+ Trả lời chủ đề
Trang 72/122 ĐầuĐầu ... 22 62 70 71 72 73 74 82 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 711 tới 720 của 1220

Chủ đề: Thơ ĐL Lệ Hà

  1. #711
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Bài xướng : Thắng cảnh quê hương của Lệ Hà
    Bài họa :
    CẢNH THIÊN TAI


    Quê nhà hứng chịu cảnh mưa sa
    Bão lụt thiên tai rõ đúng là...
    Hạ đến nồng khô đồng nứt kiệt
    Thu về úng ngập ruộng đầy nha
    Cha ông thuở trước bền gan giữ
    Cháu chắt giờ đây vững chí đà
    Bạn hữu xa gần đừng ái ngại
    Nơi này sẽ lại đẹp lòng ta.

    Mạnh Kỷ
    Lần sửa cuối bởi manhky; 09-06-2017 lúc 07:27 AM

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  3. #712
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    ÁNH TRỜI XUÂN

    (Thuận nghịch độc)

    Tơ vàng rõ đẹp ánh trời xuân
    Nhạc điệu rền vang thả tiếng ngần
    Mờ tỏ sóng khơi hồn biển ngọc
    Đỏ bừng tàu vẽ cảnh đường vân
    Mơ đầy bóng trải sao về khẩn
    Giữ trọn bờ trao nguyệt đến dần
    Chờ đợi để vui lòng khoái cảm
    Thơ hòa mãi vọng bến tình chân.

    Chân tình bến vọng mãi hòa thơ
    Cảm khoái lòng vui để đợi chờ
    Dần đến nguyệt trao bờ trọn giữ
    Khẩn về sao trải bóng đầy mơ
    Vân đường cảnh vẽ tàu bừng đỏ
    Ngọc biển hồn khơi sóng tỏ mờ
    Ngần tiếng thả vang rền điệu nhạc
    Xuân trời ánh đẹp rõ vàng tơ.

    Mạnh Kỷ
    11/6/2017



    Lệ Hà thử họa bài ÁNH TRỜI XUÂN
    (thuận nghịch độc) của huynh, huynh xem
    có vừa ý không?

    ĐẸP NẮNG XUÂN
    (Thuận nghịch độc)

    Tơ mắc quyện trời đẹp nắng xuân
    Nhớ ai lòng trỗi điệu trong ngần
    Mờ sương gió tạt buồm xua khói
    Rộng biển mưa lùa mái đẩy vân
    Mơ ủ nhụy cài trăng tỏa mãi
    Mộng ươm tình đắm cảnh phai dần
    Chờ hoa phượng nở đài xao xuyến
    Thơ xướng họa liền nghĩa thật chân.

    Chân thật nghĩa liền họa xướng thơ
    Xuyến xao đài nở phượng hoa chờ
    Dần phai cảnh đắm tình ươm mộng
    Mãi tỏa trăng cài nhụy ủ mơ
    Vân đẩy mái lùa mưa biển rộng
    Khói xua buồm tạt gió sương mờ
    Ngần trong điệu trỗi lòng ai nhớ
    Xuân nắng đẹp trời quyện mắc tơ.

    Lệ Hà
    11/06/2017

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  5. #713
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159


    GÀNH ĐÁ DĨA

    Tạo hóa nghìn năm khéo tạc bày
    Nên Gành Đá Dĩa thật là hay
    Nằm xiên ngắm nguyệt bền muôn thuở
    Đứng thẳng nhìn mây vững tháng ngày
    Biển thắm thuyền xa người ước nọ
    Trời xanh gió lộng kẻ mơ này
    Đen huyền vạn khối hình lăng trụ
    Kiệt tác Tuy Hòa thắng cảnh đây.

    Kỉ niệm chuyến đi Phú Yên 8/6/2017.
    Lệ Hà

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  7. #714
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

    GÀNH ĐÁ DĨA

    Tạo hóa nghìn năm khéo tạc bày
    Nên Gành Đá Dĩa thật là hay
    Nằm xiên ngắm nguyệt bền muôn thuở
    Đứng thẳng nhìn mây vững tháng ngày
    Biển thắm thuyền xa người ước nọ
    Trời xanh gió lộng kẻ mơ này
    Đen huyền vạn khối hình lăng trụ
    Kiệt tác Tuy Hòa thắng cảnh đây.

    Kỉ niệm chuyến đi Phú Yên 8/6/2017.
    Lệ Hà


    Hoá công hữu tình

    Trần gian cảnh đẹp hóa công bày
    Huyễn dịu khung trời vạn sắc hay
    Óng ánh vì sao làm rực tối
    Lung linh sóng nước tạo xanh ngày
    Cho hồn nghệ sĩ thêu đàn " nọ "
    Để bút tao nhân dệt chữ " này
    Biển bạc êm đ ề m cho cuộc sống
    Rừng vàng hạnh phúc vẹn toàn đây

    Vancali 6.14.17



  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  9. #715
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    GÀNH ĐÁ DĨA

    Tạo hóa nghìn năm khéo tạc bày
    Nên Gành Đá Dĩa thật là hay
    Nằm xiên ngắm nguyệt bền muôn thuở
    Đứng thẳng nhìn mây vững tháng ngày
    Biển thắm thuyền xa người ước nọ
    Trời xanh gió lộng kẻ mơ này
    Đen huyền vạn khối hình lăng trụ
    Kiệt tác Tuy Hòa thắng cảnh đây.

    Kỉ niệm chuyến đi Phú Yên 8/6/2017.
    Lệ Hà

    Hoá công hữu tình

    Trần gian cảnh đẹp hóa công bày
    Huyễn dịu khung trời vạn sắc hay
    Óng ánh vì sao làm rực tối
    Lung linh sóng nước tạo xanh ngày
    Cho hồn nghệ sĩ thêu đàn "nọ"
    Để bút tao nhân dệt chữ "này"
    Biển bạc êm đềm cho cuộc sống
    Rừng vàng hạnh phúc vẹn toàn đây.

    Vancali 6.14.17


    ĐÈO NGANG

    Đèo Ngang tạo hóa khéo phô bày
    Cảnh vật tranh màu vẽ quá hay
    Núi thẳm rừng sâu ngời vạn thuở
    Trời xanh biển rộng vững muôn ngày
    Những áng thơ làm lưu sách nọ
    Từng trang bút tả chọn nơi này
    Kẻ đã đi qua, người chửa đến
    Nghe lời Bà Huyện tỏ từ đây./.

    TXS 15/6/2017



    http://dulichhevietnam.net/wp-content/uploads/2015/07/deo-ngang.jpg
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 16-06-2017 lúc 06:34 AM Lý do: NANG=NGANG,tọa=tạo

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  11. #716
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết

    GÀNH ĐÁ DĨA

    Tạo hóa nghìn năm khéo tạc bày
    Nên Gành Đá Dĩa thật là hay
    Nằm xiên ngắm nguyệt bền muôn thuở
    Đứng thẳng nhìn mây vững tháng ngày
    Biển thắm thuyền xa người ước nọ
    Trời xanh gió lộng kẻ mơ này
    Đen huyền vạn khối hình lăng trụ
    Kiệt tác Tuy Hòa thắng cảnh đây.

    Kỉ niệm chuyến đi Phú Yên 8/6/2017.
    Lệ Hà

    KIỆT TÁC


    Xa nhìn cứ ngỡ trẻ đua bày
    Đứng lại xem chừng kể cũng hay
    Cảnh tạo ngàn năm tuơi vạn thuở
    Tình trao một lúc đẹp bao ngày
    Trời xanh ghen tị nơi tiên ấy
    Biển biếc ganh đua chốn phật này
    Khắp nẻo thiên nhiên nhiều kiệt tác
    Cho hồn nghệ sĩ thẫn thờ đây.

    Mạnh Kỷ
    15/6/2017
    Lần sửa cuối bởi manhky; 15-06-2017 lúc 04:37 PM

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  13. #717
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    THUYỀN XUÔI BẾN CŨ
    (Bài họa)

    Vàm Nao sóng lượn vỗ đôi bờ
    Lặng lẽ mây trời thả ánh tơ
    Nắng ngả trao tình sao vẫn đợi
    Chiều nghiêng trải ý nguyệt đang chờ
    Hoa cài liễu các hồn đan mộng
    Sáo thổi trang đài ngõ dệt thơ
    Lộc nở thuyền xuôi về bến cũ
    Niềm mơ nối nhịp mãi tôn thờ.

    Lệ Hà
    17/06/2017



    BÂNG KHUÂNG

    Sóng lượn mênh mông vỗ bến bờ
    Mây vờn bảng lảng nguyệt nhìn tơ
    Thuyền xưa thổn thức vang niềm đợi
    Cảnh cũ nôn nao đọng nỗi chờ
    Ngóng hội tao đàn trao tứ đẹp
    Trông đoàn lữ quán thả hồn thơ
    Thương tà áo lụa màu hoa cải
    Để dạ bâng khuâng luống thẫn thờ.

    Trongky Manh

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  15. #718
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    CHỜ ĐÔNG CHUYỂN TIẾT
    (Bài họa)

    Mờ sương gió lộng nẻo trăng tàn
    Bỏ bến xuôi đầy lệ đẫm chan
    Mơ đắp rẻo làng quê trỗi ý
    Tổ xây tình xóm nghĩa gieo đàn
    Hờ ru thắm nụ an lòng gửi
    Đủ giữ tươi đài vững điệu ban
    Tơ nguyệt ánh đầy cây phủ tuyết
    Chờ đông chuyển tiết cảnh xuân tràn.

    Tràn xuân cảnh tiết chuyển đông chờ
    Tuyết phủ cây đầy ánh nguyệt tơ
    Ban điệu vững đài tươi giữ đủ
    Gửi lòng an nụ thắm ru hờ
    Đàn gieo nghĩa xóm tình xây tổ
    Ý trỗi quê làng rẻo đắp mơ
    Chan đẫm lệ đầy xuôi bến bỏ
    Tàn trăng nẻo lộng gió sương mờ.

    Lệ Hà
    16/06/2017



    NHỚ

    Thuận nghịch độc (Luật trắc )
    Mờ mịt dõi theo bóng lụi tàn
    Ứa trào châu đẫm cảnh hòa chan
    Mơ hoài những đoạn ngân lời hát
    Hẹn ước từng câu vọng tiếng đàn
    Hờ hững chẳng gom tình trả tặng
    Thẫn thờ lơi bớt phúc truyền ban
    Tơ giăng nghĩa tỏa lòng dào dạt
    Chờ đợi phút ươm mộng gió tràn.

    Tràn gió mộng ươm phút đợi chờ
    Dạt dào lòng tỏa nghĩa giăng tơ
    Ban truyền phúc bớt lơi thờ thẫn
    Tặng trả tình gom chẳng hững hờ
    Đàn tiếng vọng câu từng ước hẹn
    Hát lời ngân đoạn những hoài mơ
    Chan hòa cảnh đẫm châu trào ứa
    Tàn lụi bóng theo dõi mịt mờ.

    Trongky Manh
    15/06/2017

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  17. #719
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    ĐẸP HỒN THƠ
    Thuận nghịch độc (Luật bằng)

    Hương đời ngát tỏa đẹp hồn thơ
    Khúc nhạc yêu thương vẫn đợi chờ
    Đường luật gửi trao tình nguyện ước
    Ý từ gieo thà cảnh hoài mơ
    Sương hòa bến gọi từng chan chứa
    Sóng quyện bờ mong những thẫn thờ
    Hường nụ sắc gương soi đượm nét
    Phương ngàn rõ lối vẽ vàng tơ.

    Tơ vàng vẽ lối rõ ngàn phương
    Nét đượm soi gương sắc nụ hường
    Thờ thẫn những mong bờ quyện khói
    Chứa chan từng đợi bến hòa sương
    Mơ hoài cảnh thả gieo từ ý
    Ứơc nguyện tình trao gửi luật Đường
    Chờ đợi vẫn thương yêu nhạc khúc
    Thơ hồn đẹp tỏa ngát đời hương.

    Mạnh Kỷ
    19/6/2017



    MÃI ƯỚC THƠ
    (Thuận nghịch độc- Luật trắc)

    Hương ngát dậy tràn mãi ước thơ
    Khách thương người lạ đất mong chờ
    Đường thi ý thả lều che mộng
    Tứ tuyệt câu bày quán dựng mơ
    Sương hạ lúc hồ trông ảm đạm
    Nguyệt treo đầu ngọn rũ ơ thờ
    Hường say cảnh nhụy choàng hoang đảo
    Phương lạc khiến tằm thiếu lụa tơ.

    Tơ lụa thiếu tằm khiến lạc phương
    Đảo hoang choàng nhụy cảnh say hường
    Thờ ơ rũ ngọn đầu treo nguyệt
    Đạm ảm trông hồ lúc hạ sương
    Mơ dựng quán bày câu tuyệt tứ
    Mộng che lều thả ý thi Đường
    Chờ mong đất lạ người thương khách
    Thơ ước mãi tràn dậy ngát hương.

    Lệ Hà
    20/06/2017

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  19. #720
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    NGẮM LỘC VỪNG


    Bạn tới quê tôi ngắm lộc vừng
    Xưa thời mẹ bảo đó là mưng
    Hoa bày rực rỡ trông dè dặt
    Nhụy trải lung linh dáng ngập ngừng
    Thắm đượm màu hồng phô trước mặt
    Tươi ngời sắc đỏ phủ sau lưng
    Về đây ta biếu chùm dây ngọc
    Nếu có trèo lên hãy chớ đừng..

    Mạnh Kỷ
    20/6/2017

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 72/122 ĐầuĐầu ... 22 62 70 71 72 73 74 82 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình