+ Trả lời chủ đề
Trang 12/65 ĐầuĐầu ... 2 10 11 12 13 14 22 62 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 111 tới 120 của 650

Chủ đề: TruongVu_Thơ ĐL

  1. #111
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.397
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    7- VƯỜN XUÂN

    Lộng lẫy mây vờn ráng nổi quanh
    Vườn xuân ủ mộng gió trong lành
    Đường xưa gửi ý màu tươi ngọt
    Bến cũ trao lời cảnh đẹp xanh
    Nhủ ước ân đền cha dưỡng dục
    Chằm mơ nghĩa đáp mẹ sinh thành
    Dù cho cuộc sống ngàn gian khổ
    Mãi đượm say nồng đủ thứ thanh.

    Huy Thanh
    30-01-2016

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #112
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post248809

    TRƯỚC THỀM NĂM MỚI

    Hoa đào hé nụ gió đùa quanh
    Cảnh sắc ban mai trải đất lành
    Rực rỡ xuân về say nắng mật
    Tưng bừng én liệng giỡn trời xanh
    Cung đàn thánh thót âm hòa khởi
    Bản nhạc du dương mộng kết thành
    Rộn rã bà con chào đón tết
    Mê hồn điệu hát tiếng cười thanh.

    TruongVu

    10. Tình Xuân

    Khói tỏa lên trời cũng uốn quanh
    Xuân đem tháng tốt quyện ngày lành
    Người già thích với phong thư đỏ
    Bọn trẻ vui cùng chiếc áo xanh
    Nắng chiếu bờ xa khơi ý nguyện
    Thuyền neo bến cũ kết tâm thành
    Thi đàn rộn rã mừng năm mới
    Nhạc trỗi trên làn sóng phát thanh.

    DCHL

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  5. #113
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    Quote Nguyên văn bởi TruongVu Xem bài viết
    MỚi TRƯỚC THỀM NĂM MỚI


    Hoa đào hé nụ gió đùa quanh
    Cảnh sắc ban mai trải đất lành
    Rực rỡ xuân về say nắng mật
    Tưng bừng én liệng giỡn trời xanh
    Cung đàn thánh thót âm hòa khởi
    Bản nhạc du dương mộng kết thành
    Rộn rã bà con chào đón tết
    Mê hồn điệu hát tiếng cười thanh .

    TruongVu

    13. KHOẢNH KHẮC XUÂN

    Mai đào lộng lẫy bướm vờn quanh
    Nhã nhặn nàng xuân tỏa tiết lành
    Hớn hở oanh vàng thêu nhiễu lụa
    Yêu kiều nắng đỏ dệt ngàn xanh
    Bầu thương lắng đọng ân cần ngỏ
    Biển nhớ trào dâng lạ lẫm thành
    Khoảnh khắc giao thời linh diệu mãi
    Xa gần thắc thỏm đợi mùa thanh.

    Nguyễn Thanh Toàn
    31.01.2015
    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 31-01-2016 lúc 09:46 AM
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  7. #114
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    14. XUÂN TƯƠI
    (Họa bài Trước Thềm Năm Mới của Trường Vũ)

    Một dải mây hồng gió thoảng quanh
    Ngàn hoa rực rỡ gửi an lành
    Cha mừng nụ biếc dâng ngày đẹp
    Mẹ đón mai vàng trải lộc xanh
    Rộn rã em về tâm hạnh phúc
    Xôn xao bạn đến dạ chân thành
    Mùa xuân phấn khởi trao điều ước
    Thỏa trái tim này nốt nhạc thanh

    Hoàng Giao
    31/01/2016
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  9. #115
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    TIM HỒNG


    Lãng tử quay về giữa thế gian
    Hằng nga quyến luyến dạo cung đàn
    Hòa duyên cõi tạm tình tha thiết
    Khát cảnh non bồng mộng chứa chan
    Gió bạt trời thu dìu sóng biển
    Lòng đem nắng hạ thả mây ngàn
    Ngân hà mấy dải nhiều sao sáng
    Sưởi ấm tim hồng khẽ tỏa lan .


    TruongVu
    Tháng 11-2015

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  11. #116
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    HẠ NHỚ


    Phượng vĩ hoài mơ giục giã hè
    Chung hòa nhịp sáo trỗi đờn ve
    Bông vừa hé nhụy nhìn e ấp
    Bướm đã tìm hương muốn cặp kè
    Nhớ thủơ ngâm bùn sen mát dịu
    Thương ngày ủ nhựa bưởi nồng the
    Làng quê náo nhiệt vui mùa lúa
    Vũ khúc đồng giao trẻ hát bè .

    TruongVu
    Tháng 11-2015

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  13. #117
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    NỖI NIỀM THA HƯƠNG

    Xuôi dòng nước biếc chảy về đâu
    Có khách tha hương chạnh nỗi sầu
    Nhớ rặng tre vòng con xóm nhỏ
    Thương làn gió lộng cánh buồm nâu
    Êm nồng cổ nhạc ngân dài tiếng
    Ngọt đẫm tà dương phủ tím lầu
    Chỉ mới hôm nào nay cách trở
    Vơi đầy kỷ niệm mãi hằn sâu .

    TruongVu

    Tháng 11-2015
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 02-02-2016 lúc 12:52 PM Lý do: suôi ( dòng ) --> xuôi; lỗi ( sầu ) --> nỗi

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  15. #118
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts

    17. TUYÊN NGÔN NĂM BÍNH THÂN
    ( Họa bài TRƯỚC THỀM NĂM MỚI của TG TruongVu )

    Vua Hầu tuyên bố với chung quanh
    Năm Bính Thân nay rất ngọt lành
    Đại chúng an nhàn do nước mạnh
    Quê nhà mát mẻ bởi đồi xanh
    Mưu cầu hạnh phúc niềm vui lãnh
    Ấp ủ tương lai vạn sự thành
    Lộng lẫy xuân về tươi thắm cảnh
    Tô đời rạng rỡ mọi người thanh.
    HỒNG THOẠI 02.02.16

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  17. #119
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi TruongVu Xem bài viết

    NỖI NIỀM THA HƯƠNG

    Xuôi dòng nước biếc chảy về đâu
    Có khách tha hương chạnh nỗi sầu
    Nhớ rặng tre vòng con xóm nhỏ
    Thương làn gió lộng cánh buồm nâu
    Êm nồng cổ nhạc ngân dài tiếng
    Ngọt đẫm tà dương phủ tím lầu
    Chỉ mới hôm nào nay cách trở
    Vơi đầy kỷ niệm mãi hằn sâu .

    TruongVu

    Tháng 11-2015

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  19. #120
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    20. NGÀY TẾT VIỆT
    (Họa TRƯỚC THỀM NĂM MỚI)

    Mai đào nở rộ gió luồn quanh
    Nắng mật vàng ươm trải phúc lành
    Bố tặng cho đời câu đối đỏ
    Con về cúng Tổ bánh chưng xanh
    Trao lời chúc tuổi cầu năm đạt
    Kết chữ mừng nhau ước nghiệp thành
    Hứng khởi làm sao ngày Tết Việt
    Xuân bừng khắp nẻo điệu đàn thanh!

    Nguyên Xuân
    2/2/2016
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 03-02-2016 lúc 05:53 PM

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 12/65 ĐầuĐầu ... 2 10 11 12 13 14 22 62 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình