+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Cát bụi tình xa

  1. #1
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    trungduong-bienca đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 31
    Thanks
    2.469
    Thanked 369 Times in 31 Posts

    Cát bụi tình xa

    TÂM HUYẾT.

    Anh sẽ tặng em áo lụa hồng
    Để em lộng lẫy giữa mùa đông
    Long lanh khóe mẳt người thương ấy
    Một ánh tâm tư vẫn mặn nồng .

    Anh sẽ tặng em cả cuộc đời
    Cả ngày cả tháng cả mưa rơi
    Đôi tay anh góp vào tâm huyết
    Đem đến cho em những nụ cười .

    trungduong-bienca

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn trungduong-bienca vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Quote Nguyên văn bởi trungduong-bienca Xem bài viết
    TÂM HUYẾT.

    Anh sẽ tặng em áo lụa hồng
    Để em lộng lẫy giữa mùa đông
    Long lanh khóe mẳt người thương ấy
    Một ánh tâm tư vẫn mặn nồng .

    Anh sẽ tặng em cả cuộc đời
    Cả ngày cả tháng cả mưa rơi
    Đôi tay anh góp vào tâm huyết
    Đem đến cho em những nụ cười .

    trungduong-bienca

    Bên nhau

    Lộng lẫy làm sao lụa áo hồng
    Không còn lo gió của ngày đông
    Tinh sâu một kiếp luôn êm ấm
    Nghĩa nặng trăm năm vẫn dịu nồng

    Cùng anh chia sẻ chuyện bên đời
    Dù có mưa sa hay tuyết rơi
    Vẫn chẳng nao lòng khi gió lạnh
    Niềm vui thơm ngát nụ môi cười

    Thanh Thanh Khiết
    3.6.2012

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình