+ Trả lời chủ đề
Trang 151/182 ĐầuĐầu ... 51 101 141 149 150 151 152 153 161 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.501 tới 1.510 của 1818

Chủ đề: Đường luật - Hoàng Giao

  1. #1501
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết



    DẠ CỔ HOÀI LANG

    Dạ Cổ Hoài Lang thật khó chiều?
    Thư từ cất biệt chắc là kiêu?
    Vài hôm giấu mặt che vành nón?
    Mấy bữa vung tay thả cánh diều?
    Gọi giấc mơ về sau bữa nhậu?
    Đem đời sống lại trước ngày phiêu?
    Dung nhan tướng tá là sao nhỉ?
    Già trẻ hay non cũng dám liều?

    Hoàng Giao
    24/7/2017

    HỎI BÁC DẠ CỔ
    ( Họa vui )

    Bác Cổ thường xuyên nhậu cữ chiều?
    Dose chừng lít rưỡi thỏa lòng kiêu?
    Tâm hồn vẫn trẻ cho đùa liễu?
    Sức lực còn sung để thả diều?
    Sáng rảnh Đường thi cần mẫn kiệu?
    Đêm buồn lục bát sẵn sàng phiêu?
    Ra đường lịch lãm gu hàng hiệu?
    Một vợ năm con đã đủ liều?
    HỒNG THOẠI 24.7.17
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 24-07-2017 lúc 03:20 PM

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  3. #1502
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao
    DẠ CỔ HOÀI LANG

    Dạ Cổ Hoài Lang thật khó chiều?
    Thư từ cất biệt chắc là kiêu?
    Vài hôm giấu mặt che vành nón?
    Mấy bữa vung tay thả cánh diều?
    Gọi giấc mơ về sau bữa nhậu?
    Đem đời sống lại trước ngày phiêu?
    Dung nhan tướng tá là sao nhỉ?
    Già trẻ hay non cũng dám liều?

    Hoàng Giao
    24/7/2017
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI
    HỎI BÁC DẠ CỔ
    ( Họa vui )

    Bác Cổ thường xuyên nhậu cữ chiều?
    Dose chừng lít rưỡi thỏa lòng kiêu?
    Tâm hồn vẫn trẻ cho đùa liễu?
    Sức lực còn sung để thả diều?
    Sáng rảnh Đường thi cần mẫn kiệu?
    Đêm buồn lục bát sẵn sàng phiêu?
    Ra đường lịch lãm gu hàng hiệu?
    Một vợ năm con đã đủ liều?
    HỒNG THOẠI 24.7.17
    CHÂN DUNG TỰ HỌA

    Vì đâu đến nỗi bỏ cơm chiều
    Những nốt thăng trầm chả được kiêu
    Mặt bủng đêm về toan húp cháo
    Da thâm sáng lại tính chơi diều
    Khi đà gối mỏi răng này rụng
    Lúc đã chân chồn mộng đó phiêu
    Một vợ nhưng lòng chưa muốn nghỉ
    Bia ôm gái đẹp thỏa cơn liều !

    DCHL

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  5. #1503
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi vancali96
    KHÓ LIỀU

    Hiểu tánh Hoài Lang thật dễ chiều
    Cuộc đời thanh bạch chẳng hề kiêu
    Khi thời hạ đến mơ vờn bướm
    Lúc lại thu sang mộng hóng diều
    Cốc rượu đang sầu cho ý lộng
    Bình trà sảng khoái để hồn phiêu
    Thơ đường có rảnh vui bè bạn
    Ngũ độ còn e lỗi khó liều

    Vancali 96

    TỰ SƯỚNG

    Hoài lang nói thiệt dễ nuông chiều
    Bạc tỷ trong người há tự kiêu
    Mắt biếc khen chàng say đủ lượng
    Mồi ngon trách cậu nuốt dư liều
    Cao lầu mấy buổi phòng the đặt
    Kỹ viện bao ngày cảm giác phiêu
    Chắc tại tâm thần nên ảo tưởng
    Đâu ai biết được cú hay diều.

    DCHL

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  7. #1504
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi lethutrang
    TỰA CHƠI DIỀU

    Thì ra Dạ Cổ thích trưa chiều
    Để mộng mơ về dỗ tính kiêu
    Rượu rót ba phần chưa đẫy buổi
    Vần tuôn mấy lượt chẳng yên liều
    Hoài trông gió lượn chàng nghe thỏa
    Mải dỗi trăng cười bạn thấy phiêu
    Cảm xúc trào dâng nhiều cỡ thiệt
    Hồn bay bổng suốt tựa chơi diều

    Lê Thu Trang


    BỆNH NẶNG

    Bệnh nó hành nên bỏ cữ chiều
    Đêm về cháo loãng vậy mà kiêu ?
    Còn nghe dạ xót nào ăn vụng
    Với thấy người vui đã nói liều
    Sáo trúc ru hồn cây sáo thổi
    Đàn bầu gởi ý giọt đàn phiêu
    Phen này tớ ngủm bà con nhớ
    Xẻ thịt phanh thây đãi lũ diều !

    DCHL
    Lần sửa cuối bởi Dạ Cổ Hoài Lang; 25-07-2017 lúc 07:40 PM

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  9. #1505
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
    MỜI RƯỢU TRÀ

    Rượu ngọt mồi ngon ấm áp trà
    Cung đường xướng họa nhậu đờn ca
    Vườn ươm Nắng đỏ cài hoa tím
    Lớp học Xuân tươi đợi dáng ngà
    Mát rượi trời trong tình Việt Thủy
    Đen tuyền mắt ngọc ánh Hằng Nga
    Cùng nhau lộng Gió nơi thầy bạn
    Áo Trắng đời vui những mặn mà

    Hoàng Giao
    02/12/2015
    VUI ĐIỀN VIÊN
    Thi Nhân cảm tác chỉ bình trà
    Chẳng rượu không đờn…vẳng tiếng ca
    Núi ẵm mây trườn loang dải tím
    Đồng yêu gió lượn trải bông ngà
    Thăm miền quấn quýt bầy chim Việt
    Ngắm cảnh trêu đùa lũ Vịt Nga
    Cởi mở tâm tình vui với Nguyệt
    Buồn vui ảo mộng mãi thương mà. (NHC 24.7.2017)

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  11. #1506
    Avatar của Nguyễn Trọng Tăng
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Trọng Tăng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 71
    Thanks
    1.483
    Thanked 639 Times in 73 Posts
    Blog Entries
    45
    Quote Nguyên văn bởi Gió Bụi Xem bài viết
    SAY THƠ

    Cảm kích vần thơ đẫm mộng đầy
    Tâm hồn quyện gió khẽ khàng say
    Tình đơm quả ngọt hồng mưa nắng
    Nghĩa nhuộm đời vui đỏ tháng ngày
    Ước bữa sum vầy trông tỏ mặt
    Mơ lần dã ngoại siết choàng tay
    Hoài gom kỉ niệm nhiều xao xuyến
    Sưởi những niềm mong ấm dạ này.

    Gió Bụi
    07212017
    Nguyễn Trọng Tăng xin gửi một bài dạng "mượn vận làm thơ" vào trang thơ Đường luật - Hoàng giao..Xin cảm ơn.!

    SAY ….

    Ngõ liễu vầng trăng khuyết lại đầy
    Ánh vàng xao xuyến đắm lòng say
    Thả hồn lả lướt vui hoa nguyệt
    Ôm bóng kiêu sa sướng tháng ngày
    Chiều đến thập thò chờ chạm mặt
    Đêm về khấp khởi đợi nâng tay
    Tựu nồng thi hứng tình gieo mộng
    Mãn nguyện thuyền ơi cập bến này..

    Nguyễn Trọng Tăng
    25/7/2017
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Trọng Tăng; 25-07-2017 lúc 12:49 PM

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Trọng Tăng vì bài viết hữu ích này


  13. #1507
    Avatar của Ngọc Duy Phan
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Ngọc Duy Phan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 23
    Thanks
    55
    Thanked 156 Times in 23 Posts
    Blog Entries
    4
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
    KẾT GIAO

    Bạn hữu nơi này đã kết giao
    Tâm hiền trí ngọc ước cùng ao
    Đôi mùa trải bút gieo vần mộng
    Bốn nẻo hòa trăng họa sắc đào
    Thắt chặt tình thân lòng sáng mở
    Gom đầy sức mạnh sách hồng trao
    Đường thi võ luyện không ngừng nghỉ
    Để những vườn ươm rộng lối vào

    Hoàng Giao


    . TƯƠNG PHÙNG

    Ta về gặp bạn thuở tâm giao
    Thỏa chí tang bồng những ước ao
    Tỷ lấy đường thi bày cảnh mộng
    Huynh đem lục bát vẽ vườn đào
    Khơi nguồn cảm xúc êm đềm trỗi
    Gọi phút mong chờ rạng rỡ trao
    Nghĩa khảm tình lưu hồn rộn rã
    Mời thêm chiến hữu họa vui nào .

    Ngọc Duy Phan 25-7- 2017

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngọc Duy Phan vì bài viết hữu ích này


  15. #1508
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    Quote Nguyên văn bởi Ngọc Duy Phan Xem bài viết

    . TƯƠNG PHÙNG

    Ta về gặp bạn thuở tâm giao
    Thỏa chí tang bồng những ước ao
    Tỷ lấy đường thi bày cảnh mộng
    Huynh đem lục bát vẽ vườn đào
    Khơi nguồn cảm xúc êm đềm trỗi
    Gọi phút mong chờ rạng rỡ trao
    Nghĩa khảm tình lưu hồn rộn rã
    Mời thêm chiến hữu họa vui nào .

    Ngọc Duy Phan 25-7- 2017
    Trời!!!!!
    A Duy post, trả lời nhanh
    Phiêu Diêu Lãng Tử phải đành họa sau
    Vì trùng chữ và trùng màu
    Cùng chung ý nên đầu quay quay
    Thôi thì em chỉnh lại ngay
    Cho vườn thêm sắc cho ngày thêm tươi
    Thay từ bỏ nghĩa rối bời
    Ráp từ, dệt phú...sao Trời...khó ghê
    Lời thơ mà chẳng ra thơ
    Vì rằng từ ít...não nề tâm gan
    Hy vọng gạt bỏ ngày sang
    Hoàn chỉnh bài họa sẽ đăng lên liền....kkkkkkkkkkkkkkkk
    Lần sửa cuối bởi Lãng Tử Phiêu Diêu; 25-07-2017 lúc 07:28 PM

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  17. #1509
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Nỏ biết cái chất Quảng Trị thấm vào tụi tui khi mô. Cả nhà cũng nỏ có ai sinh sống ở đó. Rứa mà cứ Tết đến là trọ trẹ cái giọng Quảng Trị khi gặp chắc. Ngoài chất giọng nặng hơn thuốc rê là và một kho tàng phương ngữ. Viết bui một bài coi eng tam ả út chi có hiểu khôông...
    (Về Miền Trung - VMT)

    TẾT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ
    Ngó chộ xun hừng khắp nẻo quê
    Làng côi xóm đưới thiệt bui tề
    Ngoài cươi phướn đỏ cao tè rứa
    Trữa phố ca vàng đẹp tợn tê
    Nót bựa cơm dà đàng ngái mược
    Mần ly rịu tết lộ xa về
    Từ tra tới dỏ đều ưng rọt
    Cực khổ chi rồi vẫn cứ phê.
    VMT 23/01/2017

    * Lần đầu dịch tiếng Việt sang tiếng Việt mà đổ mồ hôi:
    TẾT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ
    Nhìn thấy xuân hồng khắp nẻo quê
    Làng trên xóm dưới thiệt vui kìa
    Ngoài sân phướn đỏ…chà cao nhỉ
    Giữa phố gà vàng …á đẹp ghê
    Nuốt bữa cơm nhà, đường khó mặc
    Làm ly rượu tết, nẻo xa về
    Từ già tới trẻ đều vui bụng
    Khổ cực nhưng mà…vẫn cứ phê
    VMT 23/01/2017
    ------------------
    Xin họa chút vận góp bui
    TẾT DỚ DÀ

    Mua bùng béng cộ gưởi ngoài quê
    Đó nghĩa tình con một xí tề
    Để mạ đơm thờ dăm bựa nớ
    Cho dà ấm lại dững ngày tê
    Đàng xa chộn rộn mờng xun tới
    Xóm dỏ lăng xăng đợi tết về
    Lụy bước chin dồn nơi xứ lạ
    Bao mùa toạc gối hãy còn phê./.
    Thích Tín Thuận
    22.01.2017
    Về Miền Trung Vmt Xin phép sư Thích Tín Thuận để VMT phổ thông hóa kẻo bà con không biết mình nói gì. Vì là bản phiên nghĩa nên bộ vần trại đi mấy phần, mọi người cảm thông nha.

    TẾT NHỚ NHÀ
    Mua bừa bánh mứt gởi ngoài quê
    Đó nghĩa tình con một chút kìa
    Để mẹ đơm thờ dăm bữa ấy
    Cho nhà ấm lại…những ngày kia
    Đường xa chộn rộn mừng xuân tới
    Xóm nhỏ lăng xăng đợt tết về
    Mỏi bước chân dồn nơi xứ lạ
    Bao mùa toạc gối hãy còn phê.
    Thích Tín thuận
    -------------------


    NHỚ MẸ

    Khấp khởi con đường lộng gió quê
    Đàn chim én liệng đón xuân kìa
    Sân ngoài nhánh ổi bông nhiều thế
    Ngõ kế cây đào nụ dữ ghê
    Có phải xa nhà chưa trở lại
    Vì sao biệt xứ chẳng quay về
    Chiều nay bởi nhớ liền thăm mẹ
    Rộn rã trong lòng mệt vẫn phê
    Le Hoai Phuong

    Về Miền Trung dịch:
    DỚ MẠ
    Khấp khởi con đàng lộng gió quê
    Bầy chim én liệng đón Xun tề
    Cưi ngoài nhánh ổi bông diều rứa
    Ngõ cạnh cây đào nụ lắm tê
    Có phải xa dà chưa trở lại
    Vì răng biệt xứ nỏ quay về
    Chiều ni dớ tởn tìm thăm mạ
    Thấy chộn trong lòng mệt vẫn phê
    Berlin, 23.1.17
    Tứ Thập Lục Phương
    ------

    NHỚ QUÊ
    Rộn rã giao mùa khắc khoải quê
    Đào khoe sắc thắm nở bung kìa
    Khu vườn trước cửa rau dày thế
    Dãy chuối sau nhà quả chín ghê
    Tất bật mười phương khi muốn ở
    Triền miên bảy chốn lúc mong về
    Bao ngày cách biệt xuân còn nhớ
    Trở lại nơi này dạ thấy phê
    Hoàng Giao
    23/1/2017
    -----------

    Về Miền Trung Vmt dịch:
    DỚ QUÊ
    Rộn rã giao mùa khắc khoải quê
    Đào khoe sắc thắm nở bung tề
    Khu vườn trước cửa rau dày rứa
    Dãy chuối sau dà quả chín tê
    Tất bật mười phương khi muốn ở
    Triền miên bảy chốn lúc mong về
    Bao ngày cách biệt xuân còn dớ
    Trở lại nơi nì rọt ngó phê
    Hoàng Giao
    23/1/2017
    ----------

    DỚ TẾT QUÊ XƯA
    Mai bừng nở rộ khắp đàng quê
    Chuyện cộ xun xưa dớ quá tề
    Mấy dúm rê vàng thơm hoọng tợn
    Dăm bình riệu trắng ngá mồm tê
    Tưng bừng pháo đỏ mờng eng đến
    Rộn rã môi tươi đón ả về
    Đất khách mòn chin lòng mãi vọng
    Cấy thời tết khổ... rứa mà phê !!!
    PXC / 24-1-2017 Phạm Xuân Cường
    -------------

    Nguyễn Liễu Em madein Quảng Trị. Em xin góp ni, anh chị mô đọc không hiểu liên hệ em nghe. Hi hi...

    Tết Quảng Trị.
    Quảng Trị xun tràn phố tới quê
    Đàng mô cũng chộ lắm hoa tề
    Dà dà cúc nở vàng cươi rứa
    Ngõ ngõ mai bùng thắm nẻo tê.
    Xóm trữa tưng bừng người mới nhập
    Làng bên hớn hở kẻ xa về
    Từ côi xuống đưới bui dư hội
    Dỡi Tết dù nghèo vẫn phủ phê.

    NL 25/01/2017

    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 26-07-2017 lúc 06:47 AM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  19. #1510
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    HỎI DẠ CỔ

    Ai là chú Dạ Cổ Hoài Lang ?
    Sống ở nơi đâu phải báo làng ?
    Thật ảnh trưng bày hay giữ kín ?
    Chân tình xướng họa hoặc làm sang ?
    Bây giờ tuổi tác còn trai trẻ ?
    Độ ấy làn da có mỡ màng ?
    Kỷ niệm nhà quê chắc hẳn nhớ ?
    Ưng gì bạn hữu gửi vào trang ?

    TXS 23/7/2017

    @ hì hì! Hoàng Giao mới mở chuyên mục đặt câu hỏi cho Dạ Cổ, TXS liền hưởng ứng, nhưng lúc này chẳng thấy đâu nữa. Câu hỏi của TXS gửi tới bạn Dạ cổ, như một lời tâm sự vậy. Mong Dạ Cổ đừng trách nhé!
    KHOÁI ĂN SANG

    Hôm nào cũng thế luộc khoai lang
    Một chiếc nồi to đãi cả làng
    Mẹ ngó cơm chiều e có đủ
    Cha nhìn bữa tối vậy là sang
    Ăn vào sảng khoái lời trongtrẻo
    Nghĩ đến tươi vui tóc mịn màng
    Tấp nập đường thôn tình nghĩa xóm
    Ơn trời cuộc sống mở liền trang

    HG
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 27-07-2017 lúc 09:26 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 151/182 ĐầuĐầu ... 51 101 141 149 150 151 152 153 161 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình