+ Trả lời chủ đề
Trang 1/61 1 2 3 11 51 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 607

Chủ đề: Nhịp Cầu Thân Ái

  1. #1
    Avatar của Trần Trung Dũng
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Trần Trung Dũng đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Bài gửi : 587
    Thanks
    1.315
    Thanked 2.516 Times in 565 Posts

    Nhịp Cầu Thân Ái




    Nhịp Cầu Thân Ái
    Đâu Cũng Là Quê Hương


    Tôi ở đầu nguồn sông
    Về nơi em ngọn suối
    Trời đã sắp lập đông
    Lá vàng giăng khắp lối.

    Bao nhiêu điều muốn nói
    Những nhung nhớ ngập lòng
    Hờn ghen và giận dỗi
    Thiên chuyện tình mênh mông.

    Gửi gắm niềm hoài mong
    Nơi tháng ngày ngóng đợi
    Nơi thắp ngọn lửa hồng
    Mình không còn biên giới.

    Ngày mai bừng nắng mới
    Hai đứa bước chung đường
    Tâm hồn vui phơi phới
    Đâu cũng là quê hương.

    Trung Dũng
    KÍNH CHÀO VIỆT NAM THI HỮU!
    [IMG] http://up.anhso.net[/IMG]




    Lần sửa cuối bởi Trần Trung Dũng; 10-10-2011 lúc 01:15 PM

  2. 14 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Trung Dũng vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   




  • 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #3
    Avatar của HR PT
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    HR PT đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 8.044
    Thanks
    7.294
    Thanked 11.724 Times in 4.062 Posts
    Blog Entries
    24


    Nhịp Cầu Thân Ái
    Đâu Cũng Là Quê Hương

    Tôi ở đầu nguồn sông
    Về nơi em ngọn suối
    Trời đã sắp lập đông
    Lá vàng giăng khắp lối.

    Bao nhiêu điều muốn nói
    Những nhung nhớ ngập lòng
    Hờn ghen và giận dỗi
    Thiên chuyện tình mênh mông.

    Gửi gắm niềm hoài mong
    Nơi tháng ngày ngóng đợi
    Nơi thắp ngọn lửa hồng
    Mình không còn biên giới.

    Ngày mai bừng nắng mới
    Hai đứa bước chung đường
    Tâm hồn vui phơi phới
    Đâu cũng là quê hương.

    Trung Dũng





    LIỀN BỜ

    Liền bờ một dãy non sông
    Xanh trong dòng nước mát lòng quê hương
    Bước chân viễn xứ tha phương
    Những chiều lại ngóng bờ thương liền bờ

    Điệu hò mái đẩy hò lơ
    Nam ai trầm lắng khúc thơ đợi chờ
    Chiều buông sương trắng trời mơ
    Màng thương phà xuống bóng mờ xa xăm

    Bờ thương gợi nhớ trăm năm
    Nỗi niềm vọng tưởng lặng thầm đêm đông
    Ánh hồng thắp sáng nhánh sông
    Quê hương vẫn trĩu nặng lòng tình xa.

    HRPT
    11.10.2011

    @ Mừng chú Trung Dũng Trần về cùng ngôi nhà chung vnthihuu ạ !

    HRPT

  • 9 Thành viên dưới đây cảm ơn HR PT vì bài viết hữu ích này


  • #4
    Avatar của Trần Trung Dũng
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Trần Trung Dũng đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Bài gửi : 587
    Thanks
    1.315
    Thanked 2.516 Times in 565 Posts



    Đố Em

    Xôn xao khúc hát rừng chiều
    Đố em đếm được thật nhiều lá xanh
    Đếm bao nhiêu lá là anh
    Cho em cho cả màu xanh của rừng.

    Trung Dũng







    [IMG] http://up.anhso.net[/IMG]
    Lần sửa cuối bởi Trần Trung Dũng; 11-10-2011 lúc 01:29 PM

  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Trung Dũng vì bài viết hữu ích này


  • #5
    Avatar của Trần Trung Dũng
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Trần Trung Dũng đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Bài gửi : 587
    Thanks
    1.315
    Thanked 2.516 Times in 565 Posts



    Nồng Nàn Hương Vị

    Liễu hồ tây rủ buông mành
    Như là em vẫn trong anh thuở nào.
    Gió ru lời hát ngọt ngào
    Bờ vai sương lạnh thì thào tiếng thơ.
    Hỏi nàng hạ sắp về chưa?
    Phượng hồng ấm áp hương xưa nồng nàn.
    Đan tay múc ánh trăng vàng
    Cho nhau cùng uống mơ màng suối yêu.

    Trung Dũng



    [IMG] http://up.anhso.net[/IMG]
    Lần sửa cuối bởi Trần Trung Dũng; 11-10-2011 lúc 01:32 PM

  • 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Trung Dũng vì bài viết hữu ích này


  • #6
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    [QUOTE=Trần Trung Dũng;25973]


    Nhịp Cầu Thân Ái
    Đâu Cũng Là Quê Hương


    Tôi ở đầu nguồn sông
    Về nơi em ngọn suối
    Trời đã sắp lập đông
    Lá vàng giăng khắp lối.

    Bao nhiêu điều muốn nói
    Những nhung nhớ ngập lòng
    Hờn ghen và giận dỗi
    Thiên chuyện tình mênh mông.

    Gửi gắm niềm hoài mong
    Nơi tháng ngày ngóng đợi
    Nơi thắp ngọn lửa hồng
    Mình không còn biên giới.

    Ngày mai bừng nắng mới
    Hai đứa bước chung đường
    Tâm hồn vui phơi phới
    Đâu cũng là quê hương.

    Trung Dũng
    KÍNH CHÀO VIỆT NAM THI HỮU!




    Một mái nhà

    Náo nức về chung một mái nhà
    Ngày ngày tâm sự bạn cùng ta
    Vườn mơ tháng hạ mưa xanh nụ
    Bến mộng ngày xuân nắng đỏ hoa
    Mặc kệ trời nam tràn gió cuốn
    Đâu màng biển bắc phủ sương sa
    Tri âm gặp gỡ trên bàn nét
    Vẫn đậm tình thân chẳng thấy xa

    Bùi Thanh Thanh Khiết
  • Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  • 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #7
    Avatar của Trần Trung Dũng
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Trần Trung Dũng đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Bài gửi : 587
    Thanks
    1.315
    Thanked 2.516 Times in 565 Posts



    Nối Đường Ta Đi

    Nhịp cầu nối những bờ vui
    Nơi miền viễn xứ gần rồi từ đây.
    Gửi lời theo gió theo mây
    Quê hương đất mẹ từng ngày đợi mong.
    Chung tay cùng với non sông
    Góp công thắp ngọn lửa hồng sáng soi.
    Xua đi cái lạnh đơn côi
    Mang về ấm áp cuộc đời phong sương.
    Người ơi dẫu cách ngàn phương
    Nhịp cầu thân ái nối đường ta đi.

    Trung Dũng



  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Trung Dũng vì bài viết hữu ích này


  • #8
    Avatar của Trần Trung Dũng
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Trần Trung Dũng đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Bài gửi : 587
    Thanks
    1.315
    Thanked 2.516 Times in 565 Posts



    Nỗi Niềm Riêng

    Nhà anh em nếu không chê
    Thì mong mong lắm hãy về cùng vui.
    Sẻ chia cay đắng, ngọt bùi
    Sẻ chia âu yếm những lời thân thương.
    Dẫu rằng xa cách đại dương
    Nhịp cầu thân ái luôn vương vấn lòng.
    Để anh thắp ngọn lửa hồng
    Để anh trang điểm căn phòng thật xinh
    Rồi đây cất bước đăng trình
    Bên nhau say đắm men tình lứa đôi.
    Rượu hồng nồng ấm nét môi
    Vòng tay quấn quýt núi đồi ngả nghiêng
    Chiêm bao như thấy linh thiêng
    Cho nhau cho nỗi niềm riêng hai người.

    Trung Dũng





  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Trung Dũng vì bài viết hữu ích này


  • #9
    Avatar của Trần Trung Dũng
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Trần Trung Dũng đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Bài gửi : 587
    Thanks
    1.315
    Thanked 2.516 Times in 565 Posts



    Đơn Sơ Vẫn Thế

    Hạ tàn vừa chớm thu sang
    Trăng nghiêng bóng nước sóng vàng lung linh.
    Quán nghèo lâu vẫn lặng thinh
    Thẩn thơ, thơ thẩn từng đêm giọt buồn.
    Một mình với nắng mờ sương
    Một mình một bóng cuối đường lẻ loi.
    Cánh bèo, con nước nổi trôi
    Có em là có bồi hồi dòng thơ.
    Nhà anh vốn vẫn đơn sơ
    Mọi người giúp nội thất xưa mới rồi.
    Con tim muốn nói ngàn lời
    Thiết tha gửi tặng tiếng cười mừng vui.

    Trung Dũng



  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Trung Dũng vì bài viết hữu ích này


  • #10
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Đố Em

    Xôn xao khúc hát rừng chiều
    Đố em đếm được thật nhiều lá xanh
    Đếm bao nhiêu lá là anh
    Cho em cho cả màu xanh của rừng.

    Trung Dũng



    Đẹp thay

    Rừng nhiều lá lắm anh ơi !
    Dù cho đứng đếm suốt đời chưa xong
    Thế gian có một tấm lòng
    Thơm như lúa chin trên đồng mênh mang

    Đẹp thay một tấm lòng vàng !...
    Dù mình xa cách em càng thương anh





    Bùi Thanh Thanh Khiết
    12.10.2011



  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 1/61 1 2 3 11 51 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình