-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Oct 2015
Bài gửi : 66
Thanks
- 203
- Thanked 504 Times in 66 Posts
- Blog Entries
- 19
Ảnh trên mạng
GIẬN HỜN
Một chút ngắn ngủi, giận hờn vô lý
Để cả ngày dài như thế kỷ không anh
Bờ mi buồn đẫm giọt thương trôi nhanh
Em xin lỗi, chìa môi hường năn nỉ...
Dẫu biết chẳng ai có lỗi lầm gì
Biển triều xa vẫn rầm rì đồng vọng
Bao lời thơ như cánh sóng đầy dâng
Nghe tiếng yêu dập dìu cả mây tầng.
Mà như đùa trêu, cứ trôi lãng đãng
Phả vào hồn thơ, để sao nhãng giận hờn
Sao trên trời, vầng sáng long lanh hơn
Em ngẩn ngơ, cồn cào thêm nỗi nhớ.
Thôi từ nay xin chừa không giận nữa
Không có nhau mọi thứ đều cắt chia
Mảnh sắc lìa sẽ cứa tình đau rát
Sẽ không ai nghe mình hát người ơi!
Về với nhau cho cây nở nụ ngời
Về với nhau xóa khoảng cách chơi vơi...
Japan 05/10/2015
Nguyễn Tuyết Mai.
Có phải duyên trời đem tình thu trao nhau
Đem nụ cười tươi lén vào nhung nhớ
Cho ta xua tan bao nỗi niềm trăn trở
Đời bỗng bừng lên như ánh sương mai.
Japan 21 tháng 11 năm 2014
Nguyễn Tuyết Mai
http://nganhdao.vnweblogs.com/post/12440/466501
-
10 Thành viên dưới đây cảm ơn Kazemi Tuyetmai vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Oct 2015
Bài gửi : 66
Thanks
- 203
- Thanked 504 Times in 66 Posts
- Blog Entries
- 19
CHIA TAY NHAU THÔI
Chia tay nhẹ nhõm tâm lòng
Để cho lãng mạn thu phong bẽ bàng
Bây giờ không có chàng nàng
Chỉ còn mây gió lang thang đầy chiều
Thế là từ biệt thương yêu
Xóa đi hờn giận và nhiều mộng mơ
Chỉ còn lại những vần thơ
Cho hồn lịm chết từng giờ trong nhau
Cuối năm lá phải đổi màu
Để Xuân tung tẩy vắng nhau đâm chồi
Chia tay ta lặng lẽ thôi
Đông này rét lạnh em ngồi đan thương
Sấy khô ánh mắt môi hường
Buồn đau ủ rượu... đêm trường nhâm nhi...
Xin đừng hỏi lý do gì
Tại anh, tại ả, tại vì đông sang…
Japan lúc 10 giờ sáng 29/10/2015
Nguyễn Tuyết Mai
Từ tháng 11, mùa thu cuối năm 2014 tới nay, Nguyễn Tuyết Mai thả hồn sáng tác tập thơ Anh Là Mùa Thu Japan, nay sắp sửa trình làng và bây giờ... cũng là lúc phải chia tay ANH MÙA THU.... của nàng rồi đây!
http://nganhdao.vnweblogs.com/post/12440/493967
Có phải duyên trời đem tình thu trao nhau
Đem nụ cười tươi lén vào nhung nhớ
Cho ta xua tan bao nỗi niềm trăn trở
Đời bỗng bừng lên như ánh sương mai.
Japan 21 tháng 11 năm 2014
Nguyễn Tuyết Mai
http://nganhdao.vnweblogs.com/post/12440/466501
-
10 Thành viên dưới đây cảm ơn Kazemi Tuyetmai vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Oct 2015
Bài gửi : 66
Thanks
- 203
- Thanked 504 Times in 66 Posts
- Blog Entries
- 19
KHÁT
Chiều thu ngàn gió chơi vơi
Mặc bao tán lá theo trời bay bay
Hanh hao mùa khát khô trầy
Mong mưa tưới cội tình say đang nồng.
Ai gieo vàng đỏ thu phong
Đốt em - cháy rực, khát lòng... đợi mưa
Dẫu sương sa cả bốn mùa
Long lanh tràn mọng nào vừa được đây?
Ước anh hóa nắng... tụ mây
Để mưa cuồng đó trút đầy vào em
Cho cơn khát bớt thòm thèm
Cho vầng mây cũng nhẹ êm muôn phần.
Lếnh loang em hóa nàng Xuân
Nở trong anh nhé thơm ngần nụ tươi
Phong thu vẫn đỏ thắm trời
Thì em còn khát, lại ngồi đợi mưa./.
Japan lúc 3 giờ 15' chiều 27/11/2015
Nguyễn Tuyết Mai.
http://nganhdao.vnweblogs.com/post/12440/496614
Có phải duyên trời đem tình thu trao nhau
Đem nụ cười tươi lén vào nhung nhớ
Cho ta xua tan bao nỗi niềm trăn trở
Đời bỗng bừng lên như ánh sương mai.
Japan 21 tháng 11 năm 2014
Nguyễn Tuyết Mai
http://nganhdao.vnweblogs.com/post/12440/466501
-
9 Thành viên dưới đây cảm ơn Kazemi Tuyetmai vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jul 2011
Tuổi: 74
Bài gửi : 4.691
Thanks
- 54.074
- Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
- Blog Entries
- 465
MÙA QUYẾN RŨ
Anh
Thu quyến rũ chứa chan
Em
Nồng nàn gió
nâng ngàn lá bay.
Rực ngời lộng lẫy
Thu này,
Choàng thêm lãng mạn
ngất ngây lòng người.
Mênh mang
thảm đỏ vàng tươi,
Lá phong vàng phím
gieo lời yêu thương…
Đắm say
mọi ngả đường trường,
Để em xa xứ
tha hương sa vào.
Hồn như lạc lối
Trăng sao
Trái tim run rẩy
ngọt ngào tình Thu.
Ai thay
tiếng hát lời ru
Đưa em vào trốn
ngục tù tim anh?
Japan lúc 10 giờ sáng 13/11/2015
Nguyễn Tuyết Mai.
http://nganhdao.vnweblogs.com/post/12440/466501
Tôi chuyển giúp bài MÙA QUYẾN RŨ về đây cho bạn !
Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 04-12-2015 lúc 09:54 AM
-
9 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên Chính
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Đến từ : Xứ Càna
Bài gửi : 6.684
Thanks
- 52.571
- Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
- Blog Entries
- 1
MÙA QUYẾN RŨ
Anh
Thu quyến rũ chứa chan
Em
Nồng nàn gió
nâng ngàn lá bay.
Rực ngời lộng lẫy
Thu này,
Choàng thêm lãng mạn
ngất ngây lòng người.
Mênh mang
thảm đỏ vàng tươi,
Lá phong vàng phím
gieo lời yêu thương…
Đắm say
mọi ngả đường trường,
Để em xa xứ
tha hương sa vào.
Hồn như lạc lối
Trăng sao
Trái tim run rẩy
ngọt ngào tình Thu.
Ai thay
tiếng hát lời ru
Đưa em vào trốn
ngục tù tim anh?
Japan lúc 10 giờ sáng 13/11/2015
Nguyễn Tuyết Mai.
-
7 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Oct 2015
Bài gửi : 66
Thanks
- 203
- Thanked 504 Times in 66 Posts
- Blog Entries
- 19
TÌM ANH NƠI HÀ NỘI PHỐ
Em lại về tìm anh nơi phố cổ
Dẫu tàn phai, xơ xác giấc mơ đêm
Lang thang phố dài lạ lẫm mà thân quen
Chợt thấy lại chiếc xe gỉ hoen, vờ đứt xích.
Tráng lệ Long Thành loáng gặp bước mình qua
Loanh quanh tháng năm rời xa bao mùa sấu
Giấu nhẹm nỗi buồn vào cơn mưa đỏng đảnh
Tháng sáu thắt lòng, xưa lại đến nữa đây rồi.
Chót vấn vương… giọt lệ đầy vơi
Rót thầm thì qua hàng Tre, hàng Chĩnh
Trước phố rong rêu, ngẩn ngơ vắng lặng
Chỉ mình em về bên hàng liễu chơi vơi.
Hà Nội phố giăng như mắc cửi
Rưng rưng lòng nghe lạnh ngắt tiếng ve kêu
Như số phận đùa trêu mình có phải
Dõi theo nhau mà chỉ thấy tủi buồn.
Em tìm hết sân ga đời hoang trống
Cứ mong hoài đến mòn vẹt xuân mình…
Japan 24/6/2015
Nguyễn Tuyết Mai.
http://nganhdao.vnweblogs.com/post/12440/484921
Có phải duyên trời đem tình thu trao nhau
Đem nụ cười tươi lén vào nhung nhớ
Cho ta xua tan bao nỗi niềm trăn trở
Đời bỗng bừng lên như ánh sương mai.
Japan 21 tháng 11 năm 2014
Nguyễn Tuyết Mai
http://nganhdao.vnweblogs.com/post/12440/466501
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn Kazemi Tuyetmai vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Oct 2015
Bài gửi : 66
Thanks
- 203
- Thanked 504 Times in 66 Posts
- Blog Entries
- 19
HỠI ANH !
Em yêu anh.
Chẳng kể ngày hay đêm tối,
anh choàng vào em cả khối tình say,
như là vũ trụ huyền bí.
Cảm xúc khi có anh
sao mà tuyệt diệu, mê li?
Khi không anh,
nỗi nhớ nhu mì... dậy sóng
và lòng em cồn cào mông lung
trái tim run rẩy,
tái tê trước cơn gió buốt.
Nhưng chẳng mong manh
như rừng đông phơ phác lá.
Tình yêu của em phong sương,
xum xuê rễ cành như gốc si già.
Anh là tất cả,
là lá, là hoa trong vườn ái ân.
Dẫu mùa đông phong phanh,
tràn bão tuyết,
em bỗng hóa thành giếng nước tình,
xôn xao, ấm lạ.
Lăn tăn, mê mải, nghịch đùa
tan vào hồ anh...
Nở một ban mai long lanh,
mòng mọng đượm hương đêm,
như đất trời đang vào mùa tình tự.
Mường tượng nụ hôn nồng nàn.
Dẫu trời cao, đỉnh thẳm
mà đắm đuối, chứa chan.
Hỡi anh! Người em yêu dấu...
Japan lúc 0 giờ 30' sáng 09/12/2015
Nguyễn Tuyết Mai
http://nganhdao.vnweblogs.com/post/12440/497656
Có phải duyên trời đem tình thu trao nhau
Đem nụ cười tươi lén vào nhung nhớ
Cho ta xua tan bao nỗi niềm trăn trở
Đời bỗng bừng lên như ánh sương mai.
Japan 21 tháng 11 năm 2014
Nguyễn Tuyết Mai
http://nganhdao.vnweblogs.com/post/12440/466501
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn Kazemi Tuyetmai vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Oct 2015
Bài gửi : 66
Thanks
- 203
- Thanked 504 Times in 66 Posts
- Blog Entries
- 19
GIỮ LỬA MÙA ĐÔNG
Đông đã về đến cuối phố chiều nay
Thương rừng cây trụi lá lắt lay
Em run rẩy trong vòng tay của gió
Anh ở nơi nào, anh có hay?
Muốn mượn hơi thở của hồn anh chút thôi
Thổi phồng căng lồng ngực của đời
Cánh chim bằng từng bầy đi tránh rét
Sao chúng mình đôi ngả cứ vời xa?
Có lẽ nào duyên trời mặc định đôi ta
Để giọt nắng hồng mờ đi theo năm tháng
Để đông này càng nhiều thêm tuyết trắng
Đâu rồi ánh đỏ sắc thu phong?
Tình mùa đông rơi bên đường hoang
Nửa kia ơi, có còn thương nhớ?
Đêm rũ buồn mình em ngồi giữ lửa
Kiên nhẫn, chập chờn soi giấc mơ sâu…
Japan 03/12/2014
Nguyễn Tuyết Mai.
http://nganhdao.vnweblogs.com/post/12440/468392
Có phải duyên trời đem tình thu trao nhau
Đem nụ cười tươi lén vào nhung nhớ
Cho ta xua tan bao nỗi niềm trăn trở
Đời bỗng bừng lên như ánh sương mai.
Japan 21 tháng 11 năm 2014
Nguyễn Tuyết Mai
http://nganhdao.vnweblogs.com/post/12440/466501
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn Kazemi Tuyetmai vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Oct 2015
Bài gửi : 66
Thanks
- 203
- Thanked 504 Times in 66 Posts
- Blog Entries
- 19
LỤC BÁT SUSHI
Lời Chàng:
Nàng là đậm ngọt sushi
Nếu không là thế, là gì... anh ham?
Khéo khen đặc sản ai làm
Men nồng mù tạt hơn ngàn... "téc" bia
Rượu ham, say sẽ sớm lìa
Anh ham nàng để tình kia nhiệm màu
Sushi quý thật ngon lâu
Như tình nghiện mãi tháp lầu... ái ân...
Lời Nàng:
Sushi đặc sản Japan
Cá trên cơm dưới, cay tràn hơn men
Nõn nà hồng trắng, anh thèm
Là ai không biết, như em của chàng
Vị cay mù tạt hương nàng
Nhấp môi đã ngấm nụ lan man chồi
Sushi nổi tiếng ngon rồi
Anh mà thưởng thức không thôi nguôi thèm...
Japan lúc 16 giờ 20' chiều 17/12/2015
Nguyễn Tuyết Mai
http://nganhdao.vnweblogs.com/post/12440/497853
Có phải duyên trời đem tình thu trao nhau
Đem nụ cười tươi lén vào nhung nhớ
Cho ta xua tan bao nỗi niềm trăn trở
Đời bỗng bừng lên như ánh sương mai.
Japan 21 tháng 11 năm 2014
Nguyễn Tuyết Mai
http://nganhdao.vnweblogs.com/post/12440/466501
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn Kazemi Tuyetmai vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Oct 2015
Bài gửi : 66
Thanks
- 203
- Thanked 504 Times in 66 Posts
- Blog Entries
- 19
HOÀI NIỆM QUÊ HƯƠNG
Em sống trong ánh ngời nước Nhật
Chân buớc đi muôn nẻo mênh mang
Hồn cứ phiêu về miền quê Lập Thạch
Muốn đằm mình thấm nước Lô xanh.
Tuổi thơ ngọt thanh, vải đỏ trĩu cành
Nghe đậm đà, thơm hoài ký ức
Hương vườn nhãn theo chân con mỗi bước
Để Japan say, thêm lấp lánh mỗi chiều.
Sấp ngửa sớm trưa thương lắm mẹ yêu
Mê nón đội đầu che bao mưa nắng?
Thấp thoáng bóng người xưa, trộm liếc má hồng
Vô tư sáo quen lồng, hồn nhiên, nào để ý.
Đâu biết có người mãi gieo mầm nỗi nhớ
Thầm gom vào lòng bao nét đẹp ngây thơ
Rồi một ngày chia tay sông Lô, em xa xứ
Hai trái tim khờ nhấm nháp nỗi buồn ngơ.
Mỗi vần thơ xưa nức nở khóc thương mình
Như thành viên gạch hồng trải lối về xóm cũ
Chầm chậm một mình bước trên lối nhỏ
Nín đi nào.. đừng khóc nữa, trái tim ơi…
Japan 08/01/2015
Nguyễn Tuyết Mai.
http://nganhdao.vnweblogs.com/post/12440/469644
Có phải duyên trời đem tình thu trao nhau
Đem nụ cười tươi lén vào nhung nhớ
Cho ta xua tan bao nỗi niềm trăn trở
Đời bỗng bừng lên như ánh sương mai.
Japan 21 tháng 11 năm 2014
Nguyễn Tuyết Mai
http://nganhdao.vnweblogs.com/post/12440/466501
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Kazemi Tuyetmai vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn