TẶNG BẠN VONG NIÊN
Lương Nam Xương
Những anh thượng đỉnh lần lượt rụng,
Vài cậu trung gian cũng gẫy dần.
Tuổi ngoài thất thập là như vậy,
Dù sao, thấy bác vẫn còn xuân.
Đan Mạch, 3/1985
TẶNG BẠN VONG NIÊN
Lương Nam Xương
Những anh thượng đỉnh lần lượt rụng,
Vài cậu trung gian cũng gẫy dần.
Tuổi ngoài thất thập là như vậy,
Dù sao, thấy bác vẫn còn xuân.
Đan Mạch, 3/1985
CHÚC ANH TÌM ĐƯỢC NIỀM VUI TRONG MÁI NHÀ VNTH
T/M BQT
Trần Vi Thông
NGỌC
Ngọc là đá quí muôn đời,
Ngọc từng tàng ẩn ở nơi đá thường.
Phải có con mắt tinh tường,
Mới thấy được ngọc ẩn tàng bấy nay.
Dù cho lòng đất đổi thay,
Ngọc vẫn hoàn mỹ phô bầy sắc, danh
Được trân trọng, được trác thành
Càng treo giá ngọc càng giành phẩm cao.
LNX
VÔ ĐỀ
Thuở bước vào đời tuổi thơ ngây,
Hồn nhiên chẳng nghĩ chuyện vơi đầy.
Mà nay thì lại nhiều toan tính
Âu – Á liên hoàn khắp đó đây.
LNX
TRỞ LẠI NHÀ
Muôn dặm trùng dương trở lại nhà
Hơn năm rồi mà ngỡ hôm qua
Nhìn quanh vườn cũ mai còn đó
Huệ mận đào lan vẫn trổ hoa!
Hữu xạ tự nhiên hương. Nghe tin lành về mái ấm thi hữu tôi muốn vào rồi nhờ SLV Vi Thông, sau 15' tôi đã trở thành thành viên thi hữu.
Xin cảm ơn anh Vi Thông, cảm ơn Thi hữu rất nhiều!
Xin kính chúc SLV, BQT, BBT sức khỏe dồi dào để vườn thơ thi hữu ngày càng tỏa hương thơm ngát!
Trân trọng!
LNX
CHÀO LƯƠNG NAM XƯƠNG TIÊN SINH
Từ ngày quen biết tiên sinh
Dẫu xa ngàn dặm mà tình đã thân
Nhớ xưa bác ở Niu - Lân
Giao lưu qua mạng có phần khó khăn
Nhờ Đào điện thoại diễn tâm....
Còn tôi, điện thoại tay cầm...không nghe!
Cho nên giao tiếp khó ghê!
Câu thơ trao đổi đi, về chẳng an...
Hôm nay gặp giữa diễn đàn
Cùng chung mái ấm ... lòng tràn ngập vui.
Chào mừng người bạn của tôi
Tình thơ qua sóng xa xôi hoá gần.
Mở lòng đón vạn mùa Xuân!
BXP
复裴春凤先生诗
PHÚC BÙI XUÂN PHƯỢNG TIÊN SINH THI
万感读君诗
Vạn cảm độc quân thi
情谊自朝辉
Tình nghị tự chiêu huy
高山留水吟
Cao sơn lưu thủy ngân
骚坛永依依。
Tao đàn vĩnh y y.
梁南昌
Lương Nam Xương
PHÚC ĐÁP THƠ BÁC BÙI XUÂN PHƯỢNG (1)
Muôn cảm đọc thơ huynh
Tình bạn tựa bình minh
Vịnh Cao Sơn Lưu Thủy
Hồn thơ mãi cuộn tình.
Lương Nam Xương
Lần sửa cuối bởi Lương Nam Xương; 01-06-2012 lúc 10:59 PM
Kính phúc đáp Thi hữu Bùi Xuân Phượng (2)
CAO SƠN LƯU THỦY
Văn chương nửa gánh tương đồng
Tuy chưa gặp mặt mà lòng đã say
Tao đàn kết bạn xưa nay
Càng cao nhân phẩm càng ngây ngất tình
Cứ gì phải chén lưu linh
Cao sơn lưu thủy chúng mình thân nhau
Đã là đồng khí tương cầu
Đồng thanh tương ứng trước sau mặm mà!
Lương Nam Xương
Chào mừng thi hữu Lương Nam Xương nhập thế Thi Hữu
Lương đống triều đình đã lắm phen
Nam phương danh sử rạng sách đèn
Xương long mãi tận trời Đan Mạch
Một cõi chân như tỏa ngát sen.
TTST132/1399
Ghi chú: Xương long (tt): Thịnh vượng.
Lần sửa cuối bởi Thao Thuc; 02-06-2012 lúc 07:36 AM
NGỌC
Ngọc là đá quí muôn đời,
Ngọc từng tàng ẩn ở nơi đá thường.
Phải có con mắt tinh tường,
Mới thấy được ngọc ẩn tàng bấy nay.
Dù cho lòng đất đổi thay,
Ngọc vẫn hoàn mỹ phô bầy sắc, danh
Được trân trọng, được trác thành
Càng treo giá ngọc càng giành phẩm cao.
LNX
VÔ ĐỀ
Thuở bước vào đời tuổi thơ ngây,
Hồn nhiên chẳng nghĩ chuyện vơi đầy.
Mà nay thì lại nhiều toan tính
Âu – Á liên hoàn khắp đó đây.
LNX
ĐỒ TÂY
---*---
Hàng Tàu hàng Mỹ còn xanh
Đồ Tây đồ Nhật nổi thành danh môn
Tôi thì đâu phải nhất ngôn
Hành ta dùng đại kẻ khôn không sài.
8/7/2012
Tuyen45
Tuyen45
* Cháu con nhớ lấy điều này:
- Cần lao có học đổi thay cuộc đời
- Khó khăn ngửa mặt lên trời
- tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .