+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 18

Chủ đề: TRẦN XUÂN SINH - Thơ tuyển chọn

  1. #1
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts

    TRẦN XUÂN SINH - Thơ tuyển chọn

    Tác giả TRẦN XUÂN SINH
    NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN:


    01. Người mẹ thứ hai (HX)
    02. Nhận - Cho (HX)
    03. Hương đất (HX)
    04. Mẹ ơi
    05. Mảnh trời riêng
    06. Nguyện đời ta
    07. Lớp một
    08. Mưa mùa hạ
    09. Chẳng dễ
    10. Về thăm Bến Thủy
    11. Chăm chút mảnh vườn
    12. Để nhớ
    13. Tưởng còn đông
    14. Đà Lạt mùa mưa
    15. Viếng mộ Nguyễn Du
    16. Chiếc nón mẹ tôi
    17. Dòng sông Lam


  2. #2
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    NGƯỜI MẸ THỨ HAI


    Tôi lớn lên, khi mẹ đã đi xa
    Người mẹ thứ hai nhận tôi về sưởi ấm
    Tôi trưởng thành giữa tình bè bạn
    Sống thuỷ chung, ân nghĩa vẹn tròn
    *
    Chiến tranh, mẹ lại tiễn đưa con
    Oà bật khóc, phút chia tay rơi lệ
    Tôi lên đường, mang lời thề với mẹ
    Ngày trở về trong khúc khải hoàn ca
    *
    Đại học Vinh, lòng mẹ rộng bao la
    Chở che con qua mưa bom bão đạn
    Trí tuệ ươm mầm từ mái trường sơ tán
    Để hôm nay nảy lộc đâm chồi
    *
    Đại học Vinh, người mẹ thứ hai
    Nuôi dạy bao đứa con khôn lớn
    Năm mươi năm, còn biết bao bề bộn
    Mẹ đón con về, cùng bè bạn bốn phương.

    Trần Xuân Sinh
    BTV.vnthihuu
    (PT)


  3. #3
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts
    NHẬN - CHO

    Về hưu, nhìn lại chính mình
    Bao nhiêu cái nợ nghĩa tình “nhận – cho”
    Tình bè bạn, nghĩa thầy trò
    Bạn luôn chia sẻ nỗi lo chuyện buồn
    Bạn còn nằm lại chiến trường
    Cho ta cuộc sống đời thường đẹp hơn
    Thầy gieo trí tuệ tâm hồn
    Cho ta hạnh phúc, nặng ơn nghĩa thầy

    Ngẫm xem tạo hóa vần xoay
    Tre già măng mọc đổi thay lẽ đời
    Tình chia sẻ, nghĩa đong đầy
    Nhận - cho, vay - trả, trả - vay lẽ thường

    Về hưu nghe tiếng trống trường
    Bâng khuâng nhớ bạn, vấn vương tình thầy.

    Trần Xuân Sinh
    BTV.vnthihuu
    (NX)



  4. #4
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    HƯƠNG ĐẤT


    Đất tặng cho đời vạn ngón say
    Duyên người cỏ lá với hồn cây
    Chồi non biếc mượt yên lòng đó
    Trái chín thơm lành mát dạ đây
    Sống mượn ngàn xanh thân xác gửi
    Chết nhờ hơi ấm ý tình bay
    Linh thiêng bất tử cùng con tạo
    Cát bụi vần xoay mãi tháng ngày.

    TXS
    08/06/2013
    BTV.vnthihuu
    (NX)



  5. #5
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    MẸ ƠI

    Mẹ đi xa lúc con độ tuổi thơ
    Chưa biết khóc, lặng im đầu tang trắng
    Sống vô tư giữa lòng bè bạn
    Một mình cha – gà trống nuôi con

    Trải đường đời mới hiểu nỗi gian truân
    Không có mẹ biết bao điều buồn tủi
    Cùng trang lứa có mẹ lo sớm tối
    Từ thuốc thang, tấm bánh, gói quà

    Trời bắt con mồ côi mẹ và cha
    Đời hẫng hụt, cha về cùng tiên tổ
    Sống bươn chải giữa dòng người khốn khổ
    Cùng thương nhau, nương tựa lúc đau buồn

    Dẫu hôm nay hạnh phúc với vợ con
    Vẫn luôn mang nỗi niềm không cha mẹ
    Công dưỡng dục, vô tâm chưa đáp lễ
    Đạo làm con, còn nợ nghĩa sinh thành

    Ngày Vu lan mới tỉnh lại, giật mình
    Bông hồng trắng in hình trên ngực áo
    Chưa một lần con biết về hồng đỏ
    Con tội nhiều, công ít quá mẹ ơi

    Con cúi đầu vái lạy trước Phật đài
    Lời cầu nguyện mong mẹ cha siêu thoát
    Tâm thành con tựa trong tâm của Phật
    Nguyện làm theo lời Tam bảo mẹ ơi.

    TXS
    Mùa Vu Lan - 2013
    BTV.vnthihuu
    ( PT )
    Lần sửa cuối bởi BTV.vnthihuu; 28-08-2013 lúc 09:01 AM Lý do: Sửa theo yêu cầu của TG


  6. #6
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts


    MẢNH TRỜI RIÊNG
    (Tặng các bà vợ
    đã đợi chờ trong chiến tranh)

    Một mảnh trời riêng cứ giữ dành
    Mưa dầm nắng trải vẫn chờ anh
    Nghiêng đời hứng chịu nhiều giông bão
    Thả gió vần xoay những ngọn ngành
    Vững đẩy đưa thuyền qua sóng bạc
    Căng chèo tỏa mộng đến bờ xanh
    Gia đình tổ ấm em tình trọn
    Thỏa nỗi niềm mong nguyện ước thành.

    TXS
    30/07/2013
    BTV.vnthihuu
    ( VMT )


  7. #7
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts




    NGUYỆN ĐỜI TA

    Chuông chùa gõ nhịp vẳng trời xa
    Thức tỉnh hồn ai lỗi mộng tà
    Giác ngộ nhanh rời cung quỷ dữ
    Tu thiền kíp nhập nẻo đài hoa
    Lòng tham giũ sạch tình thêm tỏa
    Nghiệp chướng vùi sâu nghĩa trải hòa
    Cõi giác luân hồi luôn rộng mở
    Mười phương pháp bảo nguyện đời ta.

    TXS
    29/09/2013
    BTV.vnthihuu
    ( VMT )


  8. #8
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    LỚP MỘT

    (Kỷ niệm 1 năm tham gia Diễn đàn VNTH)

    Gần bảy mươi vào chuyên tu lớp một
    Thấy như mình trẻ lại ngày xưa
    Chọn từng câu từng chữ chưa vừa
    Tìm từng ý từng lời lõm bõm

    Ở lớp tôi có nhiều bè bạn
    Thật thông minh nhạy cảm với thơ
    Có nhiều người tựa những thầy cô
    Nắn từng chữ, chữa từng câu tận tụy

    Mới nửa năm tôi đã thành “tri kỷ”
    Vẫn thẹn thùng gặp lỗi không yên
    Tự thấy mình kém cỏi phải học thêm
    Thơ tuyển chọn chỉ dăm bài chiếu cố

    Sau một năm vươn lên đà thấy rõ
    Vẫn miệt mài như đứa trẻ lên năm
    Vẫn chăm lo sửa lỗi khi nhầm
    Vẫn học hỏi nghe điều răn của bạn

    Chắc hẳn nhiều điều cần thông cảm
    Mong anh em chỉ dẫn thêm cho
    Dẫu bảy mươi nhưng vẫn thấy chưa già
    Học, học nữa, Người dạy ta nhớ mãi.

    TXS
    09/10/2013
    BTV.vnthihuu
    ( PT )


  9. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  10. #9
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts
    MƯA MÙA HẠ

    Ngày đang nắng gắt đổ mưa rào
    Gió giật đôi hồi dạ xốn xao
    Dãy phố hai làn như suối chảy
    Cầu vồng bảy sắc ngỡ cung chào
    Vầng mây chuyển hướng sang trời tạnh
    Khúc nhạc truyền thanh bớt tiếng thào
    Không khí thay màu nghe dịu mát
    Nhà ai hương bưởi thoảng thơm ngào.

    TXS 12/5/2014
    BTV.vnthihuu
    ( VMT )

  11. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  12. #10
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts
    CHẲNG DỄ

    Bão nổi vườn cây rạp cúi đầu
    Con người chẳng dễ chịu rày đâu
    Giàu to chúng nghĩ trong tiền bạc
    Bé nhỏ mình giăng giữa địa cầu
    Hãy để tình yêu cùng nước Việt
    Đừng quên lịch sử với quân Tàu
    Mai ngày thế cuộc xoay vần đổi
    Kẻ ác đành mang nặng nỗi sầu.

    TXS 29/6/14
    BTV.vnthihuu
    ( VMT )

  13. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình