+ Trả lời chủ đề
Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 23

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm ẤM LÒNG của tg Nắng Xuân nhân ngày 20/11

  1. #1
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114

    Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm ẤM LÒNG của tg Nắng Xuân nhân ngày 20/11

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post266536


    Viết tặng các thế hệ đồng nghiệp cùng các bạn đã và sắp ra trường

    ẤM LÒNG

    Nhận bó hoa hồng nghĩa cử đây
    Trào dâng cảm động ấm tim thầy
    Con thuyền xuống ụ liền ra biển
    Cánh hạc tung lồng sẽ sải mây
    Nhắm những tầm cao tài nở rộ
    Dời muôn vực thẳm phúc đong đầy
    Mang điều tốt đẹp ươm hoài bão
    Khát vọng xuôi dòng viễn cảnh xây.

    Nắng Xuân
    20/11/2016


    ..............................................

    ĐƯỜNG LINK CẬP NHẬT BẢNG DÒ KHẮC LỤC:
    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post288668
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 19-11-2018 lúc 11:10 AM


  2. #2
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    1 - SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI


    Trở lại thăm trường rộn rã đây
    Bình minh nắng tỏ sáng gương thầy
    Con thuyền lặng lẽ xua dòng nước
    Cánh nhạn âm thầm đẩy bóng mây
    Náo nức từng trang tìm nghĩa đỏ
    Bâng khuâng mỗi chữ nhặt tình đầy
    Ươm mầm trí tuệ hoa hồng nở
    Sự nghiệp trồng người vững chắc xây.

    Mạnh Kỷ
    15/11/2017
    Lần sửa cuối bởi manhky; 17-11-2017 lúc 11:22 AM


  3. #3
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    2.Ghì ơn

    Sân trường bóng phượng vẫn còn đây
    Khẽ hỏi tìm đâu thuở cạnh thầy?
    Đức hạnh chăm trò sâu tựa biển
    Ân tình dạy trẻ thắm dường mây
    Dù thân lả bước sầu mang nặng
    Dẫu phận sờn vai khổ gánh đầy
    Nghĩa trọng công dày tâm khắc giữ
    Luôn ghì ở dạ mãi nồng xây.


    Hồng Vy
    15-11-2017
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 16-11-2017 lúc 02:11 AM


  4. #4
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.212
    Thanked 39.175 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6


    3- NHỚ ƠN THẦY CÔ

    Sân Trình trở bước dịp nào đây
    Bục gỗ từ xưa mỏi dáng thầy
    Dẫn nhịp trò ngoan qua bể sóng
    Soi đèn trẻ xấu vượt đường mây
    Tài năng luyện gắng luôn bền vững
    Trí tuệ rèn siêng mãi đủ đầy
    Dạy dỗ nên người bao thế hệ
    Đời con ghi nhớ đẹp lòng xây.

    Trần Thị Thanh Liêm
    Lần sửa cuối bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM; 22-11-2017 lúc 07:01 PM


  5. #5
    Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.848
    Thanks
    5.973
    Thanked 13.000 Times in 1.851 Posts



    Mượn vần họa với thầy Nguyễn Thanh Toàn, đồng thời tỏ chút lòng tri mộ đến cố AdminTVT, thầy giáo Hồng Thoại, cô giáo Thanh Liêm, cô giáo Xuân Đào, thầy giáo Trần Xuân Sinh...và các đồng nghiệp thân ái.

    4. ƠN THẦY

    Như đàn én nhỏ tựu về đây
    Chốn cũ trường xưa ghé lại thầy
    Ngỡ bụi còn lưu oằn mép bảng
    Nghe lời vẫn vọng ấm ngàn mây
    Thuyền đưa vạn nẻo tình tươi thắm
    Chữ tải mười phương đạo ắp đầy
    Dạy trẻ nên người in nếp nghĩ
    Khu vườn giác huệ cả đời xây.

    VMT 16/11/2017


  6. #6
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1

    5 . TRI ÂN THẦY CÔ GIÁO
    Sân trường rực rỡ bởi nơi đây
    Cái tết hàng năm trả nghĩa thầy
    Biển cả đừng sờn khi lắm gió
    Sông to chớ ngại lúc nhiều mây
    Rèn tài nghiệp giáo luôn luôn thắm
    Luyện trí nghề cô mãi mãi đầy
    Gắng sức chèo đò qua bến mới
    Thành công ước muốn chẳng ngừng xây
    Bùi Bắc Hợp
    Lần sửa cuối bởi Bùi Bắc Hợp; 17-11-2017 lúc 12:01 PM


  7. #7
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1


    6. VỀ THĂM TRƯỜNG

    Trở lại ngôi trường một thủa đây
    Trò nghe rạo rực bước chân thầy
    Lời cô ấm áp như tình mẹ
    Nghĩa bạn hiền hòa tựa áng mây
    Ngói mới còn tươi đường mở rộng
    Đò xưa vẫn lộng nắng chan đầy
    Về thăm chốn cũ yên lòng lắm
    Ước vọng ngày nào đã được xây

    Hoàng Giao
    16/11/2017
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 17-11-2017 lúc 07:13 AM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116


  8. #8
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    7- THẮP LỬA TIM HỒNG

    Tháng Một hai mười sắp đến đây
    Làm nên đã thỏa tạc ơn thầy
    Ra đời nhớ mãi công đèn sách
    Sải cánh quên nào nghĩa nước mây
    Nghiệp cả khai tâm lời cuộn ứ
    Tình sâu phát tuệ ý dâng đầy
    Giữa dòng sinh diệt nhiều bươn chải
    Thắp lửa tim hồng góp sức xây.


    BXP 16.11.2017


  9. #9
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    08- HOÀI BÃO

    Trở bước quay về vội vã đây
    Trường xưa tưởng tượng đến thăm thầy
    Vai gầy một thuở tình sông núi
    Tóc bạc bao thời nghĩa biển mây
    Mắt dõi ngàn phương lời nhận đủ
    Thuyền đi vạn nẻo chữ trao đầy
    Tâm hồn trí tuệ ôm hoài bão
    Mạnh mẽ lên đường ấp ủ xây.

    Lệ Hà
    16/11/2017
    Lần sửa cuối bởi Lệ Hà; 17-11-2017 lúc 03:47 PM


  10. #10
    Avatar của Nguyễn Trọng Tăng
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Trọng Tăng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 71
    Thanks
    1.483
    Thanked 639 Times in 73 Posts
    Blog Entries
    45
    ..............TRI ÂN NHÀ GIÁO...

    Nghĩa cả tưng bừng khắp đó đây
    Tri ân nhà giáo các cô thầy
    Đã ươm mầm trí vươn đường hạc
    Từng luyện cánh bằng vượt lối mây
    Nhiệt huyết yêu nghề không giảm sút
    Men tình mến trẻ cứ tràn đầy
    Tháng ngày nào sá thân mưa nắng
    Sự nghiệp trồng người mải miết xây
    .........................17/11/017
    .......................Nguyễn Trọng Tăng
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Trọng Tăng; 19-11-2017 lúc 04:41 PM

  11. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Trọng Tăng vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình