+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 10

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm NIỀM VUI NGHIỆP GIÁO của tg Mạnh Kỷ

  1. #1
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114

    Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm NIỀM VUI NGHIỆP GIÁO của tg Mạnh Kỷ

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post317048

    NIỀM VUI NGHIỆP GIÁO
    (Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11)

    Nghiệp giáo đường tơ đã trổ ngời
    Hương lòng thắm mãi tỏa ngàn nơi
    Trồng cây phúc trải khơi nguồn mạch
    Dạy chữ tình trao mở bến đời
    Nhẹ nhõm tâm hồn không để lắng
    Êm đềm trí tuệ chẳng hề ngơi
    Đoàn quân rộn bước niềm vui thỏa
    Khúc nhạc rền vang giữa biển trời.

    Manh Kỷ TP Vinh
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 13-11-2019 lúc 08:52 AM Lý do: sửa theo ý tác giả.

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    1.Thầy Cô

    Thầy Cô đức mãi tỏa loang ngời
    Nghĩa đượm ân hòa ửng khắp nơi
    Vật vưỡng gom từ đan cảnh thế
    Triền miên tải đạo chuốt khung đời
    Không ngần gió cuộn vờn thân rã
    Chẳng ngại đêm về nhỡ giấc ngơi
    Mỗi ước mầm non ngày rạng tỏ
    Lòng cao cả tựa ánh sao trời.


    Hồng Vy
    12-11-2019
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 14-11-2019 lúc 11:19 PM

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3


    2. THẦY TA

    Thầy ta đã để tấm gương ngời
    Tỏa rạng cho trò khắp mỗi nơi
    Hạt tốt gieo mầm cây trĩu quả
    Cành cao nảy lộc bóng râm đời
    Âm thầm trí giữ khi hành lạc
    Lặng lẽ tâm thiền lúc nghỉ ngơi
    Bản ngã từ bi lòng hiếu hạnh
    Tiền hưu dẫu ít chẳng kêu trời.

    TXS 15/11/2019
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 15-11-2019 lúc 03:46 PM

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    3 - ÂN TÌNH


    Ngắm cả rừng hoa nhụy mãi ngời
    Ân tình thắm đượm trải nhiều nơi
    Đò đưa sóng vỗ êm đềm nhạc
    Bút thảo mầm ươm rộn rã đời
    Vững chí theo thầy xây mộng tỏa
    Kiên cường với bạn thả hồn ngơi
    Niềm vui thế hệ tưng bừng trỗi
    Rạng rỡ bình minh đỏ sắc trời.

    Mạnh Kỷ TP Vinh

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    4. TÂM SỰ

    Về hưu giữ được trái tim ngời
    Vẫn nhớ bao trò khắp mọi nơi
    Lối cũ tìm xong nhiều kiểu lợi
    Giờ đây bước trọn những trang đời
    Vui vầy đủ thứ còn mong đợi
    Dạy dỗ lâu ngày chửa thấy ngơi
    Cũng biết làm thơ nào phải gợi
    Nhờ ơn bạn hữu đúng không trời?

    TXS 17/11/2019

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    5- SUY NGẪM

    Bục giảng chồn chân dạ sáng ngời
    Mừng trò thứ lớp toả muôn nơi
    Chèo đò chở khách vui duyên phận
    Đắp nấm trồng cây sướng nghiệp đời
    Lặng lẽ nhìn hoa mưa vẫn nở
    Âm thầm thấy trẻ bão không ngơi
    Về hưu đã thoả điều tâm nguyện
    Hí lộng hồn thơ với đất trời.

    BXP 18.11.2019

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    6. VỀ HƯU

    Nghiệp giáo truyền danh mãi tỏa ngời
    Do vì sứ mệnh rỡ ràng nơi
    Ươm ngàn việc MỸ làm tươi lối
    Dạy những điều CHÂN giúp ổn đời
    Bổn phận êm đềm thư thái trỗi
    Tinh thần khoảng khoát dạt dào ngơi
    Con thuyền đỗ bến ngoài mong đợi
    Rộn rã ngày lên thỏa ngắm trời.
    HỒNG THOẠI 18.11.19

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    7 - ĐÒ QUA


    Ngẫm lại thầy cô đức tỏ ngời
    Hưu tròn dạ vẫn hướng về nơi...
    Trường xưa nghĩa trải tươi hồn bút
    Lớp cũ tình trao đẹp cảnh đời
    Dẫu cố tâm rèn không lặng nghỉ
    Hay dù trí luyện chẳng còn ngơi
    Đò qua những chuyến êm đềm tỏa
    Tiếng nhạc vời xa quẩn giữa trời.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.
    Lần sửa cuối bởi manhky; 18-11-2019 lúc 01:54 PM

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    8. THẦY CÔ GIÁO

    Dạy chữ trồng nhân, đức toả ngời
    Đem dòng nghĩa Việt ủ đầy nơi
    Hằng say lý tưởng thương nguồn cội
    Vốn sẵn tình yêu trọng lẽ đời
    Giữ trọn duyên nghề tâm chẳng phí
    Khơi hồng ngọn lửa trí nào ngơi
    Cần chuyên kiến tạo cùng chăm bẵm
    Để những mầm xanh hướng mặt trời!

    Nguyên Xuân
    18/11/2019

    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 18-11-2019 lúc 02:50 PM

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.731 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    9. BỤC GIẢNG

    Bục giảng tình trao trỗi thắm ngời
    Tơ tằm dệt ý trải nhiều nơi
    Bài hay sóng vỗ gieo ngàn nẻo
    Chữ tốt ghềnh reo để vạn đời
    Ngật ngưỡng trau từ không thiết nghỉ
    Âm thầm chọn tứ chẳng cần ngơi
    Hương lòng tỏa mãi niềm vui trọn
    Vững dạ màn đêm ngắm cảnh trời.
    Huy Thanh

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình