+ Trả lời chủ đề
Trang 258/491 ĐầuĐầu ... 158 208 248 256 257 258 259 260 268 308 358 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.571 tới 2.580 của 4908

Chủ đề: Thơ Đường - Huy Thanh

  1. #2571
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    BỨC HỌA HÈ SANG

    (Bát láy)


    Tiếng suối chiều nay vồn vã gọi
    Con diều gió giục ngỡ ngàng lay
    Mơ màng nắng rụng tô bờ sẫm
    Thổn thức mây giăng rủ bóng dày
    Ngắm bến xôn xao tình mãi tỏ
    Trông đò náo nức cảnh càng say
    Âm thầm cọ đã xòe ô đợi
    Bức họa hè sang lặng lẽ bày.

    Mạnh Kỷ
    01/5/2017
    LỀU TRANH QUẠNH QUẼ

    Mơ màng dế trỗi êm đềm gọi
    Khấp khởi ong đùa rộn rã lay
    Gió biển triền miên nhìn nhụy nõn
    Trời mây lạ lẫm ngắm sương dày
    Thờ ơ ngữ điệu âm thầm gửi
    Khắc khoải câu vần lặng lẽ say
    Giấc ngủ nằm đây hoài ngật ngưỡng
    Lều tranh quạnh quẽ cố nhân bày.

    Ngàn Hoa 01.05.2017

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  3. #2572
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Ngan Hoa Xem bài viết

    BỨC HỌA HÈ SANG
    (Bát láy)

    Tiếng suối chiều nay vồn vã gọi
    Con diều gió giục ngỡ ngàng lay
    Mơ màng nắng rụng tô bờ sẫm
    Thổn thức mây giăng rủ bóng dày
    Ngắm bến xôn xao tình mãi tỏ
    Trông đò náo nức cảnh càng say
    Âm thầm cọ đã xòe ô đợi
    Bức họa hè sang lặng lẽ bày.

    Mạnh Kỷ
    01/5/2017


    LỀU TRANH QUẠNH QUẼ

    Mơ màng dế trỗi êm đềm gọi
    Khấp khởi ong đùa rộn rã lay
    Gió biển triền miên nhìn nhụy nõn
    Trời mây lạ lẫm ngắm sương dày
    Thờ ơ ngữ điệu âm thầm gửi
    Khắc khoải câu vần lặng lẽ say
    Giấc ngủ nằm đây hoài ngật ngưỡng
    Lều tranh quạnh quẽ cố nhân bày.

    Ngàn Hoa 01.05.2017
    MƠ MÀNG NGUYỆT XÕA

    Biển nghĩa khua chèo êm ái gọi
    Sông tình vỗ sóng ngọt ngào lay
    Tưng bừng lũng cạn nhìn hoa thắm
    Lặng lẽ đồi cao trải nắng dày
    Gió thổi triền miên cành mãi động
    Đêm về lạ lẫm nẻo hoài say
    Mơ màng nguyệt xõa trên đầu núi
    Khấp khởi niềm vui đợi cỗ bày.

    Huy Thanh
    01/05/2017
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 01-05-2017 lúc 06:41 PM

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #2573
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VỢ CỦA TÔI

    Chẳng Á Hoa nào, cóc phải Khôi
    “Cà thâm” “cơm nguội” hiến cho đời
    Dâu thì độ lượng nhà thêm ấm
    Rể lại bao dung họ được vui
    Vạn khổ nên giành bao “địa lợi”
    Ngàn yêu đã tạo lắm “thiên thời”
    Dịu dàng âu yếm lời khôn giải
    Hạnh phúc vô cùng vợ của tôi!

    BXP 02.5.2017
    Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 02-05-2017 lúc 07:34 PM

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #2574
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    VỢ CỦA TÔI

    Chẳng Á không Hoa cóc phải Khôi
    “Cà thâm” “cơm nguội” hiến cho đời
    Thương dâu độ lượng yên muôn thuở
    Quý rể bao dung lặng mấy thời
    Chung thủy xây nền bao hạnh phúc
    Dịu dàng đắp lũy lắm cơ ngơi
    Chắt chiu bầu sữa không hề cạn
    Sung sướng vô cùng, vợ của tôi!

    BXP 02.5.2017

    CHẲNG HOA KHÔI
    (Bài họa)

    Em này, dẫu biết chẳng là khôi
    Liễu yếu mà sao nợ cả đời
    Vẻ đắm lòng yêu nhờ vạn bữa
    Lời say nghĩa gửi cậy trăm thời
    Xây nền điểm nụ luôn hoài đoái
    Mộng lối vươn cành sẽ nghỉ ngơi
    Nẻo thắm bao ngày ta nguyện giữ
    Giao tình chiếu tỏa Phượng và tôi!

    Huy Thanh
    02/05/2017

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #2575
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết

    CHẲNG HOA KHÔI
    (Bài họa)

    Em này, dẫu biết chẳng là khôi
    Liễu yếu mà sao nợ cả đời
    Vẻ đắm lòng yêu nhờ vạn bữa
    Lời say nghĩa gửi cậy trăm thời
    Xây nền điểm nụ luôn hoài đoái
    Mộng lối vươn cành sẽ nghỉ ngơi
    Nẻo thắm bao ngày ta nguyện giữ
    Giao tình chiếu tỏa Phượng và tôi!

    Huy Thanh
    02/05/2017
    VỢ CỦA TÔI

    Chẳng Á Hoa nào, cóc phải Khôi
    “Cà thâm” “cơm nguội” hiến cho đời
    Dâu thì độ lượng nhà thêm ấm
    Rể lại khoan hòa họ được vui
    Vạn khổ nên giành bao “địa lợi”
    Ngàn yêu đã tạo lắm “thiên thời”
    Dịu dàng âu yếm lời khôn giải
    Hạnh phúc vô cùng vợ của tôi!

    BXP 02.5.2017
    Bài của tôi nhiều lỗi quá, vì mạng yếu không tra được từ điển nên rất lúng túng. Tôi tạm sửa, khi nào ổn sẽ tiếp họa HT
    Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 03-05-2017 lúc 07:26 PM

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #2576
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Huy Thanh
    NGHĨA TÌNH THI HỮU II

    Cả Phượng bây giờ chắc lão niên
    Tình thơ tụ nghĩa khắp ba miền
    Êm đềm nhịp chữ còn đơm ý
    Khấp khởi câu từ đã quyện duyên
    Mượn cổng trao niềm không lỡ bước
    Vào trang trỗi vận chẳng ưu phiền
    Đồng tâm xướng họa cùng thi hữu
    Để cánh chim trời được mãi yên.

    Huy Thanh
    03/05/2017

    PHƯỢNG VẪN SÔNG YÊN

    Chả lẽ bây giờ vẫn ấu niên
    Hồn thơ sao thả đến xa miền
    Chim hoa mở trí mà thêm tuệ
    Thơ phú say lòng lại được duyên
    Vững chí trì Kinh nên hết giận
    Kiên tâm học Pháp lẽ đâu phiền
    Chim Chiều có lúc về thăm Phượng
    Thấy bạn tuy già vẫn sống yên.

    BXP 01.5.2017

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #2577
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    XUÂN QUAN HỌ

    Sân đình trống giục buổi mờ sương
    Hội dẫn vào xuân khắp nẻo đường
    Chiếc nón quai thao tròn trịa lẽ
    Cơi trầu cánh phượng đậm đà hương
    Thuyền neo bến cũ ngày đêm khép
    Rượu chúc đời vui chủ khách nhường
    Gặp những liền anh đằm thắm giọng
    Sông Cầu đến hẹn gửi niềm thương.

    Minh Đức



    BIỂN NGHĨA LIỀN ANH


    Liễu ẩn bên hồ lá gội sương
    Dù cho đá nhọn chẳng e đường
    Âm thầm ửng nụ cho ngời sắc
    Rạng rỡ xanh màu để thắm hương
    Chữ ghẹo mơ màng trông suối ủ
    Lời trao thổn thức mộng trăng nhường
    Cung đàn nẻo cũ liền anh nhớ
    Biển nghĩa xuân chờ đến hạ thương.

    Huy Thanh
    03/05/2017

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #2578
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    BÁT CHÈ ĐIỆN BIÊN

    Bát nước chè xanh đỗi ngọt ngào
    Trên đường chiến dịch ngóng chờ trao
    Mường Thanh địch vỡ ta vùng dậy
    Hồng Cúm hồn bay giặc chạy ào
    Bộ đội công đồn mưa đạn pháo
    Tam tài hạ súng đổi cờ sao
    Huy hoàng thắng lợi ngàn gian khó
    Hỏa tuyến dân quân vẫy lá chào.

    Kỉ niệm chiến thắng ĐBP
    Huy Thanh
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 16-07-2017 lúc 09:56 AM

  16. Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #2579
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    THƠ ĐƯỜNG


    Thơ Đường lắm cụ vẫn sành chơi
    Dẫu biết gian nan cả cuộc đời
    Bút đã âm thầm mê mải dệt
    Hương còn lặng lẽ nhịp nhàng khơi
    Tưng bừng tứ trải hồn không lắng
    Rạng rỡ tình trao bóng chẳng rời
    Kết nối nhịp cầu ngời ý lộng
    Cho lòng đẹp mãi nỏ hề lơi.

    Mạnh Kỷ

  18. Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  19. #2580
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    THƠ ĐƯỜNG


    Thơ Đường lắm cụ vẫn sành chơi
    Dẫu biết gian nan cả cuộc đời
    Bút đã âm thầm mê mải dệt
    Hương còn lặng lẽ nhịp nhàng khơi
    Tưng bừng tứ trải hồn không lắng
    Rạng rỡ tình trao bóng chẳng rời
    Kết nối nhịp cầu ngời ý lộng
    Cho lòng đẹp mãi nỏ hề lơi.

    Mạnh Kỷ
    RẠNG RỠ ĐƯỜNG THI

    Nhịp trỗi thi Đường mải miết chơi
    Mài nghiên vẫy bút tạ ân đời
    Tìm câu dệt tứ qua rừng thẳm
    Kiếm chữ trao từ vượt biển khơi
    Thuở trước ươm vần không giã biệt
    Từ nay trĩu ý chẳng xa rời
    Niềm mê tứ tuyệt say hồn kẻ
    Rạng rỡ nên lòng khó thể lơi.

    Huy Thanh
    13/05/2017

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 258/491 ĐầuĐầu ... 158 208 248 256 257 258 259 260 268 308 358 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình