+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 11

Chủ đề: Mời bạn cảm tác qua Ảnh - Chủ đề TÌNH GIÀ

  1. #1
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1

    Mời bạn cảm tác qua Ảnh - Chủ đề TÌNH GIÀ



    TÌNH GIÀ

    Vẫn còn theo gió nôn nao?
    Bao nhiêu năm đã khát khao đợi chờ
    Gặp nhau... anh của bây giờ
    Đầu thì bạc trắng râu phờ phờ râu
    Nhìn em tóc cũng phai màu
    Vết chân chim hố mắt sâu những quầng
    Bâng khuâng khúc nhạc thâm trầm
    Tình yêu ơi giấc mộng thầm còn đây
    Hai ta phiêu bạt vai gầy
    Dẫu già móm mém cũng say...tựa vào

    Hoàng Giao
    30/07/2016
    -------



    EM …ƠI!

    Nhìn vào gương bỗng dạ nao
    Mong ngày tái ngộ anh khao, mãi chờ
    Trông em từng phút từng giờ
    Thời gian đã nhuộm mái phờ bạc râu
    Tóc huyền năm cũ nhạt màu
    Chân chim đuôi mắt, hằn sâu thâm quầng
    So dây đàn dạo cung trầm
    Hỡi người định mệnh mơ thầm vẫn đây
    Nhìn nhau ai cũng vai gầy
    Càng già càng lại đắm say…kéo vào!

    Huy Thanh
    30-07-2016
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 27-07-2017 lúc 04:04 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116


  2. #2
    Avatar của Nguyễn Trọng Tăng
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Trọng Tăng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 71
    Thanks
    1.483
    Thanked 639 Times in 73 Posts
    Blog Entries
    45
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết


    TÌNH GIÀ

    Vẫn còn theo gió nôn nao?
    Bao nhiêu năm đã khát khao đợi chờ
    Gặp nhau... anh của bây giờ
    Đầu thì bạc trắng râu phờ phờ râu
    Nhìn em tóc cũng phai màu
    Vết chân chim hố mắt sâu những quầng
    Bâng khuâng khúc nhạc thâm trầm
    Tình yêu ơi giấc mộng thầm còn đây
    Hai ta phiêu bạt vai gầy
    Dẫu già móm mém cũng say...tựa vào

    Hoàng Giao
    30/07/2016
    NỐI THEO "TÌNH GIÀ"..!

    Xưa kia tình thắm anh trao
    Biết bao năm tháng ngọt ngào đắm say
    Dù già ta vẫn đêm ngày...
    Răng long, tóc bạc tình nay vẫn nồng
    Hai ta ý hợp tâm đồng
    Nắng mưa tần tảo, nỗi lòng càng sâu
    À... ơi đời có bao lâu...!
    Mai sau mỏi cánh tìm đâu thấy người
    À...ơi ta sống với đời...!
    Tiếng thơm để lại, ngọt lời mai sau...!
    19h - Ngày 21/7/2017
    Nguyễn Trọng Tăng
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Trọng Tăng; 21-07-2017 lúc 07:31 PM

  3. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Trọng Tăng vì bài viết hữu ích này


  4. #3
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Trọng Tăng Xem bài viết
    NỐI THEO "TÌNH GIÀ"..!

    Xưa kia tình thắm anh trao
    Biết bao năm tháng ngọt ngào đắm say
    Dù già ta vẫn đêm ngày...
    Răng long, tóc bạc tình nay vẫn nồng
    Hai ta ý hợp tâm đồng
    Nắng mưa tần tảo, nỗi lòng càng sâu
    À... ơi đời có bao lâu...!
    Mai sau mỏi cánh tìm đâu thấy người
    À...ơi ta sống với đời...!
    Tiếng thơm để lại, ngọt lời mai sau...!
    19h - Ngày 21/7/2017
    Nguyễn Trọng Tăng


    Chia tay vào một ngày ngâu
    Trở về sáu chục năm sau tìm nàng
    Mới hay tình thiếp bẽ bàng
    Bây giờ dẫu muộn cùng chàng nắm tay

    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 21-07-2017 lúc 10:59 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116


  5. #4
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1


    Lúc đời còn nhỏ
    Không tỏ lòng đâu
    Cớ sao tận lúc bạc đầu
    Mới đem nhẫn cỏ về cầu hôn em
    HG
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  7. #5
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết


    Lúc đời còn nhỏ
    Không tỏ lòng đâu
    Cớ sao tận lúc bạc đầu
    Mới đem nhẫn cỏ về cầu hôn em
    HG
    Bây giờ mắt kém
    Móm mém nhai trầu
    Da mồi tóc bạc trắng phau
    Dạ yêu nhau mãi...kiếp sau vẫn mà...

  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  9. #6
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    LỤC BÁT TÌNH GIÀ
    Tác giả: Chiều Tím

    Bà ơi nắm chặt tay tôi
    Tôi đưa bà đến những nơi, bà cần
    Cả đời vất vả gian truân
    Vợ chồng ta đã tảo tần, nuôi con!

    Nhọc nhằn từ thuở còn son
    Tôi, bà nay đã sắp tròn chín mươi
    Con cháu có chốn có nơi
    Chúng còn bận với cuộc đời ,mưu sinh!

    Tôi, bà tuy chẳng còn nhanh
    Răng long, đầu bạc, chẳng đành ngồi không
    Sớm nay trời đẹp mây hồng
    Tôi dắt bà dạo một vòng, phố quê !

    Cuộc sống dẫu có bộn bề
    Tôi, bà vẫn cứ chân quê, chung tình
    Mặc cho bọn trẻ mưu sinh
    Tôi đưa bà đến, chúng mình giúp nhau!

    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116


  10. #7
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1



    KHI VỢ VẮNG NHÀ- Tg Xuan Sinh Trần

    Bả ấy về quê mấy bữa rồi
    Trong nhà lủi thủi một mình tôi
    Cơm ăn mỗi bận không nồi nấu
    Rượu uống từng ly chẳng khách mời
    Dẫu muốn vui vầy đang cố chịu
    Nhưng nằm ngẫm ngợi lại đành thôi
    Nghe lời vợ dặn đừng lo nghĩ
    Quả đúng nào ai bảo tớ tồi.

    Tác giả: Xuan Sinh Tran
    TXS 24/05/2016

    --------------------

    THỎA LÒNG
    (Họa thơ thầy Trần Xuân Sinh)

    Vợ vắng nhà nên sảng khoái rồi
    Hôm rày nhậu nhẹt thỏa lòng tôi
    Thơ văn lối ngỏ tha hồ viết
    Nhạc họa vòng xoay thoải mái mời
    Tóc bạc êm đềm lay mộng nhé
    Râu dài lặng lẽ trải đời thôi
    Thanh thiên bạch nhật say nồng quá
    Cuộc sống này đây chẳng có tồi

    Hoàng Giao
    29/05/2016
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  11. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  12. #8
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1


    Ai đây nhỉ? Nhận hàng nha
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  13. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  14. #9
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Trọng Tăng Xem bài viết
    NỐI THEO "TÌNH GIÀ"..!

    Xưa kia tình thắm anh trao
    Biết bao năm tháng ngọt ngào đắm say
    Dù già ta vẫn đêm ngày...
    Răng long, tóc bạc tình nay vẫn nồng
    Hai ta ý hợp tâm đồng
    Nắng mưa tần tảo, nỗi lòng càng sâu
    À... ơi đời có bao lâu...!
    Mai sau mỏi cánh tìm đâu thấy người
    À...ơi ta sống với đời...!
    Tiếng thơm để lại, ngọt lời mai sau...!
    19h - Ngày 21/7/2017
    Nguyễn Trọng Tăng
    Tiếp vàn Nguyễn Trọng Tăng :

    À ơi! … rũ bỏ u sầu
    Hợp vào hai nửa duyên sâu ái nồng
    Chiều tàn … em có biết không?
    Bởi yêu nên thấy nắng hồng vẫn tươi

    À ơi! … nhạc khúc dạo rồi
    Bản đàn Sô Nát đầy vơi bổng trầm
    Nghĩa tình trải rộng tháng năm
    Vần thơ xúc tác lặng thầm nhớ ai

    Còn đây … biển rộng sông dài
    Cái HÔM QUA cái HÔM NAY quyện hòa.

    BXP 29.7.2017

  15. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  16. #10
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    LỤC BÁT TÌNH GIÀ

    Bà ơi nắm chặt tay tôi
    Tôi đưa bà đến những nơi, bà cần
    Cả đời vất vả gian truân
    Vợ chồng ta đã tảo tần, nuôi con!

    Nhọc nhằn từ thuở còn son
    Tôi, bà nay đã sắp tròn chín mươi
    Con cháu có chốn có nơi
    Chúng còn bận với cuộc đời ,mưu sinh!

    Tôi, bà tuy chẳng còn nhanh
    Răng long, đầu bạc, chẳng đành ngồi không
    Sớm nay trời đẹp mây hồng
    Tôi dắt bà dạo một vòng, phố quê !

    Cuộc sống dẫu có bộn bề
    Tôi, bà vẫn cứ chân quê, chung tình
    Mặc cho bọn trẻ mưu sinh
    Tôi đưa bà đến, chúng mình giúp nhau!

    Chiều Tím


    Tiếp vần LỤC BÁT TÌNH GIÀ

    Dẫu nay bạc trắng mái đầu
    Duyên già vẫn giữ muôn câu ân tình
    Vẫn còn âu yếm … em-anh!
    Mưa dai bão dữ đã thành nắng vui

    Trên môi luôn nở ụ cười
    Từ khi “nón buộc quai rồi” … có nhau
    Từ khi cau đã bén trầu
    Vôi nồng vẫn giữ sắc màu trung trinh

    Bên nhau chan chứa bao tình
    Ngập tràn hạnh phúc gia đình đông vui
    “Hợp vào hai nửa” … Em ơi!
    Chắt chiu bầu sữa trọn đời cho con

    Bây giờ hai vợ chồng son
    Chăm nhau từng chút để còn mãi yêu
    Nhặt từng hạt tím cuối chiều
    Còn trong cõi thế còn nhiều mộng mơ.

    BXP 30.7.2017


    Tôi đang ở xa, nhờ máy vào nhưng không quen nên rất khó, hẹn các bạn thơ khi về sẽ giao lưu.

  17. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình