+ Trả lời chủ đề
Trang 255/517 ĐầuĐầu ... 155 205 245 253 254 255 256 257 265 305 355 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.541 tới 2.550 của 5161

Chủ đề: Trang thơ Huy Thanh

  1. #2541
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.388
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    BÀI THƠ MAY ÁO

    Những ngày may áo cho em
    Đường kim mũi chỉ ý đem kết vào
    Yêu thương lòng đã trọn trao
    Thời gian vật đổi luôn màu xanh tươi

    Trọn đời quyết giữ điểm mười
    Gia đình hạnh phúc, em cười năm sao
    Ngắm nàng dạ bỗng ngọt ngào
    Nhìn cô giáo trẻ xuyến xao tâm hồn

    Tháng ngày sau lễ tân hôn
    Bụng em may máy, bồn chồn dạ nao
    Hồn thơ lãng mạn dâng trào
    Thương nàng quá đỗi, ôm vào… mi ngay.

    Huy Thanh


  2. #2542
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết


    NHỚ NHUNG

    Tôi về nhặt nắng trời xuân
    Ngắm mưa phùn rắc vô ngần nhớ nhung

    Em từ góc biển muôn trùng
    Đếm đong gió tuyết lạnh lùng chân mây
    Đắng cay chồng chất vai gầy
    Tháng năm gồng gánh vơi đầy tháng năm

    Mỏi mòn hò hẹn trăm năm
    Vượt lên gian khó bón chăm gốc tình
    Ươm mùa hoa trái tươi xinh
    Để chờ lễ hội lung linh ánh đèn

    Sững sờ suối tóc nhung đen
    Dấu xưa thầm lặng... Những quen tảo tần...
    *
    * *
    Tôi về nhặt nắng trời xuân
    Ngắm mưa phùn rắc vô ngần nhớ nhung./.

    Nắng Xuân

    04.03.2017
    -----------------------------------------
    Bài họa của Huy Thanh:

    NHUNG NHỚ

    Đang chờ mượn chút nắng xuân
    Đàn reo ấp ủ, ngại ngần lụa nhung

    Từ anh thiên lí nghìn trùng
    Lòng tôi băng giá bão bùng trời mây
    Thân mai dầu dãi hao gầy
    Lòng thương dạ nhớ đong đầy trăm năm

    Đếm trăng ước hẹn mười năm
    Đầu hồi sương lạnh, mòn chăm cõi tình
    Qua thì vóc liễu còn xinh?
    Ven dòng sông Cửu cá linh ngắm đèn

    Tương phùng mái tóc sương đen
    Lối xưa vẫn mộng…Đường quen Tấn Tần…
    *
    * *
    Đang chờ mượn chút nắng xuân
    Đàn reo ấp ủ, ngại ngần lụa nhung.

    Huy Thanh
    13-03-2017



    Cảm tác thơ và ảnh:
    NỤ TẦM XUÂN

    Đi tìm hái nụ tầm xuân
    Thăm vườn thượng uyển ngại ngần mắt nhung
    Trèo lên sóng vỗ trập trùng
    Thuyền anh nhẹ lướt lạ lùng trên mây
    Thương em nắng gió hao gầy
    Bốn mùa mang vác cho đầy đủ năm
    Nhớ nhiều đôi mắt lá răm
    Ước gì ta được vào chăm trái tình
    Vườn ta ngàn quả tròn xinh
    Mỡ màng ngon ngọt rung rinh dưới đèn
    Hàn huyên trăng đến bên thềm
    Giấc mơ hóa thực cùng em dự phần
    Đi tìm hái nụ tầm xuân
    Thăm vườn thượng uyển ngại ngần mắt nhung

    Hoàng Giao
    1/7/2017
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116


  3. #2543
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Họa thơ chú NẮNG XUÂN:

    CHUYỂN XUÂN

    Đông tàn trời đất chuyển xuân
    Chồi non lộc biếc thắm ngần hồng nhung

    Rừng xanh đồi núi trập trùng
    Hoàng hôn bảng lảng lạ lùng cảnh mây
    Dãi dầu mòn mỏi dáng gầy
    Hai sương một nắng gánh đầy trọn năm

    Sơn khê khai khẩn ba năm
    Thư đi tin lại vẫn chăm đủ tình
    Quê nhà con dại đẹp xinh
    Ước sao anh gặp sâm linh, Thần Đèn

    Nghiêng chiều nhìn suối tóc đen
    Thương em nghĩa nặng, đã quen mưa Tần…
    *
    * *
    Đông tàn trời đất chuyển xuân
    Chồi non lộc biếc thắm ngần hồng nhung.

    Ngàn Hoa
    02.07.2017


  4. #2544
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    GIÃ TỪ KHÓI THUỐC

    Hôm qua ba mốt tháng năm
    Ngày không khói thuốc, ta nằm dệt thơ
    Hiền thê mỏi mắt mong chờ
    Trong lành nhà cửa, con thơ giấc nồng

    Thả vần Lục bát thong dong
    Nhấp trà tìm ý, mây bồng bềnh trôi
    Suy đi ngẫm lại cuộc đời
    Phù du sự thế, mấy lời bóng câu

    Tuổi xanh bay vút từ lâu
    Mái đầu sương phủ, qua cầu gió lay
    Hạ về ngắm phượng thương hoài
    Tâm can nhớ mãi chiều nay thoáng buồn

    Thương con yêu vợ bỏ luôn
    Giã từ khói thuốc dành muôn quan tiền
    Tặng em yêu sợi dây chuyền
    Vào ra nhí nhảnh, làm duyên với chồng.

    Huy Thanh
    01/06/2017

    SẦU TRẦM LUÂN


    Bỏ đi từ mấy tháng năm
    Tôi còn lưu luyến hương trầm tuổi thơ
    Tình tiếc nuối, dạ mong chờ
    Vạn đêm khắc khoải trơ vơ ý nồng

    Đi rồi, cứ việc ruổi dong
    Để tôi lay lắt giữa dòng nổi trôi
    Bơ vơ lạc lõng trong đời
    Tủi thân chỉ biết rối bời chữ câu

    Niềm riêng ấp ủ bấy lâu
    Lấy ai tâm sự mối sầu lắc lay
    Rượu không gột rửa u hoài
    Vạn đêm còn ủ hồn say giọt buồn

    Người đi, chắc đã đi luôn
    Kẻ về đã nhận tội khuôn nhãn tiền
    Quẩn quanh như cái băng chuyền
    Lại qua vẫn một oan khiên chất chồng...


    KIỀN ĐỨC - 04/07/17

    Hì, Cáo lỗi cùng Huynh. Vì lười vào trang mà bây giờ mới họa thơ. Chúc Huynh vui.
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  5. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  6. #2545
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.388
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Các bài họa:

    SẦU


    Anh đi tôi chẳng còn vui
    Bóng chim tăm cá, ngược xuôi băng ngàn
    Đêm sầu mộng bước đảo hoang
    Trùng dương sóng cả, dạ càng thương đau.

    Lệ Hà


    HOANG

    Rời quê nghĩ dạ hoài vui
    Dõi tìm đất hứa, thuyền xuôi gió ngàn
    Mỏi mòn đếm bước chân hoang
    Nghiêng chiều viễn xứ tâm càng thấm đau.

    Ngàn Hoa


    VUI

    Xuân về mai rạng đào vui
    Miền Tây chợ nổi trẩy xuôi ngược ngàn
    Ghé thuyền lên dạo đồi hoang
    Bước chân phiêu lãng, được vàng chẳng đau.

    Huy Thanh


    Bài xướng:

    ĐAU

    Rồi em cũng bỏ cuộc vui
    Thả bao kỷ niệm trôi xuôi dặm ngàn
    Dõi theo cánh nhạn chiều hoang
    Chạnh lòng sương thấm muôn vàn nỗi đau.

    Gió Bụi


  7. #2546
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.388
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    LỤC BÁT THUẬN NGHỊCH

    ĐÊM TRĂNG

    Mờ sương nguyệt chiếu đồng xanh
    Tình duyên mơ mộng nhớ cành hương bay
    Linh Sơn lộng gió đêm ngày
    Bên sông nhìn đợi đắm say men nồng
    Ghềnh sâu mắt mỏi mòn trông
    Hoài thương nên nhớ, bưởi trồng ngoài hiên
    Ai cùng bước dạo dường tiên
    Đêm trăng lài ngắm nối liền tằm tơ
    Mềm sương cỏ mọc đôi bờ
    Hài lan êm ấm ngẩn ngơ mai đào.

    TRĂNG ĐÊM

    (Bài trên, đọc ngược từ trái sang phải)

    Xanh đồng chiếu nguyệt sương mờ
    Bay hương cành nhớ mộng mơ duyên tình
    Ngày đêm gió lộng Sơn Linh
    Nồng men say đắm đợi nhìn sông bên
    Trông mòn mỏi mắt sâu ghềnh
    Hiên ngoài trồng bưởi, nhớ nên thương hoài
    Tiên dường dạo bước cùng ai
    Tơ tằm liền nối ngắm lài trăng đêm
    Bờ đôi mọc cỏ sương mềm
    Đào mai ngơ ngẩn ấm êm lan hài.

    Huy Thanh


  8. #2547
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.388
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    KIẾP THƯƠNG HỒ

    Lênh đênh chọn kiếp thương hồ
    Hạ buồm ngắm cảnh sóng xô mạn thuyền
    Dặm ngàn từ độ nên duyên
    Lãng du khắp nẻo, vạn miền nhân sinh

    Non xanh biển thắm hữu tình
    Giăng câu chài lưới bình minh thưởng trà
    Câu hò điệu lý ngân nga
    Chim đàn bần dẹt la đà ven sông

    Êm đềm mây nước bềnh bồng
    Lam chiều bảng lảng mênh mông lưng trời
    Mưa phùn man mác sương rơi
    Ước tình ta mãi tuyệt vời trăm năm.

    Huy Thanh

  9. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  10. #2548
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.388
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    TRÚNG SỐ

    Giá mà trúng số “triệu ngàn”
    Đổi ra tiền lẻ cho nàng mỏi tay
    Đếm rồi, đếm nửa, đếm hoài
    Còn ta sáng xỉn chiều say…cười ruồi!

    Huy Thanh

  11. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  12. #2549
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.388
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    TUỔI MƯỜI LĂM

    Chị ơi em đã mười lăm
    Tình thư vừa nhận đêm nằm mộng mơ
    Bên song chải tóc thẫn thờ
    Vòm cây nguyệt xõa ngẩn ngơ canh trường…

    Huy Thanh

  13. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  14. #2550
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    TUỔI MƯỜI LĂM

    Chị ơi em đã mười lăm
    Tình thư vừa nhận đêm nằm mộng mơ
    Bên song chải tóc thẫn thờ
    Vòm cây nguyệt xõa ngẩn ngơ canh trường…

    Huy Thanh
    TUỔI BẢY LĂM

    Bây giờ gần tuổi bảy lăm
    Sức già chẳng khỏe đâu nằm nghĩ mơ
    Rượu chè như cũng ơ thờ
    Về hưu vẫn cứ lơ ngơ chuyện trường./.

    TXS 21/7/2017

  15. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 255/517 ĐầuĐầu ... 155 205 245 253 254 255 256 257 265 305 355 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình