VẠCH KẺ
Đi qua vạch kẻ ngang đường
Dòng xe vẫn chạy, chẳng nhường chút nao
Bóp còi inh ỏi, “tránh mau”
Nghìn năm văn hiến, lẽ nào vậy ta!
Huy Thanh
* Ảnh dưới là cảnh chú mèo chờ xe dừng mới theo lằn vạch băng qua đường.
VẠCH KẺ
Đi qua vạch kẻ ngang đường
Dòng xe vẫn chạy, chẳng nhường chút nao
Bóp còi inh ỏi, “tránh mau”
Nghìn năm văn hiến, lẽ nào vậy ta!
Huy Thanh
* Ảnh dưới là cảnh chú mèo chờ xe dừng mới theo lằn vạch băng qua đường.
VÀO BẾP
Tháo giày ra hôn nàng, phụ bếp
Dù ngoài kia làm sếp cơ quan
Buồn vui có thiếp có chàng
Trọn đời ta mãi chứa chan thắm tình.
Huy Thanh
NHỚ
Nhớ ngày ấy anh đi đập lúa
Em dạy trò điệu múa nghê thường
Bảng đen bục giảng vấn vương
Sen nâng gót ngọc cung đường em đi…
Huy Thanh
DẠY NÀNG LÀM THƠ
Anh ơi! Em thích làm thơ
Được thôi! Một xị ước mơ có liền
Dạy em anh chẳng lấy tiền
Chỉ xin hôn cái nét duyên em cười…
Huy Thanh
NGUYỆN ƯỚC ĐÈN LỒNG
Đêm nằm mộng em mơ về phố cổ
Đến Hội An xem hoa trổ về đêm
Bày ly rượu em anh tựa bên thềm
Nghe nhịp đập con tim mềm hơi thở
Sóng vỗ thuyền lắc lư em giấc trở
Mộng tàn canh em mở mắt ngắm nhìn
Anh mỉm cười đèn lồng sáng lung linh
Một lần nữa đưa em vào cõi mộng
Bầu trời sáng áng mây hồng gió lộng
Phố cổ đêm trông hư ảo đắm say
Dáng đèn lồng như phượng múa rồng bay
Lên vọng nguyệt giãi bày cùng trăng gió
Lời thề hẹn năm xưa còn để ngỏ
Hội ngộ này có phải đó kỳ duyên
Cho đôi ta sánh bước vẹn lời nguyền
Thỏa dạ ước sáo du dương dìu dặt.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 24-06-2021 lúc 01:25 PM Lý do: mĩm ( cười ) --> mỉm
BẮT ỐC MA
Ngủ dậy ra vườn bắt ốc ma
Trưa nay anh sẽ ướp xào cà
Trà tam xướng họa em đừng mắng
Rượu tứ trêu đùa bậu chớ la…
Huy Thanh
MÃN NGUYỆN
Thời gian khó khắc ghi tâm trí
Nay đưa nàng thăm hí trường đây
Thỏa lòng mong ước đủ đầy
Chiều thu mãn nguyện ngất ngây trăm chiều…
Huy Thanh
MỐI TÌNH SƠN NỮ
Hoa vàng mọc khắp lưng đồi
Giao hòa đâu phải mình tôi mơ màng
Chuyện tình H’Linh – K’Lang
Ông trời sao nỡ, đôi đàng phân ly
Người nay còn biết nói gì
Tấm lòng son sắt, khắc ghi suốt đời
Giữa rừng phơi xác chơi vơi
Nơi nàng ngã xuống, tuyệt vời hoa vươn
Dã quỳ lan vạn cung đường
Keo sơn gắn bó, vấn vương, đậm đà
Hỡi người lữ khách phương xa
Tây Nguyên truyền thuyết, đấy là…TÌNH YÊU!
Huy Thanh
(Tp Tân An)
DẶN DÒ
Em ơi! Anh nói này nghe
“Ra đường em nhớ nón che kín đầu
Trên đường cầu khỉ, nước sâu
Em đi cẩn thận, bụng bầu khó khăn”…
Huy Thanh
NHUNG NHỚ
Lòng tôi vương mãi màu hoa tím
Tím trọn đồi sim tím cả lòng
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Đong đầy nhung nhớ bên dòng phù sinh
Thương em nên phải đăng trình
Mang theo “Lilac” một bình hoa tươi
Mong sao em chấm điểm mười
Đôi môi quyến rũ, nụ cười nở hoa
Tóc mây cài đóa hoa cà
Nghiêng đầu e ấp mượt mà đáng yêu
Dáng xinh tha thướt diễm kiều
Lòng tôi dậy sóng như triều thủy dâng
Tháng ngày còn lại vơi dần
Hữu duyên thiên lý một lần này thôi
Xa nhau hết đứng lại ngồi
Cau trầu tái hợp đâm chồi nở hoa…
Huy Thanh
(Tp Tân An)