CÙNG BẠN HỮU
Bình minh thức dậy một mâm trà
Bạn hữu sang cùng thưởng ngắm hoa
Xướng họa đường thi tìm nghĩa tỏ
Hòa chan lục bát gửi trăng ngà
Trời xanh chú cuội nhìn sông chảy
Biển rộng con thuyền giữ lưới sa
Cảnh đó tình đây lòng tĩnh lặng
Người xưa đã dạy đó cơ mà./.
TXS 02/7/2017
MỘ NGHĨA ANH
Phấn khởi thi đàn mộ nghĩa Anh
Tình thơ hạ mãn đến thu lành
Ân cần sắc rạng lời trao đủ
Nhã nhặn hương ngời ý thả nhanh
Lửa thắp soi hồn không khẽ giật
Tâm hòa dẫn lối chẳng thầm tranh
Vườn cây quả mọng luôn chờ khách
Bãi đậu neo thuyền thủy trúc xanh.
02/08/2017
Huy Thanh
Bài xướng:
VẪN GẶP NHAU
Gần ngày giỗ cố SLV, Admin Vi Thông
Tôi vẫn hay thường đến gặp Anh
Trời thu mát mẻ gió trong lành
Trầm ngâm giống thể chào đưa vội
Thảng thốt như lần tiễn biệt nhanh
Mấy vệt hương thầm lay lắt tỏa
Đôi lời mật đắng nhẹ nhàng tranh
Vần thơ để lại hồn siêu thoát
Lãng đãng nghe tình chợt ngát xanh.
KIỀN ĐỨC - 29/07/17
Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 03-08-2017 lúc 06:30 AM
LẼ SỐNG & NIỀM TIN
Thu chiều chẳng kịp giã từ Anh
Kẻ viếng sầu thương ngõ nguyệt lành
Vững dạ êm đềm mơ rẻo thắm
Bền tâm mạnh mẽ thả vần nhanh
Giờ đây thượng giới luôn nhìn cảnh
Thuở nọ gian trần mãi đắm tranh
Lẽ sống niềm tin hoà quyện tỏa
Thiên đàng vẫn mộng ngắm hồ xanh.
31/07/2017
Huy Thanh
Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 03-08-2017 lúc 06:31 AM
CHỜ TRI KỈ
Đã mấy ngày trôi chẳng rượu trà
Hơi buồn bạn vắng, mãi tìm hoa
Đâu ngờ bãi biển nhìn chim lạ
Vẫn tưởng bờ sông ngắm nguyệt ngà
Vỗ cánh điềm nhiên bầy nhạn sải
Ôm triền tĩnh lặng bóng chiều sa
Đề thơ xướng họa chờ tri kỉ
Liễu các hồng lan thưởng ngoạn mà…
02/08/2917
Huy Thanh
CÙNG BẠN HỮU
Bình minh thức dậy một mâm trà
Bạn hữu sang cùng thưởng ngắm hoa
Xướng họa đường thi tìm nghĩa tỏ
Hòa chan lục bát gửi trăng ngà
Trời xanh chú cuội nhìn sông chảy
Biển rộng con thuyền giữ lưới sa
Cảnh đó tình đây lòng tĩnh lặng
Người xưa đã dạy đó cơ mà./.
TXS 02/7/2017
CỐ TẬT
Cái thú “Bình minh nhất chản trà”
Thả hồn lãng đãng với muôn hoa
Hải đường rực rỡ màu hồng thắm
Nguyệt quế lung linh sắc trắng ngà
Lặng ngẫm Di Đà lời mộc mạc
Kiên ngâm Bát Nhã ý sâu sa
Cái đầu lúc nóng sinh nhiều chuyện
Cố tật đời tôi nó thế mà
BXP 03.8.2017
DÒNG SÔNG LAM
Dòng Lam nước chảy lững lờ trôi
Chở nặng phù sa đắp bãi bồi
Ví dặm câu hò vang khắp chốn
Đò đưa khúc hát vọng quanh nôi
Ba nguồn thác đổ trời mưa dội
Một cửa thuyền ra biển sóng dồi
Nghệ tĩnh giàu sang nhiều thắng cảnh
Sông đầy kỷ niệm mãi trong tôi./.
TXS 03/7/2017
SÔNG VÀM YÊU THƯƠNG
Gió thoảng sông Vàm lặng lẽ trôi
Phù sa tả hữu lại vun bồi
Dù cho cách nẻo ân tình bãi
Dẫu biết xa làng kỉ niệm nôi
Đến ngõ tìm hoa mời bạn lẩu
Về quê thưởng nguyệt đãi em dồi
Đêm ngàn cảnh mộng cây đầy trái
Mạn vỗ, nhân hòa thỏa ý tôi.
03/08/2017
Huy Thanh
CHỜ TRI KỈNgày hưu
Đã mấy ngày trôi chẳng rượu trà
Hơi buồn bạn vắng, mãi tìm hoa
Đâu ngờ bãi biển nhìn chim lạ
Vẫn tưởng bờ sông ngắm nguyệt ngà
Vỗ cánh điềm nhiên bầy nhạn sải
Ôm triền tĩnh lặng bóng chiều sa
Đề thơ xướng họa chờ tri kỉ
Liễu các hồng lan thưởng ngoạn mà…
02/08/2917
Huy Thanh
CÙNG BẠN HỮU
Bình minh thức dậy một mâm trà
Bạn hữu sang cùng thưởng ngắm hoa
Xướng họa đường thi tìm nghĩa tỏ
Hòa chan lục bát gửi trăng ngà
Trời xanh chú cuội nhìn sông chảy
Biển rộng con thuyền giữ lưới sa
Cảnh đó tình đây lòng tĩnh lặng
Người xưa đã dạy đó cơ mà./.
TXS 02/7/2017
CỐ TẬT
Cái thú “Bình minh nhất chản trà”
Thả hồn lãng đãng với muôn hoa
Hải đường rực rỡ màu hồng thắm
Nguyệt quế lung linh sắc trắng ngà
Lặng ngẫm Di Đà lời mộc mạc
Kiên ngâm Bát Nhã ý sâu sa
Cái đầu lúc nóng sinh nhiều chuyện
Cố tật đời tôi nó thế mà
BXP 03.8.2017
Tiêu dao tuổi hạc với ly trà
Chim hót tưng bừng giữa khóm hoa
Nắng trải ngoài hiên ru mắt ngọc
Hương bay trước gió quyện tay ngà
Thất ngôn lãng mạn cho đời mến
Lục bát đa tình khiến lệ sa
Một sáng bình minh đầy thú vị
Ngày hưu chỉ mộng thế thôi mà
Vancali8.3.17
Lần sửa cuối bởi vancali96; 04-08-2017 lúc 07:45 AM
TRỞ LẠI THÙY DƯƠNG
Bao ngày trở lại viếng miền Trung
Bãi biển thùy dương núi trập trùng
Suối lội đèo qua mình vẫn dẻo
Non trèo dốc vượt cẳng còn sung
Thầm mơ Đảo Yến không hờ hững
Khẽ ước Bình Ba chẳng lạnh lùng
Nguyệt xõa sương mờ che cảnh thắm
Đông tràn bụi tuyết thoảng cành rung.
04/08/2017
Huy Thanh
THỦY ĐIỆN BẢN VẼ NGHỆ AN
Ta về xứ Nghệ chốn miền tây
Thủy điện Tương Dương trữ nước đầy
Bản Vẽ khoe mình nơi núi thẳm
Công trình hiện đại giữa trời mây.
Mạnh Kỷ
THỦY ĐIỆN BẢN VẼ
Xứ Nghệ đi về ngõ phía tây
Tương Dương thủy điện nước non đầy
Kia hồ Bản Vẽ xem hoành tráng
Núi thẳm khoe mình lộng gió mây.
Ngàn Hoa 02.08.2017
HỒ BẢN VẼ
Tương Dương thủy điện ngõ về tây
Bản Vẽ mùa thu nước trữ đầy
Đẩy mặn, công trình thêm chống lũ
Trưa hồ phản chiếu lộng ngàn mây.
02/08/2017
Huy Thanh