-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jan 2015
Bài gửi : 5.495
Thanks
- 12.355
- Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
- Blog Entries
- 46
CÂY CHUỖI NGỌC
(Bài họa)
Tâm đầy chuỗi ngọc ủ vần thơ
Bút vẽ trời cho đẹp chẳng ngờ
Nhánh thả bày tươi nhìn mãi mộng
Hương tràn tỏa dịu ngắm hoài mơ
Nhân lành trái gửi vườn cây đẹp
Quả tốt nàng khoe ngõ nguyệt mờ
Rạng rỡ thu chiều trông cảnh sắc
Chăm cành kẻo lũ nhện cài tơ!
13-10-2016
Ngàn Hoa
Lần sửa cuối bởi Ngan Hoa; 13-10-2016 lúc 06:37 PM
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2014
Tuổi: 38
Bài gửi : 1.535
Thanks
- 11.578
- Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
- Blog Entries
- 57
Nguyên văn bởi
Ngan Hoa
CÂY CHUỖI NGỌC
(Bài họa)
Tâm đầy chuỗi ngọc ủ vần thơ
Bút vẽ trời cho đẹp chẳng ngờ
Nhánh thả bày tươi nhìn mãi mộng
Hương tràn tỏa dịu ngắm hoài mơ
Nhân lành trái gửi vườn cây đẹp
Quả tốt nàng khoe ngõ nguyệt mờ
Rạng rỡ thu chiều trông cảnh sắc
Chăm cành kẻo lũ nhện cài tơ!
13-10-2016
Ngàn Hoa
Cảm ơn cô đã họa bài góp vui ạ
Chúc cô và gia đình luôn nhiều an vui ạ .
KHÁCH THƠ
Thương người lữ khách trải hồn thơ
Hái quả mời em thật bất ngờ
Chị khẽ nghiêng nghiêng vành nón lá
Hương thầm quyện quyện khoảng trời mơ
Trong lành trước cảnh luôn nồng ấm
Rực sáng trong tim chẳng nhạt mờ
Rộn rã khu vườn sai trái ngọt
Chim hòa bản nhạc nắng vàng tơ .
TruongVu
13-10-2016
Lần sửa cuối bởi TruongVu; 13-10-2016 lúc 10:27 PM
-
7 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jan 2015
Bài gửi : 5.495
Thanks
- 12.355
- Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
- Blog Entries
- 46
ĐƯỜNG THƠ
Bao ngày học hỏi thích Đường thơ
Lộng lẫy từng câu chẳng đáng ngờ
Xuống biển từ khơi tìm chữ mộng
Lên rừng luật trải kiếm vần mơ
Mùa trao chuỗi ngọc bên vườn thắm
Buổi giữ mầm hoa dưới nguyệt mờ
Bởi nghĩa xa gần vui xướng họa
Tâm còn mãi vướng nợ tằm tơ!
17.10.2016
Ngàn Hoa
Bài xướng:
HỘI NGỘ
Chuỗi ngọc ngon lành đẫm vị thơ
Vần gieo bút vẽ đẹp không ngờ
Vàng ươm trái mọng tươi làn nắng
Mát dịu hương nồng đượm giấc mơ
Vũ khúc thần tiên hòa gió lộng
Đàn thi mộng ảo vén sương mờ
Mong ngày hội ngộ cùng tri kỷ
Quyện khối thâm tình thả giọt tơ!
Đồng tác giả
Thanh Nguyệt và Trường Vũ
10/12/2015
-
7 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jan 2015
Bài gửi : 5.495
Thanks
- 12.355
- Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
- Blog Entries
- 46
MỪNG SINH NHẬT CÔ GIANG
Nhân mừng hỉ nhật đến Cà Na
Khấp khởi chờ nhau đãi rượu trà
Ngõ phố mơ tình trao vạn quả
Quê làng mộng nghĩa gửi ngàn hoa
Đường soi cảnh đẹp nhìn mây thắm
Lối dẫn màu tươi ủ nguyệt ngà
Rộn rã đàn reo cùng thả phú
Nhân mừng hỉ nhật đến Cà Na.
18-10-2016
Ngàn Hoa
@ Kính chúc Cô nhận nhiều ân Chúa ạ.
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jan 2015
Bài gửi : 5.495
Thanks
- 12.355
- Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
- Blog Entries
- 46
RỘN RÃ NHỚ NGÀY…
Rộn rã trong lòng, tớ chẳng quên
Hai mươi mười một nghĩa trao đền
Làng quê bố mẹ ân tình đủ
Ngõ trúc cô thầy kỉ niệm trên
Giã biệt đò đưa còn chỉ lối
Rời xa bục giảng đã trao nền
Đâu ngờ vạn lý đường muôn nẻo
Trí mãi ươm hoài hổng nhạt tên.
19.11.2016
Ngàn Hoa
Bài xướng:
NHỚ ƠN THẦY CÔ
Công thầy dạy dỗ chẳng hề quên
Nhớ mãi ơn cô nguyện đáp đền
Trải những ân tình nơi phía trước
Mang từng đức hạnh bậc bề trên
Tầm cao trí thức vun bền cội
Nét đẹp nhân văn tạo vững nền
Phẩm chất danh sư đầy mẫu mực
Muôn đời Tổ quốc gắn liền tên.
TruongVu
17-11-2016
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jan 2015
Bài gửi : 5.495
Thanks
- 12.355
- Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
- Blog Entries
- 46
ƠN THẦY CÔ
Oằn lưng gánh chữ mỏng thân gầy
Nghiệp giáo vuông tròn rộng cánh tay
Tối vẽ khuôn vàng ươm nụ thắm
Ngày vun nếp đỏ chất công dày
Kim tiền chẳng ngại thời son trẻ
Đạo lý luôn dè thước thẳng ngay
Mỗi bận đưa trò neo bến thức
Nhìn theo vạn dặm nghĩa đong đầy.
Thanh Nguyệt – 18/11/2016
NHỚ THẦY
Bục giảng nhiều năm vóc ngã gầy
Quay tròn nội tiếp mỏi bàn tay
Ngày mơ mãi thắm vì ân rộng
Tháng mộng hoài tươi bởi nghĩa dày
Khấp khởi trao tình mâm dọn sẵn
Êm đềm gửi ý cỗ bày ngay
Bền tâm vững lái đưa ngàn dặm
Biển nhớ Thầy ơi nguyện giữ đầy.
18-11-2016
Huy Thanh
BÁI TỔ
Kết chuỗi từ ươm bục giảng gầy
Mưa dầm vẫn chạy ướt tràn tay
Thầm mơ mọng quả ân nồng thắm
Chỉ ước ngời hương nghĩa ngọt dày
Trí vững trao trò nhân phủ rộng
Tâm bền gửi chữ phúc hòa ngay
Chiều thu lá đổ trông ngoài ngõ
Bái tổ niềm vui mãn nguyện đầy.
18-11-2016
Ngàn Hoa
THÚ ĐIỀN VIÊN
Ngày qua chở chữ dáng hao gầy
Nắng hạ hưu về đã mỏi tay
Nghĩa biển bền đưa chờ mộng thắm
Tình sông vững lái thỏa mơ dày
Ngàn phương rực rỡ ươm lòng thẳng
Những nẻo êm đềm rạng lối ngay
Hưởng thú điền viên thầy mãn nguyện
Ngoài hiên thưởng ngoạn ánh sao đầy.
19-11-2016
Lệ Hà
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jan 2015
Bài gửi : 5.495
Thanks
- 12.355
- Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
- Blog Entries
- 46
Xuân Tết 2017
Năm về cánh én lượn vườn Xuân
Mới lạ tưng bừng cảnh sắc Xuân
Chúc bạn tao đàn vui khí Tết
Mừng người lữ khách rạng hồn Xuân
Huynh tươi nét mặt như ngày Tết
Tỷ đẹp thân hình tựa nắng Xuân
Tài chánh dồi dào ba bữa Tết
Lộc trời chiếu cố suốt mùa Xuân
Vancali 1.14.17
3- CHÀO XUÂN
NĂM rồi lịch hết để chào Xuân
MỚI ngõ trong ngoài nẻo đợi Xuân
CHÚC kẻ an lành ba bữaTết
MỪNG người hạnh phúc bảy ngày Xuân
TÀI trao đẹp cảnh êm đềm Tết
LỘC đủ tươi đời rực rỡ Xuân
DIỄN kịch đêm về vui chợ Tết
ĐÀN hòa sáo trỗi vọng hồn Xuân.
16-01-2017
Ngàn Hoa
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jan 2015
Bài gửi : 5.495
Thanks
- 12.355
- Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
- Blog Entries
- 46
CHÚC
Chúc bạn sum vầy khúc hợp ca
Chúc vui Lễ Tết rộn muôn nhà
Chúc người cận nẻo ngàn phơi phới
Chúc kẻ xa làng vạn thiết tha
Chúc hạnh phúc hoài tâm nguyện khắc
Chúc an lành mãi dạ chan hòa
Chúc tình Thi Hữu luôn bền vững
Chúc nghĩa Diễn Đàn rực sắc hoa.
Xuân Đinh Dậu
Huy Thanh
CHÚC
Chúc gà mỗi sáng trọn bài ca
Chúc bạn bình an trở lại nhà
Chúc kẻ từ bi từng lỗi xóa
Chúc người bác ái vạn lầm tha
Chúc gia đình mãi tình êm ấm
Chúc láng giềng luôn nghĩa thuận hòa
Chúc lúa đầy bồ vui hưởng Tết
Chúc vườn rực rỡ thắm ngàn hoa.
Xuân Đinh Dậu
Ngàn Hoa
ƯỚC
Ước cảnh thi đàn gió quyện ca
Ước sao nguyệt chiếu phủ trăm nhà
Ước vần Lục bát hoài chiu chắt
Ước lỗi thi Đường mãi thứ tha
Ước cảnh hương ngời mong gió thuận
Ước cây lộc thắm mộng mưa hòa
Ước xuân Đinh Dậu sum vầy nhé
Ước nụ bung đài rực rẫy hoa.
Ngàn Hoa 03-02-2017
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.372
Thanks
- 51.087
- Thanked 71.731 Times in 14.210 Posts
- Blog Entries
- 404
MSN NGÀN HOA
Xuân hồng sinh nhật cháu Ngàn Hoa
Tiệc đãi mừng vui rộn nếp nhà
Bạn hữu tưng bừng khoe giọng hát
Thi đàn rộn rã cất lời ca
Mong người mãi giữ tình chan chứa
Chúc kẻ hoài trao nghĩa quyện hòa
Thịnh vượng an khang nhiều sức khỏe
Trăm miền thắng cảnh dạo cùng ta.
03-02-2017
Huy Thanh
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
TRUYỆN LIÊU TRAI
Bồ Tùng thích viết truyện liêu trai
Thế hệ ngàn sau cảm tạ Ngài
Diễm ảo chùa hoang hoài chẳng nhạt
Kỳ tình bãi vắng mãi không phai
Duyên lành nữ lịch đầy nhân nghĩa
Mộng thắm nam thanh đủ đức tài
Chạy lấy trầu cau cùng thuốc xỉa
Nghe bà kể chuyện dưới cành mai
Xuân Đinh Dậu
Ngàn Hoa
BỒ TÙNG LINH
Viết nhiều quái truyện ở phòng trai
Mục đích là ông đả các “ngài”
Phá lũ tham tàn tâm vẫn vững
Phơi điều tệ lậu ý nào phai
Yêu không hạn giới duyên hòa phận
Học chẳng cùng thang nghiệp xứng tài
Kỳ tích ông Bồ lưu vạn cổ
Mãi còn rực rỡ ánh ban mai
BXP 03.02.2017
Bác đọc Liêu trai chí dị cách đây đã 65 năm, giờ chỉ nhớ lờ mờ là những chuyện ma quái, không biết gì về ông Bồ. Quê bác đang xây đình, phục hồi lễ hội, bác đã là một lão làng, dù phều phào cũng khó thoái thác … Bận không có điều kiện tìm hiểu nên thơ họa cứng nhắc, lủng củng … Cháu thông cảm.
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn