Ðề tài đã khoá
Trang 78/163 ĐầuĐầu ... 28 68 76 77 78 79 80 88 128 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 771 tới 780 của 1627

Chủ đề: Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu

  1. #771
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Kiều Thành đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 379
    Thanks
    3.461
    Thanked 2.701 Times in 377 Posts
    Blog Entries
    1

    DỨT KHOÁT

    Các nước nhìn vô ủng hộ mình
    Cương rồi lại nhũn chắc là kinh
    Ai còn mạnh mẽ xua tàu giặc
    Nó hết nghênh ngang diễu cá kình
    Hữu nghị vô chừng ta đã thiệt
    Ôn hòa quá cỡ chúng càng khinh
    Lòng dân nổi sóng trào theo biển
    Bạn tốt mà chi hãy dứt tình!
    Kiều Thành(01/6/14)

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Kiều Thành vì bài viết hữu ích này


  3. #772
    Banned
    Hiện Đang :    Hansy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Bài gửi : 0
    Thanks
    5.759
    Thanked 6.595 Times in 1.818 Posts


    NÁO NHIỆT TUYỂN PHU

    Cô Mộng thân hành tuyển quý lang
    Bốn phương rộn rã nượp nườm sang
    Này anh lực lưỡng ra toàn lực
    Nọ chú ngang tàng cũng rán ngang
    Bốn món văn chương ngời lộng nguyệt
    Tứ đòn vũ khí rạng trường giang
    Văn nhân võ trạng ào nhau đến
    Quyết chí anh hào náo động trang

    Quyết chí anh hào náo động trang
    Muôn người như một tựa long giang
    Khoa gươm thân hổ vung chiêu dọc
    Hạ bút tay rồng sổ nét ngang
    Lớp lớp sóng trào mây cuộn tới
    Ầm ầm gió thét bụi luồn sang
    Tùng xèng khắp cõi rao to nhé
    Cô Mộng thân hành tuyển quý lang

    HANSY

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Hansy vì bài viết hữu ích này


  5. #773
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404



    CÁNH CHIM DI

    Sao nàng để sót mảnh tàn y
    Lại nói là thương phỏng ích gì
    Vị đắng hôm nào tha thiết ở
    Hương nồng buổi đó vội vàng đi
    Cung đàn lỗi nhịp hoài xuân sắc
    Ngấn lệ lầm duyên lỡ mộng thì
    Rã rượi tâm hồn xao bến vắng
    Âm thầm vọng tưởng bóng chim di.

    Huy Thanh
    01-6-2014
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 27-08-2014 lúc 09:00 PM

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #774
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Xin giới thiệu cùng quý thi hữu một bài thơ của thi hữu Phạm Minh Khôi gởi tặng DĐ :

    CHÚC MỪNG DIỄN ĐÀN THI HỮU VỮNG MẠNH
    ( Khoán thủ )

    CHÚC hội viên mình bổng tứ thơ
    MỪNG ngày hội ngộ thỏa mong chờ
    DIỄN ca rực rỡ ngàn lời đẹp
    ĐÀN sáo tưng bừng vạn tiếng tơ
    THI sĩ, thi huynh danh chẳng hổ
    HỮU tài, hữu hạnh đức không mờ
    VỮNG vàng ý chí , giàu tâm huyết
    MẠNH bút xây đời đẹp ước mơ.
    2/6/2014- PMK

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  9. #775
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    ẤM TÌNH XƯA !
    (Nhất vần)

    Bến vắng con đò lạnh lẽo sao !
    Người qua để lại bóng phương nào
    Chân mềm bước khẽ luồn mưa bạo
    Nón nhỏ nghiêng hờ gạt nắng cao
    Nắm chặt bàn tay tình mộng báo
    Nhìn hoài cặp mắt giấc mơ trao
    Còn đây kỷ niệm tươi màu áo
    Gởi nụ hôn yêu thắm thiết chào.

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 02-10-2014 lúc 08:56 AM

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  11. #776
    Banned
    Hiện Đang :    Hansy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Bài gửi : 0
    Thanks
    5.759
    Thanked 6.595 Times in 1.818 Posts


    NỖI NIỀM

    Cuối chiều giục giã nỗi niềm xưa
    Ôi luyến tình nao biết mấy vừa
    Khúc vũ nghê thường xao xuyến mộng
    Điệu đàn hương lửa ngọt ngào mưa
    Còn chăng người hỡi lời thương sớm
    Chi nữa duyên hời tiếng nhớ trưa
    Dõi vọng mùa yêu tìm quá vãng
    Chao nguyền kỷ niệm cứ đòng đưa

    Chao nguyền kỷ niệm cứ đòng đưa
    Nhớ lắm người à tiếng võng trưa
    Giã biệt lời đau sầu úa phận
    Chia lìa thơ vọng ướt nhàu mưa
    Đừng quên nhé đượm đà thuở ấy
    Nồng mặn ngày nao chớ nói vừa
    Một bóng chan sầu loang tĩnh lặng
    Cuối chiều giục giã nỗi niềm xưa

    HANSY

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Hansy vì bài viết hữu ích này


  13. #777
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    BAN MAI
    Gót ngà thả bước giữa ban mai
    Uyển chuyển chân thon mái tóc dài
    Mắt biếc hồn ngây vơ vẩn dõi
    Mây hồng cúc thắm ngẩn ngơ khai
    Gieo vần kiếm nghĩa lan bừng cánh
    Họa ý tìm thơ nụ vút đài
    Phơi phới tình xuân chiều gió lộng
    Gót ngà thả bước giữa ban mai
    HOÀNG GIAO
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  15. #778
    Banned
    Hiện Đang :    Hansy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Bài gửi : 0
    Thanks
    5.759
    Thanked 6.595 Times in 1.818 Posts


    SẮC SỐ CON

    CHÓ MỰC TRĂM NGHÌN nỗi xuyến xao
    Vì đâu NGỰA TÍA lụy BA đào
    MÈO MUN gióng giả NĂM MƯỜI láo
    CHUỘT BẠCH thập thò BẢY TÁM rao
    Dưới ruộng TRÊ VÀNG HAI đứa xạo
    Trên bờ CHUỒN ĐỎ MỘT mình chao
    Ngoài kia thấp thoáng ĐÔI GÀ QUẠ
    NGỖNG XÁM CHỤC đầu ngóc thật cao

    HANSY

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Hansy vì bài viết hữu ích này


  17. #779
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    AN ĐỜI !

    An đời tốt đạo thỏa lòng ta
    Vọng ngóng gì hơn hạnh phúc nhà
    Rộn rã chiều về vang tiếng nhạc
    Tưng bừng sáng lại vút lời ca
    Làng quê gắn chặt tình thân thiết
    Xóm phố hòa chung nghĩa mặn mà
    Gặp gỡ giao lưu cùng bạn Nét
    Thơ bình phú xướng mãi ngời xa.

    Lương Tú
    BTV.vnthihuu
    ( nx )

    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 30-12-2014 lúc 02:54 PM


  18. #780
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    PHAN THỊ THANH MINH đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 216
    Thanks
    3.437
    Thanked 2.596 Times in 215 Posts

    GỬI ĐẢO YÊU THƯƠNG

    Trường Sa đất nước của Tiên Rồng
    Rào dậu bao đời ở phía đông
    Song Tử Tây mưa gào bão cuốn
    Trường Sa lớn gió táp mây lồng
    Tuần tra bờ biển sương giăng lạnh
    Canh giữ biên cương lửa ủ nồng
    Đất mẹ còng lưng gồng biển lớn
    Đảo ôm tròn thế núi hình sông.

    Phan Thị Thanh Minh

  19. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn PHAN THỊ THANH MINH vì bài viết hữu ích này


Ðề tài đã khoá
Trang 78/163 ĐầuĐầu ... 28 68 76 77 78 79 80 88 128 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình