Dòng sông thơ
KHÁT MƯA
Trách số mình vô duyên
Nắng oi... lòng lửa đốt
Đợi chờ khan! Cháy ruột
Ngày khát một cơn mưa
Máy điều hoà có thừa
Buồng vẫn như rang bỏng
Mưa xối dù trào lộng
Cũng làm giấc mộng tan
Giữa lặng tờ không gian
Ước làm con gió chướng
Thoả say vòng huyễn tưởng
Mây hội về trời phiêu
Cánh đồng đâu mỹ miều
Phàm tục đường cày xáo...
Ngọn lửa thần - điệu khúc
Trọn tuần hương ngất ngây!
Ngày nắng oi nồng quây
Muốn cơn mưa đến thế!...
NVT
32/05
Dòng sông thơ
Ghép tranh: Đòan tấn Khang và Đan Thy thực hiện
Thơ: Hoa đất - nguyễn văn Thái
TÂM TƯ NGÀY SINH NHẬT
(Thay lời cảm ơn - từ trái tim, tới các thi huynh thi hữu chúc mừng sinh nhật tôi)
Ngày sinh nhật như lạc cõi thần tiên
Giữa rừng mơ cây thương yêu trĩu quả
Bao giọt nắng chan vàng xen biếc lá
Cho ngọt bùi và hương ngát hoa yêu
Lời thân thương dệt thêu tấm nhiễu điều
Che đông giá xua cô đơn cõi tạm
Lòng nhân ái màng chi màu tiền bạc
Hoá phù sa xanh tươi thắm cây đời
Ở ngoài kia phấp phỏng bước ngược xuôi
Bụi vô lương loang đời cùng ma quỷ
Danh - bon chen, giàu - phô màu xa xỉ...
Tỏ cõi này thêm rạng rỡ tâm can!
Nằm lòng câu tình nghĩa, dạ tri ân
Tự soi gương nhuẫn nhuyền dòng Kinh Thánh
Thau bụi trần dòng sông trong sáng láng
Khúc thăng hoa phúc đáp - thắm dòng ca!
Ngày sinh nhật đầy ăm ắp lòng - HOA!
7-6-2019
NVT
Dòng sông thơ
TÌNH CHUNG
Tầng cao cởi bỏ xích còng
Hoang sơ ong thoả khát mong xuân thì
Trang đài toang cửa tình si
Trèo lên đỉnh mộng xá chi cách rào
Mắt tình lóng lánh ngàn sao
Trăng đêm nay tỏ... dạt dào sóng mơn
Sông mơ dìu dặt gió vờn
Đẫm mùa vui hội dại khôn cũng là!...
Lối thu giầy đã bước tà
Rêu phong mới tỏ thiết tha nồng nàn
Thinh không chỉ một vầng trăng
Thay cho nhung nhớ là vằng vặc soi!
NVT
32/19
Dòng sông thơ
Thơ : Thu giang vũ
Ghép hình : Đoàn tấn Khang và Đan thy thực hiện.
HOÀI CẢM
Nắng chiều lờ lững soi nghiêng
Lâng lâng trầm bổng chung chiêng gió trời
Võng ru thơ thẩn dốc đời
Bâng khuâng lữ thứ trông vời bóng quê...
Dòng sông đồng lúa triền đê...
Tím xoan dệt thảm say mê xuân hồng
Vàng bông lúa trĩu hạ nồng
Cốm xanh thơm cả cánh đồng thu sang
Đông về ươm ấp mầm vàng
Hẹn xuân tươi thắm hương ngàn cỏ hoa...
Chồn chân nghỉ chốn phồn hoa
Xa quê chiều muộn càng da diết tình
Thảm đèn lấp lánh lung linh
Bến quê vào mộng... nỗi mình nguôi ngoai.
Nguyễn Văn Thái
32/44
Dòng sông thơ
QUÁ MÙA
Quá mùa Hồng phớt nở bông
Bướm xanh đắp kén chịu đông qua ngày
Cau trầu ngược lối leo cây
Tơ hồng vướng vít lời mây gió thề
Lững lờ diệu lá bùa mê
Lệ tan chén ngọc mộng về ba sinh
Cây đa mãi rợp sân đình
Đường về cổ tích bóng hình quyện nhau!
Thắp hương ước phép nhiệm màu
Quá mùa sót lại cặp câu thơ tình.*
21-7-2018
Nguyễn Văn Thái
Dòng sông thơ
Thơ : nguyễn van Thái
ghép tranh : Đoàn tấn Khang và Đan thy