-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Bài gửi : 185
Thanks
- 435
- Thanked 768 Times in 174 Posts
VẬN KIỀU CHƠI VUI
"Nền phú hậu bậc tài danh
Văn chương nết đất thông minh tính trời"
Giỏ tài Kim Trọng một đời
Tình đầu rơi tụt bởi trời không nghe
Trời ơi sao quá khắt khe
Kim Kiều giỏi vậy xé lìa hai nơi
Đắp bù sau đã muộn rồi
Mười lăm năm ấy đứng ngồi không xong
Nàng Kiều tai nạn long đong
Chàng Kim tìm kiếm chất chồng khổ đau
-
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn