Ngai ngùng ......
Nghiêng tay che nắng hong vàng
Ngại cơn nóng cháy bồng làn tóc em
Ngày qua bóng tối bên thềm
Quỳnh hoa trổ nụ hương len chờ người
Nghiêng dáng chiều sương sớm rơi
Tiếng chim khuyên bỗng như vời gọi ai
Ngàn trùng xa cuốc kêu dài
Chờ trăng chẳng hẹn u hoài bóng đêm
Nghiêng thuyền hái cánh hoa mềm
Trao anh chia sẻ nỗi niềm buồn vui
Duyên thơ đã định bởi trời
Dây tơ buộc lại chung lời nỉ non
Nghiêng vai gánh cuộc vuông tròn
Chẳng câu thệ ước ... giận hờn cũng tan
Cuộc đời ta vẫn đa mang
Bên nhau tâm sự dở dang cuối đời .
Thu giang vũ