong lồng
    Trưa hè nắng đổ mơ hồi tưởng
    Lá rụng thu rồi anh biết không!

    Lệ Hà

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  7. #1874
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết


    MÙA LÁ RỤNG

    Lá rụng thu rồi anh biết không?
    Ngày mai lặng lẽ bước theo chồng
    Làm dâu đất khách đùa sương hạ
    Ở rễ quê nhà giỡn gió đông
    Cậy khói đưa về do cạnh bếp
    Nhờ hương tỏa đến bởi trong lồng
    Trưa hè nắng đổ mơ hồi tưởng
    Lá rụng thu rồi anh biết không!

    Lệ Hà
    MÙA LÁ RỤNG
    (Họa y đề)

    Bao mùa lá rụng vẫn phòng không!
    Ai biết cho chăng nỗi vắng chồng
    Da diết lời Ve bao sớm Hạ
    Xốn xao giọng Rế những đêm Đông
    Giọt thương thánh thót khi hình ... hiện
    Sợi nhớ vương vương phút bóng ... lồng
    "Đầu súng trăng treo" ... anh có hiểu
    Bao mùa lá rụng vẫn phòng không!

    BXP 4/9/14

    Cảm ơn Lệ Hà. Đang tập NĐT say mê, loạt ảnh của LH kích thích tìm hiểu, rồi gặp những trang cây, con lạ, huynh cứ mê mẩn với nó, muốn trở lại với thơ thật khó. Tối qua vào trang, đọc bài ĐL của LH, muốn đáp họa nhưng không sao làm được, đành ghi lại các vần. Sáng nay đi bộ, cứ xoay trần với nó, cũng đã hình thành được cái sườn. Rồi vào máy, gõ cái sườn, dạo quanh nhà..., cuối cùng cũng đã thành công. Giờ có thể tiếp Đường được rồi. Cảm ơn LH nhiều.

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #1875
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết


    MÙA LÁ RỤNG

    Lá rụng thu rồi anh biết không?
    Ngày mai lặng lẽ bước theo chồng
    Làm dâu đất khách đùa sương hạ
    Ở rễ quê nhà giỡn gió đông
    Cậy khói đưa về do cạnh bếp
    Nhờ hương tỏa đến bởi trong lồng
    Trưa hè nắng đổ mơ hồi tưởng
    Lá rụng thu rồi anh biết không!

    Lệ Hà

    MÙA LÁ RỤNG
    (Họa y đề)

    Bao mùa lá rụng vẫn phòng không!
    Ai biết cho chăng nỗi vắng chồng
    Da diết lời Ve bao sớm Hạ
    Xốn xao giọng Rế những đêm Đông
    Giọt thương thánh thót khi hình ... hiện
    Sợi nhớ vương vương phút bóng ... lồng
    "Đầu súng trăng treo" ... anh có hiểu
    Bao mùa lá rụng vẫn phòng không!

    BXP 4/9/14
    LÍNH PHÒNG KHÔNG

    Anh còn vẫn thế lính phòng không
    Cứ ngỡ rằng em đợi lấy chồng
    Chạm ngõ làm xong vào tiết Hạ
    Xem ngày dự tính đến mùa Đông
    Vài ba buổi nghỉ qua thăm mẹ
    Dăm bảy lần chơi sẽ kết lồng
    Phận số nhân tình sao đảo lộn
    Anh còn vẫn thế lính phòng không.

    TXS 04/9/2014

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  11. #1876
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    LÍNH PHÒNG KHÔNG

    Anh còn vẫn thế lính phòng không
    Cứ ngỡ rằng em đợi lấy chồng
    Chạm ngõ làm xong vào tiết Hạ
    Xem ngày dự tính đến mùa Đông
    Vài ba buổi nghỉ qua thăm mẹ
    Dăm bảy lần chơi sẽ kết lồng
    Phận số nhân tình sao đảo lộn
    Anh còn vẫn thế lính phòng không.

    TXS 04/9/2014
    NHẮN BẢO GIẶC TẦU

    Tầu Ô cuồng loạn biết hay không?
    Bẩy chín (1979) bầy mi tội chất chồng
    "Sáu tỉnh" : hờn căm bầm đất Việt
    "Một giàn" : khí uất xám trời Đông
    Tiên Âu lộng cánh đà tung gió
    Rồng Lạc dương vây đã bật lồng
    Dân tộc Anh hùng đâu khuất phục
    Tầu Ô cuồng loạn biết hay không?

    BXP 05.9.2014

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #1877
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    MÙA LÁ RỤNG

    Lá rụng thu rồi anh biết không?
    Ngày mai lặng lẽ bước theo chồng
    Làm dâu đất khách đùa sương hạ
    Ở rễ quê nhà giỡn gió đông
    Cậy khói đưa về do cạnh bếp
    Nhờ hương tỏa đến bởi trong lồng
    Trưa hè nắng đổ mơ hồi tưởng
    Lá rụng thu rồi anh biết không!

    Lệ Hà


    MÙA LÁ RỤNG

    (Họa y đề)

    Bao mùa lá rụng vẫn phòng không!
    Ai biết cho chăng nỗi vắng chồng
    Da diết lời Ve bao sớm Hạ
    Xốn xao giọng Rế những đêm Đông
    Giọt thương thánh thót khi hình ... hiện
    Sợi nhớ vương vương phút bóng ... lồng
    "Đầu súng trăng treo" ... anh có hiểu
    Bao mùa lá rụng vẫn phòng không!

    BXP 4/9/14


    LÍNH PHÒNG KHÔNG

    Anh còn vẫn thế lính phòng không
    Cứ ngỡ rằng em đợi lấy chồng
    Chạm ngõ làm xong vào tiết Hạ
    Xem ngày dự tính đến mùa Đông
    Vài ba buổi nghỉ qua thăm mẹ
    Dăm bảy lần chơi sẽ kết lồng
    Phận số nhân tình sao đảo lộn
    Anh còn vẫn thế lính phòng không.

    TXS 04/9/2014



    NGỠ NGÀNG

    Tàn y để lại ngỡ ngàng không?
    Lặng lẽ tề mi sánh bước chồng
    Đất khách phai hồng khi chuyển tiết
    Quê nhà nhạt sắc lúc vào đông
    Mơ màng giấc mộng chim về tổ
    Khắc khoải hồn say nhạn sổ lồng
    Biển rộng trùng khơi hờn sóng dữ
    Tàn y để lại ngỡ ngàng không!

    Huy Thanh
    05-9-2014

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #1878
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    HIỀN THÊ CỦA HUYNH

    Hiền huynh sắm sửa mới tinh khôi
    Kĩ niệm ngày sau giữ suốt đời
    Vẫn nhớ câu thề khi kết mộng
    Hoài mơ khúc nhạc lúc giao thời
    Gần xa kính trọng lòng yên ổn
    Kế cận thương yêu dạ thảnh thơi
    Tuổi hạc đùa vui cùng bạn hữu
    Trần gian vị ngát mãi tươi ngời.

    Lệ Hà


    *Nếu muội không lầm, trước đây huynh Phượng
    có viết bài "VỢ TÔI", nay muội tặng huynh bài
    này, không biết vừa ý huynh chăng?

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  17. #1879
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết


    HIỀN THÊ CỦA HUYNH

    Hiền huynh sắm sửa mới tinh khôi
    Kĩ niệm ngày sau giữ suốt đời
    Vẫn nhớ câu thề khi kết mộng
    Hoài mơ khúc nhạc lúc giao thời
    Gần xa kính trọng lòng yên ổn
    Kế cận thương yêu dạ thảnh thơi
    Tuổi hạc đùa vui cùng bạn hữu
    Trần gian vị ngát mãi tươi ngời.

    Lệ Hà


    *Thân mến tặng hai huynh, Sinh và Phượng.



    BÀ NHÀ TỚ

    Tớ vốn xưa là tướng mạo khôi
    Nhiều cô bám riết hẹn chung đời
    Nhưng mà chẳng đợi tình chăn gối
    Dẫu cứ còn ưa buổi thiếu thời
    Giảng dạy trên phòng trông thải mái
    Chơi đùa dưới lớp thấy nhàn thơi
    Bà nhà lúc đó sinh viên giỏi
    Mới kết tơ duyên ngó cũng ngời.

    TXS 07/9/2014


  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  19. #1880
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.717 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2



    THÓI HƯ
    ---*---

    Thói hư chẳng giấu lại đem khoe
    Bằng cấp bán mua vẫn cứ lòe
    Dốt đặc cán mai vỗ ngực giỏi
    Cái đầu quả mít nói ngang phè
    Nhìn người cấp dưới khinh như mẻ
    Thấy kẻ bề trên nịnh xoắn xoe
    Những đứa mạt hèn đâu cũng thế
    Thói hư chẳng giấu lại đem khoe.

    6/9/2014
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 188/196 ĐầuĐầu ... 88 138 178 186 187 188 189 190 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình