+ Trả lời chủ đề
Trang 64/122 ĐầuĐầu ... 14 54 62 63 64 65 66 74 114 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 631 tới 640 của 1220

Chủ đề: Thơ ĐL Lệ Hà

  1. #631
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    LỄ TÌNH YÊU
    (Valentine)

    Vàng thu lá rụng ước bao điều
    Lữ khách xuân tròn được bấy nhiêu
    Em đến Ca li đà chục buổi
    Người thăm đất mẹ đã trăm chiều
    Trải lòng để nhớ trăng đầy mộng
    In dạ sầu thương thuốc đủ liều
    Nụ kết đài vươn giờ mới hiểu
    Én về bến cũ bậu còn yêu!

    Lệ Hà 14-02-2017

    Em yêu anh

    Em ước mong sao được mấy điều
    Mai này chung lối chỉ cần nhiêu
    Y lời với bậu nhìn trăng sáng
    Êm tiếng bên ai dạo nắng chiều
    Ủng hộ nâng khăn mà chẳng ngại
    An nhiên sửa túi cứ đâm liều
    Non thề một dạ đời chung thủy
    Hy vọng anh hoài … gọi bé yêu !

    Vancali 2.10.17

    ANH ... QUÊN YÊU!


    Vẫn biết gương trong nhớ vải điều
    Mà sao tình chỉ có bây nhiêu
    Lời đưa có lệ chào ban sáng
    Mắt ghé thường quen gặp lúc chiều
    Tất bật đua chen vừa dạ bực
    Nghênh ngang diễu cợt thỏa gan liều
    Chợt nghe em nhắc mà đâm hoảng
    Chết nỗi, quên rồi chẳng ... biết yêu!


    ( Không làm khoán thủ, vì hết ngày Valentine rồi, thông cảm nhé!)

    KIỀN ĐỨC - 15/02/17
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  3. #632
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    16. CẢM TẠ

    Cảm tạ bao người đã mến yêu
    Xuân Sinh cũng biết bạn nuông chiều
    Thi đàn chuyển nốt tăng làn điệu
    Số lượng đăng bài vượt chỉ tiêu
    Dẫu khó trăm lần tìm được kiểu
    Dù sâu một tứ nghĩ ra điều
    Mừng vui xướng họa quà xin biếu
    Rót rượu pha trà sẵn mấy siêu./.

    TXS 16/02/2017


    17- TIẾN SĨ SIÊU

    Chẳng ngại trao lời nói chữ yêu
    Dù cho khắc khoải vạn thu chiều
    Tình anh lính thủy hòa mây nguyệt
    Nghĩa biển ba đào quyện sáo tiêu
    Kỉ niệm thầm mơ chàng nhớ chỗ…
    Thời gian khẽ nhủ thiếp thương điều…
    Trông ngày trở lại, hồi quê cũ
    Ủ mộng công thành Tiến sĩ siêu.

    Lệ Hà 16-02-2017

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  5. #633
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    THỤC NỮ và LÃNG TỬ

    Thục nữ trồng dâu biết gẩy đàn
    Câu trầm tiếng bổng giọng hòa vang
    Êm đềm giấc mộng đều thôn bản
    Nhã nhặn niềm mê khắp rẻo làng
    Nhớ nẻo hương ngời thăm ruộng rẫy
    Qua đường ngõ đẹp viếng điền trang
    Tình ngân lãng tử thầm mơ ước
    Vãn cảnh cùng ai ngắm nguyệt vàng.

    Lệ Hà 16-02-2017
    Lần sửa cuối bởi Lệ Hà; 17-02-2017 lúc 06:38 AM

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  7. #634
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    LỄ TÌNH YÊU
    (Valentine)

    Vàng thu lá rụng ước bao điều
    Lữ khách xuân tròn được bấy nhiêu
    Em đến Ca li đà chục buổi
    Người thăm đất mẹ đã trăm chiều
    Trải lòng để nhớ trăng đầy mộng
    In dạ sầu thương thuốc đủ liều
    Nụ kết đài vươn giờ mới hiểu
    Én về bến cũ bậu còn yêu!

    Lệ Hà 14-02-2017


    Em yêu anh

    Em ước mong sao được mấy điều
    Mai này chung lối chỉ cần nhiêu
    Y lời với bậu nhìn trăng sáng
    Êm tiếng bên ai dạo nắng chiều
    Ủng hộ nâng khăn mà chẳng ngại
    An nhiên sửa túi cứ đâm liều
    Non thề một dạ đời chung thủy
    Hy vọng anh hoài … gọi bé yêu !

    Vancali 2.10.17


    ANH ... QUÊN YÊU!

    Vẫn biết gương trong nhớ vải điều
    Mà sao tình chỉ có bây nhiêu
    Lời đưa có lệ chào ban sáng
    Mắt ghé thường quen gặp lúc chiều
    Tất bật đua chen vừa dạ bực
    Nghênh ngang diễu cợt thỏa gan liều
    Chợt nghe em nhắc mà đâm hoảng
    Chết nỗi, quên rồi chẳng ... biết yêu!

    ( Không làm khoán thủ, vì hết ngày Valentine rồi, thông cảm nhé!)

    KIỀN ĐỨC - 15/02/17


    HỌC ĐIỀU RĂN

    Ngó kĩ lời răn chỉ chục điều
    Sao mà dạ nhớ chỉ bi nhiêu
    Học hoài chẳng thuộc từng con chữ
    Đọc suốt chưa thông mỗi buổi chiều
    Vỏ chuối cha khơi chờ điểm xấu
    Mo cau mẹ gợi lót mông liều
    Thôi đành phải viết vào tay đọc
    Thuở ấy bà rầy bé hổng yêu.

    Lệ Hà 17-02-2017

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  9. #635
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    THỤC NỮ và LÃNG TỬ

    Thục nữ trồng dâu biết gẩy đàn
    Câu trầm tiếng bổng giọng hòa vang
    Êm đềm giấc mộng đều thôn bản
    Nhã nhặn niềm mê khắp rẻo làng
    Nhớ nẻo hương ngời thăm ruộng rẫy
    Qua đường ngõ đẹp viếng điền trang
    Tình ngân lãng tử thầm mơ ước
    Vãn cảnh cùng ai ngắm nguyệt vàng.

    Lệ Hà 16-02-2017

    NÔNG THÔN MỚI

    Hòa theo lảnh lót những âm đàn
    Thỏa sức chiêng cồng mạnh mẽ vang
    Rộn rã niềm vui trùm khắp bản
    Tưng bừng lễ hội nhóm quanh làng
    Thời gian rảnh rỗi già lên mạng
    Lẽ sống êm đềm chị mở trang
    Lạ lẫm quê nhà nay tỏa sáng
    Đồi nương - vựa lúa thỏa thuê vàng.
    HỒNG THOẠI 17.02.17

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  11. #636
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    ANH ... QUÊN YÊU!

    Vẫn biết gương trong nhớ vải điều
    Mà sao tình chỉ có bây nhiêu
    Lời đưa có lệ chào ban sáng
    Mắt ghé thường quen gặp lúc chiều
    Tất bật đua chen vừa dạ bực
    Nghênh ngang diễu cợt thỏa gan liều
    Chợt nghe em nhắc mà đâm hoảng
    Chết nỗi, quên rồi chẳng ... biết yêu!

    ( Không làm khoán thủ, vì hết ngày Valentine rồi, thông cảm nhé!)

    KIỀN ĐỨC - 15/02/17


    HỌC ĐIỀU RĂN

    Ngó kĩ lời răn chỉ chục điều
    Sao mà dạ nhớ chỉ bi nhiêu
    Học hoài chẳng thuộc từng con chữ
    Đọc suốt chưa thông mỗi buổi chiều
    Vỏ chuối cha khơi chờ điểm xấu
    Mo cau mẹ gợi lót mông liều
    Thôi đành phải viết vào tay đọc
    Thuở ấy bà rầy bé hổng yêu.

    Lệ Hà 17-02-2017
    [/SIZE][/I][/FONT]

    I Love You

    Im lặng nhưng tim nói lắm điều
    Làm người sung sướng được bao nhiêu
    Oán than với bướm ngày sương sớm
    Ve vãn cùng ai buổi gió chiều
    E lệ ôm nàng nên phải bạo
    Yên tâm kết bạn cứ đâm liều
    O mèo hỏng khéo duyên tình lỡ
    Uổng phí canh dài dỗ mộng yêu

    Vancali 2.17.17


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 17-02-2017 lúc 09:59 PM

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  13. #637
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    THỤC NỮ và LÃNG TỬ

    Thục nữ trồng dâu biết gẩy đàn
    Câu trầm tiếng bổng giọng hòa vang
    Êm đềm giấc mộng đều thôn bản
    Nhã nhặn niềm mê khắp rẻo làng
    Nhớ nẻo hương ngời thăm ruộng rẫy
    Qua đường ngõ đẹp viếng điền trang
    Tình ngân lãng tử thầm mơ ước
    Vãn cảnh cùng ai ngắm nguyệt vàng.



    Lệ Hà 16-02-2017



    NỮ SĨ TÀI HOA

    Thơ hòa tiếng sáo với cung đàn
    Nữ sĩ tài hoa nổi tiếng vang
    Nhả ngọc vần gieo vui phố, bản
    Phun châu tứ thả đẹp buôn làng
    Ngày ngày với chị say sưa mạng
    Tháng tháng cùng anh rộn rã trang
    Bạn hữu ba miền đời rực sáng
    Xuân về hạnh phúc nở mai vàng.



    Quang Chính – 17/02/2017
    Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 18-02-2017 lúc 04:20 AM

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này


  15. #638
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Quang Chính Xem bài viết
    THỤC NỮ và LÃNG TỬ

    Thục nữ trồng dâu biết gẩy đàn
    Câu trầm tiếng bổng giọng hòa vang
    Êm đềm giấc mộng đều thôn bản
    Nhã nhặn niềm mê khắp rẻo làng
    Nhớ nẻo hương ngời thăm ruộng rẫy
    Qua đường ngõ đẹp viếng điền trang
    Tình ngân lãng tử thầm mơ ước
    Vãn cảnh cùng ai ngắm nguyệt vàng.

    Lệ Hà 16-02-2017


    NỮ SĨ TÀI HOA

    Thơ hòa tiếng sáo với cung đàn
    Nữ sĩ tài hoa nổi tiếng vang
    Nhả ngọc vần gieo vui phố, bản
    Phun châu tứ thả đẹp buôn làng
    Ngày ngày với chị say sưa mạng
    Tháng tháng cùng anh rộn rã trang
    Bạn hữu ba miền đời rực sáng
    Xuân về hạnh phúc nở mai vàng.

    Quang Chính – 17/02/2017
    THẠCH SANH và CÔNG CHÚA

    Thạch Sanh lặng lẽ gẫy cung đàn
    Công Chúa câm rồi bỗng giọng vang
    Cúi lạy cầu cha trong cửa điện
    Mừng vui đón bạn giữa trai làng
    Âu là luật pháp đà theo đạo
    Ắt hẳn ân tình đã mở trang
    Sống phải chân thành không oán hận
    Lý Thông bạc ác tiệt ngôi vàng./.

    TXS 18/02/2017

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  17. #639
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    XUÂN HỒNG

    Hoa cười vũ nhịp đón nàng Xuân
    Rạng rỡ niềm vui cảnh sắc bừng
    Lễ Tết thiền môn người trẩy hội
    Quê làng rặng liễu khách dừng chân
    Ân tình thuở trước về đêm mộng
    Kỉ niệm ngày xưa đến ngõ mừng
    Viễn xứ bao mùa nay trở lại
    Neo thuyền bến cũ vẹn toàn ân.

    Lệ Hà 19-02-2017

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  19. #640
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    XUÂN HỒNG

    Hoa cười vũ nhịp đón nàng Xuân
    Rạng rỡ niềm vui cảnh sắc bừng
    Lễ Tết thiền môn người trẩy hội
    Quê làng rặng liễu khách dừng chân
    Ân tình thuở trước về đêm mộng
    Kỉ niệm ngày xưa đến ngõ mừng
    Viễn xứ bao mùa nay trở lại
    Neo thuyền bến cũ vẹn toàn ân.

    Lệ Hà 19-02-2017
    TUỔI XUÂN

    Đẹp đẽ cây đời với tuổi xuân
    Mình đang trổ nụ sáng tươi bừng
    Âm thầm trỗi dậy vươn cành lá
    Rộn rã tu rèn sải bước chân
    Bạn hữu thân tình thương mến hỏi
    Bà con lối ngõ gọi sang mừng
    Vàng son một thuở nên gìn giữ
    Để mãi khi già đáp lại ân./.

    TXS 20/02/2017

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 64/122 ĐầuĐầu ... 14 54 62 63 64 65 66 74 114 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình