+ Trả lời chủ đề
Trang 30/87 ĐầuĐầu ... 20 28 29 30 31 32 40 80 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 291 tới 300 của 870

Chủ đề: Thơ Đường luật- Ngàn Hoa

  1. #291
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    HOA XUÂN

    Vườn xuân nẻo cũ ánh trăng vào
    Nở rộ sương đùa quyến rũ sao
    Ngõ vắng lòng xao người mộng ủ
    Làng xưa dạ ước kẻ mơ chào
    Đài bung tỏa sắc nhìn mây lượn
    Nõn trổ ươm tình ngắm nguyệt chao
    Lặng lẽ chiều nghiêng cành tuyết điểm
    Hồn say não động ý dâng trào!

    Ngàn Hoa 04-02-2017

    BTV giới thiệu lưu TV:
    HT

    Lần sửa cuối bởi Ngan Hoa; 05-02-2017 lúc 07:57 AM

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  3. #292
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    HOA XUÂN

    Vườn xuân nẻo cũ ánh trăng vào
    Nở rộ sương đùa quyến rũ sao
    Ngõ vắng lòng xao người mộng ủ
    Làng xưa dạ ước kẻ mơ chào
    Đài bung tỏa sắc nhìn mây lượn
    Nõn trổ ươm tình ngắm nguyệt chao
    Lặng lẽ chiều nghiêng cành tuyết điểm
    Hồn say não động ý dâng trào!

    Ngàn Hoa 04-02-2017

    HƯƠNG XUÂN

    Phòng trai tĩnh lặng gió len vào
    Mất ngủ đêm dài dậy đếm sao
    Lối Tết bâng khuâng lời chúc tụng
    Dòng Xuân hỉ hả tiếng ca chào
    Khi buồn đến hội xem Mầu giỡn
    Lúc hứng ra vườn ngắm bướm chao
    Nhớ tới người xưa sầu não nuột
    Trang thơ bút thảo tứ tuôn trào

    BXP 05.02.2017

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #293
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    HOA XUÂN

    Vườn xuân nẻo cũ ánh trăng vào
    Nở rộ sương đùa quyến rũ sao
    Ngõ vắng lòng xao người mộng ủ
    Làng xưa dạ ước kẻ mơ chào
    Đài bung tỏa sắc nhìn mây lượn
    Nõn trổ ươm tình ngắm nguyệt chao
    Lặng lẽ chiều nghiêng cành tuyết điểm
    Hồn say não động ý dâng trào!

    Ngàn Hoa 04-02-2017

    HƯƠNG XUÂN

    Phòng trai tĩnh lặng gió len vào
    Mất ngủ đêm dài dậy đếm sao
    Lối Tết bâng khuâng lời chúc tụng
    Dòng Xuân hỉ hả tiếng ca chào
    Khi buồn đến hội xem Mầu giỡn
    Lúc hứng ra vườn ngắm bướm chao
    Nhớ tới người xưa sầu não nuột
    Trang thơ bút thảo tứ tuôn trào

    BXP 05.02.2017
    HỒN XUÂN

    Lặng lẽ rèm thưa bóng thả vào
    Hoa quỳnh thỏa ngắm nguyệt cùng sao
    Êm đềm lục thủy chờ câu hát
    Phấn khởi xàng xê trỗi nhạc chào
    Giữ ý tâm bền trông chuyện ngỏ
    Dong thuyền gió mạnh thổi buồm chao
    Qua miền lũ yến đang rời tổ
    Trải mộng hồn xuân vỗ sóng trào!

    07-02-2017
    Huy Thanh

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #294
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    HOA XUÂN

    Vườn xuân nẻo cũ ánh trăng vào
    Nở rộ sương đùa quyến rũ sao
    Ngõ vắng lòng xao người mộng ủ
    Làng xưa dạ ước kẻ mơ chào
    Đài bung tỏa sắc nhìn mây lượn
    Nõn trổ ươm tình ngắm nguyệt chao
    Lặng lẽ chiều nghiêng cành tuyết điểm
    Hồn say não động ý dâng trào!

    Ngàn Hoa 04-02-2017

    HƯƠNG XUÂN

    Phòng trai tĩnh lặng gió len vào
    Mất ngủ đêm dài dậy đếm sao
    Lối Tết bâng khuâng lời chúc tụng
    Dòng Xuân hỉ hả tiếng ca chào
    Khi buồn đến hội xem Mầu giỡn
    Lúc hứng ra vườn ngắm bướm chao
    Nhớ tới người xưa sầu não nuột
    Trang thơ bút thảo tứ tuôn trào

    BXP 05.02.2017

    HỒN XUÂN

    Lặng lẽ rèm thưa bóng thả vào
    Hoa quỳnh thỏa ngắm nguyệt cùng sao
    Êm đềm lục thủy chờ câu hát
    Phấn khởi xàng xê trỗi nhạc chào
    Giữ ý tâm bền trông chuyện ngỏ
    Dong thuyền gió mạnh thổi buồm chao
    Qua miền lũ yến đang rời tổ
    Trải mộng hồn xuân vỗ sóng trào!

    07-02-2017
    Huy Thanh

    THỦY CHUNG

    Phòng vắng song thưa gió lọt vào
    Lạnh lùng gối chiếc dạ yên sao
    Đá mềm chân cứng vang lời gọi
    Liễu yếu đào tơ rộn tiếng chào
    Tắt lửa tối đèn gìn vững chãi
    Xiêu nhà tốc mái giữ chênh chao
    Thơ ngây ấp ủ gom màu tím
    Để sóng yêu thương mãi cuộn trào.

    BXP 07.02.2017

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #295
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    VUI NGÀY HỌP MẶT

    Vui ngày họp mặt gửi tình yêu
    Của đứa con xa ngóng mẹ chiều
    Bạn hữu sum vầy sau dịp tết
    Anh em đoàn tụ giữa nguyên tiêu
    Tâm lòng rộn rã mừng bao nỗi
    Ý niệm tùm lum nghĩ bấy điều
    Dẫu biết đôi lần ta gặp gỡ
    Sao mà mãi thấy nghĩa cao siêu./.

    TXS 31/01/2017


    NHỚ CÁNH CHIM CHIỀU

    Giao thừa thoảng nhẹ đến Nguyên Tiêu
    Mộng thả ngày xuân dạo nắng chiều
    Thi Hữu tâm đồng do bởi mến
    Diễn Đàn dạ nhất tại vì yêu
    Tình trao nguyện giữ làm bao việc
    Ý gửi thề ghi nhớ những điều
    Họa sĩ nhà thơ đều giỏi tất
    Chim Chiều nghĩa cử thật là siêu.

    Ngàn Hoa 09.02.2017

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  11. #296
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    HƯƠNG ĐỒNG NỘI

    Gió nội hương đồng vạn cảnh yêu
    Đường quê đẹp đẽ ngắm muôn chiều
    Lũ tràn bản xóm vườn rau đổ
    Lụt đến thôn làng rẫy trái tiêu
    Nghĩa thật ân đền đi vạn nẻo
    Tình chân đức giữ nhớ hai điều
    Bao ngày dưỡng dục gầy thân liễu
    Đáp được sanh thành nhẫn nại siêu.

    Ngàn Hoa 12.02.2017


    XUÂN SINH CÁO LỖI

    Bạn hữu hôm rày thật đáng yêu
    Dù mưa hoặc nắng chẳng xoay chiều
    Trao quà thỏa thích còn thơ trải
    Mở hội vui vầy chửa bạc tiêu
    Kính chị ân tình đầy vạn nẻo
    Mừng anh hạnh phúc đủ trăm điều
    Xuân Sinh cáo lỗi vì xa ngái
    Dẫu vậy tâm lòng vẫn thấy siêu./.

    TXS 11/02/2017

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  13. #297
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi Ngan Hoa Xem bài viết
    VUI NGÀY HỌP MẶT

    Vui ngày họp mặt gửi tình yêu
    Của đứa con xa ngóng mẹ chiều
    Bạn hữu sum vầy sau dịp tết
    Anh em đoàn tụ giữa nguyên tiêu
    Tâm lòng rộn rã mừng bao nỗi
    Ý niệm tùm lum nghĩ bấy điều
    Dẫu biết đôi lần ta gặp gỡ
    Sao mà mãi thấy nghĩa cao siêu./.

    TXS 31/01/2017


    NHỚ CÁNH CHIM CHIỀU

    Giao thừa thoảng nhẹ đến Nguyên Tiêu
    Mộng thả ngày xuân dạo nắng chiều
    Thi Hữu tâm đồng do bởi mến
    Diễn Đàn dạ nhất tại vì yêu
    Tình trao nguyện giữ làm bao việc
    Ý gửi thề ghi nhớ những điều
    Họa sĩ nhà thơ đều giỏi tất
    Chim Chiều nghĩa cử thật là siêu.

    Ngàn Hoa 09.02.2017
    15- TÌNH HƯƠNG LỬA

    Ý tỏ bao ngày cảm động yêu
    Hồi quê giữa hạ chuyến xe chiều
    Trà thơm sáng dậy không thèm uống
    Rượu quý đêm về chẳng muốn tiêu
    Thiếp mộng đài xanh chờ lập rẫy
    Chàng say nụ đỏ thích trồng điều
    Nhà tranh vẫn ấm tình hương lửa
    Gỗ lớn anh dùng búa chặt siêu.

    Ngàn Hoa 15.02.2017

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  15. #298
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Ngan Hoa THỜI TRUNG HỌC

    Vẽ riết mà sao hổng được tròn
    Bao vòng ngoại tiếp lẫn hình con
    Bài văn chữ viết nhìn không đẹp
    Vở toán gà bươi ngắm chẳng toàn
    Mến bạn dù xa hoài dạ tím
    Thương thầy dẫu cách mãi lòng son
    Thời gian trung học nhiều mơ ước
    Gạch xóa chùi lau bảng phấn mòn.

    Ngàn Hoa 19.02.2017


    THỦY CHUNG

    Com pa giữ chắc vẽ cho tròn
    Một mẩu cây chì nhỏ thó con
    Vũ trụ hoành ra nghe bất ổn
    Càn khôn khép lại thấy an toàn
    Muôn thương lặng lẽ gìn duyên đẹp
    Vạn nhớ âm thầm níu sắc son
    Giọt lệ canh trường rơi thánh thót
    Năm qua tháng lại dạ không mòn.

    BXP 19.2.2017

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #299
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    Nguyên văn bởi Ngan Hoa

    THỜI TRUNG HỌC

    Vẽ riết mà sao hổng được tròn
    Bao vòng ngoại tiếp lẫn hình con
    Bài văn chữ viết nhìn không đẹp
    Vở toán gà bươi ngắm chẳng toàn
    Mến bạn dù xa hoài dạ tím
    Thương thầy dẫu cách mãi lòng son
    Thời gian trung học nhiều mơ ước
    Gạch xóa chùi lau bảng phấn mòn.

    Ngàn Hoa 19.02.2017


    THỦY CHUNG

    Com pa giữ chắc vẽ cho tròn
    Một mẩu cây chì nhỏ thó con
    Vũ trụ hoành ra nghe bất ổn
    Càn khôn khép lại thấy an toàn
    Muôn thương lặng lẽ gìn duyên đẹp
    Vạn nhớ âm thầm níu sắc son
    Giọt lệ canh trường rơi thánh thót
    Năm qua tháng lại dạ không mòn.

    BXP 19.2.2017
    HẦU BAO BÁC PHƯỢNG

    Hầu bao lão Phượng ngắm hơi tròn
    Ý để trăng tàn tặng lũ con
    Xã hội ngàn công đà đủ tất
    Nhà ta mọi thứ đã chu toàn
    Tình thôn rạng rỡ lòng mong thắm
    Nghĩa bản êm đềm dạ ước son
    Chẳng muốn thân già giam ngõ hẹp
    Dầm sương suốt buổi dẫu mai mòn.

    Ngàn Hoa 20-02-2017

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  19. #300
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    GIÀ CÒN THAM

    Mặc cái thân già khó chẳng ngơi
    Chữ nho muốn hiểu … quyết tâm rồi
    Một giờ vào mạng theo hoài nét (chữ)
    Hai buổi ra bàn viết xả hơi
    Thi Hữu hòa thơ vui nghĩa bạn
    Đào Viên tập Hán sướng tình đời
    Con đường mở tuệ còn khao khát
    Khi “Quỷ vô thường” đón mới thôi.

    BXP 21.2.2017

    Bác không thể họa tiếp cái vần ON của Huy Thanh, đành cáo lỗi, mời cháu họa với bác bài này. Thơ thì cứ vô tư đi, đừng bận tâm những chuyện vặt.

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 30/87 ĐầuĐầu ... 20 28 29 30 31 32 40 80 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình