GIỌT MƯA BUỒN
Hội ngộ duyên thơ vẫn lệ Rằm
Nhưng thời sôi nổi đã xa xăm
Người về nơi ấy tình lưu lại
Để giọt mưa buồn trải tháng năm.
BXP 19/2/2017
VIẾNG THÁP BÀ
Thùy dương viếng Tháp chẳng chờ rằm
Vãn cảnh quanh Bà đợi giải xăm
Quẻ nói Dậu nay nhiều thắng lợi
Cát tường như ý trải nhiều năm.
Ngàn Hoa 20-02-2017
XĂM HÌNH
Tháng đợi ngày trông chẳng kể rằm
Nam tài nữ tú vẫn thích xăm
Bao hình lạ lẫm nhìn ghê tởm
Giữ ở trên mình biết mấy năm./.
TXS 20/02/2017
@ Hoan hô Bác Phượng tìm thêm niềm vui mới - học chữ Nho! Hoan hô Bác bà hiểu và chiều khéo!
XIN XĂM
Cái lệ sang Giêng đến độ Rằm
Lên chùa lễ Phật ghé bàn xăm
Cầu tài ước lộc xin nhiều thứ
Mong được an lành suốt cả năm!
BXP 22/2/2017