-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
THƠ ĐOÀN NAM
MỘ PHẦN CỦA CHỊ
Trao nhau buổi gió đầu đông
Lời thề thành vợ giữa đồng làng quê
Anh đi nhé lúc trở về …
Chiến tranh ai ngỡ lê thê kéo dài
Bao người ngỏ ý mối mai
Một hai chị vẫn miệt mài chờ anh
Ngõ cài cửa đóng buông mành
Vọng phu giống đá non xanh sá gì
Tích xưa ẵm cả con đi
Dù sao vẫn sướng chị thì không con
Núi kia chồng vợ đủ hòn
Chị sầu lẻ gối héo hon nối mùa
Từ khi giặc đã chịu thua
Chục năm tiếp nữa hương đùa nghĩa trang
Anh là liệt sỹ bia vàng
Mộ phần của chị cỏ hoang xanh rờn.
08/5/2017
Đoàn Nam
Lần sửa cuối bởi Đoàn Nam; 16-10-2018 lúc 01:20 PM
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
ANH ƠI
Anh ơi tên họ là chi
Nghĩa trang liệt sỹ bia thì vô danh
Em dâng hoa tím một nhành
Hương nhang ngào ngạt cầu anh vĩnh hằng
Ti vi đài báo vẫn đăng
Nhờ tìm đồng đội mồ đằng nao tin
Dăm lần bảy lượt người nhìn
Hương hoa xong lại lặng im ra về
Đất lành nước Việt là quê
Hàng dài chiến sỹ mộ đề không tên
Nỗi đau nhức ở mọi miền
Gia đình ruột thịt nhiều bên vẫn chờ
Anh nằm đây thật mộng mơ
Đồi cao gió núi dân thờ quanh năm
Tơ lòng em cũng như tằm
Mấy mươi lần đã kiếm thăm như vầy.
23/5/2017
Đoàn Nam
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
TÌM CON
Chiến trường anh hỡi nằm đâu
Rừng xanh lũng cả hay đầu đường biên
Nhiều năm mòn mỏi mẹ hiền
Tìm anh nước mắt triền miên tháng ngày
Trưa chiều mặc gió mưa bay
Bữa cơm mẹ vẫn bát bày mời ăn
Xót thương nét mặt in hằn
Chân chim chi chít buồn lăn lầm lì
Mẹ cầu đức phật từ bi
Mồ anh xin báo ... thầm thì suốt đêm
Dẫu rằng sức đã yếu mềm
Tìm con sức mẹ mạnh thêm mấy lần
Sáng ra mẹ khấn ngoài sân
Con yêu của mẹ dương trần hy sinh
Dâng đời trai trẻ nhiệt tình
Non sông giữ vẹn hồn linh ứng về
Nằm đâu cũng tổ quốc quê
Nhưng tim mẹ vẫn não nề tìm con.
17/7/2018
Đoàn Nam
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
THƯƠNG LÒNG SẮT ĐÁ
Ngày chia tay ở bờ sông
Mạ non xanh ngắt gió đồng thổi sang
Bao mùa lúa đã chín vàng
Người chưa trở lại thề mang giữ lành
Bốn mùa cây vẫn cứ xanh
Hoa thơm trái ngọt trên cành đẫm sai
Nhớ nhung mây núi thở dài
Bóng câu vó ngựa chờ ai vẫn chờ
Cuộc đời đâu giống giấc mơ
Nửa câu ước hẹn để thờ mãi thôi
Nhìn em ... tim cứ bồi hồi
Thương lòng sắt đá chiều côi thêm buồn.
02/7/2018
Đoàn Nam
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
ƯỚC MƯA
Giận ai hè nóng rõ ghê
Để cho mưa hãi không về tháng nay
Gió côi cũng trốn suốt ngày
Chiều không hớp rượu vẫn say khắp nhà
Nóng dồn tiếng quốc gần xa
Bóng trăng rơi xuống chén trà nhớ nhung
Triền sông vãi lửa bập bùng
Rền trong sâu thẳm những cung nhạc chèo
Nóng cùng con trẻ hát reo
Thôn quê yên tĩnh dẫu nghèo vẫn vui
Mồ hôi ướt đẫm không lùi
Trốn tìm đống dạ khoét chui sá gì
Nóng đêm lục lọi vân vi
Trái tim hầm hập xót vì người dưng
Bến xưa sao lỡ chẳng dừng
Câu thương để lại miệt bưng giữ hoài
Nóng nằm yên tận sớm mai
Đêm còn chỉ mộng ước vài giọt mưa.
08/7/2018
Đoàn Nam
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
ĐÊM CHỐNG HẠN
Hôm rồi duyên phận bất ngờ
Tối khuya tát nước ... xe tơ yên bề
Ta cùng nhau giữa đồng quê
Anh trao em nhận hẹn thề trầu cau
Lúa đang vào độ phơi màu
Hương thơm ngào ngạt trước sau chúng mình
Vầng trăng sớm thật tròn xinh
Theo gầu đắp nghĩa xây tình lứa đôi
Trái tim rạo rực bồi hồi
Thương dòng nước cả mồ hôi bạn đời
Rưng rưng gọi gió gió ơi
Thay ta quạt mát cho người ta yêu
Mùa nay hẳn bội thu nhiều
Sau vu quy sẽ nấu niêu cơm cà
Cùng ăn dưới ánh sao sa
Ôn đêm chống hạn ruộng nhà hai bên.
11/7/2018
Đoàn Nam
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
NỖI BUỒN CHIẾN TRANH
Đời giờ gắn với xe lăn
Gió mưa càng xót vết hằn chẳng quên
Trường sơn pháo giặc nổ rền
Thêm làn khói độc liên miên tháng ngày
Nỗi đau chồng chất tới nay
Sinh con dị dạng ốm gày tong teo
Khóc cười hú tiếng như mèo
Tim sầu trĩu nặng nhà neo bão dồn
Vượt qua u ám hoàng hôn
Rửa cho trôi sạch nỗi buồn chiến tranh
Mà sao giấc ngủ chẳng lành
Giật mình tỉnh giấc năm canh nghẹn ngào
Lòng thầm ước hỡi trời cao
Hãy đưa đất nước tránh vào chiến chinh
Láng giềng bè bạn hòa bình
Không còn cảnh khổ thương binh muôn người !
13/7/2018
Đoàn Nam
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
THĂM ĐỒNG ĐỘI
Nghĩa trang thắp mấy nén hương
Thăm đồng đội ở chiến trường nằm đây
Nhìn bia nỗi nhớ trở đầy
Cánh rừng hôm đó địch vây tứ bề
A ka dương sẵn lưỡi lê
Bảo nhau tử chiến xin thề giữ biên
Bình an tổ quốc mẹ hiền
Gia đình làng bản tổ tiên ông bà
Mặc thù bắn tựa mưa sa
Xung phong điểm xạ bóng nhoà nét son
Giặc lui chốt vẫn nguyên còn
Tuổi xuân dâng hiến nước non xanh rồi
Thương dồn lệ ướt mắt tôi
Nhiều năm qua vẫn như hồi vừa xong
Khói nhang theo gió lượn vòng
Ngóng hình đồng đội về trong dáng chiều.
19/7/2018
Đoàn Nam
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
LIỆT SĨ VÔ DANH
Cuối chiều vào viếng nghĩa trang
Nghẹn ngào liệt sĩ mấy hàng vô danh
Không tên địa chỉ tỉnh thành
Xa vòng tay mẹ rừng xanh vĩnh hằng
Nằm đây bầu bạn với trăng
Hoa thơm cảnh đẹp tình bằng như quê
Nhưng tim tôi vẫn não nề
Xót xa người vượt sơn khê viếng tìm
Vô danh chỉ biết lặng im
Dẫu lời ruột thịt kêu chìm khói sương
Lệ rơi phút trở quay đường
Chia về hai ngả tình thương rối bời
Vô danh hỡi các anh ơi
Hy sinh tuổi trẻ cho đời hôm nay
Nhớ ơn xin tạc tháng ngày
Đất hiền tổ quốc mong say giấc vàng.
21/7/2018
Đoàn Nam
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
NGƯỜI THƯƠNG BINH GIÀ
Hai chân cụt phổi lại xơ
Gan teo ngực nhức mắt mờ cả hai
Gặp đồng đội vẫn miệt mài
Chuyện thời khói lửa hôm mai biên thùy
Tây Ninh trận ấy gian nguy
Giặc công chiếm chốt đạn thì như mưa
Lại thêm pháo rú tăng bừa
Địch ta giáp chiến sớm trưa suốt ngày ...
Giọng anh kể rất hăng say
Dường như bệnh tật thân gày đã quên
Đang vui giọng bỗng hạ liền
Còn dăm đồng ngũ làng trên thế nào
Đã quy tập thật rồi sao
Rưng rưng nước mắt nghẹn ngào nhớ thương ...
Chiến tranh đau nhói quê hương
Theo từng nhịp thở trên đường hôm nay.
23/7/2018
Đoàn Nam
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn