02-10-2022 07:15 PM
#4991
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.397
Thanks
51.087
Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
Blog Entries 404
THÁC PRENN
Thác Prenn
đẹp tuyệt vời
Long lanh sương sớm
rạng ngời nắng trưa
Bên cầu
rặng liễu đung đưa
Trên cành chim hót
nhặt thưa gọi đàn
Nước tràn qua đá
reo vang
Phải chăng
gió núi mây ngàn là đây
Thoảng vờn
một chút hương say
Nhìn quanh
nào thấy bóng ai đâu mà!...
Huy Thanh
(Tp Tân An)
6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
03-10-2022 04:09 PM
#4992
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.397
Thanks
51.087
Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
Blog Entries 404
MÙA ĐÔNG PA-RI
Mùa đông lạnh giá châu Âu
Nghiêng tay đón nắng chim câu rộn ràng
Đẹp xinh trắng muốt bầy ngan
Hồ xanh in bóng mây ngàn mênh mông
Quê nhà mây trắng bềnh bồng
Mẹ cha vất vả nhọc công tháng ngày
Mong sao rực rỡ tương lai
Ấm lòng phụ mẫu con rày chăm ngoan
Vượt qua thử thách vẹn toàn
Sống nơi xứ lạ lo toan mọi bề
Vườn nho trĩu quả thích ghê
Niềm vui đoàn tụ trở về quê hương
Lúa mì lộng gió bên đường
Hồng nhung tươi thắm đọng sương sắc màu
Giảng đường đại học qua mau
Pa-ri tạm biệt, vẫy chào “Eiffel”...
Huy Thanh
(Tp Tân An)
@ Để nhớ thời sinh viên, con gái lên đường
sang Pháp học hai tháng…
6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
11-10-2022 08:03 PM
#4993
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.397
Thanks
51.087
Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
Blog Entries 404
ĐẤU GIÁ
(Trang phục của công nương Diana)
Xướng danh mới biết của ai
Măng tô cùng váy…giá bay trên trời
Quả dân Âu Mỹ chịu chơi
Họ mua sạch bách, chẳng lời nào chê…
Huy Thanh
6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
14-10-2022 04:01 PM
#4994
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.397
Thanks
51.087
Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
Blog Entries 404
MỪNG NGÀY PHỤ NỮ
Vui Ngày Phụ Nữ Việt Nam ta
Hận lũ “vít cô” dữ quá hà
Bởi thế không về thăm viếng được
Nên đành qua mạng tặng người hoa…
Huy Thanh
7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
16-10-2022 06:40 PM
#4995
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.397
Thanks
51.087
Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
Blog Entries 404
NÓN LÁ VIỆT NAM
Tự hào nón lá Việt Nam
Nữ lưu đạp sóng chẳng cam thua người
Bên chồng thả lưới ngoài khơi
Đêm trăng cùng ngắm biển trời bao la…
Huy Thanh
6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
17-10-2022 07:12 PM
#4996
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.397
Thanks
51.087
Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
Blog Entries 404
ĐÔNG VỀ
Bấc về sưởi ấm cho nàng
Nhìn em say giấc trông càng đáng yêu
Đông hàn tuyết đổ mỗi chiều
Trăng khuya huyền ảo liêu xiêu đêm trường…
Huy Thanh
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
24-10-2022 02:58 PM
#4997
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.397
Thanks
51.087
Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
Blog Entries 404
HẠNH PHÚC
Anh về gió lạnh chiều đông
Gia đình đoàn tụ chẳng mong hơn gì
Nhủ lòng hạnh phúc là chi
Cả nhà vui vẻ dù mì với rau…
Huy Thanh
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
01-11-2022 08:13 PM
#4998
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.397
Thanks
51.087
Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
Blog Entries 404
TRÀM CHIM
Mùa nước nổi tôi mơ về Đồng Tháp
Khoác lên mình tấm áo mới thiên nhiên
Đến Tràm Chim nơi trời đất nối liền
Chiều nghiêng xuống bao loài chim về tổ
Chim mỏi cánh sau một ngày gian khó
Bởi mưu sinh đây đó lượn ngàn nơi
Vầng thái dương khuất dạng cuối chân trời
Chiếc xuồng nhỏ chầm chậm bơi thả lưới
Sắc ráng chiều ánh lên soi lần cuối
Giục muôn loài chuẩn bị giấc bình yên
Tối Tràm Chim thú vị giăng câu đêm
Nhất định có món ngon cho nồi cháo
Đêm dần trôi hứa hẹn ngày nắng ráo
Luồn vô sâu nằm kín đáo đợi chờ
Ánh dương chiếu xuồng phóng nhanh lao tới
Vạn cánh cò bừng tỉnh đón ban mai
Cảnh thiên nhiên choáng ngợp hiện trải dài
Chim tung cánh rồi vút bay xa mãi
Ngắm vũ khúc đàn chim dang cánh sải
Nhớ bao người nơi cuối bãi nương khoai…
Huy Thanh
(Tp Tân An)
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
10-11-2022 09:05 PM
#4999
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.397
Thanks
51.087
Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
Blog Entries 404
CÔ DẠY TOÁN
Cô Hiền dạy Toán khỏi chê
Học trò cả khối mải mê cô liền
Hai tà tha thướt trao duyên
Dáng đi yểu điệu luôn ghiền ngắm cô
Khối nào cũng phải trầm trồ
Ước sao được học lớp cô dạy hoài
Vừa hiền vừa thật là tài
Nữ mà dạy Toán, nam mai một liền
Tên Hiền nhưng lại chả hiền
Đang thu bỗng rét khi nghiêng mái đầu
Đổ mồ hôi hột lo âu
Bút dò trên xuống, ngẩng đầu nhìn lên:
“Ai không đem tập, ai quên…”
Trò nào chẳng gọi thì hên cả ngày
Lời cô chợt nhớ sáng nay
Ân tình dạy dỗ thương hoài, Cô ơi!
Huy Thanh
(Ngày Nhà Giáo 2022)
2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
21-11-2022 05:31 PM
#5000
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.397
Thanks
51.087
Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
Blog Entries 404
LÃNG MẠN
Chỉ nhìn chiếc lá đang rơi
Tâm hồn lãng mạn ra lời được ngay
Chỉ nghe gió thoảng hương lài
Lòng mơ mộng ước đan tay dạo vườn…
LÃNG NHÁCH
Đứng nhìn trăng rụng xuống cầu
Lòng thầm nhủ khẽ trúng đầu chết cha
Đêm nằm ngắm dải ngân hà
Mượn cây thiết bảng*, đôi ta giao hòa…
Huy Thanh
*Thiết bảng của Tề Thiên, ước dài bao nhiêu cũng được.
Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn