+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 18

Chủ đề: THƠ NGUYỄN TRỌNG TĂNG

  1. #1
    Avatar của Nguyễn Trọng Tăng
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Trọng Tăng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 71
    Thanks
    1.483
    Thanked 639 Times in 73 Posts
    Blog Entries
    45

    THƠ NGUYỄN TRỌNG TĂNG


    ANH MUỐN...
    Anh muốn nắm tay em
    Đi trên bờ cát trắng
    Anh muốn cùng em bước
    Để tiếp bước vào đời
    Anh muốn thành con chim
    Để ca vang rộn tiếng
    Cho lòng em hớn hở
    Cửa mùa xuân rộng mở
    Đang chờ đón em vào
    Anh sẽ thành gió mát
    Quạt cho em , em ơi
    Anh sẽ thành lá biếc
    Che đầu em sớm chiều
    Anh sẽ thành vầng trăng
    Rọi sáng đường em bước
    Anh sẽ thành mặt nước
    Ôm lấy bóng hình em..!

    Nguyễn Trọng Tăng.
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Trọng Tăng; 18-07-2017 lúc 10:15 AM


  2. #2
    Avatar của Nguyễn Trọng Tăng
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Trọng Tăng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 71
    Thanks
    1.483
    Thanked 639 Times in 73 Posts
    Blog Entries
    45


    ANH MUỐN
    Anh muốn em là biển biếc trong đêm
    Anh sẽ làm vầng trăng tròn toả sáng
    Vô tận thời gian sướng vui bát ngát
    Cứ đêm về anh lại đến bên em…!
    * *
    *
    Anh muốn em là vầng trăng sáng
    Anh sẽ làm mặt nước đại dương
    Để đón em về trong sâu thẳm
    Một quầng tròn sáng giữa lòng anh...!
    (Nguyễn Trọng Tăng)
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Trọng Tăng; 19-07-2017 lúc 10:21 PM


  3. #3
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Thân chúc bạn luôn an vui.

    Thu giang vũ


    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 25-07-2017 lúc 10:21 AM


  4. #4
    Avatar của Nguyễn Trọng Tăng
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Trọng Tăng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 71
    Thanks
    1.483
    Thanked 639 Times in 73 Posts
    Blog Entries
    45

    Cảm ơn chị Thugiangvu về lời chúc và đặc biệt cảm ơn 2 trang thơ "Mưa nắng miền xa" và "Vũ Thu Giang blog" của chị rất hay. Cả hai trang thơ tôi thấy đa số là bài hay, đa số các bài là tôi thích...Thơ của chị chứa đầy nghĩa tình của người con xa quê hương, xa Tổ quốc. Đó là tiếng lòng tha thiết yêu thương , tiếng nói nghĩa tình cảm động của tác giả đối với cha mẹ, Bạn bè, quê hương, và cả những xót thương trước thân phận nghèo khó, trớ trêu đáng thương, hoặc cảnh chương tai gai mắt không đáng có... trong cuộc sống đời thường. Tất cả những thứ ấy cứ đi vào thơ chị một cách tự nhiên, sống động để gieo vào lòng người đọc những nỗi niềm khó tả. Cảm ơn chị, chúc chị càng viết càng say, càng viết càng hay...

    Nguyễn Trọng Tăng.
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Trọng Tăng; 22-07-2017 lúc 07:47 AM

  5. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Trọng Tăng vì bài viết hữu ích này


  6. #5
    Avatar của Nguyễn Trọng Tăng
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Trọng Tăng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 71
    Thanks
    1.483
    Thanked 639 Times in 73 Posts
    Blog Entries
    45
    CÕI HỒNG XA XĂM...

    Trời chiều thăm thẳm lối sâu
    Đường duyên hun hút, bước sầu mênh mang
    Gió chiều vi vút lang thang
    Hoàng hôn chếnh choáng,bẽ bàng sương rơi
    Cô thân cánh nhạn chơi vơi
    Trăng khuya lẻ bóng, mây trời long đong
    Ngổn ngang, tan nát nỗi lòng
    Mưa ngâu dằng dặc, cõi hồng xa xăm...

    Nguyễn Trọng Tăng (Lệ Thu 16/6/2017)




  7. #6
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Trọng Tăng Xem bài viết
    CÕI HỒNG XA XĂM...

    Trời chiều thăm thẳm lối sâu
    Đường duyên hun hút, bước sầu mênh mang
    Gió chiều vi vút lang thang
    Hoàng hôn chếnh choáng,bẽ bàng sương rơi
    Cô thân cánh nhạn chơi vơi
    Trăng khuya lẻ bóng, mây trời long đong
    Ngổn ngang, tan nát nỗi lòng
    Mưa ngâu dằng dặc, cõi hồng xa xăm...

    Nguyễn Trọng Tăng (Lệ Thu 16/6/2017)


    BUỒN
    Buồn lan nỗi nhớ không tên
    Mây trời xám xịt…Nhạn quên đường về
    Sóng tràn bờ cát vật vờ
    Dã tràng se cát chơ vơ phận đời
    Dấu chân cổ tích phai phôi
    Rong rêu sỏi đá…lệ rơi tím hồn
    Bao giờ xoay chuyển càn khôn
    Quan san lại thắm…hư không lại nồng???
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 22-07-2017 lúc 04:38 PM Lý do: sám ( xịt ) --> xám

  8. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  9. #7
    Avatar của Nguyễn Trọng Tăng
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Trọng Tăng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 71
    Thanks
    1.483
    Thanked 639 Times in 73 Posts
    Blog Entries
    45


    CHÍNH LÀ EM...!

    - Em- ngọn gió
    Lay cành nghiêng ngả
    Thổi qua rồi
    Vật vã lá,
    Gió ơi !
    - Em - hạt giống, đã mùa gieo
    Đất thầm mơ
    Đón vào lòng đất
    Để nẩy mầm
    Cho cuộc sống màu xanh !
    - Em - lực hút từ trường
    Kéo hồn anh sang đó
    Trong trường lực
    Làm sao cưỡng nỗi
    kéo anh về bên ấy
    Chính là em...!
    * *
    *
    Chính là em- hoá nắng
    Đốt lòng anh khô cạn
    Nứt nẻ đất rồi
    Trời hạn,
    Chính là em...!

    (Nguyễn Trọng Tăng)
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Trọng Tăng; 25-07-2017 lúc 03:49 PM

  10. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Trọng Tăng vì bài viết hữu ích này


  11. #8
    Avatar của Nguyễn Trọng Tăng
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Trọng Tăng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 71
    Thanks
    1.483
    Thanked 639 Times in 73 Posts
    Blog Entries
    45
    https://www.facebook.com/trong.tang....user_video_tab

    THƠ THƠ …
    - Em, nụ hồng
    Rạng rỡ sắc xuân
    Biết mấy lòng ai
    Ao ước đón em về..!
    - Em, nữ sĩ
    Đứng giữa đường lắm ngả
    Biết mấy con đường
    Ao ước đón em qua…!
    - Anh là kẻ phiêu lưu, liều lĩnh
    Gõ cửa lòng em trong tiếng gõ bao người
    Rồi sưởi ấm lòng anh bằng thơ anh viết
    Như sóng tự võ bờ cho biển bớt nôn nao…
    (Nguyễn Trọng Tăng)
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Trọng Tăng; 30-07-2017 lúc 03:55 PM

  12. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Trọng Tăng vì bài viết hữu ích này


  13. #9
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Nguyễn Trọng Tăng Xem bài viết
    NỐI THEO "TÌNH GIÀ"..!

    Xưa kia tình thắm anh trao
    Biết bao năm tháng ngọt ngào đắm say
    Dù già ta vẫn đêm ngày...
    Răng long, tóc bạc tình nay vẫn nồng
    Hai ta ý hợp tâm đồng
    Nắng mưa tần tảo, nỗi lòng càng sâu
    À... ơi đời có bao lâu...!
    Mai sau mỏi cánh tìm đâu thấy người
    À...ơi ta sống với đời...!
    Tiếng thơm để lại, ngọt lời mai sau...!
    19h - Ngày 21/7/2017
    Nguyễn Trọng Tăng

    Tiếp vần Nguyễn Trọng Tăng :

    À ơi! … rũ bỏ u sầu
    Hợp vào hai nửa duyên sâu ái nồng
    Chiều tàn … em có biết không?
    Bởi yêu nên thấy nắng hồng vẫn tươi

    À ơi! … nhạc khúc dạo rồi
    Bản đàn Sô Nát đầy vơi bổng trầm
    Nghĩa tình trải rộng tháng năm
    Vần thơ xúc tác lặng thầm nhớ ai

    Còn đây … biển rộng sông dài
    Cái HÔM QUA cái HÔM NAY quyện hòa.

    BXP 29.7.2017
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 31-07-2017 lúc 06:05 AM


  14. #10
    Avatar của Nguyễn Trọng Tăng
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Trọng Tăng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 71
    Thanks
    1.483
    Thanked 639 Times in 73 Posts
    Blog Entries
    45
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    Nguyên văn bởi Nguyễn Trọng Tăng Xem bài viết
    NỐI THEO "TÌNH GIÀ"..!

    Xưa kia tình thắm anh trao
    Biết bao năm tháng ngọt ngào đắm say
    Dù già ta vẫn đêm ngày...
    Răng long, tóc bạc tình nay vẫn nồng
    Hai ta ý hợp tâm đồng
    Nắng mưa tần tảo, nỗi lòng càng sâu
    À... ơi đời có bao lâu...!
    Mai sau mỏi cánh tìm đâu thấy người
    À...ơi ta sống với đời...!
    Tiếng thơm để lại, ngọt lời mai sau...!
    19h - Ngày 21/7/2017
    Nguyễn Trọng Tăng

    Tiếp vàn Nguyễn Trọng Tăng :

    À ơi! … rũ bỏ u sầu
    Hợp vào hai nửa duyên sâu ái nồng
    Chiều tàn … em có biết không?
    Bởi yêu nên thấy nắng hồng vẫn tươi

    À ơi! … nhạc khúc dạo rồi
    Bản đàn Sô Nát đầy vơi bổng trầm
    Nghĩa tình trải rộng tháng năm
    Vần thơ xúc tác lặng thầm nhớ ai

    Còn đây … biển rộng sông dài
    Cái HÔM QUA cái HÔM NAY quyện hòa.

    BXP 29.7.2017
    TIẾP VẦN buixuanphuong09

    Trải ngàn nắng táp mưa sa
    Nối vui nhịp sống giữa bà với ông
    Sinh cơ, lập nghiệp, nối dòng
    Đủ đầy con cháu, phúc hồng lương duyên
    Vượt qua bao nỗi truân chuyên
    Bà chèo, ông lái con thuyền tương lai
    Nay già sức vẫn dẻo dai
    Vẫn ham thi phú, vẫn hoài ước mơ...
    À ơi...Ta đến với thơ
    Hồn ta trang trải, lẳng lơ với đời...
    À ơi...đứng giữa đất trời
    Mênh mông là bạn là người tri âm...

    22 h 30/7/2017
    Nguyễn Trọng Tăng

  15. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Trọng Tăng vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình