Cô Yến ơi ! về đáp lễ thơ với chú PAH kìa !
Cháu pha sẵn 2 tách café thơm mời cô chú dùng ạ !
Lần sửa cuối bởi HR PT; 14-04-2015 lúc 08:48 PM
HRPT
MẸ CỦA HẢI YẾN .
Thân gầy Mẹ quẩy hàng rong bán
Mỗi tiếng rao ngân khắp nẽo đường
Gánh nặng đè vai chân mỏi khớp
Vai oằn áo ướt bạc màu sương .
Hải Yến .
Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
Quê nhà một góc nhớ mênh mông
Nguyễn Hải Yến .
VINH CON TRAI .
Mum múp mu rùa lưỡi cứ lè
Khép vào thì hở mỗi luồng khe
Đôi bờ thoai thoải nào che khuất
Cỏ mọc rêu xanh cá lách đè .
Hải Yến .
Xin mời Huy Thanh . Lê Thị Lợi . Phamahoa . Ngân Hoa .họa vui
Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
Quê nhà một góc nhớ mênh mông
Nguyễn Hải Yến .
VỤNG VỀ .
Nói nhỏ em yêu rất vụng về
Lòng đừng giấu kín để Anh phê
Con tim mách bảo đường tình mở
Vẫy gọi tâm hồn thỏa lòng mê .
Hải Yến .
Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
Quê nhà một góc nhớ mênh mông
Nguyễn Hải Yến .