+ Trả lời chủ đề
Trang 391/491 ĐầuĐầu ... 291 341 381 389 390 391 392 393 401 441 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 3.901 tới 3.910 của 4901

Chủ đề: Thơ Đường - Huy Thanh

  1. #3901
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết


    Quê Mẹ

    Em về xứ mẹ buổi chiều thanh
    Lộng lẫy hàng cây sắc ửng cành
    Mọi ngã hoa bừng tôn cảnh thắm
    Muôn đồng lúa quyện khỏa nền xanh
    Vườn khoe quả ngọt hương lồng ngát
    Đất giữ đời yên mộng tỏa lành
    Ngất ngưởng nghe lòng say vạn chỗ
    Quê mình rõ đẹp sánh dường tranh.


    Hồng Vy
    05-06-2019

    THĂM ĐẢO NGƯ


    (Nghệ An)


    Con tàu vượt sóng dõi trời thanh
    Đến đảo Hòn Ngư nặng nghĩa cành
    Dốc hẽm mưng xòe trông rực đỏ
    Cao bờ bến đợi những vàng xanh
    Hồn khơi vững chắc êm đềm đượm
    Bóng mở bình yên nhẹ nhõm lành
    Vẫn hiểu chùa thiêng tình xán lạn
    Quê nhà bức họa rõ ngời tranh.

    Mạnh Kỷ TP Vinh

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  3. #3902
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    VÀO NÉT

    Bàn tay gõ phím thả duyên đời
    Mạng Nét ra vào mãi chẳng ngơi
    Cụ Uýt dìu tâm điều thiết thực
    Bà Gu dẫn trí chuyện xa vời
    Tìm chim đất mới không nhàn nhã
    Họa phú quê nhà vẫn thảnh thơi

    Vạn nẻo đường khuya nào biết hãi
    Vườn Xuân nụ quả vẫn tươi ngời.


    BXP 06.6.2019
    Bác Phượng

    Bác mãi vì thơ rộn cả đời
    Giao hòa xướng họa chửa ngày ngơi
    Bài đăng mỗi buổi vần tươi lộng
    Nghĩa bện từng hôm ý tỏ vời
    Dẫu lúc tra từ câu chẳng trọn
    Hay lần tuột sức thể nào thơi
    Người luôn khắc cực bươn nghìn khổ
    Đã chuốt đàn thi vạn nẻo ngời.


    Hồng Vy
    06-06-2019


    Chữ thảnh thơi của bác hình như là tử vận

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  5. #3903
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    MỘNG HÃO

    Nhìn theo cánh nhạn biệt phương trời
    Mấy chục năm dài khổ chửa vơi
    Rõi hướng Ngân Hà mơ Cuội đợi
    Nhìn lên Nguyệt Điện tưởng Hằng mời
    Xuân đi khó giữ cơn sầu cuộn
    Hạ đến khôn cầm giọt lệ rơi
    Khắc khoải canh trường ươm mộng hão
    Đành buông xả hết để yên đời

    BXP 07.6.2019
    Làm thơ theo cảm hứng, gửi đi không để ý, sáng nay định tự họa mới biết là tử vận, HT đừng hoạ nữa, tôi gửi bài khác đây.

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #3904
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    VÀO NÉT

    Bàn tay gõ phím thả duyên đời
    Mạng Nét ra vào mãi chẳng ngơi
    Cụ Uýt dìu tâm điều thiết thực
    Bà Gu dẫn trí chuyện xa vời
    Tìm chim đất mới không nhàn nhã
    Họa phú quê nhà vẫn thảnh thơi

    Vạn nẻo đường khuya nào biết hãi
    Vườn Xuân nụ quả vẫn tươi ngời.


    BXP 06.6.2019
    NỢ ĐƯỜNG THI

    Biết rõ Đường thi nợ cả đời
    Hưu về bậu chẳng phút nào ngơi
    Giao tình chữ thả nhiều anh đến
    Gõ cửa lời buông lắm bạn vời
    Cạnh ngõ nâng trà êm với ả
    Sau vườn cạn chén thảnh cùng thơi
    Tàn đêm xướng họa nhìn hoa trổ
    Nẻo trúc Lầu Mây mãi rạng ngời.
    07.06.2019
    Huy Thanh

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #3905
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    MỘNG HÃO

    Nhìn theo cánh nhạn biệt phương trời
    Mấy chục năm dài khổ chửa vơi
    Rõi hướng Ngân Hà mơ Cuội đợi
    Nhìn lên Nguyệt Điện tưởng Hằng mời
    Xuân đi khó giữ cơn sầu cuộn
    Hạ đến khôn cầm giọt lệ rơi
    Khắc khoải canh trường ươm mộng hão
    Đành buông xả hết để yên đời

    BXP 07.6.2019
    Làm thơ theo cảm hứng, gửi đi không để ý, sáng nay định tự họa mới biết là tử vận, HT đừng hoạ nữa, tôi gửi bài khác đây.
    MỘNG HUYỄN

    Những tưởng nàng đi phía mặt trời
    Ai dè chẳng thế lệ đầy vơi
    Trang đài ảo não cô Hằng gọi
    Lãng tử thờ ơ chú Cuội mời
    Nghĩa tới đài tươi cành đợi trổ
    Ân lìa nhánh rũ lệ chờ rơi
    Thuyền ra khỏi bến hòng quay lại
    Quạnh quẽ lều tranh nhớ cả đời.
    07.06.2019
    Huy Thanh

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #3906
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    MỘNG HÃO

    Nhìn theo cánh nhạn biệt phương trời
    Mấy chục năm dài khổ chửa vơi
    Rõi hướng Ngân Hà mơ Cuội đợi
    Nhìn lên Nguyệt Điện tưởng Hằng mời
    Xuân đi khó giữ cơn sầu cuộn
    Hạ đến khôn cầm giọt lệ rơi
    Khắc khoải canh trường ươm mộng hão
    Đành buông xả hết để yên đời

    BXP 07.6.2019


    MỘNG HUYỄN

    Những tưởng nàng đi phía mặt trời
    Ai dè chẳng thế lệ đầy vơi
    Trang đài ảo não cô Hằng gọi
    Lãng tử thờ ơ chú Cuội mời
    Nghĩa tới đài tươi cành đợi trổ
    Ân lìa nhánh rũ lệ chờ rơi
    Thuyền ra khỏi bến hòng quay lại
    Quạnh quẽ lều tranh nhớ cả đời.
    07.06.2019
    Huy Thanh
    Cô Dơn

    Người thương cánh nhạn lả bên trời
    Nữ gánh cơn buồn dạ chửa vơi
    Lắm bữa hồn mong tình vẫy gọi
    Nhiều hôm mắt dõi mộng reo mời
    Đêm về bóng tựa vầng trăng vỡ
    Buổi lại thân dường nhánh liễu rơi
    Kiếp phải phòng đơn ngồi một cõi
    Còn ai để nhớ nghĩ trong đời.


    Hồng Vy
    07-06-2019

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  13. #3907
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    MỘNG HUYỄN

    Những tưởng nàng đi phía mặt trời
    Ai dè chẳng thế lệ đầy vơi
    Trang đài ảo não cô Hằng gọi
    Lãng tử thờ ơ chú Cuội mời
    Nghĩa tới đài tươi cành đợi trổ
    Ân lìa nhánh rũ lệ chờ rơi
    Thuyền ra khỏi bến hòng quay lại
    Quạnh quẽ lều tranh nhớ cả đời.


    07.06.2019
    Huy Thanh


    Cô Dơn

    Người thương cánh nhạn lả bên trời
    Nữ gánh cơn buồn dạ chửa vơi
    Lắm bữa hồn mong tình vẫy gọi
    Nhiều hôm mắt dõi mộng reo mời
    Đêm về bóng tựa vầng trăng vỡ
    Buổi lại thân dường nhánh liễu rơi
    Kiếp phải phòng đơn ngồi một cõi
    Còn ai để nhớ nghĩ trong đời.

    Hồng Vy
    07-06-2019


    TƠ TẰM KÉN NHỆN

    Sáo đã qua sông ẩn góc trời
    Ly sầu uống mãi chửa hề vơi
    Tình chưa bén nghĩa đâu còn đợi
    Phận chẳng bồi duyên cũng hết mời
    Tĩnh mịch đêm trường nghe cuốc réo
    Thâm trầm sớm vắng để châu rơi
    Tơ tằm kén nhện càng thêm rối
    Một khối tương tư úm trọn đời.

    BXP 08.6.2019
    Hôm qua, từ trưa đến tận tối mất điện, tôi bị nhao nhược quá, hôm nay vẫn mệt nhoài, đầu cứ ung úc, bài thơ làm từ sáng đến giờ sửa đi sửa lại vẫn còn sai ...
    Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 08-06-2019 lúc 11:38 AM

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #3908
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    THƠ GỬI BẠN


    Vẫy bút đề thơ gửi bạn vàng
    Bao ngày cách trở nhịp đò ngang
    Niềm xưa kỷ niệm êm đềm bóng
    Mộng cũ Đường thi khắc khoải chàng
    Lặng lẽ câu vần trao nắng đổ
    Âm thầm ý vận thả hồn xang
    Chiều nay rạng rỡ ân tình tỏa
    Khúc nhạc hòa theo quả ngỡ ngàng.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  17. #3909
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    THƠ GỬI BẠN


    Vẫy bút đề thơ gửi bạn vàng
    Bao ngày cách trở nhịp đò ngang
    Niềm xưa kỷ niệm êm đềm bóng
    Mộng cũ Đường thi khắc khoải chàng
    Lặng lẽ câu vần trao nắng đổ
    Âm thầm ý vận thả hồn xang
    Chiều nay rạng rỡ ân tình tỏa
    Khúc nhạc hòa theo quả ngỡ ngàng.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.
    Sắc Vàng

    Dõi vận người đăng sắc tỏa vàng
    Muôn vần nghĩa rạng chốn trời ngang
    Lời tuôn thắm quyện tươi lòng ả
    Chữ trải ngời loang kín dạ chàng
    Nũng nịu ngôn hòa câu tứ thỏa
    Mơ màng ngữ lộng bóng từ xang
    Đàn thi bốn bể lòng hâm mộ
    Khắp nẻo hồn nghe ngỡ với ngàng.


    Hồng Vy
    08-06-2019

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  19. #3910
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết

    THƠ GỬI BẠN


    Vẫy bút đề thơ gửi bạn vàng
    Bao ngày cách trở nhịp đò ngang
    Niềm xưa kỷ niệm êm đềm bóng
    Mộng cũ Đường thi khắc khoải chàng
    Lặng lẽ câu vần trao nắng đổ
    Âm thầm ý vận thả hồn xang
    Chiều nay rạng rỡ ân tình tỏa
    Khúc nhạc hòa theo quả ngỡ ngàng.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.


    Sắc Vàng

    Dõi vận người đăng sắc tỏa vàng
    Muôn vần nghĩa rạng chốn trời ngang
    Lời tuôn thắm quyện tươi lòng ả
    Chữ trải ngời loang kín dạ chàng
    Nũng nịu ngôn hòa câu tứ thỏa
    Mơ màng ngữ lộng bóng từ xang
    Đàn thi bốn bể lòng hâm mộ
    Khắp nẻo hồn nghe ngỡ với ngàng.


    Hồng Vy
    08-06-2019
    LỖI NHỊP

    Rực rỡ đồng quê cảnh lúa vàng
    Qua đò Nhật Tảo tớ về ngang
    Nhìn mây áng gợn chiều mơ cảnh
    Gõ cửa niềm thương bậu đón chàng
    Nhả chữ ươm tình cung cống xự
    Trao lời tỏa sắc điệu xề xang
    Đàn gieo lỗi nhịp tâm chùng xuống
    Não nuột vì ai chẳng ngó ngàng.
    09.06.2019
    Huy Thanh

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 391/491 ĐầuĐầu ... 291 341 381 389 390 391 392 393 401 441 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình