+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 7 của 7

Chủ đề: THƠ XUÂN - Mời Thi hữu góp họa

  1. #1
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.667 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83

    THƠ XUÂN - Mời Thi hữu góp họa

    Bài xướng

    THƠ XUÂN

    Thơ chúc xuân sang, đẹp mọi nhà

    Thơ mừng non nước, nở tươi hoa

    Thơ trao ý ngọc, về muôn nẻo

    Thơ gửi lời vàng, đến chốn xa

    Thơ ước tình yêu, đầy hạnh phúc

    Thơ mong đôi lứa, mãi hài hòa

    Thơ gieo mầm sống, cho hy vọng

    Thơ muốn niềm vui rộn khúc ca .


    Mạnh Kỷ

    01/01/2011

    Bài họa

    1 - THƠ

    Thơ góp niềm vui tới vạn nhà

    Thơ cùng hòa quyện tựa trăm hoa

    Thơ mong chóng đến ngày sum họp

    Thơ ước lâu về phút cách xa

    Thơ chẳng cầu danh không thắng bại

    Thơ đâu chuộng tước mãi an hòa

    Thơ là tiếng nói từ sâu thẳm

    Thơ vẫn rộn ràng những điệu ca


    Trần Vũ

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Vi Thông vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1


    2 - THƠ MỪNG XUÂN

    Thơ mừng XUÂN đến , tới muôn nhà
    Thơ chúc non sông thắm sắc hoa
    Thơ mến tài hiền vươn khắp nẻo
    Thơ yêu nhân kiệt tỏa phương xa
    Thơ luôn khát vọng tình bằng hữu
    Thơ vẫn hoài mong nghĩa thái hòa
    Thơ góp niềm vui cùng đất nước
    Thơ chào năm mới rộn lời ca .

    khachien1254720
    17.1.2012

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224

    3 - THƠ VÀ XUÂN

    Thơ về đón tết, với quê nhà
    Thơ điểm tình xuân, ngát nhụy hoa
    Thơ tỏa tình đời, say bến hẹn
    Thơ hòa nếp sống, thắm gần xa
    Thơ gieo mầm sống, đầy vi quí
    Thơ kết tương lai, lắm dị hòa
    Thơ đẹp xuân đời, sức sống mới
    Thơ cùng đất nước khải hoàn ca

    17/01/2012
    Bạch Hồng Ngọc



    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.717 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    4 - THƠ XUÂN
    ---*---

    Thơ đem hồn nước đến nhà nhà
    Thơ gọi xuân về nở thắm hoa
    Thơ gửi Tình thương nơi hoạn nạn
    Thơ chia nỗi nhớ kẻ phương xa
    Thơ dâng nhân loại lòng kiêu hãnh
    Thơ trả núi sông cảnh hợp hòa
    Thơ chúc người người đời hạnh phúc
    Thơ cùng chiến sĩ hát quân ca.

    9/1/2012
    Tuyen45


    BÀI ĐÃ POTS 9/1/2012 ĐƯA SANG
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.717 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết
    THƠ XUÂN
    ---*---

    Thơ đem hồn nước đến nhà nhà
    Thơ gọi xuân về nở thắm hoa
    Thơ gửi Tình thương nơi hoạn nạn
    Thơ chia nỗi nhớ kẻ phương xa
    Thơ dâng nhân loại lòng kiêu hãnh
    Thơ trả núi sông cảnh hợp hòa
    Thơ chúc người người đời hạnh phúc
    Thơ cùng chiến sĩ hát quân ca.

    9/1/2012
    Tuyen45


    BÀI ĐÃ POTS 9/1/2012 ĐƯA SANG

    XUÂN
    ---*---

    Xuân đem vui tới tận từng nhà
    Xuân tặng túi quà đủ trái hoa
    Xuân đến trao thương người khốn khó
    Xuân về gửi nhớ bạn nơi xa
    Xuân mừng đất nước ngày cường thịnh
    Xuân chúc non sông mãi thái hòa
    Xuân hẹn thi nhân ngày hội ngộ
    Xuân dâng Tổ Quốc bản trường ca.

    6/1/2012
    Tuyen45

    BÀI ĐÃ POTS 7/1/2012 ĐƯA SANG


    Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 17-01-2012 lúc 11:16 PM
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Banned
    Hiện Đang :    Hansy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Bài gửi : 0
    Thanks
    5.759
    Thanked 6.595 Times in 1.818 Posts


    5 - HƯƠNG THƠ

    Thơ tình ngan ngát tỏa muôn nhà
    Thơ mộng đất trời vạn cánh hoa
    Thơ ước thi nhân luôn tụ họp
    Thơ mong thi hữu gắn gần xa
    Thơ vui tiếng nhạc đời muôn phúc
    Thơ rộn lời thương kiếp vĩnh hòa
    Thơ viết đôi dòng dâng sắc thẳm
    Thơ hương lồng lộng vọng tình ca

    HANSY

  12. #7
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    THƠ XUÂN

    Thơ chúc xuân sang, đẹp mọi nhà
    Thơ mừng non nước, nở tươi hoa
    Thơ trao ý ngọc, về muôn nẻo
    Thơ gửi lời vàng, đến chốn xa
    Thơ ước tình yêu, đầy hạnh phúc
    Thơ mong đôi lứa, mãi hài hòa
    Thơ gieo mầm sống, cho hy vọng
    Thơ muốn niềm vui rộn khúc ca .

    Mạnh Kỷ
    01/01/2011


    2 - THƠ

    Thơ góp niềm vui tới vạn nhà
    Thơ cùng hòa quyện tựa trăm hoa
    Thơ mong chóng đến ngày sum họp
    Thơ ước lâu về phút cách xa
    Thơ chẳng cầu danh không thắng bại
    Thơ đâu chuộng tước mãi an hòa
    Thơ là tiếng nói từ sâu thẳm
    Thơ vẫn rộn ràng những điệu ca

    Trần Vũ

    3 - THƠ MỪNG XUÂN

    Thơ mừng XUÂN đến , tới muôn nhà
    Thơ chúc non sông thắm sắc hoa
    Thơ mến tài hiền vươn khắp nẻo
    Thơ yêu nhân kiệt tỏa phương xa
    Thơ luôn khát vọng tình bằng hữu
    Thơ vẫn hoài mong nghĩa thái hòa
    Thơ góp niềm vui cùng đất nước
    Thơ chào năm mới rộn lời ca .

    khachien1254720
    17.1.2012

    4 - THƠ VÀ XUÂN

    Thơ về đón tết, với quê nhà
    Thơ điểm tình xuân, ngát nhụy hoa
    Thơ tỏa tình đời, say bến hẹn
    Thơ hòa nếp sống, thắm gần xa
    Thơ gieo mầm sống, đầy vi quí
    Thơ kết tương lai, lắm dị hòa
    Thơ đẹp xuân đời, sức sống mới
    Thơ cùng đất nước khải hoàn ca

    17/01/2012
    Bạch Hồng Ngọc

    5 - THƠ XUÂN
    ---*---
    Thơ đem hồn nước đến nhà nhà
    Thơ gọi xuân về nở thắm hoa
    Thơ gửi Tình thương nơi hoạn nạn
    Thơ chia nỗi nhớ kẻ phương xa
    Thơ dâng nhân loại lòng kiêu hãnh
    Thơ trả núi sông cảnh hợp hòa
    Thơ chúc người người đời hạnh phúc
    Thơ cùng chiến sĩ hát quân ca.

    9/1/2012
    Tuyen45

    6 - XUÂN
    ---*---

    Xuân đem vui tới tận từng nhà
    Xuân tặng túi quà đủ trái hoa
    Xuân đến trao thương người khốn khó
    Xuân về gửi nhớ bạn nơi xa
    Xuân mừng đất nước ngày cường thịnh
    Xuân chúc non sông mãi thái hòa
    Xuân hẹn thi nhân ngày hội ngộ
    Xuân dâng Tổ Quốc bản trường ca.

    6/1/2012
    Tuyen45

    7 - HƯƠNG THƠ

    Thơ tình ngan ngát tỏa muôn nhà
    Thơ mộng đất trời vạn cánh hoa
    Thơ ước thi nhân luôn tụ họp
    Thơ mong thi hữu gắn gần xa
    Thơ vui tiếng nhạc đời muôn phúc
    Thơ rộn lời thương kiếp vĩnh hòa
    Thơ viết đôi dòng dâng sắc thẳm
    Thơ hương lồng lộng vọng tình ca

    HANSY

    8 - Xuân ca

    Thơ như nụ biếc đẹp sân nhà
    Thơ tựa nắng vàng toả vạn hoa
    Thơ sẻ niềm vui ngày gặp gỡ
    Thơ chia nỗi nhớ lúc còn xa
    Thơ gieo tứ tuyệt tâm luôn hợp
    Thơ thả ngũ ngôn ý mãi hoà
    Thơ sống vô tư lòng mở rộng
    Thơ nồng xao xuyến thắm xuân ca

    Thanh Thanh Khiết
    9.3.2010


  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình