+ Trả lời chủ đề
Trang 15/29 ĐầuĐầu ... 5 13 14 15 16 17 25 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 141 tới 150 của 285

Chủ đề: Đường Luật_Nguyễn Văn Thái

  1. #141
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    NHẮC TẬP CÂN BÌNH

    Tập Cận Bình này! Mở mắt chăng?
    Người ta đã phán Biển Đông rằng
    “Lưỡi bò” chú bịa không căn cứ
    Quần đảo mi xây chẳng chứng bằng
    Tham miếng thành gian lòng dã phủ
    Ỷ giầu hóa quẫn dạ tàu giăng
    Nghe nhời tớ bảo cho mà ngẫm
    Hãy tỏ khiêm nhường, cấm được căng!

    NVT

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  3. #142
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    EM

    Em là diễm nắng dệt mùa xanh
    Em ấp tình yêu ngọt trĩu cành
    Em đỡ lòng tôi chia đắng quả
    Em hòa ý bạn thả hồn tranh
    Em ngôi vương miện ngời cao ngất
    Em cuối hẻm sâu nỗi đoạn đành
    Em nửa dương trần sinh cuộc sống
    Em làm mặt ghép bản đời anh.

    NVT

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  5. #143
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    EM

    Em là diễm nắng dệt mùa xanh
    Em ấp tình yêu ngọt trĩu cành
    Em đỡ lòng tôi chia đắng quả
    Em hòa ý bạn thả hồn tranh
    Em ngôi vương miện ngời cao ngất
    Em cuối hẻm sâu nỗi đoạn đành
    Em nửa dương trần sinh cuộc sống
    Em làm mặt ghép bản đời anh.

    NVT

    VỢ

    Vợ đảm như rừng phủ lá xanh
    Vợ xinh tựa nắng trải trên cành
    Vợ cười mỗi lúc trong dường ngọc
    Vợ ngắm bao ngày đẹp thể tranh
    Vợ buổi yêu chiều mà ...đã vậy
    Vợ khi nũng nịu cũng ...thôi đành
    Vợ là tất cả trên đời ấy
    Vợ mãi hiền từ vợ của anh .

    TruongVu
    4-8-2016

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  7. #144
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi TruongVu Xem bài viết
    CHÁU ĐƯỢC VUI CÙNG

    Cháu được vui cùng xướng họa thơ
    Thầy yêu bạn mến cũng không ngờ
    Bình yên ký ức còn như mộng
    Hạnh phúc tâm hồn vẫn tựa mơ
    Lặng ngắm trời xanh bao ước vọng
    Thầm ươm tứ đẹp những mong chờ
    Vườn hoa rạng rỡ ngàn tia nắng
    Thánh thót cung đàn vọng tiếng tơ.

    TruongVu
    4-8-2016
    CHÀO TRƯƠNG VŨ

    Xin chào chú Vũ đã làm thơ
    Gửi họa cùng tôi sướng bất ngờ
    Lớp trẻ tâm hồn luôn đủ mộng
    Thân già đạo pháp vẫn đầy mơ
    Vui vầy sảng khoái điều mong đợi
    Ngẫm ngợi vô tư chuyện muốn chờ
    Cảm tạ ân tình bao bạn hữu
    Chung hòa nối lại những duyên tơ./.

    TXS 05/08/2016

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  9. #145
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    CUỘC ĐỜI NGHÈO


    Bóng xế xe tình nghĩa cội neo
    Êm ru dịu thỏa nỗi đời bèo
    Cơm ăn vải quấn luôn ràng buộc
    Lộc hưởng danh cần mãi bám đeo
    Chớp vội phù sinh lìa cõi thế
    Thu vàn cỏ rạ vẫn còn theo
    E rằng nghiệp chướng nên thành khổ
    Chịu ách tai ương đẫm cảnh nghèo.

    Nguyễn Văn Thái
    2427
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 09-11-2016 lúc 07:00 PM

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  11. #146
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    CUỘC ĐỜI NGHÈO

    Bóng xế xe tình nghĩa cội neo
    Êm ru dịu thỏa nỗi đời bèo
    Cơm ăn vải quấn luôn giàng buộc
    Lộc hưởng danh cần mãi bám đeo
    Chớp vội phù sinh lìa cõi thế
    Thu vàn cỏ rạ vẫn còn theo
    E rằng nghiệp chướng nên thành khổ
    Chịu ách tai ương đẫm cảnh nghèo.

    Nguyễn Văn Thái
    2427
    KHỔ VÌ NEO

    Bao người khốn khổ bởi nhà neo
    Bọn xấu coi khinh bảo bọt bèo
    Mượn bạc đôi lần nào kẻ giúp
    Vay tiền mấy bữa chẳng thằng đeo
    Tâm hồn quỹ dữ đà buông thả
    Tấc dạ ân dày vẫn trải theo
    Dẫu có vương buồn nhưng vận tốt
    Rồi đây hóa kiếp rõ ai nghèo./.

    TXS 09/11/2016

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  13. #147
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    NHỚ ƠN THẦY CÔ


    Công thầy dạy dỗ chẳng hề quên
    Nhớ mãi ơn cô nguyện đáp đền
    Trải những ân tình nơi phía trước
    Mang từng đức hạnh bậc bề trên
    Tầm cao trí thức vun bền cội
    Nét đẹp nhân văn tạo vững nền
    Phẩm chất danh sư đầy mẫu mực
    Muôn đời tổ quốc gắn liền tên .


    TruongVu
    17-11-2016

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  15. #148
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi TruongVu Xem bài viết
    NHỚ ƠN THẦY CÔ

    Công thầy dạy dỗ chẳng hề quên
    Nhớ mãi ơn cô nguyện đáp đền
    Trải những ân tình nơi phía trước
    Mang từng đức hạnh bậc bề trên
    Tầm cao trí thức vun bền cội
    Nét đẹp nhân văn tạo vững nền
    Phẩm chất danh sư đầy mẫu mực
    Muôn đời tổ quốc gắn liền tên .

    TruongVu
    17-11-2016
    NGHĨA NẶNG KHÔNG QUÊN

    Nghĩa nặng trong đời chẳng thể quên
    Làm con giữ đạo bốn ân đền
    Tâm lòng hiếu thảo tôn thờ trước
    Ý nguyện trung thành đặt ở trên
    Lẽ sống cô thầy gieo những hạt
    Tình yêu cha mẹ tạo bao nền
    Bài ca sư phạm còn vang mãi
    Nghiệp lớn đưa đò đã gắn tên./.

    TXS 17/11/2016

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  17. #149
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    MỘNG TƯỞNG


    Chiều kêu khắc khoải vọng hoang lòng
    Lẻ bóng dương tà quạnh ngõ đông
    Trọn kiếp thiền tu chùa mộng tưởng
    Cầm say ảo thuật chốn mơ hồng.

    Nguyễn Văn Thái

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  19. #150
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    MỘNG TƯỞNG

    Chiều kêu khắc khoải vọng hoang lòng
    Lẻ bóng dương tà quạnh ngõ đông
    Trọn kiếp thiền tu chùa mộng tưởng
    Cầm say ảo thuật chốn mơ hồng.

    Nguyễn Văn Thái
    CÕI LẠC

    Chuông chùa thức tỉnh dậy bao lòng
    Nắng đã lên rồi ngõ phía đông
    Thế giới phương tây miền cực lạc
    Mơ về chín bậc nở sen hồng./.

    TXS 29/11/2016

    @ TXS đọc bài thơ GIÚP NGƯỜI, cảm nhận được cái tình người và đất sâu nặng mà gần gũi. Muốn họa với tứ tình người và biển, nhưng đến câu thứ tư, gặp chữ "miều" (trong mỹ miều) thì chịu bó tay. Bây giờ họa bài này thì nhanh hơn, cũng chỉ cho vui, chưa dám nhận là thơ.

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 15/29 ĐầuĐầu ... 5 13 14 15 16 17 25 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình