+ Trả lời chủ đề
Trang 72/75 ĐầuĐầu ... 22 62 70 71 72 73 74 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 711 tới 720 của 748

Chủ đề: Quê nhà

  1. #711
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1

    QUÊ NHÀ


    Ra đi từng ấy dặm trường
    Mỗi giây một sợi nhớ thương quê nhà.

    Khói lam vướng quyện sương sa
    Mẹ lần tràng hạt làn da xẫm dần.

    Một mình lạc giữa mùa xuân
    Cành mai trút lá tần ngần đàn ve.

    Gió xua hoa nắng sân hòe
    Chích chòe gọi bạn đỏ hoe mắt chiều.

    Bóng cha nâng chén liêu xiêu
    Lời thơ nhăn nhúm, sáo diều oằn cong.

    Cuốc kêu khô rát ngoài song
    Miếng khoai cắn dở nghẹn lòng nước non.

    Tiếng võng ru trẻ mỏi mòn
    Mèo con vồ lá mắt tròn ngây thơ...




  2. #712
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 938
    Thanks
    20.418
    Thanked 5.875 Times in 898 Posts
    Blog Entries
    454
    Khắc nghiệt

    Anh trở lại mùa đông
    Nhấp ly tình khan khát
    Cánh hoa thơm cho ai
    Hương lòng đêm gục ngã

    Ngút ngàn vào từ đâu
    Buồn chui qua cửa sổ
    Tươi trẻ thành quá khứ
    Đậu mãi làn mi xanh

    Tiếng hát gieo duyên nợ
    Nỗi nhớ đành vu vơ
    Nhấp ly tình đã vỡ
    Mùa xanh tự bao giờ.
    THANH TÙNG


  3. #713
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 938
    Thanks
    20.418
    Thanked 5.875 Times in 898 Posts
    Blog Entries
    454
    Hoa lòng

    Trước kia thường theo vụ
    Giờ đây nở bốn mùa
    Mỗi ngày thêm nhuận sắc
    Nắng mưa càng thắm nồng.

    Có điều gì rất lạ
    Nứt nanh tự phong ba
    Gieo mầm từ xa lắc
    Giờ bay đậu hồn ta.

    Sớm cùng hoa sương níu
    Khoe nhan sắc đất trời
    Hoàng hôn cười trong trắng
    Đêm lặng thầm tỏa hương.

    TNC.
    THANH TÙNG


  4. #714
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 938
    Thanks
    20.418
    Thanked 5.875 Times in 898 Posts
    Blog Entries
    454
    Giằng xé


    Anh sẽ ôm em trong chan chứa muộn màng
    Quẳng nhung lụa vào trăm ngàn bầm dập
    Ngọn đèn thức chỉ là tồn tại
    Bởi nén đau nên chẳng ngắm bao giờ

    Trái đất nay bỗng thành bé nhỏ
    Tâm hồn ta ôm cả vũ trụ rồi
    Căn gác xưa phút chốc thành tội phạm
    Nhốt thân tàn trong u ám xa hoa.

    Ta thôi miên cho tháng ngày nham nhở
    Thành bãi bồi san phẳng những sâu nông
    Gồng mình lên xua hết lụi tàn
    Giục trăn trở gọi mùa thay áo mới

    Em xa rồi Tình chợt hóa chênh vênh
    Lối quen xưa... bỗng thấy bất bình
    Ngọn cỏ cũng làm ta nhức nhối
    Vấp ngay trên mặt phẳng tim mình !


    Thanh thản qua gập ghềnh giông gió
    Ảo ảnh thời gian ai đã thấu chăng
    Xa em mới biết lòng hoang vắng
    Dấu cũ đành sao lạc mấy vần.


    TNC.
    THANH TÙNG


  5. #715
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 938
    Thanks
    20.418
    Thanked 5.875 Times in 898 Posts
    Blog Entries
    454
    Con về bên mẹ chiều xuân

    Thềm mưa... tơ nhện... mắc xuân
    Óng vào mắt mẹ ngàn lần khói vương
    Canh ba chưa ấm chiếu giường
    Mẹ lừa rơm ấm... thả sương lúa đòng
    Lời ru xưa khỏa nước trong
    Trầu cay, vôi chát... thành dòng sữa ngon
    Khúc ca đưa võng mỏi mòn
    Ngàn tinh tú đậu mắt con đêm dài
    Quạt nan rích rắc hương cài
    Chõng tre hát tiếng ngô khoai vào mùa
    Mồ hôi gánh những bán mua
    Nửa bên con nửa gió lùa rủi may
    Oằn vai lọc hết đọa đày
    Nửa manh chiếu ướt đủ say phận người
    Chắt lòng con sóng đầy vơi
    Chèo qua bến nước một thời mộng mơ
    Cánh hoa chẳng vá bao giờ
    Trái thơm... đáy mắt hồn thơ vẫn tròn
    Lời ru mẹ gửi nước non
    Luồn qua gian khổ vẫn còn vẹn nguyên
    Tây phương trọn giấc bình yên
    Mấy mươi năm đã thành huyền thoại sao
    Con ngồi bên cỏ rì rào
    Nén hương cháy đỏ khói chao chát chiều
    Trời cao mây vẫn đáng yêu
    Đường trần... bóng ngổn ngang điều âu lo
    Đồng xa mấp mé cánh cò
    Lặn trong sâu thẳm sẻn so một thời
    Vọng về ký ức đầy vơi
    Khói cay mắt gió - tình đời ngổn ngang
    Giọt thương riu ríu đôi hàng
    Đường về nhòa bóng ngổn ngang bến thuyền
    Tây Phương mẹ giấc bình yên
    Mấy mươi năm vẫn còn huyền thoại trăng
    Chênh chao sóng dậy đất bằng
    Nén hương tưởng nhớ vẫn đăng đắng chiều !

    Thanh Minh xuân Đinh Dậu 2017
    Trần Như Chuyên.
    Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 12-04-2017 lúc 11:43 AM
    THANH TÙNG


  6. #716
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 938
    Thanks
    20.418
    Thanked 5.875 Times in 898 Posts
    Blog Entries
    454

    Cảm xúc


    Mọng đỏ nương đào vẫy áng thơ
    Òa xanh vóc mận thả đêm ngờ
    Xuân hồng quất dạo ngang dòng thở
    Hạ tím cam lùa cả cõi mơ
    Đặng dễ hòe thơm chàm sớm mở
    Vừa hay bưởi ngát lục đương chờ
    Thu vàng táo mãi tràn lan nở
    Khỏa bạc đông về cúc vẫn tơ.


    TNC.
    THANH TÙNG


  7. #717
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 938
    Thanks
    20.418
    Thanked 5.875 Times in 898 Posts
    Blog Entries
    454


    Tịnh tâm


    Khẽ khàng tâm tỏa hương lay
    Ngổn ngang tạm khép... dạn dày tiêu tan
    Lòng tin ngộ giữa vô vàn
    Vào nơi tịnh độ tìm ngan ngát mình

    Vườn chùa lạc giữa tử sinh
    Ra ngoài nơi tự mất mình tìm nhau
    Lá buông... sân nhuốm xanh màu
    Quét xào xạc... chạm nỗi đau lặng thầm

    Chân như... vọng khúc ca ngâm
    Nỗi niềm dương thế còn bầm dập canh
    Chuông reo ru ngọt mộng lành
    Mõ sôi kinh kệ xả nhanh bể tà

    Lối nào đêm cũng đi qua
    Hào quang càng tối càng xa tầm nhìn
    Còn le lói chút niềm tin
    Sắc - không là lý... nhịp tim là tình

    Ni Cô rũ rối câu kinh
    Bình an nhân thế... nỗi mình bỏ quên
    Nâu sồng huyền bí, nã nền
    Biển trần chưa dứt... sân hoen dấu giày

    Tam Quan lọc bớt đắng cay
    Khói hương an lạc nối ngày và đêm
    Thắp lòng tỏ bớt nỗi niềm
    Cửa từ bi có vơi thêm thét gào ?

    Dứt tình, dồn nén xôn xao
    Lạ thay mưa gió vẫn dào dạt canh !


    TNC.
    THANH TÙNG


  8. #718
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 938
    Thanks
    20.418
    Thanked 5.875 Times in 898 Posts
    Blog Entries
    454
    Qùa biển

    Mừng sinh nhật... khát trăng tròn
    Biển ngầy ngậy sáng... dừa non chung vòi
    Đại dương neo bấy lẻ loi
    Hãy nâng niu những mặn mòi ngàn năm

    Mỏng manh hương lửa qua rằm
    Bên kè ôn lại những đằm thắm trao
    Cớ chi dạ cách gan cào
    Cả trời nỡ để nhánh sao rớt gầy ?

    Trùng khơi chẳng lạc nhành mây
    Bao nhiêu lấp lánh ùa đầy tình ta
    Bờ đêm bỏ sót tiếng gà
    Nơi neo đậu... đấy sân ga cuộc đời

    Biết khi nào sóng nghỉ ngơi
    Tri âm tri kỷ gạn lời cùng ai
    So đôi dạo gót bãi dài
    Luồn vào Sinh nhật mệt nhoài bên ta !


    Trần Như Chuyên
    Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 12-12-2017 lúc 10:40 AM
    THANH TÙNG


  9. #719
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 938
    Thanks
    20.418
    Thanked 5.875 Times in 898 Posts
    Blog Entries
    454
    Tâm hồng

    Hương xưa... “tỉnh giác”... tỏ mùa
    Nhờ ơn “tế độ”... chuông chùa vọng duyên
    Vạn năng... xoa vợi ưu phiền
    U mê nhẹ gỡ cần quyền uy đâu

    Nhang không khói... tịnh tâm cầu
    Ung dung tự tại nhiệm màu “Sắc – không”
    Hai vai nặng những chất chồng
    Dễ gì hiểu được sâu nông lẽ đời

    Ngẫm non cao... lặng biển khơi
    Bông hồng bên trái tim vời vợi thương
    Dáng hình mẹ bỏng cung đường
    Lời cha thao thức - dặm trường vào mơ

    Khúc ru thanh lọc bụi mờ
    Lớn lên cùng những vần thơ tảo tần
    Lòng thu bừng nở hồn xuân
    Mây lành quyện sắc... hương ngần ngại xa !

    “Vô Thường” – “Cực Lạc” giao hoà
    “Âm - Dương đồng nhất lý”... xa nên gần
    Ngang chiều đọng tiếng chuông ngân
    Khói nâng “Tuệ giác”... theo “Chân như” về.

    TNC.
    THANH TÙNG

  10. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  11. #720
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 938
    Thanks
    20.418
    Thanked 5.875 Times in 898 Posts
    Blog Entries
    454
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết
    Quote Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên Xem bài viết
    Vào rừng

    Tìm về với những đơn sơ
    Đại ngàn trong đến dại khờ thế sao
    Muôn đời lẩn khuất nghẹn ngào
    Tích bao giông gió vẫn khao khát tình

    Vàng anh bên suối khoe xinh
    Hồ Yên Mỹ chứa bất bình mà tươi
    Bồ quân đỏ mắt chờ người
    Từ trong gai góc càng vời vợi say

    Thú giang hồ khéo đọa đày
    Ta đi kéo rủi thành may để cười
    Hồn hoang một thoáng dạo chơi
    Đã nghe thu hát những lời mỏng tang !

    TNC.


    Lâu mới gặp 1 lục bát hay. Đại ngàn vào Thu cũng rất...đại ngàn. Không hiểu sao tôi lại đọc lầm "Thú giang hồ khéo đọa đày/
    Ta đi kéo rủi thành may để cười" thành ra "Thú giang hồ khéo đọa đày/Ta đi kéo núi thành mây để cười". Do xớn xác hay do quá "lãng cái mạng" mà ra vậy.


    Giời ạ, Thugiang chịu thua, có thầy nào làm ơn giải thích dùm, xin đa tạ

    TGV

    Lâu lâu mới vào đọc kỹ mới thấy câu hỏi của Thu Giang Vũ cũng hóc quá, xin trả lời bạn sơ sơ thôi nhé.

    Cách Nam Định có mấy giờ xe chạy là vào tới vùng núi tỉnh Thanh hoá, trèo lên một đoạn thấy đồng bào dân tộc ít người còn lạc hậu quá: Mùi hôi của phân trâu bò, gia súc... thật nồng nặc khó chịu, ánh sáng thiếu, nguồn nước suối tự nhiên chưa được sử lý... hình như ánh sáng của sự văn minh nơi đây còn le lói ! Dừng chân tại hồ Yên Mỹ thuộc xã Yên Mỹ huyện Nông Cống ăn đặc sản ốc luộc rất ngon, ngắm cảnh đẹp mê hồn, với trữ lượng vào khoảng 200 triệu mét khối nước. Nhìn xuống cánh đồng và làng mạc phía dưới thấy lo quá: Nếu chẳng may đập bị sạt lở, hay xả lũ thì người dân phía dưới sẽ ra sao ? giữa rủi và may không biết sao mà lường được. Nước trong, cảnh đẹp, sản vật nhiều, ca ngợi hết lời... nhưng cũng cần đề phòng, bởi đó chính là hiểm hoạ khôn lường !
    Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 12-12-2017 lúc 11:31 AM
    THANH TÙNG

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 72/75 ĐầuĐầu ... 22 62 70 71 72 73 74 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình