ANH MANG
Anh mang hơi thở về đây
Anh mang nồng ấm đong đầy nhớ thương
Anh mang mấy sợi tơ vương
Để đôi cánh nhạn uyên ương mơ màng!...
Huy Thanh
ANH MANG
Anh mang hơi thở về đây
Anh mang nồng ấm đong đầy nhớ thương
Anh mang mấy sợi tơ vương
Để đôi cánh nhạn uyên ương mơ màng!...
Huy Thanh
THANH ĐẠM
Mưa rơi mát mẻ quê nhà
Bữa cơm thanh đạm giúp ta khỏe người
Rau non mơn mởn xanh tươi
Thịt chưng cải muối điểm mười thực đơn...
Huy Thanh
HỒI ỨC
Sương chiều dạo bước chỗ ngày xưa
Tuyết phủ triền đông hẹn rẫy dừa
Má dựa vai kề, ta vãn cảnh
Thưa trình bữa ấy mẹ ừ chưa!..
Huy Thanh
HIỀN THÊ
Sáng tinh mơ thả hồn vào mộng
Ngó ngoài song gió lộng hàng cây
Tuổi già nay được như vầy
Vai gầy chăm sóc là đây, vợ hiền…!
Huy Thanh
HỒI ỨC
Năm đầu Đệ Thất tóc mây xanh
Trung Học Tân An lá phủ cành
Bạn hữu xa rời đi vạn nẻo
Gian trần vất vả, bóng câu nhanh…
Huy Thanh
THĂM CÔ
Nhìn Cô thể dục đứng sau hè
Trẻ giỡn reo hò át giọng ve
Chợ nổi xuồng ghe đùa sóng vỗ
Xe dừng ngắm cảnh rộn vùng quê...
Huy Thanh
MAY ÁO CHO NÀNG
Bạn thơ! Tôi nghỉ vài ngày
Vải mua để sẵn, cắt may cho nàng
Mặc vào đồ kiểu mới sang
Hoa văn sáng dịu trông càng trẻ hơn
Nguyệt lầu anh khẽ dạo đờn
Em ngồi ghế dựa bao lơn lặng nhìn
Sương chiều nhưng vẫn còn xinh
Đêm trăng huyền ảo tâm tình gió mây
Đôi ta thỏa nguyện vui vầy
Là do đức mẹ, phúc dầy của cha
Nhìn em tươi trẻ mặn mà
Tình yêu nẩy lộc trổ hoa bốn mùa.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
NHA MÂN
Hè này rủ bạn viếng Nha Mân
Chợ Lách Giồng Trôm ghé cũng gần
Ốc gạo Phú Đa mời thưởng thức
Bến Tre – Đất Thủ kết tình thân…
Huy Thanh
TITANIC!
“Ti-ta-nic” con tàu huyền thoại này
Trăm năm sau sóng nước vẫn còn đây
Nắng hồng đẹp không còn ai lưu luyến
Trầm biển khơi chẳng biết nổi đêm ngày
Thời gian trôi vỏ tàu lại thêm dày
Boong tàu lạ cá làm nơi trú ẩn
Mực tôm hùm cũng lẩn quẩn quanh đây
Xót thương quá! Ôi rêu phong cổ kính
Con người tính sao bằng ông trời định
Hạ thủy tàu tay vịn cõi hư vô
Tháng ngày qua bao lượt sóng xô bờ
Ti-ta-nic vẫn chờ người trục vớt!
Huy Thanh
(Tp Tân An)
Thơ Song Tam Lục Bát:
LẬP CHÍ
Nhìn sóng vỗ
Lỗ gì đâu
Nghìn năm biển cả bạc đầu
Kìa xem ông lão, thuyền câu một mình...
Xưa là lính
Bịnh về hưu
Bây giờ chăm sóc đàn cừu
Xa rời quá khứ, luyến lưu ích gì...
Người lập chí
Phỉ làm trai
Sách đèn kinh sử dồi mài
Đường mây rộng bước, tương lai vững vàng...
Huy Thanh