GIẤC MƠ BUỒN
Chả biết vì sao mệt rã rời
Vô cùng bải hoải tấc lòng rơi
Nhìn lên lá rụng không còn gió
Chạy đến người đi chẳng có lời
Tiếc lắm giờ đây cây trọc ngọn
Thương nhiều lúc đó biển trùng khơi
Từ nay lẳng lặng neo thuyền nghỉ
Phải nói điều chi cũng vậy rồi...
Hoàng Giao
26/5/2017
----
LỖI NHỊP
Vì sao lẻ bạn cách xa rời
Ngõ vắng u buồn đổ lệ rơi
Lặng lẽ mưa tràn ca chẳng tiếng
Đìu hiu nắng đổ nhạc không lời
Sông chờ nguyệt thả gieo niềm nhớ
Gió buộc sương tràn để nỗi khơi
Thổn thức cung lòng trao lỗi nhịp
Người ơi! Bến mộng đã đi rồi…
Lệ Hà 26/05/2017
Hà Nguyễn
---------------
Thien Tran Dinh ĐT, xin góp họa cùng Hoàng Giao
CHẲNG NÊN RỜI
Mình, Giao ít bạn chẳng nên rời
Thây kệ hoa tàn gió rụng rơi
Xóm Lá năm xưa thường nối vận
Làng Fa bữa nọ vẫn trao lời
Mọi người chèo lái đùa sông nước
Tôi bạn chung thuyền giỡn biển khơi
Ngày tháng dâng buồm du ngoạn nhé
Anh hòa, em xướng thế vui rồi
Thien Tran Dinh
-------
BỞI...
(Đảo vận)
Bởi ít thời gian chữ cạn rồi
Con thuyền cảm hứng chửa về khơi
Cầu cho khắp xóm tưng bừng nhạc
Để đón muôn phương rộn rã lời
Vững chí ngày sau mầm sống dậy
Yên lòng bữa trước lá ngừng rơi
Biển xanh nắng tỏa mênh mông sóng
Bến nước dòng trong chẳng muốn rời
Hoàng Giao
28/5/2017