ĐÀO
Ngàn năm cũng đượm nét hoa đào
Lắng giọt hương nồng để mãi trao
Búp nhỏ thêu hồng xuân trỗi dậy
Cành non trổ biếc mộng tuôn trào
Sương choàng giá lạnh còn ươm lửa
Đất ủ khô cằn vẫn đợi sao
Chở nắng tô mùa thêm rực rỡ
Đầu hiên điểm sắc tuyệt không nào?
Nguyên Xuân
12/4/2014
Những bài hoạ:
1. XUÂN ĐÀO
Diễm ảo ngày thơ đượm sắc đào
Êm đềm quyến rũ giọt nồng trao
Tươi nhành biếc dụ tâm hồn trỗi
Đẫm nụ hồng khơi cảm xúc trào
Để ngõ xuân tình ươm vạn đuốc
Cho vườn mộng ái ủ ngàn sao
Thềm hoa rực rỡ lòng thêm luyến
Lãng tử, hồng nhan xướng họa nào
Gió Mùa Đông
2. THẸN
Nhã nhặn chào xuân dáng ả đào
Xuân về yểu điệu hé thầm trao
Làn xuân ủ nắng ân cần đợi
Vẻ nhuyễn chờ xuân ý nhị trào
Gió lặng xuân nồng êm ả ngõ
Xuân chiều mộng đỏ lững lờ sao
Thềm xuân rực rỡ men vừa thắm
Nũng nịu kìa xuân má ửng nào!
Nắng Xuân
13/4/2014
3. ĐÀO KHOAI
Vội vã ngoài nương lấy xẻng đào
Khoai mì nóng hổi muội mời trao
Do tình thuở ấy mùi thơm dậy
Bởi nghĩa ngày nao vị béo trào
Rẻo biếc sương mờ trông chỗ nguyệt
Non ngà cảnh lặng ngắm trời sao
Nhiều phen khắc khoải lòng mơ mộng
Chẳng họa cùng em có lẽ nào?
Huy Thanh
15/4/2017
4. NÉT XUÂN
(Bài họa nguyên vận)
Lúng liếng đầu xuân một nét đào
Lòng thầm nhắn gửi chút tình trao
Êm đềm cõi mộng nghe tim trỗi
Lặng lẽ đời mơ thấy nhạc trào
Địa lợi ươm chồi còn thắm lửa
Nhân hòa kết nụ cũng vàng sao
Gia đình phước lộc thêm mừng rỡ
Hạnh phúc quanh đây chớ chỗ nào.
Trần Đức Linh
2018
5.Bóng Đào
Thưởng ngoạn thềm xuân dõi bóng đào
Nghe lòng ngất ngưởng vị bừng trao
Cành mơn mởn khẽ bên bờ lượn
Búp nõn nà ngây cạnh cổng trào
Lãng tử mơ màng thêu sắc nhụy
Trang đài nũng nịu kết hồn sao
Vườn xinh lộng lẫy màu hoa thắm
Thử nghĩ rằng đâu sánh được nào?
Hồng Vy
13-04-2020