+ Trả lời chủ đề
Trang 11/13 ĐầuĐầu ... 9 10 11 12 13 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 101 tới 110 của 128

Chủ đề: Thơ Huy Ba - NGÀN TRÙNG

  1. #101
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    GIỖ TỔ VUA HÙNG- thơ Huy Ba

    GIỖ TỔ VUA HÙNG

    Thiên duyên Tiên-Mẹ, Rồng-Cha
    Sinh từ bọc trứng một nhà trăm con
    50 khai phá lên non
    50 mở cõi vuông tròn biển Đông
    Chia tay lòng đã dặn lòng
    Chống thù, dựng nước ước mong thanh bình
    Phân chia rồi lại hợp quần
    Non sông bền vững nhân dân mạnh giàu



  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


  3. #102
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    CỤ QUỲNH CHIẾN SĨ ĐIỆN BIÊN thơ HUY BA


    CỤ QUỲNH CHIẾN SĨ ĐIỆN BIÊN

    60 năm trước đánh Điện Biên
    Cụ Quỳnh chiến sĩ lớp đầu tiên
    Chiến thắng về quê sửa xe đạp
    Chòm râu trắng xóa nụ cười tiên.

    9-5-2019

    =
    [Kỉ niệm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ]

    Là một trong những chiến sĩ đầu tiên tiếp cận chiến trường Điện Biên Phủ 60 năm trước, cụ Hoàng Trọng Quỳnh nay râu tóc đã bạc phơ, lấy nghề sửa xe đạp làm niềm vui hàng ngày.Cụ Hoàng Trọng Quỳnh ( 83 tuổi) từng là trinh sát viên của Sư đoàn 316, đơn vị đầu tiên tiếp cận trận địa Điện Biên Phủ năm 1954



  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


  5. #103
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    BUỔI TRƯA MÙA HÈ Ở PHAN RÍ CỬA

    BUỔI TRƯA MÙA HÈ Ở PHAN RÍ CỬA

    buổi trưa hè Phan Rí
    dưới bóng cây mãng cầu
    mắt lá chớp mi sương
    đời không vui
    bày chút rượu cho vui

    ở xứ sở này
    những người đàn bà đi qua
    đội trên đầu
    những đám mây

    những người đàn ông
    đi qua xứ sở này
    bàn chân đạp lửa

    không có lửa giả đò cho có lửa

    buổi trưa mùa hè
    đi nhặt hạt sương rơi.

    Một cõi vắng người
    Một cõi bình an

    23-5-2019

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


  7. #104
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    VÕNG TRƯA NHÀ CŨ



    VÕNG TRƯA NHÀ CŨ

    Trưa hiu hiu gió sau nhà
    Gió lao xao lá la đà bên song
    Tự tay mắc võng con nằm
    Võng lim dim mắt xa xăm má về
    Bàn tay má khẽ đưa đưa
    Giật mình. Bốn phía nhà xưa không người

    Con đi cuối đất cùng trời
    Trở về mái rạ nhặt lời võng trưa.

    HUY BA



  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


  9. #105
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    SẮC HẠ

    SẮC HẠ

    Chưa đi qua ngõ trúc
    Sao biết nắng hạ về
    Tiếng dế ran chân cỏ
    Trời xanh màu khói quê

    Chưa đi qua chiều tịch
    Sao biết sắc sen hồng
    Búp sen già thiền định
    Mặt nước bầu hư không

    Chưa đi qua hồ cạn
    Sao biết núi cúi đầu
    Mẹ già ngồi tựa cửa
    Mây trắng bay về đâu.

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


  11. #106
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    TỘI NÚI QUÁ ĐI

    TỘI NÚI QUÁ ĐI

    Thà ở nhà lá.
    Không ở nhà xây
    Thà đi đường lầy.
    Không đi đường đá
    Thà vô núi ở.
    Không ở phố lầu.
    Thà chết hang sâu.
    Không cần mộ táng.
    Đời người cần bạn.
    Tội quá núi ơi.

    27. 8. 19
    Lần sửa cuối bởi huyba; 22-10-2019 lúc 03:28 PM Lý do: chính tả

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


  13. #107
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    MƯA SỚM MÙA THU- thơ Huy Ba


    MƯA SỚM MÙA THU

    Mùa thu sáng như con mèo ốm
    Co ro góc phố những ngôi nhà
    Quán nhỏ hàng rong vừa đỏ lửa
    Mùi thơm bánh nóng đã lan xa

    Mùa thu mới sáng ra mưa đổ
    Lay phay làm ướt đoá tường vi
    Thu ở phương trời em có vậy
    Cho vừa nhung nhớ những mùa đi

    Cứ mỗi mùa thu anh mỗi trễ
    Vai khoác ba lô xế đến trường
    Em đứng bên hiên tà áo khép
    Mưa rơi cho kịp tóc mây buông

    Mùa thu có những bức thư xanh
    Cóc ổi và thư những hộc bàn
    Lạc bức thư tình trong tập vở
    Giữ mùa thu lại chẳng sang trang


    Mùa thu chim sẻ ra ràng sớm
    Mẹ mớm mồi con rộn mái nhà
    Ngắm chúng tập bay chuyền cánh mẹ
    Se lòng em sợ chúng bay xa

    Có những con đường vuông cỏ xanh
    Lá vàng lá đỏ thả quanh sân
    Em ước mùa thu không lá rụng
    Anh cười : ước vậy cũng như không

    Mưa đổ cho trời không bình minh
    Vẫn màu mưa sớm sáng lung linh
    Em không quay lại hiên nhà cũ
    Mùa thu ai nhặt mộng nguyên trinh

    HUY BA
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 10-09-2019 lúc 05:38 AM Lý do: ( đỏ ) lữa --> lửa

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


  15. #108
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi huyba Xem bài viết


    VÕNG TRƯA NHÀ CŨ

    Trưa hiu hiu gió sau nhà
    Gió lao xao lá la đà bên song
    Tự tay mắc võng con nằm
    Võng lim dim mắt xa xăm má về
    Bàn tay má khẽ đưa đưa
    Giật mình. Bốn phía nhà xưa không người

    Con đi cuối đất cùng trời
    Trở về mái rạ nhặt lời võng trưa.

    HUY BA


    Tiếng ru

    Võng xưa Mẹ mắc đâu rồi
    Mà trong ký ức bồi hồi tim con
    Tiếng ru ngọt mật có còn
    Gà đà gáy sáng Giọng buồn vang xa.

    Thu giang vũ

    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 11-09-2019 lúc 12:32 AM

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  17. #109
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    XIN GƯƠNG

    Viết trước đăng sau Trung thu
    ----------------------------------------

    XIN GƯƠNG

    Vô tinh đi nhặt tấm gương
    Của ai quên bỏ bên đường hôm qua

    Lượm về đem tặng Hằng Nga
    Giục mùa thu đến đêm ra ngắm vàng

    Ánh trăng soi sáng xóm làng
    Câu thơ gương vỡ lại lành Cuội xin.

    Núi Tàu, 6/9/2019



  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


  19. #110
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    NGƯỜI DU TỬ TRỞ VỀ


    THƠ CHO NGƯỜI DU TỬ.


    Kính Viếng nhà thơ Du Tử Lê


    Mây bay ngàn dặm. Quay về
    Rừng xưa. Núi cũ. Bộn bề nắng mưa.

    Người đi. Hay người trở về
    Quê cha. Đất mẹ. Cận kề biển xanh

    Chim di ngàn dặm. Đừng nhanh.
    Mẹ già chân yếu. Lả cành đón con.

    Gót hồng chập chững lon ton
    Vòng tay nhật nguyệt. Mẹ tròn con vuông.


  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 11/13 ĐầuĐầu ... 9 10 11 12 13 CuốiCuối

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình