+ Trả lời chủ đề
Trang 225/275 ĐầuĐầu ... 125 175 215 223 224 225 226 227 235 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.241 tới 2.250 của 2745

Chủ đề: Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

  1. #2241
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    VÀO ĐÔNG

    Du dương sáo vọng tầng không
    Vòm mây lất phất ướt bông cúc tàn
    Đồng xa se lạnh mơn man
    Bến sông heo hút gợi vàn sóng xưa

    Sân thu lấm tấm sàng mưa
    Buổi mai nắng hẩy nhạt vừa khô hong
    Heo may lay nhẹ cánh hồng
    Thoảng hương hoa mộc ngây lòng đông sang

    Bờ xanh thảng chút ngỡ ngàng
    Vào đông se sắt mơ màng thu qua.

    MNT
    18/61

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  3. #2242
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1


    Thiên đường xa rồi

    Bình minh lên... dường trời đã quên nắng
    Tuyết lại rơi nhoà mắt kiếm đường về
    Dòng châu ngập giọt nước trong lại mặn
    Xót lòng người xa xứ
    nhớ thương quê

    Bạc mái tóc heo may còn lơi lả
    Chẳng nụ cười để lại cánh hoa khô
    Góc quán vắng ly ca fé đắng giọng
    Tiếng hát nào vang vọng
    gợi hương xưa

    Chuông thánh thót giáo đường đang tấp nập
    Giọng thiên thần hoà khúc nhạc "bình an "
    Chợt giật mình đây chẳng phải Thiên đàng
    Đôi mắt mơ khép lại dòng tư tưởng !

    Thu giang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 27-12-2017 lúc 10:18 PM

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  5. #2243
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết


    Thiên đường xa rồi

    Bình minh lên... dường trời đã quên nắng
    Tuyết lại rơi nhoà mắt kiếm đường về
    Dòng châu ngập giọt nước trong lại mặn
    Xót lòng người xa xứ
    nhớ thương quê

    Bạc mái tóc heo may còn lơi lả
    Chẳng nụ cười để lại cánh hoa khô
    Góc quán vắng ly ca fé đắng giọng
    Tiếng hát nào vang vọng
    gợi hương xưa

    Chuông thánh thót giáo đường đang tấp nập
    Giọng thiên thần hoà khúc nhạc "bình an "
    Chợt giật mình đây chẳng phải Thiên đàng
    Đôi mắt mơ khép lại dòng tư tưởng !

    Thu giang vũ

    DƯ ÂM NHẠC LÒNG

    Phòng im lặng…người đi về kính Chúa
    Đêm mưa hoài Mùa Vọng ngóng nôn nao
    Hun hút chân trời nhấp nháy vì sao
    Thềm lạnh thấu, bơ vơ, xào xạc lá

    Kỷ niệm hồng ùa về nơi buốt giá
    Nhạc lòng xưa ngân ru khúc đơn côi
    Tim âm thầm phấp phỏng chốn xa xôi
    Lửa ấm nồng bóng hình nơi tâm trí

    Duyên tao ngộ nâng hồn cung tri kỷ
    Nối cầu vồng liền nhịp những vần thơ
    Men tình say huyền diệu bầu trời mơ
    Vui ngây ngất trong hào quang sắc nắng

    Chút bâng khuâng lạnh buồn bờ Tương vắng
    Cánh bướm xanh khuấy động góc tâm tư
    Vòng mộng mị tỏ dần vỉa vân vi
    Quê thanh bình ánh ban mai sáng láng

    Dấu tình in dải cát vàng - khuôn nhạc
    Ru rộn lòng khi sóng vỗ bờ khơi …

    NVT
    27/80

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  7. #2244
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    MỘT THOÁNG BÂNG QUƠ*

    Sông kia bao nước cho đầy
    Bờ Đông khoe ngấn…phía Tây dập dờn !
    Thuyền đi nghe sóng vỗ…hờn
    Bến quê vẫn mãi vui vờn dòng xanh

    Khúc tình sông lượn uốn quanh
    Bẽ bàng lạnh đứng trước tranh xuân trời
    Gió mây tan hợp - cuộc chơi
    Vẫn mơ dòng chảy đầy vơi bốn mùa

    Hương trời đâu dễ mà mua
    Có duyên tương ngộ, chốn chùa cũng say
    Trăng thề vàng vọt đêm nay …
    Bến quê ắng gió, lặng vay yên bình !

    NVT
    27/46

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  9. #2245
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    HƯƠNG NẮNG HOÀNG HÔN

    (Về dự giao lưu nhóm HỒN QUÊ THI QUÁN)


    Sáng đông vượt gió nhuộm sương
    Cà phê Thi quán tỏa hương hút hồn …

    Vịn nồng hương nắng hoàng hôn
    Xua cơn lạnh giá đông chờn vờn quanh
    Về nơi đằm thắm ngọt lành
    Phù sa chia sẻ tươi xanh cây đời

    Hồn quê Thi quán - Mình ơi !
    Câu thơ ngân vịnh đẹp lời tâm giao
    Từ trong sâu lắng, khát khao
    Gom nên hương mật ngạt ngào tình quê

    Đậm đà vị đắng cà phê
    Lắng men nên ngọt đường về ngại xa …
    Nhỏ nhoi giữa chốn ta bà
    Ấm êm nghĩa cử, bao la tình người

    Về đây tươi đóa hoa cười
    Lung linh sắc nắng hương đời tỏa lan…

    NVT
    27/78
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 12-01-2018 lúc 09:49 AM

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  11. #2246
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    VÔ THANH


    Thiên đường
    trăng tỏ làn mơ
    Tử đinh hương* ngát tím bờ dòng xanh
    Rừng hoang
    thanh vắng
    em anh
    Lặng
    không gian lắng
    nồng nàn
    sương đêm

    Lịm hương
    mọng chín môi mềm
    Lờ mờ tinh tú
    bồng bềnh như mây
    Màn đêm chìm cõi mộng say
    Thoảng lên hương cỏ
    thơm ngây ngất tình

    Vô thanh
    thanh lặng vô hình
    Giọt mai mát lịm
    lung linh giọt đời.


    NVT
    13/75

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  13. #2247
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    CHẠM TUỔI BẢY MƯƠI

    Bảy mươi xuân sắp chạm rồi
    Mơ tươi màu nắng đượm ngời hương tâm
    Vía hồn thanh tựa cỏ thơm
    Vô tư mà mướt xanh mơn giữa đời !

    Chiều mây bảng lảng xanh trời
    Vương giăng cánh hạc gió vời ngàn thông
    Thanh cao bước dạo vườn hồng
    Lá tàn cuống rụi vẫn nồng men xanh

    Gạt gom cát bụi gót trần
    Cõi mơ giữa chốn phù vân lạc thiền
    Chim chiều lộng gió điền viên
    Cánh thơ miên viễn…ước miền thiên thai.

    NVT
    27/26

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  15. #2248
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    CHẠM TUỔI BẢY MƯƠI

    Bảy mươi xuân sắp chạm rồi
    Mơ tươi màu nắng đượm ngời hương tâm
    Vía hồn thanh tựa cỏ thơm
    Vô tư mà mướt xanh mơn giữa đời !

    Chiều mây bảng lảng xanh trời
    Vương giăng cánh hạc gió vời ngàn thông
    Thanh cao bước dạo vườn hồng
    Lá tàn cuống rụi vẫn nồng men xanh

    Gạt gom cát bụi gót trần
    Cõi mơ giữa chốn phù vân lạc thiền
    Chim chiều lộng gió điền viên
    Cánh thơ miên viễn…ước miền thiên thai.

    NVT
    27/26
    Sáu bó chưa tròn mà lo bẩy bó
    Thương cho người dạ tỏ phân vân
    Làm sao tình sẽ được gần
    Cùng chung một mảnh trăng rằm kề vai

    Bẩy bó râu vểnh nhớ tỉa dài
    Rung rung phe phẩy để ra oai
    nháy cô hàng phở cười hoài
    Đâu ngờ bà xã vỗ vai tóm về

    Thu giang vũ

    Đừng rượt em nghe thầy, lậy thầy ạ........thầy không tóm được em đâu vì tuyết trơn trượt thầy ngã em nâng không nổi đâu ạ.......
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 17-01-2018 lúc 11:00 AM

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  17. #2249
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    TẢN MẠN VU VƠ

    Mộng mơ tìm bạn mộng mơ
    Tang bồng thỏa chí mộng mơ tang bồng
    Tử sinh méo mó khép vòng
    Nhục vinh vinh nhục cũng xong một đời

    Kiếp tằm tơ nhả đầy vơi
    Làm thân con nhộng hóa lời bay đi
    Vòng đời vui buổi xuân thì
    Đường sinh cửa tử yêu vì trăm năm

    Vào đêm ngẫu hứng trăng rằm
    Ảo huyền cát bụi nảy mầm khúc nhôi
    Diệu kỳ tiếng khóc chào đời
    Linh thiêng rớt lại nụ cười hư vô

    Nào đâu ai dám hững hờ
    Mộng mơ làm bạn mộng mơ nối vần.

    MVT
    13/11

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  19. #2250
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    ĐI QUA ĐÊM TRĂNG


    Trăng lên mây hóa thẫn thờ…
    Trong gương thảng thốt!
    mình ngờ là ai ?
    Đất - trời lẫn lộn vòng say
    Đêm - ngày một dạng lòng này đinh ninh

    Lịm mê say trọn giấc tình
    Vầng trăng là của một mình…hồn phiêu
    Tan hòa ngây ngất vườn yêu
    Hương trời lan tỏa liêu xiêu bóng đồng…

    La đà tới gặp hừng đông
    Trăng đi đâu mất
    chạnh lòng buồn rưng
    Mắt cay
    vương vấn
    dễ chừng!?...
    Trấn an
    trăng vẫn là trăng
    muôn đời !

    NVT
    27/84

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 225/275 ĐầuĐầu ... 125 175 215 223 224 225 226 227 235 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình