+ Trả lời chủ đề
Trang 570/664 ĐầuĐầu ... 70 470 520 560 568 569 570 571 572 580 620 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 5.691 tới 5.700 của 6639

Chủ đề: Thơ Đường luật - Trần Xuân Sinh

  1. #5691
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết


    Mượn Thơ Giải Sầu

    Đêm buồn quạnh quẽ biết về đâu?
    Mượn đỡ vần thơ trải bớt sầu
    Kỷ niệm em hòa theo nét chữ
    Ân tình thiếp bện ở phần câu
    Thầm xua nỗi nhớ hồn vơi đọng
    Khẽ ước niềm mơ phận thỏa cầu
    Để nguyệt canh trường phô bóng đẫy
    Như tình dạo thuở mới nồng sâu.

    Hồng Vy
    16-02-2019
    SẦU VÌ SỨC MỌN

    Lễ hội vui vầy chẳng trốn đâu
    Vì chưng sức khỏe nghĩ thêm sầu
    Ta buồn đáp họa trao tình nghĩa
    Bạn đủ chan hòa giữ ý câu
    Kiếm chỗ duyên lành theo gửi nguyện
    Tìm nơi đạo tốt để mong cầu
    Tuy người vẫn ở miền quê ấy
    Mãi cảm thi đàn dạ nhớ sâu./.

    TXS 17/02/2019

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  3. #5692
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
    ƠN TRỜI

    Ơn trời mãi trẻ tóc nào phai
    Dẫu nhọc cần lao chẳng rớt đài
    Ngắm vựa khoai đầy nương rẫy trải
    Trông mùa lúa trĩu ruộng đồng khai
    Vườn quê đã vậy vì cây trái
    Nghĩa xóm còn đây bởi phận nhài
    Bạn có về luôn thì cũng phải
    Mong rằng đỏ lại sắc đào mai

    Hoàng Giao
    17/2/2019
    GỬI HOÀNG GIAO

    Đúng thật cô Hoàng nghĩa chẳng phai
    Vườn Xuân rực rỡ bởi hoa đài
    Tưng bừng giọng hát vừa đăng tải
    Rộn rã câu hò mới triển khai
    Tuổi vượt năm tuần còn rõ trái
    Tình qua bốn chục vẫn thơm nhài
    Làm thơ lắm chữ, thân từng trải
    Lão Xếp đang chờ buổi họp mai./.

    TXS 18/02/2019

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  5. #5693
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts
    Mượn Thơ Giải Sầu

    Đêm buồn quạnh quẽ biết về đâu?
    Mượn đỡ vần thơ trải bớt sầu
    Kỷ niệm em hòa theo nét chữ
    Ân tình thiếp bện ở phần câu
    Thầm xua nỗi nhớ hồn vơi đọng
    Khẽ ước niềm mơ phận thỏa cầu
    Để nguyệt canh trường phô bóng đẫy
    Như tình dạo thuở mới nồng sâu.

    Hồng Vy
    16-02-2019



    OÁN

    Trông kìa, bạn đó khổ gì đâu!
    Hiện não nề trên dáng thảm sầu
    Thả giọng ê chề không rõ dấu
    Buông lời nhạt nhẽo chẳng tròn câu
    Vừa than một kiếp thèm xơi lẩu
    Đã định chiều nay nhảy xuống cầu
    Chỉ oán dòng sông làm bụng nẫu
    Khi mà nước hổng đạt tầm sâu!
    HỒNG THOẠI 18.02.19

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  7. #5694
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.396
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    Mượn Thơ Giải Sầu

    Đêm buồn quạnh quẽ biết về đâu?
    Mượn đỡ vần thơ trải bớt sầu
    Kỷ niệm em hòa theo nét chữ
    Ân tình thiếp bện ở phần câu
    Thầm xua nỗi nhớ hồn vơi đọng
    Khẽ ước niềm mơ phận thỏa cầu
    Để nguyệt canh trường phô bóng đẫy
    Như tình dạo thuở mới nồng sâu.

    Hồng Vy
    16-02-2019



    OÁN

    Trông kìa, bạn đó khổ gì đâu!
    Hiện não nề trên dáng thảm sầu
    Thả giọng ê chề không rõ dấu
    Buông lời nhạt nhẽo chẳng tròn câu
    Vừa than một kiếp thèm xơi lẩu
    Đã định chiều nay nhảy xuống cầu
    Chỉ oán dòng sông làm bụng nẫu
    Khi mà nước hổng đạt tầm sâu!
    HỒNG THOẠI 18.02.19
    CHỮ LẶN RỒI

    Dong thuyền chữ lặn biết nhờ đâu?
    Khắc khoải lòng tôi ngõ đọng sầu
    Nhủ khẽ ngày xuân ghềnh gợi ý
    Mơ thầm tháng hạ biển tìm câu
    Êm đềm nẻo trúc đình xưa đợi
    Lặng lẽ vầng trăng tháp cổ cầu
    Gửi đỡ bài thơ dù đến muộn
    Giao hòa kết nghĩa bởi tình sâu.
    18.02.2019
    Huy Thanh

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #5695
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
    ƠN TRỜI

    Ơn trời mãi trẻ tóc nào phai
    Dẫu nhọc cần lao chẳng rớt đài
    Ngắm vựa khoai đầy nương rẫy trải
    Trông mùa lúa trĩu ruộng đồng khai
    Vườn quê đã vậy vì cây trái
    Nghĩa xóm còn đây bởi phận nhài
    Bạn có về luôn thì cũng phải
    Mong rằng đỏ lại sắc đào mai

    Hoàng Giao
    17/2/2019


    GỬI HOÀNG GIAO

    Đúng thật cô Hoàng nghĩa chẳng phai
    Vườn Xuân rực rỡ bởi hoa đài
    Tưng bừng giọng hát vừa đăng tải
    Rộn rã câu hò mới triển khai
    Tuổi vượt năm tuần còn rõ trái
    Tình qua bốn chục vẫn thơm nhài
    Làm thơ lắm chữ, thân từng trải
    Lão Xếp đang chờ buổi họp mai./.

    TXS 18/02/2019

    Tỷ Hoàng Giao


    Tỷ vẫn chưa lần một khắc phai
    Người luôn đỡ muội lúc nghiêng đài
    Đâu ngần tiến sĩ thơ thần trải
    Chẳng ngại huynh Hồng kế dũng khai
    Mãi tựa bà Trưng ngời chốn ải
    Hoài như nữ Triệu ngát dung nhài
    Quân thù hễ gặp liền nghinh bái
    Khiến nẻo thi đàn rực rỡ mai.


    Hồng Vy
    18-02-2019

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  11. #5696
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết

    SẦU VÌ SỨC MỌN

    Lễ hội vui vầy chẳng trốn đâu
    Vì chưng sức khỏe nghĩ thêm sầu
    Ta buồn đáp họa trao tình nghĩa
    Bạn đủ chan hòa giữ ý câu
    Kiếm chỗ duyên lành theo gửi nguyện
    Tìm nơi đạo tốt để mong cầu
    Tuy người vẫn ở miền quê ấy
    Mãi cảm thi đàn dạ nhớ sâu./.

    TXS 17/02/2019


    OÁN

    Trông kìa, bạn đó khổ gì đâu!
    Hiện não nề trên dáng thảm sầu
    Thả giọng ê chề không rõ dấu
    Buông lời nhạt nhẽo chẳng tròn câu
    Vừa than một kiếp thèm xơi lẩu
    Đã định chiều nay nhảy xuống cầu
    Chỉ oán dòng sông làm bụng nẫu
    Khi mà nước hổng đạt tầm sâu!
    HỒNG THOẠI 18.02.19


    CHỮ LẶN RỒI

    Dong thuyền chữ lặn biết nhờ đâu?
    Khắc khoải lòng tôi ngõ đọng sầu
    Nhủ khẽ ngày xuân ghềnh gợi ý
    Mơ thầm tháng hạ biển tìm câu
    Êm đềm nẻo trúc đình xưa đợi
    Lặng lẽ vầng trăng tháp cổ cầu
    Gửi đỡ bài thơ dù đến muộn
    Giao hòa kết nghĩa bởi tình sâu.
    18.02.2019
    Huy Thanh


    Vạ


    Huynh này rõ khổ vạ từ đâu?
    Gặp kiếp hàn vi chẳng dỗ sầu
    Nỡ nhả vần thơ hù khiếp bậu
    Ưa dùng quỷ kế rắt đầy câu
    Thầm hăm đẩy nữ rơi hầm sấu
    Mỏi dọa vầng trăng rớt vũng cầu
    Bạn hỡi mong người mau hiểu thấu
    Hay là dỗi vợ cố tìm sâu?


    Hồng Vy
    18-02-2019

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  13. #5697
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Thị Huề Xem bài viết
    MỜI BẠN VỀ VÕ NHAI

    Những muốn cùng ai thưởng vị trà
    Cho hồng huyết mạch chảy gần xa
    Thơm lừng vị cốm hương ngào ngạt
    Thắm đượm tình thương nghĩa mặn mà
    Chắt lọc tinh hoa vừa ý bạn
    ̀ Đan cài trí tuệ đẹp lòng ta
    Từng mơ đáo hội mình chia sẻ
    Để chuỗi ngày vui tuổi xế tà.

    Huề Nguyễn
    17/2/2019
    LỠ HẸN VỀ VÕ NHAI

    Nhiều năm lỡ hẹn uống chung trà
    Muốn gặp cô Huề khổ nỗi xa
    Đã nhớ thân mình luôn cẩn thận
    Còn lo sức khỏe lại may mà
    Tình yêu chửa thấy người trao mộng
    Ý định chưa thành lỗi ở ta
    Dẫu biết bây giờ thêm tuổi hạc
    Ngày vui cũng chỉ ánh dương tà./.

    TXS 19/02/2019

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  15. #5698
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết


    ĐÊM NGUYÊN TIÊU 2019

    Chiếu trải bên thềm lộng ánh sao
    Hồn thơ vẫn ngọt mé song đào
    Chung trà ngẫm đắng tình mơ mộng
    Xị đế gieo buồn nghĩa khát khao
    Vạn chữ Hằng Nga cần hội ý
    Nghìn câu Chú Cuội thích khơi mào
    Ôm đàn gã dạo cung trầm bổng
    Dẫu cuộc đời này khổ biết bao.

    DCHL

    ĐÊM RẰM GIÊNG

    Đêm rằm Dạ Cổ ngắm trời sao
    Cảm nghĩ Hằng Nga phận má đào
    Rủ bạn về quê nhàn nhã đáo
    Xem người uống rượu ngọt ngào khao
    Vui vầy chuẩn bị mồi lên não
    Thử thách ngồi khơi chuyện dẫn mào
    Dẫu biết ôm đàn nhưng chẳng thạo
    Tinh thần của gã đẹp nhường bao./.

    TXS 20/02/2019
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 21-02-2019 lúc 07:00 AM Lý do: Cảm ơn HỒNG THOẠI đã chỉ lỗi!

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  17. #5699
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    CỘI RỄ

    Tông đường dạ bác chửa lần phai
    Mỏi mộng hồi quê viếng lễ đài
    Bái tổ thăm nguồn tâm mãi vọng
    Du làng ngoạn cảnh trí hoài khai
    Dầu thân lắm bận không tròn cỡ
    Dẫu sức nhiều hôm chẳng vẹn nhài
    Cội rễ truy tầm đâu phút nản
    Nay toàn tộc thắm đã dường mai.

    Hồng Vy
    15-02-2019


    VỮNG TRỤ

    Bác Phượng thi đàn vẫn chẳng phai
    Bao lần đã nhận vác loa đài
    Ân cần phụ trách nhiều hoa trải
    Chững chạc đi tìm đủ thú khai
    Trí vững vàng soi từng cửa họ
    Đời vui vẻ kiếm những bông nhài
    Xem chừng sức khỏe còn phong độ
    Vững trụ kiên cường tỏa thế mai./.

    TXS 16/02/2019


    THĂM NGÃ BA ĐỒNG LỘC

    Ơn người chiến sĩ dạ không phai
    Đồng Lộc vào thăm ngắm tượng đài
    Xương vãi tầng không cho lộc nẩy
    Máu hòa mạch đất để trường khai
    Sườn non chẳng nhạt màu vàng cúc
    Hốc đất nào nhem sắc trắng nhài
    Hiến tuổi thanh xuân gìn đất nước
    Mong rằng lớp trẻ nhớ hôm mai.

    BXP 20.02.2019

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #5700
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Mượn Thơ Giải Sầu

    Đêm buồn quạnh quẽ biết về đâu?
    Mượn đỡ vần thơ trải bớt sầu
    Kỷ niệm em hòa theo nét chữ
    Ân tình thiếp bện ở phần câu
    Thầm xua nỗi nhớ hồn vơi đọng
    Khẽ ước niềm mơ phận thỏa cầu
    Để nguyệt canh trường phô bóng đẫy
    Như tình dạo thuở mới nồng sâu.

    Hồng Vy
    16-02-2019


    SẦU VÌ SỨC MỌN

    Lễ hội vui vầy chẳng trốn đâu
    Vì chưng sức khỏe nghĩ thêm sầu
    Ta buồn đáp họa trao tình nghĩa
    Bạn đủ chan hòa giữ ý câu
    Kiếm chỗ duyên lành theo gửi nguyện
    Tìm nơi đạo tốt để mong cầu
    Tuy người vẫn ở miền quê ấy
    Mãi cảm thi đàn dạ nhớ sâu./.

    TXS 17/02/2019


    CHỮ LẶN RỒI
    Dong thuyền chữ lặn biết nhờ đâu?
    Khắc khoải lòng tôi ngõ đọng sầu
    Nhủ khẽ ngày xuân ghềnh gợi ý
    Mơ thầm tháng hạ biển tìm câu
    Êm đềm nẻo trúc đình xưa đợi
    Lặng lẽ vầng trăng tháp cổ cầu
    Gửi đỡ bài thơ dù đến muộn
    Giao hòa kết nghĩa bởi tình sâu.


    18.02.2019
    Huy Thanh


    THƠ LÀ CÁI Ở LÒNG TA

    Nợ thì trả nợ tránh đi đâu
    Nghiệp nặng cho nên chịu não sầu
    Tích thiện mà nên bài đủ ý
    Làm lành ắt được vận tròn câu
    Tiền duyên mờ mịt đừng hoang tưởng
    Hiện kiếp mông lung chớ vọng cầu
    Đem nỗi niềm riêng vào xướng họa
    Gom tình bạn hữu nghĩa thâm sâu.

    BXP 20.02.2019
    Hôm nay mới thấm mệt, thơ họa chẳng ra sao, mong mọi người cảm thông.

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 570/664 ĐầuĐầu ... 70 470 520 560 568 569 570 571 572 580 620 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình