VUI
Từ thuở nhỏ vui khi gà gáy
Tuổi ngây thơ táy máy gấu bông
Giờ đây thích nhận hoa hồng
Hoàng hôn dần xuống dạ mong ảnh về…
Ngàn Hoa 20.3.2018
VÔ TƯ
Tuổi thơ buổi sáng nghe cu gáy
Thức dậy rồi mó máy chăn bông
Bây giờ đã đến tuổi hồng
Vẫn như thuở trước chờ mong mẹ về.
TXS 21/03/2018
GÀ GÁY
Ò ó o tiếng gà đã gáy
Mau giúp nàng bật mấy cân bông
Ban mai đã rực ánh hồng
Sắp ngày đám cưới con mong ta về.
BXP 21.3.2018
ĐANG YÊU
Cành đào rực rỡ khoe bông
Bóng ai sáng cả Xuân hồng chiều nay
Rượu nồng chẳng uống mà say
Còn gì hạnh phúc hơn ...ngày đang yêu!
BXP 23.03.2018
UỐNG TRÀ LÀM THƠ
Nhấp trà bạn hữu vui vầy
Cùng nhau xơi bánh ngọt đây có liền
Cuộc đời thi sĩ như tiên
Mơ ngàn cõi mộng chẳng phiền lụy ai…
Ngàn Hoa 24.3.2018
HÔM QUA – HÔM NAY
Con tim còn ứ máu hồng
Từ trong sâu thẳm men lòng vẫn say
Niềm riêng trải biết bao ngày
Cái HÔM QUA, cái HÔM NAY quyện chờ
“Hôm qua” xúc tác cho thơ
“Hôm nay” tình nghĩa vô bờ … vậy thôi!
BXP 29.03.2018
MỘT BỜ
Trao em nghìn đóa hoa hồng
Đêm nằm hồi tưởng ấm lòng dạ say
Mái trường trung học những ngày
Phút giây hò hẹn ngồi đây đợi chờ
Mơ tình lia bút thả thơ
Trăm năm ta chỉ một bờ…mà thôi!
Huy Thanh 29/3/2018
NỒNG NÀN
“Tháng 3, ngày 8” (8/3) không hồng
Nồng nàn, âu yếm nên lòng cứ say
Trái tim nóng bỏng hàng ngày
“Hôm qua” quyện cái “hôm nay” chẳng chờ
Máu trào ngọn bút thành thơ
“Tình không biên giới bến bờ” … thế thôi!
BXP 30.03.2018
BỞI
Đêm không trọn giấc mơ hồng
Bởi vương tình cũ, do lòng chẳng say
Công viên kế chợ mỗi ngày
Nhìn quanh ghế đá, mấy nay đợi chờ
Tủi hờn nên lạc vần thơ
Thuyền nan xuôi ngược, ngóng bờ mãi thôi…
Ngàn Hoa 30.3.2018
NỒNG NÀN
“Tháng 3, ngày 8” (8/3) không hồng
Nồng nàn, âu yếm nên lòng cứ say
Trái tim nóng bỏng hàng ngày
“Hôm qua” quyện cái “hôm nay” chẳng chờ
Máu trào ngọn bút thành thơ
“Tình không biên giới bến bờ” … thế thôi!
BXP 30.03.2018
BỞI
Đêm không trọn giấc mơ hồng
Bởi vương tình cũ, do lòng chẳng say
Công viên kế chợ mỗi ngày
Nhìn quanh ghế đá, mấy nay đợi chờ
Tủi hờn nên lạc vần thơ
Thuyền nan xuôi ngược, ngóng bờ mãi thôi…
Ngàn Hoa 30.3.2018
QUÊ TA
Quê ta muôn sắc tươi hồng
Đàng hoàng to đẹp cho lòng mê say
Niềm vui tận hưởng từng ngày
Về thăm quê nhé! Nơi đây tôi chờ
Thả hồn viết vạn câu thơ
Tình quê không có bến bờ … khó thôi!
BXP 31.3.2018
NGỦ MỘNG
Bác Tiến sĩ râu dài thích nhỉ
Cho cháu sờ một tí xem sao
Rờ xong thơ bỗng dâng trào
Về nhà ngủ mộng xuyến xao cõi lòng…
Ngàn Hoa 1.4.2018