+ Trả lời chủ đề
Trang 239/275 ĐầuĐầu ... 139 189 229 237 238 239 240 241 249 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.381 tới 2.390 của 2745

Chủ đề: Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

  1. #2381
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    VIẾNG MỘ CHIỀU BA MƯƠI TẾT


    Nhạt nhoà bóng ngả về đông
    Lưa thưa những áng mây hồng xa xa
    Gió đông lả ngọn la đà
    Đồng xưa chiền chiện diết da vọng chiều

    An thiền mộ giấc phong rêu
    Thời gian xếp bụi bể dâu xoay vần
    Thoáng về vẹn kiếp phù vân
    Để sau vạn đoá tri ân thắp lòng...

    Cháu con dâng nén lửa hồng
    Khói bay nghi ngút thơm đồng chiều nay
    Kính tâm ngực ấp lồng tay
    Lời mơ theo gió bay... bay... về trời...

    Đồng không mông quạnh sương rơi
    Bâng khuâng vái mộ...
    thấm lời mẹ ru!

    NVT
    31/40

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  3. #2382
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    KHẮC KHOẢI
    NGÀY KHÔNG THƠ



    Sự đời…
    bao nỗi nhiêu khê!
    Dằn lòng
    ủ vía bùa mê lên trần
    Động tâm
    khắc khoải
    bần thần
    Trái tim không ngủ
    phân vân muôn chiều

    Nựng hồn
    tạm gác lời yêu
    Xa em…
    nén lắng
    khát khao mặn nồng
    Bằng lòng một giấc “ngủ đông”
    Tích lưu năng lượng
    hanh thông xuân về!

    Hồn mây luyến gió
    đam mê
    Diệu huyền dấu ái
    bùa mê niệm thần
    Cơn say vào Giá*
    lịm dần
    Ru em
    tinh tú sáng ngần
    thăng hoa

    Giã chiều nu nống nu na…
    Cái hôn nồng thắm thiết tha
    ru mình!

    NVT
    31/16
    (*) từng lớp khi lên đồng

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  5. #2383
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    ÉN VỀ KHƠI GIẤC MƠ HOA


    Qua vụ đông hàn tuyết giá
    Từ miền không biết cái tên
    Trung tâm con mắt bão quần
    Chim đậu cành xưa đất cũ

    Lạnh lẽo lá lay ngượng gió
    Bông hoa ngát lại mùi hương
    Rộn ràng én lượn chao nghiêng
    Vườn biếc xanh dần sắc nắng

    Bát ngát bầu trời phiêu lãng
    Vũ vần mây luyến gió duyên
    Mưa xuân rắc rải mái huyền
    Xoan tím đường mơ trải gấm

    Hoa dệt cánh chim thảm bước
    Khúc tình vọng nốt hoan ca
    Én về khơi giấc mơ hoa
    Ngọn lửa bập bùng đáy mắt.

    NVT
    31/45

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  7. #2384
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    KHÚC CHIỀU KHƠI


    Thu đã mong hoài mùa lá au
    Yêu thương đầy đặn biếc ươm màu
    Vàng lên chót đỉnh êm mùa rụng
    Gốc cội lên bồi đắp bể dâu

    Gió nội hương đồng ngấu rạ rơm
    Bao mùa chắt lọc giọt đời thơm
    Chiều hong vàng óng hương thu ngát
    An phận chiều vui khỏa góc bườm

    Nắng lụa tưới vàng, xanh thắm phiêu
    Tôi gieo thơ suốt dọc vườn chiều
    Khung trời mật chất lên viên mãn
    Vạt cỏ rờn thêm thanh bấy nhiêu

    Uống giọt tri âm ngọt thấu lòng
    Chiều sương bến mọn... thỏa niềm mong
    Vần thơ huyền diệu trung trinh hát
    Sóng mãi xanh dòng khơi mát trong!

    MVT
    31/28
    ]

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  9. #2385
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết

    KHÚC CHIỀU KHƠI



    Thu đã mong hoài mùa lá au
    Yêu thương đầy đặn biếc ươm màu
    Vàng lên chót đỉnh êm mùa rụng
    Gốc cội lên bồi đắp bể dâu

    Gió nội hương đồng ngấu rạ rơm
    Bao mùa chắt lọc giọt đời thơm
    Chiều hong vàng óng hương thu ngát
    An phận chiều vui khỏa góc bườm

    Nắng lụa tưới vàng, xanh thắm phiêu
    Tôi gieo thơ suốt dọc vườn chiều
    Khung trời mật chất lên viên mãn
    Vạt cỏ rờn thêm thanh bấy nhiêu

    Uống giọt tri âm ngọt thấu lòng
    Chiều sương bến mọn... thỏa niềm mong
    Vần thơ huyền diệu trung trinh hát
    Sóng mãi xanh dòng khơi mát trong!

    MVT
    31/28
    ]



    Nắng rơi

    gió thoảng đưa hương ngọt cành hồng
    Nắng lên ấm áp nụ hoa trong
    Bướm vàng chớp cánh vườn hoa lặng
    sương đêm vương lại mát thơm nồng

    Đông tàn xuân đến kỷ niệm vui
    gió lay bụi trúc thoáng bùi ngùi
    Bầu trời chung bóng ta mong bạn
    Chị hằng chú cuội có chung đôi

    Kỷ niệm vườn xưa đã phủ đầy
    Hãy gom những chiếc lá vàng bay
    Nhóm lên ngọn lửa con tim nhỏ
    Cạn chén rượu nồng ta cùng say

    Bình minh vừa ló dạng trong mây
    long lanh mặt nước ánh nơi này
    Một giòng sông mẹ hai nỗi nhớ
    Một cánh chim uyên đã xa bầy.


    Thu giang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 26-02-2019 lúc 07:30 AM

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  11. #2386
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    HOA GẠO

    Tháng ba về con nắng sớm mơn man
    Cây gạo mom sông cuộn lòng thắp lửa
    Sắc đỏ cồn cào một thời hoa nở
    Cơn gió nồm hây hẩy cánh đồng xuân

    Em thấm đẫm màu hoa đỏ thân thương
    Cứ tươi rói giữa gió sương đồng nội
    Cứ rực chói giữa muôn màu phố hội
    Âm thầm hương - mật đất luyện tinh khôi

    Chiều tháng ba thảm đỏ cánh hoa rơi
    Thắm mãi mãi màu xưa đằm kỷ niệm
    Như nhắn nhủ ướp men tình nên tím
    Rượu thơm nồng đáy ngọc một vầng trăng

    Chiều mơ màng mờ phủ nhạt màn sương
    Hoa vẫn đỏ góc trời thơ thương nhớ
    Hoá thảm xanh của mùa xuân muôn thuở
    Màu hoa em thêm rạng rỡ bầu trời...

    Mộc miên quê đượm sắc hút hồn tôi!

    26-2-2019
    Nguyễn Văn Thái

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  13. #2387
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    TẶNG EM ĐIỀU GIẢN DỊ
    (Nhân dịp 8-3)

    Anh tặng em
    Con nắng lụa bốn mùa
    Nắng tươi hồng như mùa xuân em có
    Nắng nồng nàn hè về thắp lửa
    Nắng vàng ươm thu lựng mắt nai thơ
    Nắng khát khao ngày hanh hái đông chờ

    Anh tặng em
    Tiếng chim hót gọi ban mai thức dậy
    Khoàng trời trong diều sáo vọng ru lòng
    Hoàng hôn mơ mây quyện gió phiêu bồng
    Đêm yên tĩnh giấc thơ miền cổ tích

    Anh tặng em
    Ngát xanh vườn cây mượt lá
    Hoa tươi màu quấn quýt bướm ong
    Những thơm ngon toả hương bếp lửa hồng
    Êm đềm sóng dịu sông tình lấp lánh...

    Anh tặng em...
    Bất tận!

    6-3-2018
    Nguyễn Văn Thái

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  15. #2388
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    TẶNG EM ĐIỀU GIẢN DỊ
    (Nhân dịp 8-3)

    Anh tặng em
    Con nắng lụa bốn mùa
    Nắng tươi hồng như mùa xuân em có
    Nắng nồng nàn hè về thắp lửa
    Nắng vàng ươm thu lựng mắt nai thơ
    Nắng khát khao ngày hanh hái đông chờ

    Anh tặng em
    Tiếng chim hót gọi ban mai thức dậy
    Khoàng trời trong diều sáo vọng ru lòng
    Hoàng hôn mơ mây quyện gió phiêu bồng
    Đêm yên tĩnh giấc thơ miền cổ tích

    Anh tặng em
    Ngát xanh vườn cây mượt lá
    Hoa tươi màu quấn quýt bướm ong
    Những thơm ngon toả hương bếp lửa hồng
    Êm đềm sóng dịu sông tình lấp lánh...

    Anh tặng em...
    Bất tận!

    6-3-2018
    Nguyễn Văn Thái
    Tạ ơn người

    Món quà nhỏ
    mà nghe tim rộn rã
    tấm chân tình
    khơi dậy sóng năm xưa
    Trúc mơ ngày nao non cành xanh lá
    Nay tre già vẫn lả lướt trong mưa

    ân nghĩa đẹp luôn luôn vươn thẳng
    Biển rộng sông dài mãi có nhau
    Núi cao ánh nước lồng khuôn nắng
    Lá trầu thơm dịu bó thân cau

    Chim hót vang
    đầu ghềnh như giục giã
    Đợi trăng lên đẹp sáng tỏa vườn chiều
    Sao thưa lấp lánh
    che nỗi cô liêu
    Vẫy ngọn bút trải dài điều tâm sự .

    Thu giang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 08-03-2019 lúc 12:22 PM

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  17. #2389
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    ĐÔNG


    Trời đông giá đất lạnh chân
    Trăm năm chẳng thể nhú mầm ngày mai

    Đồng Xa bướm mộng hương ngoài
    Ruộng quê chuyển dạ xấu khoai tốt vừng

    Lạnh lùng mưa móc phủ lưng
    Lũng sâu thăm thẳm... chát lừng giọt xuân

    Nguyễn Văn Thái
    31/57

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  19. #2390
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    TÂM SỰ TRI ÂM


    Bảy mươi
    duỗi
    cuộc dông dài
    Ủ trăng
    hôn rượu
    lai rai duyên mình
    Soi gương
    thế thái nhân tình
    Tri âm
    cụng vía
    đinh ninh ngọt ngào!

    Chén này
    nỗi nhớ cồn cào
    Chén này
    trời đổ mưa rào khóc than
    Chén này
    đây đó quan san
    ru nhau qua nỗi cơ hàn, hàn vi

    Giận buồn chua chát…
    trôi đi
    Quý yêu bùi ngọt…
    thầm thì bên hiên
    Khúc sầu - di vãng
    lên tiên!
    Gập lòng ơn cảm!...
    an thiền bền lâu

    Chén này
    Chén nữa...
    Người đâu?...

    NVT
    31/17

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 239/275 ĐầuĐầu ... 139 189 229 237 238 239 240 241 249 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình