RU CON
Hiên nhà rộng mát
Mẹ hát ru con
Miền quê nhớ đất Sài Gòn
Thương anh vất vả gạo ngon đang chờ.
Lệ Hà
RU CON
Hiên nhà rộng mát
Mẹ hát ru con
Miền quê nhớ đất Sài Gòn
Thương anh vất vả gạo ngon đang chờ.
Lệ Hà
SON MÔI
Son môi đỏ thắm diễn thơ
Nụ hôn chợt đến bất ngờ em yêu
Hồn bay phiêu lãng mơ Kiều
Giật mình thức giấc bao nhiêu mộng vàng.
Lệ Hà
PHỤ NỮ NÔNG THÔN
Đèn đầu soi tỏ
Lọ mọ làm rau
Sá gì gà gáy đêm thâu
Bước chân tần tảo tươi mầu nước non.
BXP
CHỢ NỔI MIỀN TÂY
Đồng quê yên tĩnh tâm hồn
Hàng dừa trĩu quả dọc thôn ao làng
Vùng sông nước rộng mênh mang
Đến mùa gặt hái lúa vàng ước mơ
Chiều nghiêng cò trắng lượn lờ
Tan trường rộn rã trẻ thơ trở về
Bếp nhà khói tỏa cuối đê
Xuồng vào tấp nập bộn bề chở hoa
Ngắm quỳnh thơm ngát nhấp trà
Ánh trăng lấp lánh đàn ca rộn ràng
Giao duyên tân cổ hát vang
Câu hò đối đáp sẻ san ân tình
Đặc sản điên điển cá linh
Đầu ghe cây bẹo treo bình khoai ngô
Nhà nông thu hoạch đầy bồ
Miền Tây chợ nổi nhấp nhô mạn thuyền.
Lệ Hà
Trăng thanh gió mát
Tiếng hát ngân vang
Ánh trăng soi tỏ đường làng
Hàng cau soi bóng mơ màng trước sân
Trần Thị Lợi
Gió ngân khúc nhạc
Ve hát lời quê
Hòa vần Song tứ đam mê
Nghĩa tình Thi Hữu tràn trề nắng vui
BXP 12.04.2015
Bùi ngùi nhớ lại
Tuổi dại băng đồng
Mò cua bắt ốc tắm sông
Đá màu ngũ sắc dưới dòng suối mơ.
Lệ Hà