+ Trả lời chủ đề
Trang 9/122 ĐầuĐầu ... 7 8 9 10 11 19 59 109 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 81 tới 90 của 1218

Chủ đề: Thơ ĐL Lệ Hà

  1. #81
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết


    NẮNG HẠ

    Em về nắng hạ sẵn sàng chưa
    Sóng vỗ bờ đê rợp bóng dừa
    Bì bõm qua sông giành được giải
    Lao xao gió lộng mái nhà xưa

    Trèo cây thoăn thoắt cành sai quả
    Chạy nhảy đùa vui chẳng biết vừa
    Kỉ niệm tuổi thơ lòng nhớ mãi
    Hai ta ướt đẫm dưới cơn mưa.

    Lệ Hà

    DỞ DANG CÂU CHUYỆN


    Bữa ấy ra về giữa cơn mưa
    Dở dang câu chuyện vẫn chưa vừa
    Tình như tái hiện bao điều cũ
    Bóng vẫn quay về với chuyện xưa
    Kỷ niệm ươm dày bên khóm liễu
    Thời gian trải rộng dưới hàng dừa
    Chia tay để lại bao niềm nhớ
    Hồi hộp - dùng dằng- em bảo chưa...

    Mạnh Kỷ
    17/04/2014

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  3. #82
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2

    TRÀNG AN



    Tràng An cảnh trí tựa Thiên Đường
    Núi thẳm muôn hình gội tóc sương
    Bến nước, thuyền giăng ngời xứ sở
    Hang luồn , dòng chảy rạng quê hương
    Ai trao nỗi nhớ - lòng lưu luyến
    Và gửi niềm mơ - dạ vấn vương
    Khúc nhạc ru hồn êm dịu ngọt
    Tràng An cảnh trí tựa Thiên Đường.

    Mạnh Kỷ
    18/04/2014

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  5. #83
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    TRÀNG AN


    Tràng An cảnh trí tựa Thiên Đường
    Núi thẳm muôn hình gội tóc sương
    Bến nước, thuyền giăng ngời xứ sở
    Hang luồn , dòng chảy rạng quê hương
    Ai trao nỗi nhớ - lòng lưu luyến
    Và gửi niềm mơ - dạ vấn vương
    Khúc nhạc ru hồn êm dịu ngọt
    Tràng An cảnh trí tựa Thiên Đường.

    Mạnh Kỷ
    18/04/2014
    NGẠI RA ĐƯỜNG

    Lâu nay chán ngán lúc ra đường
    Ngại cảnh đông người sợ gió sương
    Nghẽn lối hàng giờ khi tới phố
    Thông cầu phút chốc lúc hồi hương
    Không còn thoáng đãng nơi hưng thịnh
    Chẳng có phồn hoa chốn đế vương
    Mỗi bước chân đi lòng ái ngại
    Lâu nay chán ngán lúc ra đường

    Trần Thị Lợi

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  7. #84
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.685
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    TRÀNG AN

    Tràng An cảnh trí tựa Thiên Đường
    Núi thẳm muôn hình gội tóc sương
    Bến nước, thuyền giăng ngời xứ sở
    Hang luồn , dòng chảy rạng quê hương
    Ai trao nỗi nhớ - lòng lưu luyến
    Và gửi niềm mơ - dạ vấn vương
    Khúc nhạc ru hồn êm dịu ngọt
    Tràng An cảnh trí tựa Thiên Đường.

    Mạnh Kỷ
    18/04/2014



    NGẠI RA ĐƯỜNG

    Lâu nay chán ngán lúc ra đường
    Ngại cảnh đông người sợ gió sương
    Nghẽn lối hàng giờ khi tới phố
    Thông cầu phút chốc lúc hồi hương
    Không còn thoáng đãng nơi hưng thịnh
    Chẳng có phồn hoa chốn đế vương
    Mỗi bước chân đi lòng ái ngại
    Lâu nay chán ngán lúc ra đường

    Trần Thị Lợi



    CHỐN HỌC ĐƯỜNG

    Đã vẹn ngày xanh chốn học đường
    Tung tăng nhịp guốc lúc mờ sương
    Thầy cô nghĩa nặng tâm ngời sắc
    Bạn hữu tình sâu trí thắm hương
    Ảnh tặng người xưa lòng mãi nhớ
    Thư cài tập cũ dạ còn vương
    Hồn nhiên cắp sách thời thơ mộng
    Đã vẹn ngày xanh chốn học đường.

    Lệ Hà

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  9. #85
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.685
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159


    TÌNH TRAO VIỄN KHÁCH

    Ngoài kia dế trổi gợi trong lòng
    Dạ nhớ quê nhà nỗi ước mong
    Nẻo đến miền Tây đi lắm ngã
    Đường ra cửa biển rẽ bao dòng
    Cần Thơ vựa lúa vùng sông nước
    Rạch Giá vườn cây đất Cửu Long
    Thượng hạ U Minh rừng ngập mặn
    Tình trao viễn khách bún riêu còng.

    Lệ Hà
    Lần sửa cuối bởi Lệ Hà; 26-04-2014 lúc 09:54 PM

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  11. #86
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết


    ĐẤT CỬU LONG

    Ngoài kia dế trổi gợi trong lòng
    Dạ nhớ quê nhà nỗi ước mong
    Nẻo đến miền Tây đi lắm ngã
    Đường ra cửa biển rẽ bao dòng
    Cần Thơ vựa lúa vùng sông nước
    Rạch Giá vườn cây đất Cửu Long
    Thượng hạ U Minh rừng ngập mặn
    Tình trao viễn khách bún riêu còng.

    Lệ Hà


    XỨ NGHỆ

    Xứ Nghệ nhà tôi mở rộng lòng
    Đón chào bè bạn, thật tình mong
    Cửa Lò - biển bạc giàu tôm cá
    Pù Mát - rừng cây lắm giống dòng
    Núi Quyết - Trung đô vùng hội thánh
    Nam Đàn - quê Bác đất giao long
    Người dân cách mạng đi theo Đảng
    Xô viết thành công phá xích còng.

    TXS 25/4/2014

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  13. #87
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết


    ĐẤT CỬU LONG

    Ngoài kia dế trổi gợi trong lòng
    Dạ nhớ quê nhà nỗi ước mong
    Nẻo đến miền Tây đi lắm ngã
    Đường ra cửa biển rẽ bao dòng
    Cần Thơ vựa lúa vùng sông nước
    Rạch Giá vườn cây đất Cửu Long
    Thượng hạ U Minh rừng ngập mặn
    Tình trao viễn khách bún riêu còng.

    Lệ Hà
    VÃN CẢNH TRÀNG AN



    Vãn cảnh Tràng An thỏa nỗi lòng
    Bao ngày thấp thỏm cứ hoài mong
    Cảnh tiên núi dựng - thuyền xuôi bến
    Bức họa sông giăng - gió ngược dòng
    Tổ quốc oai hùng tươi mộng điệp
    Sơn hà rạng rỡ thắm hồn long
    Vần thơ gửi tặng tình sâu lắng
    Khúc nhạc vang xa tận xóm Còng.

    Mạnh Kỷ
    26/04/2014

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  15. #88
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.685
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159

    Đường luật_Lệ Hà



    BẢN GIỐC

    Bản Giốc mây ngàn với thác mơ
    Thuyền xuôi mái đẩy dưới sương mờ
    Hoa rừng vị ngát mời ong bướm
    Cỏ dại hương nồng đón khách thơ
    Suối bạc êm đềm mong bạn đến
    Trăng vàng lặng lẽ nhớ ai chờ
    Chuông chiều vẳng vọng hồn xao xuyến
    Cội liễu bên hồ lá phất phơ.

    Lệ Hà

  16. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  17. #89
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết


    BẢN GIỐC

    Bản Giốc mây ngàn với thác mơ
    Thuyền xuôi mái đẩy dưới sương mờ
    Hoa rừng vị ngát mời ong bướm
    Cỏ dại hương nồng đón khách thơ
    Suối bạc êm đềm mong bạn đến
    Trăng vàng lặng lẽ nhớ ai chờ
    Chuông chiều vẳng vọng hồn xao xuyến
    Cội liễu bên hồ lá phất phơ.

    Lệ Hà
    MỎ TÀU(*)

    Mỏ Tàu kỷ niệm vẫn hoài mơ
    Chiến trận ngày xưa chẳng thể mờ
    Điểm chốt vang rền bao đạn pháo
    Căn hầm giữ lại mấy bài thơ
    Bây giờ rộn rã mùa chim tới
    Thuở trước lao xao gió biển chờ
    Xin gửi tình yêu vào chốn ấy
    Ai còn nhớ bạn tóc màu phơ.

    TXS 03/5/2014
    (*) Mỏ Tàu – ngọn núi cao, năm phía tây-nam Huế, án ngữ sân bay Phú Bài. Tháng 12/1974, cuộc chiến xảy ra ác liệt giữa E6 chúng tôi với ngụy quân Sài Gòn, khi chúng tôi đang chốt giữ nơi đây.

  18. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  19. #90
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    SAY

    Say ngày hạ đến nắng nghiêng chao
    Say buổi xuân sang én vẫy chào
    Say nghĩa thu về vàng bến mộng
    Say tình đông lại nhạt trời sao
    Say khi gặp gỡ - thơ đàm đạo
    Say lúc tương phùng - phú gửi trao
    Say bóng non ngàn man mác đợi
    Say hồn thi sĩ vút tầng cao.

    Mạnh Kỷ
    07/05/2014

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 9/122 ĐầuĐầu ... 7 8 9 10 11 19 59 109 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình