+ Trả lời chủ đề
Trang 2/122 ĐầuĐầu 1 2 3 4 12 52 102 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 1218

Chủ đề: Thơ ĐL Lệ Hà

  1. #11
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    QUẠNH QUẼ CHÒI THƠ
    Tuần rồi chẳng thấy bác Huy Thanh
    Muốn gặp phu nhân cũng chẳng thành !
    Chị hẳn ẩn cư ngừa gió lạnh ?
    Anh thời du lịch ngắm đồi xanh ?
    Im lìm lục bát - buồn cho cảnh...
    Lặng lẽ thơ Đường - tủi với tranh...
    Bỏ lửng chòi thơ nằm quẽ quạnh
    Thỉnh cầu nhị vị đáo gia nhanh !
    HỒNG THOẠI 28.12.13



  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.685
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    QUẠNH QUẼ CHÒI THƠ
    Tuần rồi chẳng thấy bác Huy Thanh
    Muốn gặp phu nhân cũng chẳng thành !
    Chị hẳn ẩn cư ngừa gió lạnh ?
    Anh thời du lịch ngắm đồi xanh ?
    Im lìm lục bát - buồn cho cảnh...
    Lặng lẽ thơ Đường - tủi với tranh...
    Bỏ lửng chòi thơ nằm quẽ quạnh
    Thỉnh cầu nhị vị đáo gia nhanh !
    HỒNG THOẠI 28.12.13



    VỘI VÀO NHANH

    Tuần qua mạng đứt ngắm trăng thanh
    Lục bát Đường thi họa chẳng thành
    Mấy dạo buồn vui cùng sóng bạc
    Bây giờ sướng khổ chỉ trời xanh
    Thi nhân kết nghĩa dù lều cỏ
    Bạn hữu giao tình dẫu mái tranh
    Lặng lẽ người ơi lòng trống trải
    Chiều nay nối được vội vào nhanh.

    Lệ Hà
    30-12-2013

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.685
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159


    THỎA DẠ
    (Bài họa)

    Ấn phẩm chờ mong sẽ đến tay

    Lầu Mây mãi nhớ dạ đong đầy
    Thi đàn thắm nghĩa muôn điều phải
    Bạn hữu thâm tình vạn lẻ hay
    Khắc khoải Hương Xưa bao tháng đợi
    Âm thầm vị mới những ngày say
    Chim Chiều lặng ngắm công gầy dựng
    Thỏa mộng lòng an phó thác này.

    Lệ Hà

    30-12-2013
    Lần sửa cuối bởi Lệ Hà; 30-12-2013 lúc 10:23 PM

  6. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.211
    Thanked 39.164 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6
    CHÀO ĐÓN HƯƠNG XƯA

    Chào đón HƯƠNG XƯA siết chặt tay
    Anh em bạn hữu nhiệt tâm đầy
    Vần thơ người xướng ngôn từ đẹp
    Điệu phú tôi hòa ý nghĩa hay
    Thước ngọc Đường thi gieo tứ đẫm
    Khuôn vàng Lục bát trải hồn say
    Tình thân kết lại từng trang sách
    Hợp sức cùng nhau ấn phẩm này.

    Trần Thị Thanh Liêm


    5- QUẢNG BÌNH QUÊ TA

    Quảng Bình Phật ngự vẫy ngàn tay
    Đổi thịt thay da hạnh phúc đầy
    Nắng tỏa Sông Gianh buồm trải rộng
    Núi trườn Hang Én lái bườn hay
    Ba Đồn chị tới niềm tin vẹn
    Đồng Hới anh vào nếp sống say
    Diệt hết đói nghèo dân thịnh vượng
    Phong Nha thắng cảnh thế gian này.

    Đại học Đại Nam Hà Nội, 28/12/2013
    Trần Thị Thanh Liêm

    19- THỎA DẠ

    (Bài họa)

    Ấn phẩm chờ mong sẽ đến tay
    Lầu Mây mãi nhớ dạ đong đầy
    Thi đàn thắm nghĩa muôn điều phải
    Bạn hữu thâm tình vạn lẻ hay
    Khắc khoải Hương Xưa bao tháng đợi
    Âm thầm vị mới những ngày say
    Chim Chiều lặng ngắm công gầy dựng
    Thỏa mộng lòng an phó thác này.

    Lệ Hà
    30-12-2013
    Lần sửa cuối bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM; 30-12-2013 lúc 11:46 PM

  8. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn TRẦN THỊ THANH LIÊM vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    NHỚ CỐ HƯƠNG



    Mỗi độ xuân về nhớ cố hương
    Lòng như thấp thỏm những khôn lường
    Đêm nghe sóng vỗ bên bờ hẹn
    Ngày ngóng mây lồng tận bến thương
    Nẻo cũ tìm về ngời đạo lý
    Đường xưa xích lại rạng cương thường
    Giọt lòng lắng dịu tình mong đợi
    Thắm đượm bao đời mãi vấn vương.

    Mạnh Kỷ
    31/12/2013
    Lần sửa cuối bởi manhky; 31-12-2013 lúc 11:43 AM

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  11. #16
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.685
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    NHỚ CỐ HƯƠNG



    Mỗi độ xuân về nhớ cố hương
    Lòng như thấp thỏm những khôn lường
    Đêm nghe sóng vỗ bên bờ hẹn
    Ngày ngóng mây lồng tận bến thương
    Nẻo cũ tìm về ngời đạo lý
    Đường xưa xích lại rạng cương thường
    Giọt lòng lắng dịu tình mong đợi
    Thắm đượm bao đời mãi vấn vương.

    Mạnh Kỷ
    31/12/2013

    VỌNG QUÊ HƯƠNG

    Xuân về đất khách vọng quê hương
    Mộng tháng ngày qua chẳng đếm lường
    Xứ lạ màu tươi đầy nghĩa nhớ
    Đường xưa cảnh đẹp đậm tình thương
    Hồn sông chảy mãi mơ màng lắm
    Dáng núi bình yên lặng lẽ thường
    Bến đợi mùa nao lầu nguyệt ước
    Người đi kỉ niệm dạ còn vương.

    Lệ Hà
    2-01-2014

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  13. #17
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.685
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    1 - CHÀO ĐÓN HƯƠNG XƯA

    Chào đón HƯƠNG XƯA siết chặt tay
    Anh em bạn hữu nhiệt tâm đầy
    Vần thơ người xướng ngôn từ đẹp
    Điệu phú tôi hòa ý nghĩa hay
    Thước ngọc Đường thi gieo tứ đẫm
    Khuôn vàng Lục bát trải hồn say
    Tình thân kết lại từng trang sách
    Hợp sức cùng nhau ấn phẩm này.

    Trần Thị Thanh Liêm

    HƯƠNG XƯA VỌNG MÃI

    Diễn Đàn Thi Hữu ấm vòng tay

    Xướng họa cùng nhau trải nghiệm đầy
    Thả chữ xuân về muôn ý đẹp
    Trao vần Tết đến vạn lời hay
    Giao tình phách điệu cần ươm mộng
    Kết nghĩa cung đàn chớ để say
    Thắm đượm hồn thơ hòa nhịp sống
    Hương Xưa vọng mãi núi sông này.

    Lệ Hà

    2-01-2014

  14. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  15. #18
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.685
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    ĐÓN CHÀO XUÂN


    Rộn ràng én liệng đón chào xuân
    Sóng nhạc Nguyên Tiêu đã vọng gần
    Đào nụ tươi hồng khoe trước ngõ
    Quất hồng thắm đỏ nở ngoài sân
    Biển ngàn khắp chốn gom hơi ấm
    Non nước muôn nơi rửa bụi trần
    Thi hữu tưng bừng vui hạnh ngộ
    Hoa lòng ngan ngát đẹp trời xuân.

    Mạnh Kỷ
    02/01/2014


    CẢNH XUÂN

    Én liệng ngang trời rợp nắng xuân
    Đường quê rộn rã khắp xa gần
    Trai làng gánh củi đùa bên suối
    Gái bản phơi màn giỡn cạnh sân
    Tết mộng an bình nơi cõi thế
    Xuân mơ hạnh phúc chốn gian trần
    Hồng mai hé nụ chào thi hữu
    Sắc thắm hương nồng đẹp cảnh xuân.

    Lệ Hà
    2-01-2014

  16. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  17. #19
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    CẢNH XUÂN

    Én liệng ngang trời rợp nắng xuân
    Đường quê rộn rã khắp xa gần
    Trai làng gánh củi đùa bên suối
    Gái bản phơi màn giỡn cạnh sân
    Tết mộng an bình nơi cõi thế
    Xuân mơ hạnh phúc chốn gian trần
    Hồng mai hé nụ chào thi hữu
    Sắc thắm hương nồng đẹp cảnh xuân.

    Lệ Hà
    2-01-2014
    RỘN RÃ CHÀO XUÂN

    Quê hương khắp nẻo đón mừng xuân
    Rộn rã nơi xa tới chốn gần
    Bưởi chín hương thơm tràn ngập ngõ
    Mai vàng sắc thắm tỏa đầy sân
    Chi cành hậu thế lo hương hỏa
    Cội rễ tiền nhân hưởng cõi trần
    Nối tiếp ngàn đời sau vẫn vậy
    Xoay vần vũ trụ hẹn mùa xuân

    Trần Thị Lợi

  18. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  19. #20
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.685
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    1 - CHÀO ĐÓN HƯƠNG XƯA

    Chào đón HƯƠNG XƯA siết chặt tay
    Anh em bạn hữu nhiệt tâm đầy
    Vần thơ người xướng ngôn từ đẹp
    Điệu phú tôi hòa ý nghĩa hay
    Thước ngọc Đường thi gieo tứ đẫm
    Khuôn vàng Lục bát trải hồn say
    Tình thân kết lại từng trang sách
    Hợp sức cùng nhau ấn phẩm này.

    Trần Thị Thanh Liêm

    HƯƠNG XƯA VỌNG MÃI

    Diễn Đàn Thi Hữu ấm vòng tay

    Xướng họa cùng nhau trải nghiệm đầy
    Thả chữ xuân về muôn ý đẹp
    Trao vần Tết đến vạn lời hay
    Giao tình phách điệu cần ươm mộng
    Kết nghĩa cung đàn chớ để say
    Thắm đượm hồn thơ hòa nhịp sống
    Hương Xưa vọng mãi núi sông này.

    Lệ Hà

    2-01-2014
    25- DUYÊN THI ĐÀN

    Tình thân bạn hữu rộng vòng tay
    Thả chữ vần trao tín nghĩa đầy
    Tiếng nhạc HƯƠNG XƯA thâm thúy đạt
    Lời thơ vị mới rộn ràng hay
    Muôn màu thiếp đọc hòa nghiên đắm
    Vạn sắc chàng ghi hợp bút say
    Rạng rỡ hoa cười vui với gió
    LẦU MÂY mãi nhớ mối duyên này.

    Lệ Hà
    7-01-14

  20. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/122 ĐầuĐầu 1 2 3 4 12 52 102 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình