+ Trả lời chủ đề
Trang 4/9 ĐầuĐầu ... 2 3 4 5 6 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 31 tới 40 của 90

Chủ đề: Thơ Đường Luật Quỳnh Cúc

  1. #31
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Gút Sầu

    Ai về giúp nhặt nỗi sầu thương
    Gút vẫn hằng đêm quyện khổ hường
    Nhợ duỗi qua đời đau khó tưởng
    Dây choàng nhiễu mộng tủi mờ vương
    Trời cao nỡ chặn bờ sai hướng
    Phận mỏng đành va kiếp nhỡ đường
    Để liễu canh dài hoen sắc tượng
    Duyên nhầu tẻ quạnh giữa nghìn sương.

    Hồng Vy
    01-10-2018


    GÚT

    Bệnh gút bao đời quả dễ thương
    Đàn ông cũng khoái kể chi hường!
    Âm thầm sáng trỗi niềm đau vượng
    Lặng lẽ chân bừng sắc đỏ vương
    Bác sĩ ban lời ngưng lại xưởng
    Hiền thê diễn ý khỏi ra đường
    Lòng vui tự nhủ sao mà sướng
    Được nghỉ trong nhà đỡ hít sương!
    HỒNG THOẠI 02.11.18

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  3. #32
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Quỳnh Cúc đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2018

    Bài gửi : 84
    Thanks
    215
    Thanked 482 Times in 85 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết



    Gút Sầu

    Ai về giúp nhặt nỗi sầu thương
    Gút vẫn hằng đêm quyện khổ hường
    Nhợ duỗi qua đời đau khó tưởng
    Dây choàng nhiễu mộng tủi mờ vương
    Trời cao nỡ chặn bờ sai hướng
    Phận mỏng đành va kiếp nhỡ đường
    Để liễu canh dài hoen sắc tượng
    Duyên nhầu tẻ quạnh giữa nghìn sương.


    Hồng Vy
    01-10-2018
    TỶ HỒNG VY

    Đẹp dáng ngon lành bởi dễ thương
    Hồng vy giữa buổi rộ xuân hường
    Thuyền quyên yểu điệu nhiều anh vướng
    Thục nữ mơ màng lắm kẻ thương
    Mở bút nghiêng tìm câu ngọt dưỡng
    Trao lời tốt ủ rộn thi đường
    Nhu mì bạn hữu tình luôn hưởng
    Dẫu khổ đâu màng chuyện gió sương.

    Quỳnh Như
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 08-11-2018 lúc 12:39 PM Lý do: nghiên ( tìm ) --> nghiêng

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Quỳnh Cúc vì bài viết hữu ích này


  5. #33
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Đoàn Nam đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 412
    Thanks
    1.318
    Thanked 1.738 Times in 402 Posts
    Blog Entries
    18
    Quote Nguyên văn bởi Quỳnh Như Xem bài viết

    MỘNG ĐƯỜNG TU

    Gửi phận am thiền kiếp lãng du
    Từng đêm lặng dõi cảnh sương mù
    Chuông hồi mỗi sáng vang thềm tự
    Mõ nhịp bao chiều vẳng bến thu
    Hễ trí đừng mang điều tủi hận
    Thì tâm gạt bỏ mối tư thù
    Lòng thanh quyết giữ ngàn chân thiện
    Cửa phật con về giữ đức tu.

    Quỳnh Như


    SẴN SÀNG TU
    (Ngũ độ thanh)

    Vô chiều lặng lẽ bước nhàn du
    Dõi cảnh hoàng hôn nhuộm tím mù
    Gió giỡn sân chùa hanh bủa cụ
    Sương dềnh đỉnh núi lạnh vờn thu
    Đìu hiu giục não buông lòng đú
    Quạnh quẽ làm đau bỏ ý thù
    Mải miết tâm tầm bao chuyện cũ
    Nương hồn cửa phật sẵn sàng tu.

    03/11/2018
    Đoàn Nam



  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này


  7. #34
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Quỳnh Cúc đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2018

    Bài gửi : 84
    Thanks
    215
    Thanked 482 Times in 85 Posts
    NẮNG CHIỀU
    ( Sắc Thái )

    Chiều nay giọt nắng bỗng hoe VÀNG
    ĐỎ mắt trông chờ chiến hữu sang
    Bác chịu thơ XANH thì vẫy bút
    Tôi mê mực TÍM cũng khoe càng
    Mây ĐEN kéo tới ôm trà rượu
    Khói TRẮNG bay về đỡ thuốc thang
    Nước chảy qua cầu đêm BẠC tóc
    Thương câu phú LỤC trỗi mơ màng.

    DCHL




    CHIỀU THÔN DÃ
    ( Sắc Thái )

    Giọt nắng chiều rơi nhuộm ánh VÀNG
    Khung trời phủ BẠC tiễn ngày sang
    Đầu sông lũ nhạn ĐEN màu cánh
    Giữa bãi bầy cua ĐỎ sắc càng
    Tưới chậu ly HỒNG em giữ nước
    Treo nhành điệp TÍM chị tìm thang
    Trà XANH đón bạn miền thôn dã
    Rượu TRẮNG bình thơ buổi muộn màng.

    Quỳnh Như

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Quỳnh Cúc vì bài viết hữu ích này


  9. #35
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Quỳnh Cúc đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2018

    Bài gửi : 84
    Thanks
    215
    Thanked 482 Times in 85 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Đoàn Nam Xem bài viết
    SẴN SÀNG TU
    (Ngũ độ thanh)

    Vô chiều lặng lẽ bước nhàn du
    Dõi cảnh hoàng hôn nhuộm tím mù
    Gió giỡn sân chùa hanh bủa cụ
    Sương dềnh đỉnh núi lạnh vờn thu
    Đìu hiu giục não buông lòng đú
    Quạnh quẽ làm đau bỏ ý thù
    Mải miết tâm tầm bao chuyện cũ
    Nương hồn cửa phật sẵn sàng tu.

    03/11/2018
    Đoàn Nam


    DÕI CẢNH TU

    Nhẹ bước con về dõi cảnh tu
    Vùi bao xót hận của oan thù
    Ân gìn chẳng tiếc ngày bên mụ
    Đức giữ đâu màng buổi cạnh thu
    Cửa phật kinh cầu tâm đỡ lú
    Thiền am mõ niệm trí khai mù
    Nghe thầm dạ nhắc lời khuyên nhủ
    Tửu sắc xa rời cõi mộng du.

    Quỳnh Như

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Quỳnh Cúc vì bài viết hữu ích này


  11. #36
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Quỳnh Như Xem bài viết
    TỶ HỒNG VY

    Đẹp dáng ngon lành bởi dễ thương
    Hồng vy giữa buổi rộ xuân hường
    Thuyền quyên yểu điệu nhiều anh vướng
    Thục nữ mơ màng lắm kẻ thương
    Mở bút nghiêng tìm câu ngọt dưỡng
    Trao lời tốt ủ rộn thi đường
    Nhu mì bạn hữu tình luôn hưởng
    Dẫu khổ đâu màng chuyện gió sương.

    Quỳnh Như
    Rõ Khổ

    Như đà gởi tặng những lời thương
    Khổ nỗi Hồng đây khó đặng hường
    Mũi tẹt lưng còng đâu kẻ vướng
    Dung tồi sắc lõm chẳng người vương
    Bài đăng mỗi bận luôn lầm hướng
    Tứ trải nhiều khi mãi lộn đường
    Rũ rượi đêm thường đơn bóng tưởng
    Chưa lần dám mộng liễu cùng sương.


    Hồng Vy
    04-11-2018
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 08-11-2018 lúc 12:39 PM

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  13. #37
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Đoàn Nam đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 412
    Thanks
    1.318
    Thanked 1.738 Times in 402 Posts
    Blog Entries
    18
    Quote Nguyên văn bởi Quỳnh Như Xem bài viết
    DÕI CẢNH TU

    Nhẹ bước con về dõi cảnh tu
    Vùi bao xót hận của oan thù
    Ân gìn chẳng tiếc ngày bên mụ
    Đức giữ đâu màng buổi cạnh thu
    Cửa phật kinh cầu tâm đỡ lú
    Thiền am mõ niệm trí khai mù
    Nghe thầm dạ nhắc lời khuyên nhủ
    Tửu sắc xa rời cõi mộng du.

    Quỳnh Như



    ĐỂ HỒN TU
    (Ngũ độ thanh)

    Trong lòng tự nhắc để hồn tu
    Bỏ hết niềm đau lẫn hận thù
    Sáng trở ôn ngày Me lễ mụ
    Trưa về lục buổi Cố cầu thu
    Gìn tâm khổ hạnh không hồng lú
    Giữ đức giầu sang chẳng dại mù
    Lặng lẽ theo từng câu nhắn nhủ
    Cha già đã dặn cảnh phù du.

    05/11/2018
    Đoàn Nam

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này


  15. #38
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Quỳnh Cúc đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2018

    Bài gửi : 84
    Thanks
    215
    Thanked 482 Times in 85 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Đoàn Nam Xem bài viết
    ĐỂ HỒN TU
    (Ngũ độ thanh)

    Trong lòng tự nhắc để hồn tu
    Bỏ hết niềm đau lẫn hận thù
    Sáng trở ôn ngày Me lễ mụ
    Trưa về lục buổi Cố cầu thu
    Gìn tâm khổ hạnh không hồng lú
    Giữ đức giầu sang chẳng dại mù
    Lặng lẽ theo từng câu nhắn nhủ
    Cha già đã dặn cảnh phù du.

    05/11/2018
    Đoàn Nam

    CHẲNG DỄ TU

    Thật muốn nhưng lòng chẳng dễ tu
    Làm sao gạt bỏ mối tư thù
    Do hồn đã gửi tình nơi mụ
    Bởi trí luôn gìn nghĩa cạnh thu
    Buổi đọc kinh thiền tâm vẫn lú
    Ngày nghe áng mõ dạ như mù
    Chuông chùa gợi nhắc lời ai nhủ
    Cửa phật thân đày kiếp lãng du.

    QUỲNH NHƯ

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Quỳnh Cúc vì bài viết hữu ích này


  17. #39
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Quỳnh Cúc đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2018

    Bài gửi : 84
    Thanks
    215
    Thanked 482 Times in 85 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết
    Rõ Khổ

    Như đà gởi tặng những lời thương
    Khổ nỗi Hồng đây khó đặng hường
    Mũi tẹt lưng còng đâu kẻ vướng
    Dung tồi sắc lõm chẳng người vương
    Bài đăng mỗi bận luôn lầm hướng
    Tứ trải nhiều khi mãi lộn đường
    Rũ rượi đêm thường đơn bóng tưởng
    Chưa lần dám mộng liễu cùng sương.


    Hồng Vy
    04-11-2018
    TỶ YÊU

    Dẫu chịu phong trần cảnh tuyết sương
    Vùi tâm cực khổ với trang đường
    Nhưng lòng rộn rã tìm câu xướng
    Lại trí mơ màng thảo chữ vương
    Mũi thẳng bao ngày hoa thấy sượng
    Mày cong lắm buổi nguyệt ưa hường
    Nhu mì chính trực tâm hoài ngưỡng
    Ngắm Tỷ như này muội cũng thương.

    QUỲNH NHƯ

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Quỳnh Cúc vì bài viết hữu ích này


  19. #40
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts



    Ga Chiều Phố Nhỏ

    Tẻ quạnh chiều nghiêng nắng loãng dần
    Ga buồn phố nhỏ đợi còi ngân
    Tàu qua bánh chuyển đà luôn bận
    Kẻ lại người đi cũng khá lần
    Tủi mỗi em ngồi phơi bóng lạnh
    Thương từng khắc vọng dõi tình thân
    Trời mưa gió mãi quanh đời quyện
    Ảo não chờ ai lệ kín ngần.


    Hồng Vy
    07-11-2018

  20. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 4/9 ĐầuĐầu ... 2 3 4 5 6 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình