+ Trả lời chủ đề
Trang 2/13 ĐầuĐầu 1 2 3 4 12 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 130

Chủ đề: TỨ TUYỆT ĐƯỜNG LUẬT

  1. #11
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.731 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết
    Tiếc hoa

    Mưa rào mới tạnh ửng trời đông
    Gió quẩn mờ bay vẩn bụi hồng
    Cánh nhạt hương phai tàn nụ thắm
    Mơ màng bướm lượn vờn quanh bông

    Thugiang
    ĐẦU XUÂN

    Dạo bước đầu xuân chợ chẳng đông
    Vài ba chị bán ít hoa hồng
    Đường xưa đứng ngóng chờ bạn cũ
    Kỉ niệm buồn dâng ngắt nụ bông.

    huythanh

  2. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG Xem bài viết
    VMT mở thêm góc thơ này mọi người đăng và xướng họa với nhau cho vui. Đôi khi thời gian ngắn ngủi. Bốn câu mà ấm áp tình cảm lắm đó.


    Không phải non tơ cũng chửa già
    Đã thương mặc kệ kẻ dèm pha
    Nâng niu bóc cánh vàng nhè nhẹ
    Mới biết rằng em nhất ngọc ngà
    Phạm Minh Giắng

    Chàng thương bởi mến bảo chưa già
    Tơ tóc sang màu lắm sợi pha
    Lửa nhúng nồi qua… nhàu áo mỏng
    Đừng khen lại bỏ…thẹn thân ngà…
    VMT 26/07/2012
    NGÔ LUỘC

    Vẫn còn căng sữa...có đâu già
    Mái tóc tươi mầu chửa tuyết pha
    Cứ lột từ từ mà thưởng thức
    Tấm thân nà nuột dưới trăng ngà.

    BXP
    Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 10-02-2014 lúc 07:21 PM

  4. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG Xem bài viết
    Ðính Kèm 2028

    Nhức nhối tim đau vẫn gượng cười
    Ru tình rã nát trải lòng chơi
    Nghiêng chiều bóng đổ người xa vắng
    Chạnh nhớ đành xin nhắn một lời.
    GIỮ NHỊP CẦU XƯỚNG HỌA

    Bỏ buông sầu não, hãy vui cười
    Thi Hữu ...sân này cứ thỏa chơi
    Họa - Xướng cầu thơ bền giữ nhịp
    Tình thân ...câu chữ gói muôn lời.

    BXP 10.2.2014

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.848
    Thanks
    5.973
    Thanked 13.000 Times in 1.851 Posts
    vu%2Bsua.jpg

    Lúc lắc đòng đưa quả quyện chùm
    Rỡ ràng bóng bẩy thấy thèm mum
    Vuốt ve sữa trắng trào đưa đẩy
    Rưng rức miếng môi chạm chạp …ùm

    VMT 10/02/2014

  8. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn VỀ MIỀN TRUNG vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG Xem bài viết
    Ðính Kèm 2029

    Lúc lắc đòng đưa quả quyện chùm
    Rỡ ràng bóng bẩy thấy thèm mum
    Vuốt ve sữa trắng trào đưa đẩy
    Rưng rức miếng môi chạm chạp …ùm

    VMT 10/02/2014
    VÚ SỮA

    Nhìn xem vú sữa đã nên chùm
    Bỗng ứa chân răng thấy muốn "mum"!
    Nghển cổ xoa bầu hoan hỉ ... Khoái
    Xoài chân bóp trái bỗng nhiên...ÙM!

    BXP

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #16
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG Xem bài viết
    Hoài niệm chiều

    Con diều lạc gió khẽ dần trôi
    Một cánh chim di phía mặt trời
    Vẳng vọng trên đồng câu lý cổ
    Nghe hồn thổn thức những đầy vơi.

    HOÀI NIỆM CHIỀU
    (Họa y đề)

    Thác cuộn vô thường...bèo cứ trôi
    Buồm căng lộng gió khuất phương trời
    Bằng lăng vẫn tím đường đi học
    Mà nỗi u sầu mãi chẳng vơi.

    BXP 11.2.2014

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #17
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.731 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    KHAI TÂM

    Mở dạ khai tâm dưới mái trường
    Hồn nhiên tuổi trẻ sáng như gương
    Mười năm đèn sách lòng mong đợi
    Vỗ cánh tung bay mọi nẻo đường

    huythanh

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #18
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    HOÀI NIỆM CHIỀU
    (Họa y đề)

    Thác cuộn vô thường...bèo cứ trôi
    Buồm căng lộng gió khuất phương trời
    Bằng lăng vẫn tím đường đi học
    Mà nỗi u sầu mãi chẳng vơi.

    BXP 11.2.2014
    tim tím sông thu

    Bọt vỡ tan rồi bèo vẫn trôi
    Mưa giăng đỉnh vắng lạnh khung trời
    Mây sầu tim tím giòng sông cũ
    Nỗi nhớ lên đầy dạ chẳng vơi

    Thu giang vũ

  16. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  17. #19
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    KHAI TÂM

    Mở dạ khai tâm dưới mái trường
    Hồn nhiên tuổi trẻ sáng như gương
    Mười năm đèn sách lòng mong đợi
    Vỗ cánh tung bay mọi nẻo đường

    huythanh
    Tương lai

    Vạt mỏng tung bay trước cổng trường
    Tay ôm cặp vở mắt như gương
    Bao năm khổ nhọc lo đèn sách
    Rạng rỡ tương lai đẹp mọi đường.

    Thu giang
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 11-02-2014 lúc 10:57 AM

  18. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  19. #20
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.731 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết
    tim tím sông thu

    Bọt vỡ tan rồi bèo vẫn trôi
    Mưa giăng đỉnh vắng lạnh khung trời
    Mây sầu tim tím giòng sông cũ
    Nỗi nhớ lên đầy dạ chẳng vơi

    Thu giang vũ
    LỖI NHỊP

    khúc tình yêu lặng lẽ trôi
    THU về mây vẫn phủ chân trời
    GIANG đầu ngóng đợi em nào thấy
    Lỗi nhịp cung đàn dạ khó vơi.

    huythanh

  20. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/13 ĐầuĐầu 1 2 3 4 12 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình