+ Trả lời chủ đề
Trang 1/31 1 2 3 11 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 307

Chủ đề: Thơ Đường Luật_Quang Chính

  1. #1
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2

    Thơ Đường Luật_Quang Chính

    CHÀO VIỆT NAM THI HỮU

    Vui mừng gặp gỡ bạn văn chương
    Hoa nở, chim ca suốt dặm trường.
    Tiến sĩ, giáo sư râu điểm bạc
    Doanh nhân, nhà báo tóc pha sương
    Tình thi lấp lánh trong vầng nguyệt
    Nghĩa cử lung linh sáng ánh dương
    Nắm chặt tay nhau cùng tiến bước
    Đồng tâm xướng họa áng thơ Đường.


    Chương Mỹ ngày 05/8/2016
    Quang Chính
    Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 13-08-2016 lúc 06:55 AM


  2. #2
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    NIỀM VUI HỘI NGỘ

    Thu chiều hội ngộ các nhà thơ
    Hạnh phúc trào dâng thật bất ngờ
    Thi hữu Việt Nam thêu tứ mộng
    Văn nhân Hà Nội dệt vần mơ
    Cà phê lắng đọng tình thêm thắm
    Rượu ngoại nhâm nhi nghĩa chẳng mờ
    Viết tiếp lời hay cùng ý đẹp
    Chia tay bịn rịn, nhớ vô bờ!

    Vũ Trọng Phụng, Hà Nội chiều 04/8/2016
    Quang Chính
    Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 10-08-2016 lúc 12:03 PM

  3. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này


  4. #3
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    DUYÊN MUỘN
    (Ngũ độ thanh)

    Nàng Xuân gẩy khúc dạo đường tơ
    Thấp thỏm lòng ai vẫn đợi chờ
    Lữ khách tình gieo vầng nguyệt tỏ
    Hồng nhan sắc điểm giọt sương mờ
    Hoa đời hé nở xây niềm mộng
    Áo lụa bay đùa vẽ cảnh mơ
    Đã hẹn bao lần nay mới ngỏ
    Duyên người đến muộn gửi vần thơ.


    Quang Chính
    Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 13-08-2016 lúc 06:58 AM


  5. #4
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    DỐC BẦU TÂM SỰ

    ( Ngũ độ thanh)

    Những tưởng thi đàn đón bạn thơ
    Nào hay lỡ hẹn để ai chờ
    Câu vàng nghĩa gửi chưa người đọc
    Chữ ngọc tình trao có kẻ mơ
    Cũng nhớ vần gieo còn hổng nhạc
    Thường quên tứ thả vẫn non cờ
    Hằng mong được giãi bày tâm huyết
    Kẻo lúc về hưu chịu thẫn thờ


    Quang Chính
    Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 15-08-2016 lúc 05:47 AM

  6. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này


  7. #5
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    CHƠI BÓNG BÀN
    Tặng cô giáo Trần Thị Hồng Hạnh - Lương Sơn, Hòa Bình

    Chỉ có hai mình cũng đấu chơi
    Xoa, ve, vuốt, đẩy sướng run người
    Bàn ngon nhẵn nhẵn mơ màng hứng
    Bóng tốt tròn tròn lách cách rơi
    Tớ giật tay em nhanh chặn, đỡ
    Chàng vung mắt thiếp vội chao mời
    Không ngờ quả xoáy vào sâu quá
    Hổn hển nhìn nhau ngớ ngẩn cười!


    Quang Chính
    Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 15-08-2016 lúc 05:50 AM

  8. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này


  9. #6
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    MÓN NỢ VĂN CHƯƠNG
    (Ngũ độ thanh, nhất vận, bát láy)

    Mơ màng gửi bạn những dòng thương
    Ngẫm ngợi bài thơ viết thể Đường
    Lão luyện ngôn từ bao ý tưởng
    Tinh tường ngữ điệu thoáng điều vương
    Vần gieo lịch lãm bay nghìn hướng
    Chữ kết hào hoa tỏa vạn phương
    Mẫu mực lời hay nhiều tán thưởng
    Hồn nhiên, dí dỏm lại khiêm nhường.


    Quang Chính
    Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 25-04-2017 lúc 05:01 AM

  10. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này


  11. #7
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    TỔ QUỐC TRI ÂN
    ( Ngũ độ thanh)

    Dũng cảm vì dân mọi chiến trường
    Bao ngày giãi nắng đặng dầm sương
    Kiên cường đánh giặc lòng Trung tỏ
    Dũng cảm quên mình dạ Hiếu vương
    Nghĩa nặng tình sâu đầy biển nhớ
    Thân bằng cố hữu ngập rừng thương
    Ngàn năm Tổ quốc còn lưu mãi
    Liệt sĩ anh hùng sáng tỏ gương.


    ] Ngày thương binh liệt sĩ 27/7/2016

    Quang Chính
    Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 13-08-2016 lúc 07:07 AM

  12. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này


  13. #8
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    KÌA AI CHÍN SUỐI XƯƠNG KHÔNG NÁT
    CÓ LẼ NGÀN THU TIẾNG VẪN CÒN


    (Tung hoành trục khoán)

    KÌA tấm gương trong sáng nước non
    AI ngờ bão tố lấp trăng tròn?
    CHÍN con, phụ mẫu tình chung thủy **
    SUỐI mẹ, anh em nghĩa sắt son
    XƯƠNG cốt hòa đan, thơ chẳng héo
    KHÔNG lời nhắn gửi, phú đâu mòn?
    NÁT gan, tím ruột… xa thi sĩ
    CÓ LẼ NGÀN THU TIẾNG VẪN CÒN


    Quang Chính

    Ghi chú: *Thơ Nguyễn Khuyễn khóc Tú Xương
    ** Nhà thơ Tú Xương có 9 anh em, Tú Xương là anh cả.
    Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 15-08-2016 lúc 07:44 AM


  14. #9
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    BẠN TÔI
    (Ngũ độ thanh)

    Thân tặng nhà thơ Dương Đoàn Trọng!

    Chân thành thẳng thắn lại khiêm nhường
    Rũa ngọc mài nghiên gửi bốn phương
    Chuyện kể hồn nhiên đầy nỗi nhớ
    Thơ bình cảm động lắm niềm thương
    Tình thi lịch lãm tràn lưu luyến
    Nghĩa cử hào hoa đọng vấn vương
    Tóc bạc, tâm hồn luôn trẻ mãi
    Đời vui đã có bạn đồng hương.


    Ngày 21/7/2016
    Quang Chính
    Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 25-04-2017 lúc 04:35 AM

  15. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này


  16. #10
    Avatar của Dương Đoàn Trọng
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Dương Đoàn Trọng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 510
    Thanks
    11.788
    Thanked 5.245 Times in 524 Posts
    Blog Entries
    32
    Quote Nguyên văn bởi Quang Chính Xem bài viết
    BẠN TÔI
    (Ngũ độ thanh)

    Thân tặng nhà thơ Dương Đoàn Trọng!

    Chân thành thẳng thắn lại khiêm nhường
    Rũa ngọc mài nghiên gửi bốn phương
    Chuyện kể hồn nhiên tràn nỗi nhớ
    Thơ bình cảm động rắc niềm thương
    Tình thi lịch lãm đầy lưu luyến
    Nghĩa cử hào hoa đọng vấn vương
    Tóc bạc, tâm hồn luôn trẻ mãi
    Đời vui đã có bạn đồng hương.

    Ngày 21/7/2016
    Quang Chính
    NGUYỆN ƯỚC
    D Đ T họa đáp lễ , cảm ơn thi nhân Quang Chính .
    ( Ngũ độ thanh )

    Đạo nghĩa từng khuyên phải kính , nhường
    Đi tìm học hỏi những miền phương
    Hoà trong nỗi khổ người nên biết
    Nhập với ưu phiền kẻ đã thương
    Rõ bạc không tình đâu để vướng
    Trông vàng bất nghĩa bỏ đừng vương
    Tiền nhân đã dạy lòng ghi nhớ
    Mãn kiếp tu mình nguyện tỏa hương

    22-7-2016
    Dương Đoàn Trọng
    Lần sửa cuối bởi Dương Đoàn Trọng; 10-08-2016 lúc 12:27 PM

  17. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Dương Đoàn Trọng vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/31 1 2 3 11 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình